“Đạo đức và lối sống” của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án tỉnh Phú Yên 

Trần Kỳ Khôi 

5-10-2023

Lâu nay, việc đảng viên cộng sản làm cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc trung ương, dính lùm xùm chuyện quan hệ bất chính, sàm sỡ cấp dưới, “xem đất”, “khám điền thổ” vợ người ta trong nhà nghỉ, khách sạn, xảy ra quá nhiều. Nhưng cái cách mà đảng viên cao cấp chính trị Huỳnh Ngọc Thuận, Chánh Văn phòng, kiêm Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Phú Yên phá nát hạnh phúc gia đình người ta, thật sự đáng phẫn nộ, cũng như đáng bị lên án.

Ảnh: Đảng viên Huỳnh Ngọc Thuận trong một cuộc họp Chi bộ. Nguồn: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Phú Yên

Ông Thuận sinh năm 1972, có vợ là giáo viên dạy Anh văn tại trường Âu Cơ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Họ có với nhau hai con trai. Hộ khẩu thường trú tại số nhà 101, đường Võ Văn Tần, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Công tác trong ngành hái ra tiền, “no cơm rững mỡ”, cộng với đạo đức và lối sống suy đồi, nên Huỳnh Ngọc Thuận lợi dụng quyền lực của mình để gạ tình các phụ nữ là đương sự liên quan đến các bản án đã tuyên, hoặc các nữ viên chức làm trong các tổ chức tín dụng. Từ đó, ông Thuận và bà Dương Thị Tuyết Giao thường xuyên hẹn hò ở các nhà nghỉ để “phối hợp công việc”.

Bà Dương Thị Tuyết Giao là vợ của ông Bùi Văn Lưu, sinh năm 1986. Hai người kết hôn năm 2012, có hai con trai sinh năm 2013 và 2019, họ hiện đang sống ở thôn Phú Sen, xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Ông Bùi làm ở một công ty xây dựng; bà Giao, vợ ông công tác trong bộ phận tín dụng, thu hồi nợ tại một chi nhánh ngân hàng, đóng trên địa bàn thành phố Tuy Hoà. Được biết, bà Tuyết Giao là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiều năm liền được vinh danh.

Ảnh: Ông Huỳnh Ngọc Thuận và bà Dương Thị Tuyết Giao. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Theo bạn bè và đồng nghiệp nhận xét, ông Bùi Văn Lưu là người đàn ông hiền hoà, chân chất, hết lòng yêu thương vợ con. Từ lâu, ông Lưu biết vợ và ông Thuận có quan hệ mờ ám, lăng loàn, nhưng vì hai con, cũng như để bảo toàn hạnh phúc gia đình nên chỉ cảnh cáo Huỳnh Ngọc Thuận và bỏ qua cho vợ. Bà Giao cũng đã nhiều xin chồng tha thứ, hứa không tái phạm.

“Cây muốn lặng, gió chẳng dừng”, càng ngày đôi nhân tình càng táo bạo, thách thức dư luận, mọi nỗ lực cứu vớt hạnh phúc của ông Lưu trở nên công cốc. Không kiên nhẫn được nữa, ông Bùi Văn Lưu âm thầm thu thập chứng cứ tin nhắn, hình ảnh thân mật của đôi “gian phu dâm phụ” trên điện thoại của vợ, cùng với clip ghi hình ông Thuận và bà Giao vào nhà nghỉ.

Trong nỗi chán chường, buồn bã, ông Bùi Văn Lưu đưa hai con trai, 10 tuổi và 4 tuổi đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả ADN từ Viện công nghệ ADN và Phân tích di truyền Hà Nội đã khiến ông Lưu đổ sụp hoàn toàn. Y học đã trả lời, cả hai đứa con mà bà Tuyết Giao sinh ra, đều không phải là con của ông Lưu.

Ảnh chụp kết quả xét nghiệm ADN của hai đứa trẻ, cho thấy ông Lưu không phải là cha của chúng. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Đau đớn và bàng hoàng, ông Lưu làm đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng, tố cáo ông Huỳnh Ngọc Thuận ngoại tình đến có con với bà Giao; vi phạm Luật hôn nhân gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình người khác. Các cơ quan mà ông Lưu gởi đơn tố cáo như: Tổng cục Thi hành án dân sự, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Yên, Sở Công an…

Đơn tố cáo của ông Lưu gửi Tổng cục Thi hành án Dân sự tỉnh Phú Yên. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Đảng viên Huỳnh Ngọc Thuận đã vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Theo Điều 51, Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-12-2017 của Bộ Chính trị, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có hành vi ngoại tình, gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng.

Thậm chí, tình tiết ở đây rơi vào trường hợp “Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn” quy định tại Điều 182, Bộ luật Hình sự 2015 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu chuyện đoàn viên ưu tú Dương Thị Tuyết Giao và đảng viên Cao cấp Chính trị Huỳnh Ngọc Thuận hiện đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, cũng như ở địa phương tỉnh Phú Yên. Cặp đôi Thuận – Giao là điển hình kiểu mẫu của quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức…”, để rồi ĐẢNG và ĐOÀN lang chạ, gây tội lỗi, đẩy gia đình của họ vào vực thẳm, dập tắt nụ cười trên môi của những đứa trẻ vô tội.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Đây mới là CHUYỆN TÌNH DỊ CHỦNG CAO ĐẸP & ĐẠO ĐỨC không như đồng chấy lãnh đạo tỉnh Phú Yên của kiều nương ngựa cái


    Bo..ác HÙ mà cứ như chú rể Việt của xứ Angola thì chắc Dân ta giờ hạnh phúc thanh bình…
    *********************

    https://www.youtube.com/watch?v=NjfACDJgKwA
    Cô Gái Châu Phi – Người Việt Nam Lấy Vợ Angola?
    Cuộc Sống Của Họ Sẽ Như Thế Nào.

    Chú Đức cùng quê Nghệ An với bo..ác HÙ
    Tìm đường tránh đói khổ đi lao nô qua Angola
    Nên duyên thành chồng của cô gái Dyana
    Làn da bánh mật bản địa khoẻ khoắn rắn chắc
    Chân thành chân thật lúc nào cũng vui cười ha ha
    “Lần đầu thấy anh da vàng mũi tẹt em sợ lắm
    Dần dần cảm thấy yêu anh muốn lấy làm chồng khoe mẻ với người ta”

    Cô gái Phi giờ thành vợ se duyên kết tóc
    Trai Việt chưa từng nghĩ sẽ cưới Người Đẹp Africa
    Dyana cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới chồng ngoại quốc.
    Thế rồi cả hai về chung sống một phòng một nhà
    Phong tục cưới hỏi Angola nhiều khác biệt
    Phức tạp hơn so với Việt Nam chúng ta
    Angola xem nghi lễ quan trọng nhất là đính hôn
    Giống như đám hỏi nơi Xứ Việt
    Vừa đính hôn xong cả hai về sống chung sinh con
    Vợ chồng Đức & Dyana mới chỉ làm lễ bỏ trầu cau
    Lại mặt hai họ và chưa tổ chức hề làm đám cưới
    Kinh tế ổn định có thể một năm mười năm hay vài chục năm sau
    Ngày lễ cưới sẽ xuất hiện cả đàn con
    Lao công ngành xây dựng vốn không ổn định
    Chú Đức đổi nghề dành thời gian vun đắp tổ ấm
    Bên vợ con, ban đầu mở lò bánh mì chạy bằng gaz
    Nhưng kinh tế khó khăn sau một thời gian lò đóng cửa
    Nay chú Đức đang mở tiệm sửa chữa điện thoại tại nhà
    Hơn mười năm lập nghiệp nơi châu Phi xây tổ ấm viên mãn
    Còn gì hơn chàng giai Nghệ An lấy Dyana vợ Angola
    Diana nào Dyana nấy cũng đều giống nhau “cái ấy”
    London hay Luanda chung cuộc “cái này” chỉ khác mầu da !!!
    Trắng như hải đăng đêm khó lạc đường
    Đen như đêm dài Tết Công-gô bên Kinshasa
    Tình yêu vợ chồng Phi – Việt giờ có hai con
    Cháu gái Lucia, tên Việt là Vân Anh
    Làn da bánh mật giống hệt mẹ mắt tròn trong lành
    Tiếng Angola hòa lẫn tiếng Việt bập bẹ
    Chân thành chúc Hạnh phúc – Thành đạt hai cháu + vợ chồng anh

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TBT.

    Đã là quan cộng sản,
    Mười thằng thì chín thằng
    Ăn bẩn và đấu đá
    Và gái gú lăng nhăng.

    Đó là chưa nói chuyện
    Ngu dốt và đớn hèn,
    Dối trá, đạo đức giả,
    Hống hách và cửa quyền.

    Vì sao, vì đúng luật –
    Trên đống phân hôi rình
    Chỉ có thể sinh sản
    Bọn dòi bọ đáng khinh.

    Chúng, quan chức cộng sản,
    Hạ tiện và đáng thương,
    Vốn trước khi vào đảng
    Cũng là người bình thường.
    *
    Sáng, tỉnh dậy lướt mạng,
    Suýt nữa thì buồn nôn,
    Thấy một quan Thanh Hóa
    Chát chít với hot-gơn.

    Tởm đến mức cùng cực,
    Cùng cực sự thối tha.
    Lãnh đạo của ta đấy.
    Vinh quang chế độ ta

    NGUỒN MẠNG

  3. Nước mắm – MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG thay TƯƠNG TÀU cho NƯỚC MẮM kiểu HỒN TRƯƠNG BA DA ANH HÀNG THỊT (Hàn Tín !!) rồi bị HÁN HÓA 1000 % Trước mắt THƯƠNG LÁI

    TÀU KHỰA cấm ngư dan Việt đánh cá .. phải nhập khẩu cá mua lại bọn DÂN QUÂN ngư phủ TÀU cá chúng đánh bắt ngay trong HẢI PHẬN VIỆT NAM như mua HÀNG TRĂM TỈ ĐÔ LA phân bón Khựa từ Thời Mở cửa 1986 đến nay và sắp tới VIETTEL 5 G HOA VI hàng chục tỉ đô la MỸ chớ không phải HÔ tệ hay MAO tệ NHÂN DÂN TỆ để vừa mất toi tiền HÀNG CHỤC TỈ ĐÔ N..A mua thiết bị làm VIETTEL 5G HOA VI còn để chúng KIỂM SOÁT nghe lén và sau đó là BẮT BỚ như bên TÂY TẠNG !!!

    MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG thay TƯƠNG TÀU cho NƯỚC MẮM kiểu HỒN TRƯƠNG BA DA ANH HÀNG THỊT (Hàn Tín !!) rồi bị HÁN HÓA 1000 %
    Trước mắt THƯƠNG LÁI tàu KIẾM LỜI còn hơn cả xuất khẩu PHÂN BÓN TÀU cả hơn trăm tỉ ĐÔ LA chứ không phải HỒ TỆ hay MAO TỆ nhân dân tệ từ ngày MỞ CỬA khi bọn phản quốc NGUYỄN VĂN LINH Đ.M. PHẠM VĂN ĐỒNG qua Tàu ký MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ để Hán Hóa
    nay thì VIETTEL 5G HOA VI sắp mất cả vài chục tỉ đô la nữa để chúng theo dõi ngày đêm 60.000.000 người xử dụng INTERNET trên 90.000.000 dân Việt …

    CHƯA KIỂM SOÁT HẾT cần phải kiểm soát ẨM THỰC cách ăn cách mặc RỒI BÍP TÓC CÓ ĐUÔI trai Việt GÁI VIỆT thì sắp mặc áo dài KIỂU XẦM XƯỚNG như các Ả XẨM bên Thượng Hải … bằng cách tiêu diệt NƯỚC MẮM thau vào là TƯƠNG TÀU !!!

    Thế là xong !!!

    VIETTEL 5G HOA VI sắp mất cả vài chục tỉ đô la nữa để chúng theo dõi ngày đêm 60.000.000 người xử dụng INTERNET trên 90.000.000 dân Việt …

    NƯỚC MẮM chẳng còn CHỈ TOÀN LÀ tương tàu tương chệt xì cảo THẾ LÀ ONG như TÂY TẠNG bây giờ sau khí PHÁ CHÙA ĐỐT KINH ĐỐT SÁCH như bọn VC vào giải phóng SÀI GÒN dưới chiêu bài TIÊU DIỆT VĂN HÓA ĐỒI TRỤY MỸ-NGỤY chúng thiêu đốt HÀNG CHỤC TRIỆU VĂN HÓA PHẨM SÁCH VỞ TIẾN BỘ theo kịp đà TRÀO LƯU THẾ GIỚI của MIỀN NAM TỰ DO DÂN CHỦ

    VIETTEL 5G HOA VI sắp mất cả vài chục tỉ đô la nữa để chúng theo dõi ngày đêm 60.000.000 người xử dụng INTERNET trên 90.000.000 dân Việt …

    TƯƠNG BẮC KINH, TƯƠNG HỒ NAM nới sinh MAO XẾNH XÁNG
    chở qua con đường CAO TỐC BẮC NAM các công ty TÀU đang muốn xây với giá 56 tỉ đô la DÂN VIỆT trả bằng tiền thuế THẾ LÀ lục quân bô binh QUÂN GIẢI PHÓNG TRUNG QUỐC tha hồ đổ quân bằng con đường CAO TỐC BẮC NAM xâm chiếm đến tận mũi CÀ MÂU

    Rồi thương lái Chệt tha hồ mà bán hàng tỉ tấn TƯƠNG TÀU kiếm hàng trăm tỉ đô la cung cấp vào lúc ấy 100.000.000 người ăn nhậu CÁC CẬU ÂM ĐỎ SỨT VÒI HA L..ỘI lúc đó THẮT BÍM TÓC MẶC VÁY CHỆT còn các CÔ CHIÊU GHE GHẺ HÀ L..ỌI mặc váy xường xám

    trên 100.000.000 dân TÀU gốc VỊT … Thế là xong như các cô ca sĩ GỐC TÂY TẠNG như HÀN HÒNG chỉ hát TIẾNG TÀU ngay không biết nói tiếng thổ ngữ TÂY TẠNG !!!

    Ngay như cháu trai tôi sinh ở Pháp mẹ đầm ngồi bữa ăn ăn không nổi NẾU KHÔNG CÓ nước mắm sau khi đã bị VIỆT NAM HÓA ..ngay cả Mẹ cháu cũng vậy !!!!

    VÔ CÙNG THÂM ĐỘC xóa Dân Việt TRƯỚC TIÊN xóa NƯỚC MẮM rồi từ đó tụi AN NAM MAN DI tự đốt sách NGUYỄN TRÃI NGUYỄN DU !!!!

    MỤC ĐÍCH của tay sai ĐẠI HÁN là HÁN HÓA ăn tương Tàu !!
    Ngay cháu trai tôi sinh ở Pháp mẹ đầm bữa ăn TÂY không có NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC cháu cảm thấy thiếu còn hơn cả FROMAGE phô mát !!!!

    Vừa bán vừa bóc lột như chúng đang làm tại Phi châu da đen vì NUÔI VỖ BÉO bọn độc tài da đen NAY CHÚNG XEM các QUAN ĐỎ XỨ VỆ cũng vậy làm dở ẹc SO VỚI KHỰA làm công trình bên TÀU giá thành lại ĐỘI LÊN GẤ 10 lần so với ÂU-MỸ thầu

    Chưa kể là chúng làm xong đường CAO TỐC BẮC NAM các công ty TÀU đang muốn xây với giá 56 tỉ đô la DÂN VIỆT trả bằng tiền thuế THẾ LÀ lục quân bô binh QUÂN GIẢI PHÓNG TRUNG QUỐC chở qua con đường CAO TỐC BẮC NAM các công ty TÀU đang muốn xây với giá 56 tỉ đô la DÂN VIỆT trả bằng tiền thuế THẾ LÀ lục quân bô binh QUÂN GIẢI PHÓNG TRUNG QUỐC tha hồ đổ quân bằng con đường CAO TỐC BẮC NAM xâm chiếm đến tận mũi CÀ MÂU

    Rồi thương lái Chệt tha hồ mà bán hàng tỉ tấn TƯƠNG TÀU kiếm hàng trăm tỉ đô la cung cấp vào lúc ấy 100.000.000 người ăn nhậu CÁC CẬU ÂM ĐỎ SỨT VÒI HA L..ỘI lúc đó THẮT BÍM TÓC MẶC VÁY CHỆT còn các CÔ CHIÊU GHE GHẺ HÀ L..ỌI mặc váy xường xám

    trên 100.000.000 dân TÀU gốc VỊT … Thế là xong như các cô ca sĩ GỐC TÂY TẠNG như HÀN HÒNG chỉ hát TIẾNG TÀU ngay không biết nói tiếng thổ ngữ TÂY TẠNG !!!

    Ngay như cháu trai tôi sinh ở Pháp mẹ đầm ngồi bữa ăn ăn không nổi NẾU KHÔNG CÓ nước mắm sau khi đã bị VIỆT NAM HÓA ..ngay cả Mẹ cháu cũng vậy !!!!

    VÔ CÙNG THÂM ĐỘC xóa Dân Việt TRƯỚC TIÊN xóa NƯỚC MẮM rồi từ đó tụi AN NAM MAN DI tự đốt sách NGUYỄN TRÃI NGUYỄN DU !!!!

    MỤC ĐÍCH của tay sai ĐẠI HÁN là HÁN HÓA ăn tương Tàu !!
    Ngay cháu trai tôi sinh ở Pháp mẹ đầm bữa ăn TÂY không có NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC cháu cảm thấy thiếu còn hơn cả FROMAGE phô mát !!!!

    CỔM ƠN bác HỒ CHÍ MEO Chi Phèo và ĐẢNG bán Nước !!!

    Hình quảng cáo về cô dâu Việt Nam. (Ảnh: Weibo)

    https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/co-day-viet-nam.png

    Nhiều nhà môi giới hôn nhân bất hợp pháp vì muốn giảm giá thành mà “bắt được những người trẻ hơn, ngoan hơn, tương đối đơn thuần và không quấy phá” để lừa bán sang kết hôn với người Trung Quốc.

    Số phận nào dành cho cô dâu Việt Nam gả sang Trung Quốc?

    17/12/2018

    https://www.dkn.tv/the-gioi/so-phan-nao-danh-cho-co-dau-viet-nam-ga-sang-trung-quoc.html

    Không Tìm Thấy
    BỊ KIỂM DUYỆT MẤT RỒI
    Không Tìm Thấy

    Khi nhu cầu kết hôn ở Trung Quốc tăng lên hàng năm, “cô dâu bất hợp pháp” từ các quốc gia như Việt Nam và Myanmar đã bị lừa bán sang Trung Quốc vài chục ngàn người mỗi năm. (Ảnh: Weibo)

    Những năm gần đây, biên giới phía tây nam Trung Quốc có sự gia tăng tình trạng lừa đảo, cướp người cướp của và buôn lậu “cô dâu sông Cửu Long”, BL Daily đưa tin

    Chính sách một con của Trung Quốc đã khiến tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Ước tính số nam giới cần kết hôn Trung Quốc hiện nay nhiều hơn 33 triệu người so với nữ giới cùng tuổi.

    Theo ước tính sơ bộ của truyền thông Trung Quốc năm 2017, trung bình đàn ông Trung Quốc muốn kết hôn phải chi trả 150.000-200.000 tệ (500-670 triệu VNĐ). Đối với nông dân hoặc công nhân, đó là chi phí rất đắt, hơn nữa cho dù có đủ tiền chưa chắc cưới được vợ; vì nữ giới Trung Quốc yêu cầu khá cao phải có nhà, có xe hơi v.v.

    Trào lưu lấy “cô dâu sông Cửu Long” cũng bắt đầu từ đó. Trong những năm gần đây, tại biên giới của Việt Nam, việc “bắt cóc sang Trung Quốc để kết hôn” ngày càng trở nên phổ biến.

    https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/co-day-viet-nam.png
    Hình quảng cáo về cô dâu Việt Nam. (Ảnh: Weibo)

    Nhiều nhà môi giới hôn nhân bất hợp pháp vì muốn giảm giá thành mà “bắt được những người trẻ hơn, ngoan hơn, tương đối đơn thuần và không quấy phá” để lừa bán sang kết hôn với người Trung Quốc.

    Các nhà môi giới này sẽ đến nông thôn Việt Nam, lừa gạt các cô gái trẻ rằng họ sẽ “giới thiệu việc làm tại Trung Quốc”, sau đó đưa họ đến Trung Quốc giam giữ và bán làm cô dâu.

    Vì “cô dâu sông Cửu Long” là “mua về”, nên nhiều trường hợp sau khi sinh xong quý tử bị nhà chồng bỏ rơi, vì cư trú không hợp pháp nếu may mắn có thể sẽ bị bắt và đưa về quê hương. Nếu như không may mắn, họ sẽ được bán lại dưới dạng “hàng cũ”, buộc phải tái hôn với người chồng nghèo hơn hoặc thậm chí bị bán làm gái bao.

    Vien Nguyen
    mar. 12 mars 2019 21:31
    À Vien

    Đa số SIÊU ĐẠI GIA VIỆTtrong Nước đều có MÁU MA FIA dính KHÔNG ÍT MÁU XƯƠNG và NƯỚC MẮT của HÀNG TRIỆU ĐỒNG BÀO toàn đi lên bằng cấu kết với chế độ CƯỚP RUỘNG ĐẤT bán lại cho bọn thương lái Tàu đầu tư phá hại môi trường KHÁC VỚI Hoàng Kiều dù không là bác học nhưng anh ấy láu cá biết tận dụng óc thương mại lấy cái bằng sáng chế HUYẾT TƯƠNG của hãng Mỹ anh làm để LÀM GIÀU bên TÀU HOA LỤC …chỉ có yếu điểm nhỏ riêng tư là CHÁNG quá HOT với NÀNG quá trẻ

    Mọi điều đều tăng tốc thay đổi đổi thay Em ơi ! Nhưng chỉ có duy nhất Một điều không .. ..
    ********************************************************************

    Cái hời hợt thay đổi là chuyện bình thường
    Nhưng ngay cả đến điều sâu sắc nhất
    Cũng tuân theo quy luật dâu bể tang thương
    Và cả đến phong cách suy tưởng đều thay đổi
    Mọi thứ đang thay đổi vũ bão trong Thế giới này.
    Em ơi !

    Giao mùa khí hậu thay đổi theo tháng năm
    Cô thầy thay đổi lớp đàn trẻ mỗi năm học
    Và như vậy, khi mọi thứ thay đổi em ơi !
    Không có gì lạ khi Anh và cả ngay Em cũng thay đổi

    Nhưng Tiến hóa kim cương còn hơn Cách mạng khát máu
    Từ tay độc tài này sang chính khách kia
    Như bầy du sinh đổi tổ di dân quịt nợ Hai Dân tộc
    Thành tài đất lành chim đậu từ bỏ cội nguồn
    Người yêu thay đổi cảm tình đớn đau của Chị ấy
    Khi Người tình thành cô dâu xứ Hán tủi hờn
    Cho dù động cơ cao thượng như Kiều bán mình chuộc cha mình

    Người di tản vượt biên tị nạn bỗng dở chứng cơ hội đổi hướng
    180 độ về hợp tác làm ăn chỉ vì tiền vì danh
    Ngay cả khi điều đó làm một thời Lý tưởng tổn thương
    Và như vậy, khi mọi thứ đều thay đổi
    Không có gì lạ khi Anh của Em cũng thay đổi

    Em ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ thay đổi !
    Anh ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ đổi thay !

    Bức tường Bá Linh rồi cũng sụp đổ
    Mạnh như thế rồi cũng tự đổ Đế chế Liên xô !
    Kéo theo chuỗi domino Ba Lan – Tiệp Khắc
    Hung Gia Lợi – Nam Tư – Lỗ Ma Ni
    Và như vậy, khi mọi thứ đều thay đổi
    Không có gì lạ khi Anh của Em cũng thay đổi

    Nhưng Tình Quê của Anh không bao giờ đổi thay
    Dù Anh có bao xa Quê Nhà gần nửa Thế kỷ
    Cả Kỷ niệm lẫn Niềm đau chia ly
    Từ bao người thân thương Mẹ cha cô thầy bạn bè

    Những gì đã từng thay đổi trong Quá khứ
    Sẽ tất phải thay đổi trong Tương lai
    Giống như Anh băng tâm băng huyết băng não băng hoại
    Như hòn sỏi nhỏ trong cỗ máy kinh tế khổng lồ nghiền nhai
    Trên vùng đất Tây Âu văn minh xa xôi này

    Em ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ thay đổi !
    Anh ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ đổi thay !

    Nhưng Tình yêu Quê Mẹ không bao giờ đổi thay
    Dù có bao xa Quê Hương gần nửa Thế kỷ
    Quê Hương mãi mãi là Quê Hương chưa thành Cố Hương Quê cũ
    Cả Ký ức lẫn Nỗi đau chia ly
    Từ bao người thân thương Mẹ cha cô thầy bè bạn
    Nên khi nghe Biển Đông thù truyền kiếp giết ngư dân Việt
    Đêm trắng lưu vong dậy sóng uất hận trong Lòng .. ..

    Những gì đã từng thay đổi Hôm qua
    Sẽ tất phải thay đổi Ngày mai
    Giống như Anh lưu vong băng tâm băng não băng hoại
    Như dữ liệu cá nhân trong siêu máy tính lượng tử nghiền nhai
    Trong Thế giới phẳng Toàn cầu không tiếc không thương

    Những gì đã từng thay đổi trong Quá khứ
    Sẽ tất phải thay đổi trong Tương lai
    Giống như Anh băng tâm băng huyết băng não băng hoại
    Như viên đá cuội nhỏ trong cỗ máy kinh tế khổng lồ nghiền nhai
    Trên vùng đất lưu đày Tây Âu văn minh xa xôi này

    Anh ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ đổi thay !
    Em ơi mọi điều thay đổi, mọi thứ thay đổi !
    Nhưng anh chắc chắn Tình yêu Quê Mẹ
    Lại không bao giờ đổi thay ! .. ..
    Mọi thứ đều tăng tốc thay đổi đến chóng mặt Em ơi !
    Nhưng chỉ có điều duy nhất ấy lại là Một điều không .. ..

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. Có thể tin được mấy phân?
    https://baotiengdan.com/2023/10/05/co-the-tin-duoc-may-phan/?unapproved=237550&moderation-hash=266d36c6fce45cff2a05075e9550eb66#comment-237550 -05/10/2023
    Nguyễn Đình Cống


    CHỈ TIN ĐƯỢC 0 % ngay 0 phần TRIỆU !!!
    CHỈ TIN ĐƯỢC 0 % ngay 0 phần TRIỆU !!!
    CHỈ TIN ĐƯỢC 0 % ngay 0 phần TRIỆU !!!

    Lão nông không di dời dù được đền bù 41,1 tỷ: “Bẻ cong” đường băng sân bay, muốn vào ruộng phải xuyên qua lòng đất
    https://soha.vn/lao-nong-khong-di-doi-du-duoc-den-bu-411-ty-be-cong-duong-bang-san-bay-muon-vao-ruong-phai-xuyen-qua-long-dat-2023100612400833.htm

    06/10/2023

    Suốt 50 năm qua, chủ của mảnh đất đã quen với việc làm ruộng khi máy bay lướt trên đầu.

    Đi đón dâu nhầm khiến nhà người ta đốt hết pháo cưới, chú rể phải bồi thường
    28 người bạn cũ họp lớp, cuối cùng phơi bày 1 điều đau lòng: “Sau khi về, tôi quyết định xóa hết số của họ”

    Đem tiền tiết kiệm chôn xuống đất 13 năm, người đàn ông tái mặt khi đào số tiền lên
    Ở vùng nông thôn cách Tokyo 64km có sân bay quốc tế Narita, một trong những sân bay lớn nhất và bận rộn nhất Nhật Bản. Sân bay này nằm ở thành phố Narita, tỉnh Chiba. Đây là sân bay tấp nập và vận chuyển hàng hóa lớn thứ 2 Nhật Bản, đồng thời là sân bay vận chuyển hàng hóa tấp nập thứ 3 thế giới.

    Đóng vai trò quan trọng là vậy nhưng sân bay này chỉ hoạt động đến 23h đêm. Hơn nữa, đường băng có những đoạn uốn cong ở những vị trí rất lạ trên bản đồ. Nguyên nhân sâu xa của những điều kỳ lạ này liên quan đến “hộ nhà đinh” trong dự án xây dựng sân bay quốc tế Narita. Chủ nhân của căn nhà này là ông Takao Shito, 73 tuổi.

    Mảnh đất “cha truyền con nối” suốt 100 năm
    Trước khi lọt giữa sân bay rộng lớn, trang trại của gia đình Shito nằm trong một ngôi làng có khoảng 30 gia đình sinh sống với những cánh đồng rộng mênh mông.

    Gia đình Shito đã canh tác trên mảnh đất trong gần 100 năm, trải qua nhiều thế hệ từ ông nội đến bây giờ là ông Takao. Họ trồng lúa, rau và chăn nuôi trên khu đất của đình.

    Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào những năm 1960, khi dự án xây dựng một sân bay quốc tế mới phục vụ Tokyo nhộn nhịp xuất hiện. Những người nông dân, trong đó có cha của Takao nhận được thông báo cần phải di dời.

    ĐÚNG LÀ XỨ Mặt Trời Mọc …KÍNH TRỌNG NHÂN DÂN và TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT & HIẾN PHÁP chứ đâu như ĐIỀU 4 của cỗ máy bán NƯỚC hại DÂN sai 3.000 thằng CÔN AN mổ bụng moi gan CỤ Lê Đình Kình

    Còn xứ Vệ bưng bô cho xứ TỀ của MAO XẾNH XÁNG do thằng siêu vo trun..g c..uốc HCMeo
    thì ngay như chú bộ đội k ụ HÙ fan cuồng theo hắn PHÁ PHÁCH phá toang ĐÂT VIỆT với chiêu bài đuổi Tây chính là RƯỚC TÀU Ô chống Mỹ chính là CỨU TÀU KHỰA… khi tự diễn biến biến giác ngộ cùng Dân làng Nhân dân đòi trả lại chính ĐẤT RUỘNG VƯỜN do Tổ tiên lưu lại thì cỗ máy bán NƯỚC hại DÂN sai 3.000 thằng CÔN AN mổ bụng moi gan CỤ Lê Đình Kình

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  5. CẶP ĐÔI HOÀN hểnh HẢO Ngọc Thuận + Tuyết Giao này SO VỚI chí phèo CHÍ MEO + Thị Xuân (bất hạnh vô phước gặp CÁO Hồ và bộ ch..ưởng CÔN AN trần c..uốc hoàn) CẶP ĐÔI HOÀN hểnh HẢO thì chẳng thấm béo gì !!
    Có hàng trăm vạn CẶP ĐÔI HOÀN hểnh HẢO Ngọc Thuận + Tuyết Giao khắp XỨ VỆ hôm nay …đó chỉ là hàng triệu MÁY CON sinh ra từ QUÁI VẬT máy cái chí phèo CHÍ MEO …học trò cưng của MAO XẾNH XÁNG ĐẤY !!!


    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o
    Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết


    BẤM VÀO Video TRÊN XEM

    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    *Lời bài hát: Tình Hữu Nghị Việt Nam – Trung Hoa (越南—中国) (Đỗ Nhuận) – 1966*

    Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông
    Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông
    Bên sông tắm cùng một dòng,
    Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    A…há…
    Chung một ý, chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
    A…há…
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

    越南中国,山连山,江连江
    同临东海我们的友谊象朝阳
    同饮一江水

    早相见,晚相望
    清晨共听雄鸡高唱!
    啊—
    同理想,心相连
    胜利的路上红旗飘扬
    啊—
    我们欢呼万岁
    胡志明!毛泽东!


    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    CHIẾN TRANH cũng do thằng ĐẠI VỊT GIAN sau đây :

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Chí Phèo Hồ Chí Meo nghe thằng thầy MAO XẾNH XÁNG vô cùng thâm hiểm thâm độc DỰNG ĐỨNG chuyện Đế Quốc Mỹ XÂM CHIẾM VIỆT NAM …nhìn kìa lúc ấy NHẬT, NAM HÀN Tân Gia Ba Đài Loan bám sát vào Mỹ học hỏi KHOA HỌC KỸ THUẬT xây dưjng DÂN CHỦ làm ĐẤT NƯỚC HÙNG MẠNH thì lại BÀY CHUYỆN chống Mỹ CỨU TÀU

    Năm 1960 trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

  6. Cái này ta có thể gọi là đạo đức thời ĐỔI MỚI, và có thể nói được cái gì, là ĐỔI MỚI trồng chuối toàn bộ những gì trước nó .

    Từ “hủ hóa” -ngoại tình, biến thái tình dục …- xuất hiện & tồn tại trước ĐM như 1 từ miệt thị, chỉ cái gì đó xấu xa, bỉ ổi . Nhưng ĐM đã biến những ngoại tình, biến thái, thoái hóa … thành những thành tích có thể tự hào được .

    Điển hình rõ ràng nhứt là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông vẫn được mọi người kính trọng mặc dù có con riêng ngoài giá thú . Và cũng không ai điều tra xem người có con với Tiến sĩ Nguyễn Quang A có chồng hay không . Nếu có chồng thì cả 2 … well, ổng vẫn được kính trọng . Nếu người đó độc thân thì tội của Tiến sĩ Nguyễn Quang A khá nặng, nhưng No Star Where, ổng vẫn được nhiều người kính trọng . Nói nhỏ với Giáo Sư Mạc Văn Trang, tiêu chuẩn kép là dư thía lày, hổng phải thứ ông trích dẫn

    Với hổng ít trí thức nhà các bác, điển hình là Giáo Sư Lưu Trọng Văn, con giai của Giáo Sư-Thi Sĩ cách mạng Lưu Trọng Lư, có nhiều mối quan hệ hủ hóa là 1 thứ thành tích đáng tự hào, chứng tỏ đây là 1 người có cá tính, & mạnh mẽ . Nếu ở cương vị lãnh đạo thì (rất) tốt cho đất nước, tất nhiên, của các bác, aka the likes of Giáo Sư Lưu Trọng Văn . Đổi Mới, WTF you expect! Chiện kén vợ cho Bác Hồ, 1 cô có thai, nhưng Chả Biết ai là tác giả . Giáo Sư Lưu Trọng Văn đoán mò là Thủ tướng Sáu Dân trong quần cô Võ Văn Kiệt, vì ông cũng có tiếng sát gái

    Mai Bá Kiếm thì quan niệm hiếp dâm là chiện thường ngày ở xứ Đông Lào . Rùi em giai nhà văn Nguyễn Quang Lập là Nguyễn Quang Vinh tự khoai lang, & chiện phụ nữ từ các gia đình cách mạng đi bán vốn tự có . Các bác nhà báo nhờ đi “thâm nhập thực tế” mới khám phá ra chiện đó, phát hiện ra các trí thức XHCN nhà ta cũng khá cẩn thận, kiểm tra lý lịch trước khi đeo ca pốt . Và khoai lang Nguyễn Quang Vinh kể lại chiện đi trao quà của cả nước thì … yeah, vô phương cứu chữa!

    Theo tư di của Giáo Sư Lưu Trọng Văn, ông này, với thành tích sát gái như vậy, nên đưa vào những vị trí có thể đưa ra những quyết định mạnh bạo . Thay vì dùng tiêu chuẩn thời trước Đổi Mới để lên án . Vì ông này chắc chắn hổng phải đầu tiên & cũng chả phải cúng cùi . Sẽ có (rất) nhiều người, kể cả những người đáng được kính trọng judging from what ive seen so far, sau khi đọc bài này sẽ cười khẩy, đồ con nít, noobs (newbies), vẫn còn tập tễnh … Và hoàn toàn đúng đắn . Ngay cả Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu đem “hủ hóa” ra mà đánh giá, dư xăng vượt ông này cái vù, cho ổng hửi bụi .

    Nếu có can đảm thì hãy “nghiên cứu” đời tư của TẤT CẢ những người được xem là đáng kính, đáng trọng . Bắt đầu là Tiến Sĩ Nguyễn Quang A . Then we’ll talk.

  7. Bài này thiếu những thông tin rất sơ đẳng
    Tác giả cần đưa vào, không nên để bạn đọc phải suy luận ra.
    1- Đó là cái ông mặc đồng phục (phối hợp nhịp nhàng với vợ người khác) là đảng viên mẫu mực của ĐCS, do vậy được làm cái chức và trao cái quyền như hiện có.
    2- Ông ta đã có bằng lý luận cao cấp để đủ tiêu chuẩn được đảm đương cái chức đang có

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây