Kỷ luật Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ

Kim Văn Chính

9-9-2023

1. Lê Đức Thọ thuộc hàng cán bộ đang hãnh tiến. Sinh năm 1970, Ủy viên Trung ương, Bí thư Bến Tre, trước làm Chủ tịch Vietinbank.

Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Tôi có tham gia dạy lớp có Lê Đức Thọ học thạc sỹ khoảng năm 2003. Khi đó anh ta là một học sinh nhỏ con, bình thường, một cán bộ cấp phòng của một quầy giao dich Vietinbank Phú Thọ, vị trí rất thấp trong hạng ngạch công viên chức. Tài sản lúc đó của anh ta chắc chỉ trong vòng một vài tỷ, kể cả nhà ở và xe cộ…

2. Nhưng sau đó anh ta thăng tiến rất nhanh, trước hết là trong hệ thống Vietinbank, dần dần lên chức Tổng Giám đốc, Chủ tịch Ngân hàng. Rõ ràng là anh ta có hệ thống bệ đỡ đưa anh ta lên nhanh, cộng với năng lực ngoại giao đi lại các đầu mối quyền lực…

Sang cuộc chơi luân chuyển, anh ta đã kịp tích lũy số tiền khá khá (khoảng vài nghìn tỷ), cũng lọt lưới “luân chuyển để đi mấy tỉnh miền Tây Nam bộ, làm lãnh đạo địa phương…

Có lẽ do năng lực lãnh đạo của anh ta không có gì nổi trội, chỉ là hạng điếu đóm tầm thường, nên qua hai vòng luân chuyển, anh ta không rút được về Trung ương làm chức vụ cao hơn hoặc tìm nơi hạ cánh an toàn…

Anh cứ chình ình ở Bến Tre giữ ghế cao nhất (Bí thư Tỉnh ủy).

Mà Bến Tre đâu phải địa phương vớ vẩn? Nó là nôi của cách mạng miền Nam, là nguồn cung cấp cán bộ lãnh đạo cao cấp cho cả miền Nam và cả nước…

Hãy xem: Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phan Văn Mãi, họ chỉ là cán bộ như vậy thôi nhưng chức vụ của họ luôn là chức vụ lớn, mẫu nghi thiên hạ…

Anh không chịu về Trung ương, lại cứ ngồi cái ghế cao ở bến Tre là sai lầm cốt tử, đẩy anh đến án kỷ luật.

Ai chả có gót chân Asin? Mà gót chân Asin của anh nó to tổ chảng (nghe đâu tổng tiền tiết kiệm và chứng khoán của anh và vợ con anh lên đến mấy ngàn tỷ đồng, không rõ nguồn gốc)…

Án hôm nay, cụ Tổng tuyên như sau: “Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của đồng chí Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Thọ” .

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chỉ kỷ luật thôi ư ?
    Thảo nào biết bao đứa nó muốn anh Chọng ngồi lại đến khi không ngồi được nữa mà phải nằm, tội chúng nó to thế mà anh chỉ xử cảnh cáo và chúng nó ngồi tù bù khú chửi anh. Hãy xem Dương Tự Trọng xây hẳn một phòng loại khách sạn 5 sao để nghỉ mát trong tù và lại còn được ân xá trong khi tội của nó thì khủng.
    Sợ dân người ta chửi rủa nên đảng phải đẩy mạnh tốc độ tuyên truyền và thâu nhận bò đỏ, chó đỏ.

  2. Đã u60 rồi mà nom như hot boy…
    Bộ mặt láng nhẫy những sơn hào hải vị, thế nầy mà bảo không đi mỹ viện; Spa, mát xa mặt hàng tuần thì ai tin?
    Bí thư tỉnh uỷ gì mà còn nhuộm tóc đen nhánh, lại “điểm xuyết” bôi trét chút thuốc nhuộm màu trắng quanh mái tiền đình chắc nụi,
    nguỵ tạo nét phong trần “cách mạng”,
    nhái mốt quần jean mới mua bị đem đi cà rách đầu gối cho giống quần treillis chiến sĩ bò lết xông pha nơi trận địa,
    là kiểu ăn mặc “không qua gian truân thật được, thì tạo gian khổ vờ”, của bọn ranh con mới “nhớn”, he he…

    Hay chỉ giả, nhái chút xíu… ‘mái đầu bạc trắng hiên ngang’ sẵn sàng mang vác “gánh núi tiền nặng trĩu’

    Nhìn qua đã thấy nhân cách đáng ghét, nhưng đó chưa phải cái tội.
    Tội lớn, là đã no cành hông rồi mà vẫn không chịu ói bớt cho trên, gọi là không biết điều, quên chia sẻ sướng khổ bên nhau như ngày xưa…
    Thì sẽ bị hỏi thăm, chăm sóc kỷ!

    Và nếu quan bí tỉnh vẫn kiên trì chủ trương “xưa nay quan thề không chịu đánh rơi cái gì hết”, và mãi vẫn “không có phản ứng gì đáng kể” dù bị mấy đầu gậy đánh trật ra sàn nhà, chưa đụng mông, chưa đau,
    thì quan trung ương sẽ cho đc biết đau thật là thế nào!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây