Bản tin ngày 21-5-2020

BTV Tiếng Dân

21-5-2020

Biển Đông: Mỹ gia tăng sự hiện diện, Trung Quốc quấy rối

Ngày 21/5, theo BBC, Lầu Năm Góc nói Trung Quốc đang thách thức quân đội Mỹ, qua vài cuộc chạm trán ‘không an toàn’ trên Biển Đông trong thời gian đại dịch Covid-19, việc này làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Mỹ tố tiêm kích Trung Quốc 9 lần quấy rối ở Biển Đông từ giữa tháng 3, theo VnExpress.

Trước đó, hôm 20/1, VOA đưa tin, Hải quân và Không quân Mỹ liên tiếp hoạt động nhằm đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nguồn tin này, các tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã “trồi lên” để tiến về phía biển Đông.

Không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cũng không đứng ngoài cuộc khi các máy bay ném bom B-1 đã thực hiện một phi vụ ở Biển Đông vào hôm thứ Ba. Đây là một thông điệp rất rõ ràng của Mỹ dành cho Trung Quốc về sự hiện diện của mình trong việc theo đuổi chính sách “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Không chỉ có Mỹ, Australia quan ngại hành vi ‘bắt nạt’ của Trung Quốc ở Biển Đông, hôm 20/5.

Báo Công an Nhân dân cũng có bài: Đằng sau sự hiện diện gia tăng của Mỹ ở Biển Đông –  Bài viết cảnh giác về sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”? Nhưng không phải! Hóa ra bài báo khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải và ủng hộ các đồng minh và đối tác trong việc theo đuổi hợp pháp những lợi ích kinh tế của họ.

Ông Phạm Thành bị bắt tạm giam và xét nhà

Theo thông tin mạng xã hội, vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/5, Công an Hà Nội đã đọc lệnh bắt giam và khám nhà ông Phạm Chí Thành, người được công chúng biết đến với bút danh Phạm Thành – chủ trang blog Bà Đầm Xoè.

Nhà báo Phạm Thành. Ảnh: Facebook nhân vật

Nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình dẫn nguồn tin từ gia đình cho biết, bà Nghiêm, vợ nhà văn Phạm Thành cho hay, chồng bà bị đọc lệnh tạm giam 4 tháng tại Nhà tù Hỏa Lò nhưng không biết ông bị khởi tố với tội danh gì.

Đến tối cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ bắt giữ.

Ông Phạm Thành sinh năm 1952, cư ngụ tại Hà Nội. Ông từng học Đại học Tuyên huấn Trung Ương (tiền thân của Học viện Báo chí Tuyên truyền), và là cựu Thư ký toà soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nhà văn, nhà báo Phạm Thành là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết như: Hậu Chí Phèo (xuất bản 1991), Cò Hồn Xã Nghĩa (xuất bản 2014); Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” (xuất bản 2019)… Chủ đề của các tác thẩm này tập trung phê phán những sai lầm của đảng cộng sản và giới lãnh đạo cầm quyền.

Theo công luận đồn đoán, ông Phạm Thành bị khởi tố và bắt tạm giam vì các tội danh liên quan đến “an ninh quốc gia” bởi tác phẩm chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng.

Vào năm ngoái, trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ông Thành bày tỏ quan điểm: “Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!”

Em trai của Trần Đại Quang làm thứ trưởng Bộ Công an

Báo chí trong nước đưa tin, ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào hôm 20/5.

Được biết ông Trần Quốc Tỏ là em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, từng là Bộ trưởng Bộ Công an, đã qua đời vào năm 2018 khi đang đương chức Chủ tịch nước vì “virus hiếm”.

Ông Tỏ là em út trong gia đình có 4 người con trai, theo các tên gọi “Vinh-Quang-Sáng-Tỏ”. Người anh trai cả là Trần Đại Vinh được dư luận biết đến khi được đôi vợ chồng Đường “Nhuệ” khoe là “cha đỡ đầu”.

Một post của vợ chồng Đường “Nhuệ” khoe có “cha đỡ đầu” là ông Trần Đại Vinh

Dư luận cũng không mấy ngạc nhiên khi ông Trần Đại Vinh có mối quan hệ mật thiết với băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ” khi bị triệt phá. Trước đó, nhà báo Huy Đức đã “bật mí”, ngay cả ông Trần Đại Quang cũng có mối quan hệ mật thiết với các ông trùm xã hội đen.

Trong bài “Giang hồ và Đen, vào năm 2019, ông Huy Đức viết: “Nhiều năm nay về Nghệ An, gặp vài cựu lãnh đạo địa phương, cứ lúc nào nói về tội phạm, các bác lại thở dài, kể chuyện: Ngày còn làm Bộ trưởng, Trần Đại Quang về thăm, tỉnh đã làm cơm đón tiếp ở Vinh; cận trưa được báo, Đại tướng sẽ ăn trưa ở Thái Hòa.

Nghe đến Thái Hòa, nhiều vị trong thường vụ lắc đầu lè lưỡi vì biết chắc Đại tướng sẽ ăn cơm nhà một ông trùm nổi tiếng. Khi Trần Đại Quang đã là Chủ tịch nước, một số lãnh đạo tỉnh vẫn còn phải ‘tháp tùng’ ông ta lên Thái Hòa… Các nhà báo ở một tỉnh miền Trung kể, các anh rất xấu hổ khi chứng kiến vài sỹ quan công an khúm núm trước một ông trùm khi ông này đang ngồi với sếp họ”.

Tòa kết án vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Trưa 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra phán quyết sơ thẩm về vụ án gian lận điểm thi THPT tại tỉnh Hòa Bình vào năm 2018. Hội đồng xét xử tuyên phạt:

– Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh): 6 năm tù.

– Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GDĐT Hòa Bình): 8 năm tù.

– Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó trường nội trú huyện Lạc Thủy): 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

– Diệp Thị Hồng Liên (cựu Phó phòng Khảo thí): 3 năm tù;

– Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng khảo thí): 5 năm tù.

– Những bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 2 năm tù.

Vụ án này không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận, mà còn đọng lại trong lòng công chúng những câu nói bao biện cho sự tha hóa tột cùng: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” — ‘Bị cáo nâng điểm thi và phạm tội vì lòng tốt không đúng chỗ‘ — “Nâng điểm vì muốn mở rộng cánh cửa tương lai cho học sinh”“Sếp dặn chỉ cần nhận tội, vợ con bên ngoài để các anh lo”… và rất thô thiển như cựu Trưởng phòng An ninh chính trị: “Đời tôi kêu oan chưa xong thì đến đời con, đời cháu tôi cũng phải kêu oan để chứng minh tôi không phạm tội“!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Gần sáu trăm năm trước,
    Buồn, Nguyễn Trãi Tiên Sinh
    Thốt lên câu ai oán
    Nói về cuộc đời mình:

    Rằng “Nhân Sinh Thức Tự
    Đa Ưu Hoạn”. Tiếc thay,
    Câu thán của Nguyễn Trãi
    Vẫn đúng đến ngày nay.

    Người mà có nhiều chữ,
    Có đức và có tài,
    Sẽ gặp nhiều hoạn nạn,
    Ưu lo và oan sai.

    Chẳng trách các cụ dạy:
    “Ngu si hưởng thái bình”.
    Không quan tâm, không biết
    Về thế thái nhân tình.

    Tuy nhiên, như loài vật,
    Những kẻ ấy ngu si,
    Bị đưa vào vào lò mổ
    Mà không hay biết gì. THÁI BÁ TÂN

  2. Tôi không biết ông Thiệu,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng buộc phải thừa nhận
    Một thực tế đau lòng,

    Rằng ông ấy nói đúng,
    Thời còn ở Miền Nam:
    “Đừng nghe cộng sản nói.
    Hãy xem cộng sản làm!”

    Tôi sống ở Miền Bắc
    Sáu mươi lăm năm nay,
    Và buộc phải thừa nhận
    Một thực tế thế này:

    Rằng ta, đảng, chính phủ,
    Thường hay nói một đàng
    Mà lại làm một nẻo.
    Nhiều khi không đàng hoàng.

    Đảng, chính phủ luôn nói,
    Mà nói hay, nói nhiều,
    Rằng sẵn sàng chấp nhận
    Những ý kiến trái chiều.

    Vậy mà một nhà báo,
    Nói ý kiến của mình,
    Nói đàng hoàng, chững chạc,
    Có lý và có tình,

    Liền bị buộc thôi việc.
    Ai cũng hiểu vì sao.
    Không khéo lại tù tội.
    Như thế là thế nào?

    Như thế là các vị
    Mặc nhiên thừa nhận mình
    Không làm như đã nói,
    Gây bức xúc dân tình.

    Là một người yêu nước
    Là công dân Việt Nam,
    Tôi mong đảng đã nói,
    Là nhất thiết phải làm.

    Vì đó là danh dự,
    Niềm tin và tương lai.
    Hãy chứng minh ông Thiệu
    Nói như thế là sai.

    PS
    Tôi không biết ông Trọng,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng là chỗ người lớn,
    Tôi thành thật khuyên ông

    Rút cái giấy sa thải
    Một nhà báo công minh.
    Phần ông, nếu phục thiện,
    Cũng nên xem lại mình.

    Tôi nhận hưu nhà nước
    Cũng đã mấy năm nay.
    Hy vọng còn được nhận
    Sau bài thơ ngắn này. THÁI BÁ TÂN

  3. Có đến khoảng 40 sai nha các cấp xông vào còng tay ông Phạm Thành, lục tung nơi ở, khám xét lấy đi nhiều nhiều thứ nhưng không có lệnh bắt và khám xét, họ tập trung vào cuốn Ng Phú Trọng thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo. Cho sai nha ập vào nhà cưỡng bắt và khám xét tịch thu đồ đạc khi chưa có trát tòa thì là cha cái thằng đại nghịch bất đạo rồi Trọng Lú ơi, người ta nói đúng mà cũng bị nhốt kkk, đm việt cộng.

  4. Ngạc nhiên – báo Giáo Dục,
    Báo của đảng, hôm nay,
    Có bài đáng chú ý
    Và rất đúng, thế này:

    Để không bị quy kết
    “Chống đảng”, “chống chính quyền”,
    Và “suy thoái tư tưởng”,
    Người dân, muốn được yên

    Thì buộc phải nói dối.
    Vờ không thấy, không nghe.
    Không suy nghĩ, không biết.
    Mọi cái sẽ ô-kê.

    *
    Xin cảm ơn báo đảng
    Đã nói hộ lòng dân.
    Thực tế đúng như vậy,
    Được chứng minh nhiều lần.

    Xã hội ta giả dối
    Chính là do điều này.
    Một khi đảng biết thế
    Thì mong đảng từ nay

    Cho phép dân được nói
    Đúng suy nghĩ của mình.
    Đó sẽ là khởi điểm
    Một xã hội văn minh. THÁI BÁ TÂN

  5. Bao thăng trầm lịch sử,
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay?

    Đạo đức tụt xuống đáy.
    Giả dối cứ thăng hoa.
    Sờ đâu cũng tham nhũng.
    Nhìn đâu cũng xấu xa.

    Một ông quan đầu tỉnh
    Đưa cả họ nhà mình
    Lên hàng quan lãnh đạo,
    Đúng và hợp qui trình.

    Một cô gái tạp vụ,
    Nhờ bán cái hồng nhan
    Được đề bạt, giàu có,
    Vì là bồ của quan.

    Quan chồng “quy hoạch” vợ.
    Quan mẹ bổ nhiệm con.
    Chuyện thường ngày ở huyện.
    Nghe mà thấy buồn nôn.

    Có bố là lãnh đạo,
    Con dốt và bất tài
    Cũng trở thành quan lớn
    Và mặc sức tiêu xài…

    Còn hơn cả phong kiến,
    Đầy tớ của nhân dân,
    Công khai gia đình trị.
    Dư luận chúng bất cần.

    Sự thật là như thế.
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay? THÁI BÁ TÂN

  6. Nghe tin Chí sĩ Phạm Thành vào chơi Hoả Lò, Hà Nội
    *********************************************

    Danh sĩ Phạm Thành – Sĩ phu Bắc Hà :
    Thương Dân yêu Nước bậc Tài hoa !
    Lũ bán Nước hại Dân nay hoảng sợ
    Lật mặt Tổng chủ Trọng ‘lú’ làm tất cả mà
    Mọi điều Tàu Khựa muốn hắn đều làm hết
    Đúng Đại tặc Đỏ vô đạo + Siêu đại ca
    Chí sĩ Phạm Thành dùng ngòi bút Thép :
    Vạch mặt chỉ tên bọn giặc cỏ trong Nhà !
    Sứ mệnh cao cả vì Đồng bào vì Tổ Quốc
    Đặt nặng trên vai Anh – Danh sĩ Bắc Hà !
    Sà lim Hoả ngục Hà Nội chẳng khuất phục
    Tấm lòng Ái Quốc hơn Phủ Chủ tị..T nguy nga
    Chỉ là Tiểu phẩm Tử Cấm thành Trung Nam Hải
    Thắng lợi Vĩ đại cuối cùng chắc về Dân Việt ta
    Độc tài Tề cộng Vệ cộng sẽ phải hấp hối :
    Xuống hố phân cả lũ Cò hồn Mao-Hồ quỷ ma !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây