Lê Minh Nguyên
25-3-2026
Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 — kỳ 3 — kỳ 4 và kỳ 5
Ngủ đi anh mộng bình thường
Ru anh nổ súng Hormuz đôi bờ
Anh Tư Tê (Tổng Thống Tâm Thần) sáng sớm hôm 23/3 đã TACO (Trump Always Chicken Out) viện dẫn Iran đã chịu nói chuyện với anh, nhưng ngay sau đó Iran phủ nhận là không có nói chuyện trực tiếp cũng như gián tiếp.
Nhà báo Do Thái Barak Ravid viết trên Axios rằng, anh đã được một quan chức Do Thái ẩn danh cho biết, nhân vật liên hệ chính là Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Nhưng ông Ghalibaf khẳng định trên mạng X sáng 23/3 rằng ông chẳng hề làm vậy; thay vào đó, ông càng đẩy mạnh lập trường hiếu chiến hơn nữa. Ông Ghalibaf post:
“1/ Người dân Iran yêu cầu phải trừng phạt thích đáng và không khoan nhượng đối với những kẻ xâm lược.
Tất cả các quan chức Iran đều kiên định sát cánh cùng Lãnh tụ tối cao và nhân dân cho đến khi mục tiêu này đạt được.
2/ Không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào được tiến hành với Hoa Kỳ; những tin tức giả mạo đang được tung ra nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như giúp Hoa Kỳ và Do Thái thoát khỏi vũng lầy mà họ đang sa vào.”
Đúng là một cuộc diễn tuồng vừa hỗn độn vừa thảm hại để thao túng thị trường chứng khoán.
Chỉ 5 phút trước khi anh 4T đưa ra tuyên bố TACO thì:
– Một khối lượng hợp đồng tương lai S&P 500 (ES) trị giá 1,5 tỷ đô la được mua vào chỉ với một đơn mua duy nhất.
– Một khối lượng hợp đồng tương lai dầu mỏ (CL) trị giá 192 triệu USD đã đuợc bán ra.
Quy mô của các giao dịch này lớn hơn từ 4 đến 6 lần so với bất kỳ giao dịch nào khác diễn ra trong lúc thị trường còn đóng cửa.
Những kẻ tay trong đã trục lợi từ những lời dối trá của anh 4T ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Anh 4T đã tự mình giăng bẫy cho mình bước vào, bây giờ anh không có lối ra.
Do Thái không muốn anh ra, còn Iran thì muốn anh kẹt bẫy cho tới ngày bầu cử 3/11, bởi vì nếu Dân chủ lấy được Hạ viện thì sẽ nắm được túi tiền và nếu lấy luôn Thượng viện thì sẽ impeach anh.
Trớ trêu thay! Khi phe giáo chủ Iran bắt con tin Mỹ năm 1979, trong sự kiện “Bất ngờ tháng Mười” (October Surprise), những người trong chiến dịch tranh cử năm 1980 của ông Reagan đã bí mật khuyến khích Iran trì hoãn việc trả tự do cho các con tin người Mỹ cho đến sau bầu cử, nhằm gây bất lợi về mặt chính trị cho Tổng thống đương nhiệm Carter.
Anh 4T muốn làm liều, đánh vào các cơ sở dân sự của Iran, nhưng việc này vừa phải chịu sự trả đũa cũng y như vậy của Iran, vừa vi phạm luật pháp chiến tranh và chưa chắc những tướng lãnh Mỹ, những người tuyên thệ trung thành với Hiến pháp, chấp nhận những mệnh lệnh bất hợp pháp của anh 4T, bởi vì họ có thể bị ở tù sau khi anh 4T bước xuống.



Trần Đăng Khoa vẫn đúng, Ngu xuẩn nhứt nhì (vưỡn) là Tổng thống Mỹ
Cuối cùng thì ông tông tông Mỹ này cũng học được bài học “mỗi quốc gia đều có thể chế và chính sách cai trị khác nhau. Chính người dân quốc gia đó mới có thẩm quyền lẫn trách nhiệm thay đổi“. Chỉ mún thêm, người dân mỗi quốc gia mới có thẩm quyền lẫn trách nhiệm di nhứt chọn lựa chế độ phù hợp với mình nhứt, Mỹ nên học được điều cơ bản ni mà hãy rút bàn tay lông lá khỏi những vấn đề hổng thuộc phạm trù của mình
Trí thức Việt luôn đứng về phía lẽ phải, nhưng phải chờ tới ông Trump mới thấy họ lộ rõ sự quyết tâm của mình .
Tại VN hiện nay có rất nhiều người “việc nhà thì biếng nhác, việc chú bác thì siêng” ! Nội tình VN lúc này có rất nhiều chuyện phải bàn, phải có ý kiến với lãnh đạo, nhưng rất ít người làm việc này ?!
Việc nước Mỹ hãy để cho người Mỹ họ lo liệu với nhau. Nếu ông Trump có ngu dốt, có lầm lẫn, có thể bị “sa lầy” trong việc phát động cuộc chiến tranh Iran. Chung quanh ông ta còn một đám cố vấn đủ trình độ, nước Mỹ còn rất, rất, rất, rất nhiều người tài giỏi sẵn sàng giúp đỡ ông ta, còn quốc hội để ngăn cản ông ta nếu ông ta có ý định làm… liều, làm ẩu !?
Hãy dùng cái tài, cái trình độ hiểu biết của mình đề nghị, góp ý giúp cho đất nước sớm thay đổi, đem lại hòa bình và tự do, no ấm cho toàn dân VN.