Thiên thượng địa hạ, duy ngã Triệu Tài Vinh

FB Nguyễn Tiến Tường

19-7-2018

Ông Triệu Tài Vinh. Ảnh: internet

Con gái có tên trong danh sách được nâng điểm ở Hà Giang. Bí thư Triệu Tài Vinh nói với báo Tuổi Trẻ: Không biết, không chỉ đạo. Trong khi đó, Triệu bí thư vẫn đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban nghành tỉnh làm rõ vụ nâng điểm. Nhẽ nào là chuyện đêm giữa ban ngày. Là việc thiên hạ thì hạch tội còn việc Triệu gia, phải chờ ý Triệu gia?

Bảng điểm ở trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, ngó qua thấy ngay là con quan. Triệu bí thư nói không biết, không sợ ruồi nó cười quá sảy thai sao.

Con bí thư tỉnh ủy, đến bò đi ngang đường còn biết mà tránh nói chi người thường. Đứa nào cả gan tự đưa vào nâng điểm.

Triệu bí thư vẫn một điệu: Con gái tôi học giỏi từ nhỏ, sao phải cần nâng điểm? Thế cháu gái được nâng điểm nhẽ không phải con ông? Như một giọng điệu ngày trước, lúc phát hiện cả họ làm quan ở Hà Giang, Triệu bí thư khoát tay “đúng quy trình và năng lực”. Nhẽ trời sinh một Triệu gia/ngó qua ngó lại toàn là ngôi sao?

Dư luận bức xúc là đúng nhẽ. Bởi cả một sơ đồ dây mơ rễ má như vậy, Triệu tiểu thư vào đại học trở ra, lót sẵn cho một ổ ở ban này sở kia là việc dễ như con nít lấy kẹo trong túi.

Không phải ngẫu nhiên mà dân Hà Giang hậm hực Triệu gia mà vẫn im như thóc. Bởi với một hệ thống họ Triệu này, dân không sợ mới lạ.

Có phải vì vậy mà Triệu đại nhân thích làm gì làm, thích nói gì nói? Quan chức thích làm gì thì làm là chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng quan chức thích nói gì thì nói là là dấu hiệu của việc độc tài bất chấp, khinh nhờn bá tánh, coi trời bằng vung.

Đối với một lãnh đạo đầu ngành mà có con trong danh sách nâng điểm, đã xứng đáng được kỷ luật chưa? Địa phương xảy chuyện tày đình, trách nhiệm tuần phủ ra sao?

Trung ương nên ngó xuống và cho một tiếng nói công bình. Sao cứ để Triệu đại nhân múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ, trâng tráo với lòng dân như vậy. Thật ngang vua chúa.

Lẽ nào trời của Triệu đại nhân, đất Triệu đại nhân, con chim trên cành cũng của Triệu đại nhân?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ha ha ha …Ù mẹ chúng nó ! Thế này mới xứng danh “Gia Đình Trị”.

    Gia Đình Ngô Đình Diệm chỉ có hai em làm “cố vấn của tổng thống” (vốn không phải là chức vụ chính của chính phủ) và ông anh – Ngô Đình Thục – làm tổng giám mục, là chức vụ do (giáo quyền) Vatican ban, cũng chẳng phải là …chính quyền; Vậy thì Ngô Đình Diệm có xứng là Gia Đình Trị hay không ?

    Đã bị Đảng CSVN Trị, bị Công an CSVN trị mà còn bị Gia đình (đảng viên) đảng CSVN trị nữa thì chết mẹ “nhân dân VN anh hùng” rồi.

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây