Về đâu bốn cánh chim trời?

Lê Thiếu Nhơn

30-12-2025

Chương trình ca nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” đêm 28/12 bị huỷ ngang khi khán giả đã mua vé và đến phòng nghe. Nguồn: Internet

Sự cố hủy bỏ chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” đêm 28/12, có lẽ là điều trớ trêu nhất của show biz Việt năm 2025. Hủy bỏ chương trình khi khán giả đã yên vị, không phải chưa từng xảy ra. Thế nhưng, chơi xấu ngang xương kiểu ấy, chỉ xảy ra ở những gánh hát xôi thịt đánh úp vùng sâu vùng xa. Đằng này, “Về đây bốn cánh chim trời” được tổ chức tại thủ đô nghìn năm văn hiến, thì chẳng khác gì động thổ trên đầu thái tuế, múa gươm dưới chân thiên tử.

Sau khi thay nhạc sĩ Hoài Sa làm đạo diễn âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Vũ Quang Trung đại diện 40 nghệ sĩ đã tuyên bố không tham gia “Về đây bốn cánh chim trời” ngay trước giờ khai diễn. Vài ca sĩ khác cũng lên tiếng bất hợp tác với nhà sản xuất Ngọc Việt trong thời gian tổng duyệt. Nghĩa là năng lực tài chính của bầu show có vấn đề. Nghĩa là uy tín nghề nghiệp của bầu show cũng có vấn đề.

Ngay cái tên gọi “Về đây bốn cánh chim trời” đã khập khiễng. Ba nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013) Văn Cao (1923-1995) và Trịnh Công Sơn (1939-2001) có đẳng cấp vượt trội trong nền tân nhạc Việt Nam. Không thể có nhạc sĩ nào đủ sức đứng ngang hàng, để xưng tụng “bốn cánh chim trời”. Chính nhạc sĩ Trần Tiến thú nhận “Ba ông là ba cánh chim trời, còn tôi chỉ là cánh chim mới ra ràng”.

Gom tụ “bốn cánh chim trời” là quan niệm ngớ ngẩn. Lẽ ra, muốn trưng dụng nhạc sĩ Trần Tiến thì mời ông làm người dẫn chuyện. Nhạc sĩ Trần Tiến có khả năng chia sẻ những thông tin hấp dẫn một cách khó kiểm chứng thực hư, nên hoàn toàn có thể tung hứng kết nối cảm xúc công chúng với ba tiền bối Phạm Duy, Văn Cao và Trịnh Công Sơn.

Hủy bỏ chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến đưa cả gia đình ra Hà Nội để ngóng “Về đây bốn cánh chim trời” bỗng dưng hụt hẫng. Khán giả mất tiền mua vé, lại trở thành phông màn cho một bi hài kịch nghệ thuật biểu diễn thời khủng hoảng bầu show chuyên nghiệp.

Nếu không xử lý rốt ráo hệ lụy “Về đây bốn cánh chim trời”, thì show biz Việt mãi mãi không biết về đâu những cánh chim trời, với những bầu show “tay không bắt giặc” cứ nhân danh đam mê “mượn đầu heo nấu cháo” rồi kệ giới mộ điệu “sống chết mặc bây”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “… động thổ trên đầu thái tuế …”
    Chắc thạo môn Khâm Dư xứ Tàu, Chiều Nay không kiêng cái thứ này. Mà Thái Tuế lại viết thường thì … khí phạm kỵ.
    “Lẽ ra, muốn trưng dụng nhạc sĩ Trần Tiến …”
    Có thể “trưng dụng” được Trần Tiến thì hủy buổi biểu diễn là việc bình thường, còn có thể làm hơn thế ấy chứ.
    Thảo nào:
    “Ba nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013) Văn Cao (1923-1995) và Trịnh Công Sơn (1939-2001) có đẳng cấp vượt trội trong nền tân nhạc Việt Nam. Không thể có nhạc sĩ nào đủ sức đứng ngang hàng, ….”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây