Liếm máu ở Thủ Thiêm

Trương Châu Hữu Danh

3-3-2020

Hai mươi năm nay, dân Thủ Thiêm oán hận ngút trời bởi nhóm cán bộ bẩn móc tay cùng doanh nghiệp liếm mồ hôi nước mắt lương dân.

Thanh tra Chính phủ đã kết luận hàng loạt sai phạm, nhưng đám cán bộ và các doanh nghiệp ăn đất vẫn… trơ trơ.

Thậm chí, việc xử lý sai phạm chưa xong thì có doanh nghiệp đã tranh thủ tẩu tán đất bằng cách mở bán ồ ạt.

Tại Thủ Thiêm, dự án Khu phức hợp Sóng Việt được giao cho Công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Khu phức hợp Sóng Việt. Nhưng theo giới thiệu của Sơn Kim Land, dự án này lại có cái tên hoàn toàn khác lạ “The Metropole Thủ Thiêm”.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Kim Sơn Land, cùng các “chân dài” trong buổi họp mặt ngày 15/5/2015. Photo: Tiin

Sơn Kim Land đang có các dự án như Gateway Thảo Điền, The Nassim, Serenity Sky Villas, The Albany, The Metropole Thủ Thiêm, The Galleria Residence, The Crest Residence.

Dự án The Nassim bị người dân phản ánh việc xe chở vật liệu quá tải phá nát đường số 11, phường Thảo Điền, quận 2. Dự án Serenity Sky Villas cũng vướng lùm xùm về việc môi giới rao bán căn hộ trái phép.

Dự án khu phức hợp Sóng Việt năm 2018 đã có nơi chào bán sản phẩm này dưới tên My Paradise Thủ Thiêm cùng thông tin Sonkim Land là chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sơn Kim Land đã phải ra văn bản đính chính thông tin này.

Chưa dừng ở đó, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM cho biết Khu phức hợp Sóng Việt có sai phạm khi Ủy ban Nhân dân Tp.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm chính là dự án Khu đô thị phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM. Khu đô thị phức hợp Sóng Việt có tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, quy mô 7,6ha, tọa lạc ngay chân cầu Thủ Thiêm 2, bên trái là Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sơn Kim Land, ngoài ra ông cũng đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sơn Kim.

Tôi hỏi bà con Thủ Thiêm sợ ai. Bà con nói, sợ nhất đám bút máu bảo kê doanh nghiệp bẩn!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Vô phúc cho dân đất Việt lãnh quả bom nhiệt hạch to nhất dài nhất, phát nổ từ đời tổ Hồ đến giờ khói bụi vẫn chưa tan. Nay phú Trọng tự chế ra quả khác có xuất xứ Made in China.
    Sai đến đâu thanh tra đến đó, đảng bảo lãnh.
    Thanh tra Thanh mẹ Thanh dì
    Cứ có phong bì thì được Thanh kiu

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây