Chánh phủ kiến tạo

Lò Văn Củi

8-5-2018

Ông Thầy giáo hỏi:

– Bà con cô bác mình biết tiêu chí của chánh phủ hiện tại là chánh phủ kiến tạo rồi hén, vậy chứ nó là gì? Ai giải thích dùm đi.

Anh Sáu Nhặt giải đáp thắc mắc:

– Dạ, dễ ẹc ông Thầy. Là chánh phủ sáng kiến sáng tạo, chánh phủ kiến thiết cải tạo, tạo ra sáng kiến.

Anh Bảy Thọt lắc đầu:

– Đó là nghĩa… tối thôi, còn nghĩa… láng nữa à.

Ông Hai Xích lô chặc lưỡi:

– Rắc rối quá, nhiều nghĩa phát mệt. Láng cón láng bóng gì, nói nghe coi.

Anh Sáu Nhặt lên tiếng:

– Dạ, đó là tạo nhiều việc dù nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ như con kiến.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Năm Ba gác vỗ đùi cái đét:

– Đúng, đúng quá đi chớ, cười chi bà con cô bác. Chánh phủ hổng chỉ lo vĩ mô mà lo luôn vi mô. Kỳ họp chánh phủ vừa rồi ông thủ tướng nói: Khi nhận chức Thủ tướng, tôi đã lưu ý bảo đảm nhà vệ sinh tại các trường học. Nay yêu cầu ngành giáo dục chỉ đạo rà soát xem có tiến bộ gì, bởi đây là một chủ trương liên quan đến dân, đến học sinh”. Thấy hông, ông thủ tướng lo tới chỗ ị của trẻ thơ.

Ông Hai lắc đầu:

– Bó tay chánh phủ kiến tạo, bó tay với ông thủ tướng. Mấy cái việc này cần gì tới ổng, đó là trách nhiệm của hiệu trưởng, của hội phụ huynh học sinh, chưa cần tới ông phòng, ông sở, chứ nói chi tới ông bộ. Trên cao chót vót phải dòm tới trong khi còn hổng biết bao nhiêu việc quan trọng, vậy là cấp dưới chẳng chịu làm gì, trên thì thòng tay hết tất cả.

Đúng lắm. Bà con cô bác thấy quá đúng. Chú Tám Thinh cười hihi:

– Chắc mấy ổng ăn nhậu nhiều quá, mỗi lần tới thăm trường thì phải xả, nhưng vô đây thấy kinh sợ, bị ám ảnh.

Anh Bảy tiếp:

– Hổng chừng mấy ổng có sân sau thi công toilette á.

– Trời! Ba cái vụ cỏn con này mà cần đụng tay làm gì.

– Đừng tưởng bở nghen bà con cô bác. Nhớ vụ ở Quảng Ngãi một thuở hông, người ta xây cái nhà vệ sinh chỉ 29 mét vuông với vật liệu bình thường, ở trường THCS Long Hiệp mà tốn hơn nửa tỷ đồng, tới 600 triệu lận đó. Đúng giá trị của nó chừng 70, 80 triệu mà thôi. Rồi sở GDĐT Quảng Ngãi xây 24 nhà vệ sinh ngốn hết 12,3 tỷ đồng nữa đó.

Ông Hai gục gật:

– Nhớ, nhớ rồi. Họ ăn kinh khủng thiệt.

Ông Thầy chốt lại mà bà con cô bác hết biết nói gì:

– Lập cái sân sau, bao cả nước thì ăn hổng ít đâu hen. Cái gì mà họ hổng dám làm dám ăn, ăn cả… cứt trẻ thơ chớ còn gì nữa đây (?!)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây