Ông Trần Quốc Bảo nhờ các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng lên tiếng

1-11-2023

Kính gởi:  Các cơ quan báo chí, Cộng đồng mạng

Tôi tên: Trần Quốc Bảo, ở tại số 04, đường Nguyễn Công Trứ, thị trấn Krông KMar, huyên Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

Ông Trần Quốc Bảo, người nhờ các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng lên tiếng.

Nay tôi viết dòng tâm tư, nguyện vọng này kính gởi đến Báo chí – Cộng đồng cư dân mạng, xin được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, lên án những cán bộ UBND huyện Krông Bông về việc làm sai trái, tiêu cực, tham nhũng tiền đền bù thu hồi đất đai của nhân dân địa phương tôi ở.

Dân chúng tôi ở tại thị trấn Krông KMar, bất lực về việc cơ quan có thẩm quyền như huyện, tỉnh, trung ương không giải quyết Đơn Khiếu nại, Tố cáo tham nhũng của công dân.

Tôi có tới hàng chục Đơn thư Khiếu nại, Tố cáo gởi đến các Cơ quan, từ cơ sở đến trung ương các cấp có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết đơn thư, thì cũng nhận lại được hàng chục Công văn chuyển đơn của các Cơ quan này đến Cơ quan khác, chưa có Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết Đơn cho dân.

Dân chúng tôi đã hai lần căng băng rôn, khẩu hiệu trực tiếp ra Hà Nội, đến Ban Tiếp Dân Trung Ương, số I Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính Phủ và đã được Ban Tiếp Dân Trung Ương, Thanh Tra Chính Phủ, chuyển Đơn về UBND tỉnh Đăk Lăk, đề nghị chủ tịch tỉnh, ông Phạm Ngọc Nghị giải quyết, nhưng chưa được chủ tịch giải quyết. Và được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, giao cho Vụ trưởng Vụ I. Vụ giải quyết Khiếu nại, Tố cáo tham nhũng, Vụ trưởng Vụ I, bà Trần Bích Ngọc giải quyết, nhưng cũng chuyển đơn về UBND tỉnh Đăk lăk, yêu cầu giải quyết đơn nhưng đến nay vẫn chưa được chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

Kính thưa các Cơ quan Báo Chí,

Thực thi quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk, về việc mở rộng đường đô thị, thị trấn Krông K Mar, Krông Bông. “Xây dựng mở rộng 20 trục đường trung tâm đô thị, tại thị trấn Krông K Mar, huyện Krông Bông”. UBND huyện Krông Bông có quyết định thu hồi đất và hỗ trợ tiền đền bù đất, của một số hộ dân có dất bị thu hồi, để lấy đất mở rộng đường đô thị, trong đó có gia đình tôi.

Gia đình tôi có quyết định bị thu hồi 120m2 đất ở đô thị và 103m2 đất nông nghiệp trong khu dân cư. Tổng số tiến đền bù tất cả là 16.900.000 đồng (mười sáu triệu chín trăm ngàn đồng). Đất ở có giá đền bù 80 ngàn đồng trên một mét vuông, đất nông nghiệp có giá đền bù 24 ngàn đồng trên một mét vuông.

Vì nhiều lý do, chúng tôi không đồng ý với giá đền bù.

Tóm tắt: Tiền đền bù đất cho dân giá thấp nhưng tiền đền bù đất cho cán bộ giá cao gấp nhiều lần.

Dân không đồng ý giá tiền bồi thường sai vì có tham nhũng, tiêu cực, nên khiếu nại, nhưng UBND huyện Krông Bông không giải quyết Đơn, mà cho xe cơ giới vào thi công, san ủi diện tích thu hồi đất và hoa màu để làm đường.

Dân phát hiện ra tiền đền bù chạy vào nhà các quan huyện. Dân khiếu nại, tố cáo UBND huyện, thì UBND huyện bỏ đường, không tiếp tục thi công. Hiện nay đoạn đường thi công bỏ dỡ, đất đá ngỗn ngang, cây cối mọc um tùm, đọng nước quanh năm.

Từ con đường lưu thông mấy chục năm nay của dân, nay thành con đường bỏ hoang, hình thành hai con đường cụt, nhân dân thị trấn không lưu thông được đoạn đường này nên phải đi vòng, “ngân sách nhà nước”, tiền đền bù nhiều tỷ của dân không khắc phục, không quản lý.

Dân chúng tôi mất đất, mất đường đi, không còn con đường nào khác hơn là khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Dân chúng tôi xin được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hãy cho dân chúng tôi con đường sống, đừng buộc chúng tôi phải tù tội vì căng băng rôn, khẩu hiệu, khiếu nại tại Hà Nội.

Xin cảm ơn các Cơ quan Báo chí, Nhân dân, Cộng đồng mạng quan tâm giúp đỡ.

________

Hình ảnh đơn thư tố cáo, cũng như phản hồi của các cơ quan công quyền từ nhiều năm qua

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Đơn phải kính gửi lên ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Lú. Ngài nổi tiếng liêm khiết, kịch liệt chống tham nhũng như chống giặc, không có vùng cấm.
    Nếu ngài biết việc này, lũ quan tham nhũng sẽ chết bởi tay ngài.

  2. “Từ con đường lưu thông mấy chục năm nay của dân, nay thành con đường bỏ hoang,”
    Ơ Hơ!, Thế ông chưa rõ mục đích của chúng nó chính là làm những con đường chó ỉa, để chúng nó có cái ăn, và có cái cúng cho các anh trên của chúng nó ăn, rặt một mặt L.Ǹ từ trên xuống dưới là bọn nó.

  3. Học Giả: Nguyễn Duy –

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

    • “cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi”

      Và đây là những đảng viên ưu tú, aka giỏi hơn những đảng viên bình thường khác

      Nguyễn trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Quốc Hải, Tương Lai, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chi Lan, Nguyên Bình, Nguyễn Đình Bin, Trần Nhương, Tư Thân, Phan Đắc Lữ, Võ Văn Thôn, Phạm Đình Trọng, Phạm Nguyên Trường, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Kim Chi…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây