Thư kêu gọi thả tù nhân lương tâm

Vũ Thạch

14-4-2020

Kính gởi: Các Vị Lãnh Đạo Nhà nước Việt Nam

Trước trận đại dịch Covid-19 ngày càng bùng phát, chúng tôi, những người thân của các tù nhân lương tâm (TNLT) kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy thả ngay các TNLT để tránh tai họa lây nhiễm virút corona.

Vì đại dịch mà suốt mấy tháng qua chúng tôi không được thăm nuôi, cũng như không được gặp định kỳ người thân của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lo lắng vì hầu hết các TNLT đều có sức khỏe kém do sống trong điều kiện giam giữ nên sức đề kháng rất yếu. Hơn thế nữa, nhiều anh chị em đang mang bệnh nặng trong người. Và trong môi trường giam giữ tập trung, khả năng bùng phát lây nhiễm Covid-19 sẽ rất cao.

Chính vì lý do đó mà nhiều tổ chức nhân quyền như Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo (USCIRF), Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders – DTD), Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, v.v… đã lên tiếng kêu gọi các nước hãy thả ngay những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội.

Chúng tôi có thể khẳng định rằng các TNLT Việt Nam là những người ôn hòa chỉ mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Khi được trả về với gia đình, các người thân của chúng tôi chắc chắn không là mối nguy hiểm cho bất cứ ai, mà ngược lại, còn đóng góp nhiều mặt hữu ích cho xã hội.

Sau hết, nếu chẳng may trong cơn dịch này các TNLT có mệnh hề gì vì lây nhiễm Covid-19 trong tù, thì uy tín của Chính phủ Việt Nam nói chung và của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, chắc chắn sẽ bị xuống cấp trầm trọng trong mắt thế giới.

Vì lợi ích thiết thực của mọi phía và vì sinh mạng của các TNLT, những con người hết lòng vì đất nước và dân tộc, chúng tôi trân trọng kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy lấy một quyết định hợp lý lẽ, hợp lòng người. Đó là thả ngay tất cả mọi Tù Nhân Lương Tâm.

Đồng ký tên: Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020

1. Lê Đính Kim Thoa – Vợ của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Số đ/t: +84 90 875 xxxx

2. Bùi Thị Hồng Loan – Vợ của TNLT Phạm Chí Dũng. Số đ/t: +84 8 3569 xxxx

3. Nguyễn Thị Quý – Vợ của TNLT Lê Đình Lượng. Số đ/t: 035 668 xxxx

4. Nguyễn Thị Huệ và Huỳnh Đức Thịnh – Mẹ và Cha của TNLT Huỳnh Đức Thanh Bình. Số đ/t: 090378 xxxx

5. Nguyễn Thị Lành – Vợ của TNLT Nguyễn Trung Tôn. Số đ/t: 0344 37 xxxx

6. Nguyễn Thị Huyền Trang – Vợ của TNLT Phạm Văn Trội. Số đ/t: 083 954 xxxx

7. Trần Thanh Thủy – Vợ của TNLT Lê Quý Lộc. Số đ/t: 0931 25 xxxx

8. Phan Thị Trang – Em gái của TNLT Phan Kim Khánh. Số đ/t: 098 235 xxxx

9. Trần Thị An – Vợ của TNLT Lê Thanh Tùng. Số đ/t: 035 483 xxxx

10. Hoàng Đức Nguyên – Em trai của TNLT Hoàng Đức Bình. Số đ/t: 097266 xxxx

11. Nguyễn Thị Huệ – Chị của TNLT Nguyễn Văn Hoá. Số đ/t: 094 157 xxxx

12. Dạ Trần Quyết Tiến – Anh của TNLT Trần Thị Xuân. Số đ/t: 091109 xxxx

13. Nguyễn Quang Trung – Con trai của TNLT Nguyễn Trung Trực, Số đ/t: 033 974 xxxx

14. Nguyễn Thị Kim Thanh – Vợ của TNLT Trương Minh Đức. Số đ/t: 0946 44 xxxx

15. Nguyễn Thị Sen – Mẹ của TNLT Hồ Anh Tuấn. Số đ/t: 038 762 xxxx

16. Đinh Thị Xa – Vợ của TNLT Đinh Diêm. Số đ/t 090 119 xxxx

17. Bùi Thị Rề – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Túc. Số đ/t: 083 433 xxxx

18. Nguyễn Kim Hoa – Mẹ của TNLT Võ Hoàng Ngọc. Số đ/t: 093 113 xxxx

19. Lê Thị Khanh – Vợ của TNLT Trần Thanh Phương. Số đ/t: 090871 xxxx

20. Huỳnh Thị Út – Mẹ của TNLT Trần Hoàng Phúc. Số đ/t: 089815 xxxx

21. Nguyễn Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Ngoc Ánh. Số đ/t: 036 565 xxxx

22. Huỳnh Thị Kim Nga – Vợ của TNLT Ngô Văn Dũng. Số đ/t: 091480 xxxx

23. Đoàn Thị Khánh – Chị của TNLT Đoàn Thị Hồng. Số đ/t: 081335 xxxx

24. Lê Thị Thập – Vợ của TNLT Lưu Văn Vịnh. Số đ/t: 083288 xxxx

25. Đỗ Thị Bé – Vợ của TNLT Hồ Đình Cương. Số đ/t: Sđt: 098951 xxxx

26. Trần Nữ Long Duyên – Vợ của TNLT Lê Văn Phương. Số đ/t: 036383 xxxx

27. Thị Hanh – Mẹ của TNLT Từ Công Nghĩa. Số đ/t: 038741 xxxx

28. Nguyễn Thị Lâm – Em gái TNLT Nguyễn Quốc Hoàn. Số đ/t: 091735 xxxx

29. Hồ Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Oai. Số đ/t: 098635 xxxx

30. Nguyễn Thị Tình – Vợ TNLT Nguyễn Năng Tĩnh. Số đ/t: 098811 xxxx

31. Lê Thị Bình – Em gái TNLT Lê Minh Thể. Số đ/t: 093762 xxxx

32. Hồ Văn Lực – Em trai của TNLT Hồ Đức Hoà. Số đ/t: 097 938 xxxx

33. Nguyễn Đình Khôi – Anh của TNLT Nguyễn Đình Khuê. Số đ/t 090 307 xxxx

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Bản thông tin hôm nay trên đài truyền hình các nước ví dụ RFI hay cả báo Việt Nam đều đăng Thổ Nhĩ Kỳ thả tù nhân: https://nhandantv.vn/tho-nhi-ky-tha-38-000-tu-nhan-lay-cho-giam-nhom-dao-chinh-n28854.htm.
    Hy vọng và mong cho mọi tù nhân bị giam giữ quá hà khắc so thông lệ tiến bộ Thế giới (án hay bị quá nặng) – và nhất là giam giữ vô lý cần phải được chính quyền Việt Nam thả ra ngay trong thời khắc này!

  2. Hàng triệu Đồng bào trong Nước ái mộ Tổng thống Obama, giờ Người ở đâu rồi ? ? ?
    ****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=Jxuzm8CgLzI

    Người ở đâu rồi, hàng triệu Đồng bào nơi Quê Hương ? ? ?
    Tuần qua ái mộ Tổng thống Mỹ tràn ngập ra đường
    Chào đón vui mừng như Vị Cứu tinh mang Hy vọng
    Giờ Người ở đâu rồi, hàng triệu Đồng bào thân thương ? ? ?
    Hy vọng hiện thân trong Tấm lòng Trần Huỳnh Duy Thức
    Giấc mơ thăng hoa nơi Người tù Lương tri Tâm Lương
    Đâu rồi hàng triệu Dân oan mất nhà mất đất mất ruộng ? ? ?
    Lời Obama truyền cảm thấm hàng triệu Trái tim Đồng hương
    Giờ Người ở đâu rồi Nhạc sĩ Dấn thân xin soạn Ca khúc !
    Giờ Người ở đâu rồi Ca sĩ đấu tranh xin hát Tình thương !
    Hy vọng hiện thân trong Tấm lòng Trần Huỳnh Duy Thức
    Giấc mơ thăng hoa nơi Người tù Lương tri Tâm Lương
    Đâu rồi hàng triệu Dân lao động tảo tần quần quật Thời Nhiễu nhương ? ? ?
    Giấc mơ thăng hoa nơi Người tù Lương tri Tâm Lương
    Hy vọng hiện thân trong Tấm lòng Trần Huỳnh Duy Thức
    Đâu rồi hàng triệu Dân lao động tảo tần quần quật Thời Nhiễu nhương ? ? ?
    Đâu rồi hàng vạn nhà báo lề phải cần đoạn tuyệt vô cảm ? ? ?
    Lời Obama truyền cảm thấm hàng triệu Trái tim Đồng hương

    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10210.jpg

    Đâu rồi giờ Người ở đâu rồi hỡi Hàng triệu Tâm Việt ? ?
    Nối vòng tay lớn cứu Người tù Lương tri Tâm Lương
    Tương lai hiện thân trong Tấm lòng Trần Huỳnh Duy Thức
    Đâu rồi giờ Người ở đâu rồi hỡi Hàng triệu Đồng bào Đồng hương ? ? ?
    Hàng triệu Đồng bào trong Nước tuần qua ái mộ Tổng thống Mỹ
    Giờ Người ở đâu rồi hỡi Hàng triệu Đồng bào thân thương ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    In thousands of our beloved Prisoners of Conscience’s Eyes
    ******************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=yvntHqD4cPg&t=17s
    Cựu Trung Tá Trần Anh Kim bị bắt lại

    In thousands of prisons in Vietnam
    The gray buildings from the Red dictatorship
    When the days there look like the nights
    It seems without the light of hope
    Who can believe that Spring will never come again ?

    Me, in exile in Paris I have the Sun
    Day and night in thousands of our beloved Prisoners of Conscience’s eyes,
    Their smiles used to keep me warm here in Paris

    Me, in exile in Paris I have the Sun
    Night and day in their Eyes of Love
    And their common struggle for a New Vietnam
    With Freedom and Democracy
    That will become the Immortal and Eternal Spring
    Who shall arrive one day in a New Vietnam

    Me, in exile in Paris I have the Sun
    Day and night in thousands of our beloved Prisoners of Conscience’s eyes,
    Their smiles used to keep me warm here in Paris

    Me, in exile in Paris I have the Sun
    Night and day in their Eyes of Love
    And their common struggle for a New Vietnam
    With Freedom and Democracy
    That will become the Immortal and Eternal Spring
    Who shall arrive one day in a New Vietnam

  3. Lại kêu gọi thả tù nhân lương tháng, bao nhiêu người tù mà chỉ kêu gọi thả đám tù nhân lương tháng này, lũ dân chủ cuội và đám truyền thông thổ tảsắp sửa giờ trò vận động quyên góp đây

  4. Với điều kiện chăm sóc y tế, đối xử với tù nhân nói chung ở Việt Nam hiện nay, nếu virus Vũ hán lan đến một nhà tù nào thì chắc chắn cái xảy ra sẽ là : TOANG !

  5. Các gia đình tù nhân có thể thấy không tiện nêu ra một vấn đề, nhưng mọi người đều biết là có. Đó là sự chăm sóc y tế trong nhà tù ở Việt Nam rất tệ. Đó là chưa kể nhà tù cộng sản có kiểu trừng phạt tù nhân lương tâm một cách quá quắt là không cho phép chăm sóc y tế nếu tù nhân không “ký biên bản nhận tội”! Bình thường, đó đã là tội ác. Trong cơn dịch, đó phải là tội giết người, thậm chí giết người hàng loạt, vì quan chức trại giam nhất định phải nhận biết nguy cơ lây lan trong một nơi không có đủ các điều kiện để thực hiện giãn cách xã hội.

  6. Đáng buồn cho những lời kêu gọi , từ tổng bí thư , thủ tướng , quốc hội không quan tâm đến những người bị đảng cộng sản cho là phản động . Thế lực nào , trong và ngoài nước đủ sức mạnh để gây áp lực . Không giải quyết được vấn đề , chưa có một con đường mới trong lúc này , còn bức xúc đến bao giờ .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây