Thời luật rừng lên ngôi

BTV Tiếng Dân

5-6-2019

Báo Thanh Niên đưa tin: Hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố Sài Gòn [Hồ Chí Minh]. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 4/6, trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, khiến 2 người bị thương phải nhập viện. Một ô tô màu trắng dừng trước một cửa hàng thời trang trên đường này. Có khoảng 5 thanh niên trên xe bước xuống để “nói chuyện” với một nhóm thanh niên khác, hơn 10 người.

Bài báo tường thuật: “Lời qua tiếng lại, 2 nhóm sau đó xảy ra hỗn chiến. Yếu thế, nhóm đi ô tô tản ra tháo chạy, thấy vậy nhóm thanh niên dùng nhiều vật dụng như gậy, xẻng, nhị khúc… tấn công nhóm đi ô tô”.

Tài khoản Youtube Vietgiaitri channel có clip ghi lại vụ việc:

VTC dẫn lời nhân chứng vụ nhóm côn đồ đánh người dã man giữa phố TP.HCM: ‘Không ai dám can ngăn vì chúng quá hung hăng’. Ông C, người sống gần hiện trường cho biết, xe ô tô BKS 51A – 984.73 đã chở 3 người đàn ông mang theo gậy đến gây sự ở shop quần áo số 61 Lê Văn Sỹ. Đúng lúc đó, một nhóm khác khoảng 20 người chạy xe máy tới. Sau đó hai bên lao vào hỗn chiến với nhau.

Nhân chứng trên cho biết thêm: “Trước đây từng có một lần rồi chứ không phải lần đầu, lần nào nó cũng cầm theo gậy gộc, mã tấu. Lần đó nhóm đi ô tô kia xuống đập bức tường của shop quần áo, khi ông chủ shop gọi người đến thì họ bỏ chạy hết. Đây là lần thứ 2 nhóm này tìm tới, nhưng chắc chủ shop có sự chuẩn bị rồi”.

Ngay sau vụ hỗn chiến, trong buổi chiều 4/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đáng chú ý, chiếc ô tô xuất hiện trong vụ việc chính là chiếc ô tô đã từng chở một nhóm côn đồ đến nhà của nhà báo Trương Châu Hữu Danh hồi đầu tháng 9/2018. Nhiều người nghi ngờ nhóm giang hồ vừa bị đánh chính là nhóm từng đe dọa người nhà của nhà báo Hữu Danh.

Facebooker Hồ Hữu Hoành viết: “Các bạn chưa xem phim Giang hồ Chợ Lớn phải không? À, đây không phải phim, đây là đời, xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, nghĩa tình. Nói chung, đập gần chết, mới thấy công an xuất hiện. Chi tiết ngạc nhiên: nhóm bị đánh đi trên chiếc Mer mà năm ngoái anh Toàn Dido dùng nó xuống nhà Trương Châu Hữu Danh, hăm dọa cha mẹ Danh để bắt Danh gỡ bài”.

Ngày 6/9/2018, VietNamNet đưa tin: Giang hồ đến tận nhà ‘khủng bố’, bắt nhà báo gỡ bài. Bài báo đưa tin, vụ việc xảy ra vào chiều 4/9/2018, “nhóm người trên đi xe ô tô hiệu Mercedes BKS: 51A – 984.73 và 1 xe gắn máy BKS tỉnh Long An. Lúc này, anh Hữu Danh đi vắng, ở nhà chỉ có cha mẹ già… Khi nhóm người lạ vào nhà, cha mẹ anh Danh được nghe giới thiệu họ là ‘dân xã hội’ từ Sài Gòn và miền Bắc mới vào. Nhóm người trên đã phục kích trước nhà từ 3 ngày qua, muốn gặp nhà báo yêu cầu gỡ các bài viết ‘đụng chạm’, gây ảnh hưởng xấu đến họ”.

_____

Mời đọc thêm: TP HCM: Hỗn chiến náo loạn đường phố, hai người bị thương nặng (PT). – Tranh chấp thuê mặt bằng, 2 nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào nhau (CAND). – Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến trên đường Lê Văn Sỹ (PLTP). – Nóng mạng xã hội: Clip ‘hỗn chiến’ giữa đường phố Sài Gòn, nằm gục vẫn bị đạp (TN). – 2 thanh niên đi ô tô bị hàng chục giang hồ đánh gục, nằm lê lết giữa đường Sài Gòn (SS). Mòi đọc lại: Giang hồ tìm về tận quê đe dọa bố mẹ nhà báo, bắt gỡ bài (TP).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tôi bỗng thấy muốn so sánh tình cảm tổ chức đêm nhạc cho nhạc sĩ khi đã mang bệnh với chuyện về nước in thơ của nhà nhơ hải ngoại Du Tử Lê.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây