Tác giả: Robert Becker và Jeanne Plaumann
Van Man chuyển ngữ
14-6-2025
Rất nhiều tên lửa được phóng: Cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào các thành phố Israel. Nhiều ngưòi bị thương.
Iran đã bắt đầu phản công Israel: Lực lượng vũ trang Israel thông báo trên mạng xã hội X rằng các tên lửa đã được phóng từ Iran về phía Israel. Các hệ thống phòng thủ của Israel đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này. Còi báo động không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trong cả nước và người dân được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.
Quân đội Israel cho biết, các vụ nổ nghe thấy được cho là do hệ thống phòng không hoạt động hoặc tên lửa đã rơi trúng mục tiêu. Theo Dịch vụ cứu hộ Magen David Adom của Israel, có 35 người bị thương, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch, theo báo Jerusalem Post.
Cảnh sát cho biết một số tòa nhà cũng đã bị hư hại. Lực lượng cứu hỏa Israel đã báo cáo một số sự cố nghiêm trọng. Tại khu vực Dan, gần Tel Aviv, lính cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy lớn trong một tòa nhà cao tầng và cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong như một phát ngôn viên cho biết.
Như vậy, Iran đã phản ứng vào lúc 20 giờ 10 phút (giờ địa phương), sau khoảng 18 giờ kể từ cuộc tấn công quy mô lớn của Israel. Theo các phương tiện truyền thông, khoảng 100 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi.
Vào lúc 20 giờ 30 phút, Israel thông báo rằng Iran tiếp tục phóng thêm một loạt tên lửa khác. Khoảng sau 21 giờ, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Israel thông báo rằng người dân có thể rời khỏi hầm trú ẩn, nhưng nên ở gần các khu vực an toàn.
Cuộc tấn công lớn của Israel vào Iran
Vào rạng sáng thứ Sáu, Israel đã sử dụng khoảng 200 lượt chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu tại Iran – bao gồm thủ đô Tehran, cơ sở hạt nhân Natanz và một số cơ sở quân sự khác. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Eyal Samir, tuyên bố vào buổi tối rằng Israel sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào Iran “với toàn bộ sức mạnh”. Quân đội cho biết chiến dịch mang tên “Sư tử Trỗi dậy” được thực hiện nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cơ sở chuyển hóa uranium ở Isfahan bị phá hủy
Theo tuyên bố từ quân đội Israel, nước này đã phá hủy một cơ sở chuyển hóa uranium ở thành phố Isfahan, Iran trong một cuộc tấn công. Trong cuộc không kích bằng chiến đấu cơ Israel, “một cơ sở sản xuất uranium kim loại, cơ sở hạ tầng phục vụ việc chuyển hóa uranium làm giàu, các phòng thí nghiệm và các hạ tầng khác đã bị phá hủy”, quân đội Israel thông báo vào tối thứ Sáu.
Truyền thông Iran trước đó đã đưa tin về một “vụ nổ lớn” ở Isfahan. Thành phố này nằm ở trung tâm Iran và là nơi có một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng nhất. Tại đây, uranium oxide màu vàng (Yellowcake) khai thác từ sa mạc được chuyển hóa thành uran tetrafluoride (UF4) và uran hexafluoride (UF6). Quá trình chuyển hóa này là bước tiền xử lý để làm giàu uranium – từ đó uranium được xử lý thêm để có thể dùng làm nhiên liệu cho nhà máy điện hoặc vũ khí hạt nhân.
Vào sáng thứ Sáu, cũng có thông tin cho biết, cơ sở làm giàu uranium quan trọng nhất của Iran tại Natanz đã bị hư hại nghiêm trọng sau các cuộc không kích trong đêm.





Lẽ ra báo TD nên có bài báo về việc Do Thái tấn công Iran vì việc này xảy ra
trước việc Iran đáp trả nhưng đã làm trái lại thì xin lỗi không biết vì động cơ
gì mà theo thiển ý tôi là không được công bình cho lắm ?
Thế nhưng, việc DT. tấn công Iran dữ dội như thế là đáng lên án vì khơi mào
làm gia tăng nguy cơ chiến tranh Trung Đông vốn lâu nay là đấu trường tranh
chấp cũng như xung đột thường xuyên giữa các nước Hồi giáo cận kề và một
nhà nước Do Thái giáo nhỏ bé lọt thỏm giữa các nước trên !
Dọa xóa xổ Israel không ngờ bị ngược lại! Chiến thuật của Israel là đập đầu rắn thui! Tương lai Ucraina sẽ là một Israel của Châu Âu!
“Quân đội Israel cho biết, các vụ nổ nghe thấy được cho là do hệ thống phòng không hoạt động hoặc tên lửa đã rơi trúng mục tiêu.”
Rơi hay bắn trúng mục tiêu.
Theo như video trực tiếp quay vùng trời Tel Aviv trong 57 giây, có 4 quả tên lửa phát nổ tên mặt đất.
Nhà nước Do Thái cổ đại ra đời là nhờ sự giúp đỡ to lớn của Ba Tư. Sau đó, bọn Do Thái tự cho rằng, họ là nhóm người được Thượng Đế lựa chọn. Diễn biến ngày hôm nay có nguyên nhân rất lâu dài, khó ngăn chặn.
Mạnh dạn lên, quyết một lần cho xong việc. Nhưng điều đó chưa xảy ra vào lúc này.