Vụ việc tàu Hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng với tàu Philippines tại bãi Cỏ Mây

NC Biển Đông

16-8-2023

Sự việc ngày 5/8 vừa qua là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn tàu tiếp tế Philippines tiếp cận Bãi Cỏ Mây, nhưng không phải lần đầu tiên nước này sử dụng vòi rồng để ngăn cản hoặc đối đầu với tàu nước khác tại Biển Đông.

Trong sự việc Bãi Cỏ Mây lần này, Trung Quốc sử dụng đồng loạt nhiều kênh chính thống như Người phát ngôn của Cục Hải cảnh, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Trưởng Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines. Những đơn vị này và đặc biệt là Bộ Ngoại giao không còn là cơ quan “dập lửa” sau khi Trung Quốc thực hiện hành động đáng phê phán mà hiện nay đã cùng phối hợp bào chữa và chỉ trích. Đồng thời, báo chí Trung Quốc cũng lên tiếng, xuất bản nhiều bài báo nhằm chỉ trích hoạt động của Philippines và ca ngợi trình độ răn đe của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc.

– Về Phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, Trung Quốc nhấn mạnh lập trường không công nhận, không tham gia của Trung Quốc, đồng thời chỉ trích sự hiện diện của Mỹ đứng đằng sau Phán quyết, coi đó là một màn kịch chính trị bị thao túng. Thời báo Hoàn Cầu cho biết “chính sự ủng hộ và dung túng của Mỹ, thậm chí điều máy bay tàu chiến phối hợp trên biển với Philippines đồng thời nêu “Hiệp ước Phòng thủ chung” để đe dọa Trung Quốc… chính là nguyên nhân phát sinh của sự việc lần này”.

Sự việc Trung Quốc sử dụng vòi rồng với Philippines tạo ra một số hệ lụy tiêu cực cho tình hình an ninh khu vực:

(i) hình ảnh quốc gia Trung Quốc bị suy giảm, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cảnh giác hơn với Trung Quốc trong bối cảnh đàm phán COC tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới;

(ii) các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc tăng cường đoàn kết, tìm kiếm sự đồng thuận và đồng quan điểm trong những bất đồng với Trung Quốc;

(iii) các quốc gia ngoài khu vực có thể hiện diện nhiều hơn tại Biển Đông nhằm răn đe hoạt động và yêu sách của Trung Quốc, gia tăng nguy cơ va chạm và đối đầu.

Sự việc Bãi Cỏ Mây cũng có thể dự báo hướng hành độngTrung Quốc có thể sẽ thực hiện tại khu vực khác trên Biển Đông

– Trung Quốc luôn có dã tâm chiếm đóng và kiểm soát Bãi Cỏ Mây. Thời báo Hoàn Cầu cho biết “…sự tan rã tự nhiên của nó (tàu chiến) có thể là phương pháp nhẹ nhàng nhất để giải quyết vấn đề”. Với diện tích lớn và có đường bao quanh dài và thẳng, Trung Quốc dự định quy hoạch Bãi Cỏ Mây có ba khu cảng, trong đó phía Nam sẽ là nơi xây đường băng nếu được bồi đắp thành công.

– Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh khu vực bãi Tư Chính, đôi lúc còn áp sát nhà giàn của ta. Trong thời gian tới nếu Việt Nam thực hiện một số động thái làm “phật ý” Trung Quốc sẽ khiến nước này thực hiện các hoạt động tương tự thậm chí cứng rắn hơn đối với khu vực của ta.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ: Phạm Xuân Dũng

    Chỉ cách đảo Lý Sơn hai trăm cây số
    Là chiến thuyền Đại Hán nghênh ngang
    Là gian khoan lũ cú diều lang sói
    Muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam.
    Máu của đồng bào ta lại đổ
    Giữa biển Đông sóng vỗ muôn trùng

    Chỉ cách đảo Lý Sơn hai trăm cây số
    Hỏi ai còn mê ngủ nữa không ?
    Hỏi ai là con cháu đội hùng binh giữ biển
    Xiết chặt tay nhau chuẩn bị lên tàu

    Hãy đồng lòng khi nước nhà nguy biến
    Quét sạch bọn xâm lăng ngay ở trận đầu.
    Không nhân nhượng, không thể nào nhân nhượng nữa
    Trước ngoại bang hiếu chiến, bá quyền
    Khi Tổ quốc mẹ hiền cơn nước lửa
    Nhớ hội nghị Diên Hồng đại phá Mông Nguyên.

    Hỡi dân Việt trẻ, già, trai, gái
    Ở chân trời góc bể gọi tên nhau
    Xin nối lại một vòng tay lớn
    Chung một lời thề “Sát Thát” mau mau.
    Chỉ cách đảo Lý Sơn hai trăm cây số…

    NGUỒN MẠNG.

  2. NHÀ THƠ NHÂN DÂN: Nguyễn Minh Tâm

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Thì giàn khoan kia chẳng có bất ngờ đâu

    Cái “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt”
    Cửa miệng phun ra…
    che hiểm độc ở trong đầu.

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Bản chất bá quyền trong giọt máu Trung Hoa
    Nên chẳng bao giờ họ là bạn cả
    Dù khi vui, cứ thoải mái hảo à…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Lời cha ông còn vọng đến bây giờ
    Dặn cháu con hãy tỉnh mình cảnh giác
    Không được thả mình trong ngây thơ ngu ngơ…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Sẽ thấy trong nụ cười có đủ cả nhu, cương
    Cái bắt tay có gọi là hữu nghị
    Cũng phải có khí phách hiên ngang của một kẻ can trường.

    NGUỒN MẠNG.

  3. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do!

    NGUỒN MẠNG.


  4. TIN VUI : Liên minh NATO đang hướng về Thái Bình Dương + Ấn Độ Dương
    ***********************

    Liên minh NATO Thái Bình Dương
    Về Địa đàng phương Đông rộng đường
    Cố đô Sài Gòn sắp lại hóa Hòn ngọc
    Viễn Đông một Thời Ánh Thái dương
    Chiến lũy ngăn chặn đe dọa cực hiểm
    Đế c..uốc Tội ác Trun..g c..uốc khó lường !
    Ngoài khơi Biển Đông dân quân hải tặc
    Đại Hán giả dạng ngư phủ khắp ngư trường
    Chờ thời hạm đội chúng cướp mọi hải sản

    Nay Liên minh NATO hướng Thái Bình Dương
    Thành hình Liên kết quân sự Quad + AUKUS
    Đại lộ Viễn Đông về tận Ấn Độ Dương !
    Đi về đâu Nước Việt cùng Dân Việt yêu Nước ???
    Vì sao Tại sao lại chậm trễ Lên đường ???
    Chuyến tầu Thế sử – Á sử không chờ Sử Việt ! !!
    Bao lơn Biển Đông bờ Tây Thái Bình Dương
    Cuộc hẹn với Bờ Đông ôi oan nghiệt Việt Sử ! !!
    Giờ lại tái hiện bắt ngay Vận hội xây Công trường !
    Liên minh NATO về Viễn Đông Đông Á
    Tàu cộng trỗi dậy không Hòa bình đơn phương
    Đơn độc múa gậy vườn hoang trên Biển cả
    Gánh xiếc Liêu Ninh + Sơn Đông đang diễn tuồng
    Chú Sam nhìn chệt đao = dao bầu Hàn Tín
    Làm trò con khỉ mông đỏ ngoài Trùng dương
    Trước Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
    Không khéo tầu sân bay hóa đồng vụn chìm xuồng !
    Lính thủy chệt con một chỉ là thiên tử đỏ rởm
    Tiếng sáo thần đạo sĩ Ấn thành rắn đeo kính đuôi chuông
    Lính thủy chệt con một chỉ là thiên tử đỏ hàng nhái
    Trống trận Tây Sơn + Cọc nhọn Bạch Đằng ngọi nhiếp hồn
    Con cháu Trần Hưng Đạo + Nguyễn Huệ đường ra trận
    Anh thư Trưng-Triệu Cờ đào cổ vũ thúc giục quân

    Liên minh NATO Thái Bình Dương
    Hướng Địa đàng phương Đông mở đường
    Cố đô Sài Gòn sắp lại hóa Hòn ngọc
    Viễn Đông một Thời Ánh Thái dương
    Sánh vai sánh đôi cùng Thăng Long – Hà Nội
    Tự do – Dân chủ – Hạnh phúc – Hùng cường
    Dựng chiến lũy ngăn chặn đe dọa cực hiểm
    Đế c..uốc Tội ác Trun..g c..uốc khó lường !

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TỶ LƯƠNG DÂN

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Nhà nghiên cứu Phúc Kđinh Đinh Kim Phúc đã đưa ra 1 kết luận rất khách quan & khoa học rằng thì là muh Philippines hổng có cơ sở gì để tuyên bố chủ quyền của mình với mấy cái đảo đó hít chơn hít chọi á . Trung Quốc có vẻ đã đọc được nhận định này nên có những hành động để vô hiệu hóa những thứ tiên bố náo bố nếu của Phi . Trung Quốc bắt đầu nghe lời học giả Việt Nam các bác rùi đấy, có gì bức xúc, như chiện Nguyễn Văn Chưởng, các bác nên viết kiến nghị gửi Đảng & Nhà nước Trung Quốc, có thể mọi việc sẽ tiến triển theo hướng có lợi cho anh ta hơn . Miễn là chúng khẩu đồng từ theo, trích Trần Văn Chánh “khuynh hướng phản biện, phê phán chính sách của nhà cầm quyền, nhưng có thiện chí đóng góp, khen chê đúng mực, nói có sách mách có chứng, chống tin giả. Những kênh này không chủ trương lật đổ, chỉ vừa phê bình, vừa kêu gọi thúc đẩy cải cách, để xây dựng một Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa -như mong muốn của Lê Học Lãnh Vân- vững mạnh, tiến bộ, giúp người dân được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trên cơ sở xây dựng một nền dân chủ pháp trị lành mạnh, vẫn do CS lãnh đạo”

    Còn chiện Phi … thiệt tình, hết nói nổi các bác lun . Các bác kiu Đảng “hèn với giặc, ác với dân” nhưng rõ ràng dân nào Đảng nấy . Hổng có ý chỉ trích gì Đảng, chỉ muốn nói những chỉ trích đó đáng lẽ nên để cho các trí thức tâm niệm mí nhao thì tốt hơn . Phi vừa rùi đã tổ chức biểu tình trước sứ quán Đảng các bác, đã vậy còn đem đốt lá cờ được tô thắm bằng những hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của TẤT CẢ những người có lương tri, kể cả RFA & Đào Tiến Thi . Đó, quốc thể các bác bị xâm phạm, nhưng hổng có ai nói 1 tiếng dù lí nhí như cái tũn của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu . Trong khi đó văn sĩ của các bác tính 5000 mạng dân thường mới hy vọng bằng 1 mạng đảng viên . Như vậy có phải “hèn với giặc” không, oh, và hổng đếm xỉa gì tới dân phi-đảng viên lun .

    Mún nữa hông ? Phi đã start up 1 cuộc chiến tranh truyền thông, tố cáo Việt Nam các bác đang có những hành động xâm chiếm biển Đông, nhưng các bác vưỡn êm ru bà rù .

    OK, quân đội các bác đã trở thành quân lọi, bảo vệ Đảng cũng là bảo vệ đất nước chưa chắc hoàn thành nhịm zụ, chuyện này ai cũng biết rõ . Chính vì vậy mà các quân đội Xã hội chủ nghĩa khác đã phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc . Nhưng các bác, những người tự nhận là có lương tri, nắm vững những quy luật tự nhiên của cả vũ trụ lại im ru bà rù . Hổng lẽ bi giờ các bác theo lời dạy của Chúa Giê-Su là nếu người ta tát má trái của mình, thì đưa má phải ra cho người ta tát cho đã thì thôi lun ?

    Nếu hèn như vậy thì đừng có bắt chước những trí thức đấu tranh, những đảng viên hoạt động nội thành mà đâm sau lưng chiến sĩ có được không ? Thấy Ngụy không ? Nope, EXACTLY!

    Chỉ nhớ thế này, chuyến xe định mệnh của đất nước & dân tộc là do Đảng Cộng Sản cầm lái . 2 đảng Cộng Sản cùng lái như máy bay có co-pilot rõ ràng là tốt hơn . Nhưng người cầm giữ vô lăng phải là đảng Cộng Sản . Chỉ có Đảng Cộng Sản mới có thể bảo đảm Tổ quốc thống nhứt & vững mạnh thui .

    Các bác hãy học tinh thần Phan Chu Trinh, các trí thức đáng quý trọng như Nguyên Ngọc phải lãnh nhiệm vụ Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh, cần nhiều hơn nữa những giải thưởng mang tên Phan Chu Trinh cho những người bỏ cả đời ra nghiên cứu Mác-Lê . Thay vì chống Trung Quốc, hãy dựa vào họ để phát triển . Ngày xưa, những người theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bỏ qua triết lý của Phan Chu Trinh, và ngược lại . Nên bây giờ ai cũng tiếc ngẩn ngơ . Nhưng Thời-Sử-Tính hôm nay đã cho các bác 1 cơ hội (rất) quý giá có thể kết hợp cả 2 tư tưởng lớn đó để phát triển .

    WTF ya waitin fo?

  6. Thật là vô lý,chủ quyền của trung quốc chỉ giới hạn tại đảo hải nam(tài liệu quốc tế chứng minh điều đó).những gì mà trung quốc chiếm đóng phi pháp ở biển đông cộng đồng thế giới không công nhận(trọng tài quốc tế cũng đã bác bỏ).Như vậy trung quốc đâu có chủ quyền gì ở biển đông để mà tranh chấp,cho nên cũng không có cái gọi là làm phán (COC).Kết lại mọi điều mà trung quốc hành xử thô bạo với các nước có chủ quyền ven biển là không văn minh, phải bị lên án, chứ không đặt vấn đề thỏa hiệp.Đã đến lúc ĐHĐLHQ phải can thiệp vì trung quốc đang vì phạm luật hàng hải nghiêm trọng,cộng đồng thế giới phải lên ấn mạnh mẽ,các nước có chủ quyền ven biển đoàn kết lại,buộc trung quốc khôi phục lại hiện trạng ban đầu,trả lại cho vùng biển hòa bình,tự do,thịnh vượng được ổn định như trước đây.Nói nghe có vẻ khó,nhưng không phải không làm được,điều quan trọng cộng đồng quốc tế có quyết tâm hay không,một mình trung quốc không thể chống lại 180 nước.

    • Anh cứ vào GG tìm Hiến chương LHQ, đọc kỷ điều 12, sẽ thấy ĐHĐ LHQ chẳng là cái thá gì so với HĐBA, chỉ là thằng chạy việc cho nó, và phải xin phép nó mới được đề xuất nầy nọ.
      HĐBA LHQ lại cấp quyền phủ quyết cho mỗi thành viên thường trực: 2 thằng Tàu, Nga dư sức để biến cái cổ máy nầy thành thứ phá bỉnh, chận đứng mọi hoạt động không có lợi cho chúng, gây ra bao oan nghiệt bất công, chỗ dựa cho tàn dư băng đảng xhcn và những thế lực chính trị độc tài ăn theo 2 đại ca Nga, Tàu như Myanmar, Saudi Arabia, Iran, Belarus…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây