Vài dòng suy nghĩ của tôi về vụ việc Đồng Tâm

Trịnh Bá Phương

5-1-2020

Cụ Lê Đình Kình và bà Cấn Thị Thêu, cũng là một nông dân mất đất Dương Nội. Ảnh: FB tác giả

Từ vụ cưỡng chế Đồng Tâm (ĐT) năm 2017 chính quyền Hà Nội tưởng đã chắc mẩm thu về khoản lợi nhuận kếch xù từ số diện tích 59 hecta đất Đồng Sênh. Chính quyền HN huy động số đông công an, côn đồ xã hội đen về ĐT để cưỡng chế. Vẫn một kịch bản như đã từng thành công ở trên hầu hết lãnh thổ Việt Nam, là cho quân áp đảo cưỡng chế, đánh bắt những người cho là ‘cầm đầu’, rồi quây tôn bao quanh khu đất, sau đó đem phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản. Sau thành công mỗi vụ là đem về chia chác nhau cả tỷ đô la. Toan tính là vậy, nhưng chính quyền HN lại bị phản công bất ngờ, cứ nghĩ bắt được các thủ lĩnh ĐT, đánh gãy chân cụ Kình là dập tắt được sự phản kháng.

Nhân tính không bằng trời tính, người dân ĐT đã bắt giữ 38 viên CSCĐ và ra bản yêu sách đến ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung một số điểm, điểm quan trọng là phải thả hết người dân ĐT, cam kết không truy tố.

Nhận thất bại cay đắng, chưa cướp được đất mà cũng chẳng bắt được thủ lĩnh nào, từ đây chính quyền HN lại phải đối phó với một khối đoàn kết, với kinh nghiệm dày dặn hơn. Bên cạnh đó là dư luận trong nước và quốc tế luôn theo dõi sát sao.

Người dân ĐT xưa vốn dĩ hiền lành, tuân thủ pháp luật, nhưng chính quyền HN lại tự mình phá vỡ pháp luật, khiến người dân ĐT không còn tin vào pháp luật nên mấy ngày qua dân ĐT đã tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ hành động với lực lượng cưỡng chế đất, tương xứng như đối với bọn thổ phỉ xông vào nhà ăn cướp. Những tuyên bố rất mạnh ấy có thể khiến quốc tế e ngại, nhưng người dân ĐT đâu còn cách nào khác khi bị dồn đến đường cùng.

Theo dõi vụ ĐT tôi khá chú ý chi tiết ngày 25/11/2019 đến Thanh tra CP mà còn công nhận kết luận của thanh tra Hà Nội về vụ ĐT là đúng, chính xác. Như vậy đồng nghĩa với việc đảng cộng sản đã cho rằng dân ĐT không có cơ sở khiếu kiện, 59ha đất không phải là đất nông nghiệp của dân ĐT, có lẽ đây là một trong những đòn đánh cuối cùng mà đảng đã chuẩn bị hai năm cho việc cướp đất Đồng Sênh.

Ngoài việc muốn nuốt khoản lợi nhuận kếch xù từ đất Đồng Sênh, thì chính thói kiêu ngạo cộng sản, quen sử dụng bạo lực, nhà tù đã biến những người dân ĐT giờ trở thành những người cảm tử, quyết tử để giữ đất. Giữa thủ đô HN, lại bên cạnh một doanh trại quân đội mà có những con người cảm tử như vậy thì đảng đêm ngày mất ăn mất ngủ. Vậy nên cả hai năm qua đảng bày mưu tính kế để dập tắt ngọn lửa đấu tranh, nhằm ngăn chặn tiền lệ nguy hiểm này, để tránh ngọn lửa bùng lan rộng, thiêu cháy cả cánh rừng, đe doạ đến sự tồn vong của đảng. Có làm được vậy đảng mới mới yên tâm tiếp tục điều hành bộ máy cai trị dân tộc Việt Nam.

Bất kỳ chế độ nào mà phá vỡ luật pháp thì sớm hay muộn chế độ đó sẽ diệt vong. Bởi luật pháp công bằng là tốt cho người dân, nhưng nó cũng chính là vỏ bọc tốt nhất cho chính quyền. Sẽ không có tiếng súng Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến nếu có một cơ quan pháp luật đứng ra giải quyết các vụ khiếu kiện thấu tình, đạt lý.

Nhưng việc phá vỡ luật pháp, thay vào đó là thứ luật rừng để cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân thì trong tương lai gần sẽ có hàng trăm, hàng nghìn Đoàn Văn Vươn… Ngay như vụ việc tại Dương Nội, vừa qua ngày 3/12/2019 ông Nguyễn Minh Thơ chánh văn phòng ban dân vận gửi thông báo vụ việc của chúng tôi đang giải quyết, chính phủ đã có những bước dù chậm trong việc giải quyết khiếu nại của chúng tôi. Nhưng trước đó chúng tôi đã tuyên bố rõ rằng, nếu cố tình cướp đất, gạt bỏ tính pháp lý thì chúng tôi sẽ chọn phương án cuối cùng, mảnh đất Dương Nội sẽ là mồ chôn của quân cướp đất.

Mấy ngày nay, đảng bày hết trò quân khu thủ đô diễn tập chống biểu tình, cho công an đi truyền miệng sẽ tắm máu dân ĐT, rồi hôm nay lại cho quân đội ôm súng diễu võ dương oai, một mặt cho người canh gác tôi và một số người khác, cho người đến nhà thầy giáo Vũ Hùng cảnh báo… có thể tất cả chỉ là mục đích khủng bố tinh thần, hòng đánh tan nhuệ khí của người dân ĐT, hòng cô lập, phân rã, làm giảm quân số quyết tử của người dân ĐT, tìm cơ hội, sơ hở của người ĐT, trước khi chính thức đưa quân tấn công bằng một cuộc cưỡng chế đẫm máu.

Ở nơi tiếp giáp mốc giới đất nông nghiệp Đồng Sênh, cũng là khu vực cổng doanh trại quân đội, lực lượng quân đội tay ôm súng, trang bị thêm cả thiết bị còi hú công suất lớn. Ảnh: FB tác giả

Tạm gác lại về mặt luật pháp, hay quyền lực cứng, còn một thứ bên ngoài luật pháp đó là quyền lực mềm, thực hiện thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục. Theo cuộc thăm dò Quyền lực mềm của tạp chí Monocle, Hoa Kỳ hiện đang đứng hàng đầu về quyền lực mềm, kế đó là Đức hạng thứ hai. Trong 10 nước đứng đầu tiếp theo có Vương quốc Anh, Nhật Bản, Pháp, Thụy Sĩ, Úc, Thụy Điển, Đan Mạch, và Canada . Với tình hình chính trị Việt Nam thì rối ren, bên trong thì nhân dân oán thán, bên ngoài giặc Tàu lăm le và người dân ĐT, chúng tôi, cũng tất cả những người yêu chuộng hoà bình, công lý đều không ai mong muốn có đổ máu ở Đồng Tâm, dù người chết là người của ĐT hay là những nhân viên công lực, thì với vụ ĐT đảng cộng sản có thể học hỏi các quốc gia kể trên, chấm dứt thói kiêu ngạo cộng sản, từ bỏ ý định cướp đất để nhằm yên ổn vụ ĐT, để hàng nghìn gia đình, từ trẻ nhỏ đến các bậc bô lão ở ĐT đón cái Tết nguyên đán Canh Tý không mùi tanh của máu hay không?

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. CƯỚP

    Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  3. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Nguồn Mạng.

  4. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

  5. Chính phủ chỉ có trách nhiệm trước đảng thôi. Đảng chỉ tay, chính phủ ra tay, viẹt teo vỗ tay. Bay coi chừng” chúng bay vào sẽ không có đường ra”

  6. -Ông Đỗ Mười (phó thủ tướng )ký quyết định cấp đất cho Bộ QUỐC phòng để làm sân bay từ năm1983.
    – Bộ QUỐC phong không làm sân bay.Từ đó đến nay đất bỏ hoang.
    Đúng ra chính phủ phải thu hồi và không xem khu đất này là đất QUỐC phòng,phải trả lại cho hợp tác xã nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp.
    – Vì chính phủ vô trách nhiệm,đất nay có GIÁ nên mới sinh ra tranh chấp giữa nhân dân với một doanh nghiệp Quân đội núp bóng QUỐC phòng. Hậu quả xấy ra có phần trách nhiệm của chính phủ !

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây