Diễn “tuyệt vời”

Lò Văn Củi

25-08-2018

Ông Ba Hưu trí bữa nay uống ly cà phê ào ào, thấy lạ quá, bởi bình thường thì ông nhâm nhi thưởng thức, ông Hai Xích lô hỏi:

– Có việc gì gấp gáp dữ vậy ông Ba?

Ông Ba đáp:

– À, nghe nói có chương trình đổi nón bảo hiểm, tui chạy lẹ ra đổi cho nó mới, với lại cho nó chắc ăn, cái cũ này coi bộ sắp hư rồi.

Anh Sáu Nhặt hỏi chỗ đổi:

– Dạ, ở đâu vậy ông Ba? Con canh me đổi luôn coi.

– Ở chỗ mấy chú cảnh sát giao thông. Ờ, mà nè, bà con cô bác mình cũng bớt thành kiến với mấy anh áo vàng này đi, họ cũng làm nhiều điều tốt lắm đó.

Anh Bảy Cà khịa gật gật liên tục:

– Ông Ba nói đúng đó, nên bớt thành kiến với mấy anh cảnh sát… màu mè này đi.

Anh Sáu nhíu mày:

– Ủa, là sao Bảy, gì kỳ vậy Bảy?

Anh Bảy mở mấy cái video clip trên mạng:

– Thì nó vậy nè, mấy ảnh màu mè làm bà con cô bác bé cái lầm hoài. Tưởng ông Ba nói đổi ở chỗ của dân làm ăn họ khuyến mãi hay quảng cáo gì thì tin, chứ mấy ông công an khó tin lắm. Đây nè, mời coi chơi.

Video clip từ Facebook Tin Nhanh 24h:

CSGT tặng mũ bảo hiểm cho người vi phạm

Thật đáng hoan nghênh tinh thần của các chiến sĩ CSGT tặng mũ bảo hiểm cho người vi phạm…

Publiée par Tin Nhanh 24h sur Vendredi 17 août 2018

Facebook Trần Đình Sang và những người bạn than: “Dắt ông già đi đi lại lại, tới 4 lần để chup ảnh giữa trời nắng gắt, mới khổ”.

Dắt ông già đi đi lại lại,tới 4 lần để chup ảnh giữa trời nắng gắt,mới khổ. Quốc Oai Hà Nội

Publiée par Trần Đình Sang và Những Người Bạn sur Jeudi 23 août 2018

Xem xong, chú Tám Thinh bật lên:

– Trời! Vậy toàn là diễn không hà.

Anh Năm Ba gác nói:

– Mấy diễn viên này tài giỏi thiệt, diễn đâu có chớp mắt bao nhiêu. Mà cả ê kíp luôn nữa chứ, mấy ông quay phim, chụp hình lăng xăng, chắc có cả đạo diễn chỉ đạo luôn. Nhứt rồi còn gì, nếu làm thành bộ phim là ăn đứt cả những tay làm phim truyện chuyên nghiệp, chắc chắn ẵm giải ngon lành.

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Diễn rằng hay thì thiệt là hay, nhưng còn thua mấy chỗ diễn “tuyệt vời” đó nghen. Đó là cái ổ Quốc hội nè, đó là bộ sậu chánh phủ nè, đó là đồng chí đồng đảng nè. Họ diễn suốt bao nhiêu năm nay, dân chúng bị lừa suốt đó.

Bà con cô bác nghe ông thầy nhắc tới mà mệt mỏi kinh thiên. Dĩ nhiên là mong mau chóng thoát được kiếp khổ kiếp nạn khốn cùng.

Bình Luận từ Facebook