Blog VOA
Trân Văn
29-1-2025
Tiếp theo phần 1

Ông Vũ Hồng Văn (cựu Thiếu tướng Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an) không phải là trường hợp duy nhất cho thấy những biểu hiện đáng ngại của việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự để ông Tô Lâm xây dựng “kỷ nguyên mới”. Hai ngày trước khi ông Văn chính thức rời khỏi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng để về Đồng Nai làm Bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc (một viên tướng công an từng là Thứ trưởng Bộ Công an) đã được sắp xếp để trấn tại UBKT của BCH TƯ đảng.
Tại hội nghị bất thường lần thứ 12 diễn ra hôm 23 và 24/1/2025, BCH TƯ đảng khóa 13 đã nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc (Bí thư BCH TƯ, Chánh Văn phòng BCH TƯ) vào UBKT của BCH TƯ, rồi tiếp tục bầu ông Ngọc làm Chủ nhiệm UBKT của BCH TƯ, kế đó bỏ phiếu bầu bổ sung ông Ngọc (vừa có thêm chức danh Chủ nhiệm UBKT BCH TƯ) vào… Bộ Chính trị [1]. Nói cách khác, các thành viên BCH TƯ đảng CSVN khóa này được triệu tập về Hà Nội để cùng chà đạp qui định về nhân sự trong đảng.
Theo Qui định 214-QĐ/TW (đặt định tiêu chuẩn về chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý), thì chỉ chọn vào BCH TƯ đảng những người chưa từng là Ủy viên BCH TƯ nếu dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ [2]. Giới lãnh đạo CSVN từng giải thích, tiêu chí đó nhằm bảo đảm tính kế thừa, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong đảng. Vào thời điểm ông Ngọc được bầu vào BCH TƯ đảng, ông đã 57 tuổi nhưng vẫn được du di vì được xem là “trường hợp đặc biệt”! Sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, ông Ngọc đột nhiên được điều động làm Chánh Văn phòng BCH TƯ và việc điều động đó đã mở đường cho ông Ngọc tham gia Ban Bí thư BCH TƯ đảng, bất kể Qui định 214-QĐ/TW xác định, Bí thư BCH TƯ phải là Ủy viên BCH TƯ trọn một nhiệm kỳ và ông Ngọc không hội đủ đièu kiện này. Giờ, dẫu không hội đủ điều kiện đảm nhận vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, ông Ngọc vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng!
Ông Ngọc cũng không phải trường hợp cá biệt mà vì ông, BCH TƯ đảng khóa này bất chấp các qui định vốn là nền tảng trong việc sắp đặt nhân sự để thỏa mãn ý chí của một số cá nhân. Còn một viên tướng công an khác, cũng được thiên hạ xem là thủ túc của ông Tô Lâm như ông Ngọc và được chiếu cố y hệt như vậy – ông Lương Tam Quang. Ông Quang cũng được đưa vào BCH TƯ đảng khóa này khi đã quá tuổi qui định (56 tuổi). Khi ông Tô Lâm buộc phải từ nhiệm Bộ trưởng Công an, ông Quang được đề cử thay thế ông Tô Lâm và trở thành cá nhân đầu tiên trong lịch sử nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được chọn làm Bộ trưởng Công an mà không phải Ủy viên Bộ Chính trị. Điểm thú vị nằm ở chỗ chính việc không phải là Ủy viên Bộ Chính trị đã được khai thác như một lợi thế. Bởi tân Bộ trưởng Công an chưa phải Ủy viên Bộ Chính trị nên chỉ hai tháng sau, ông Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị [3] dẫu Qui định 214-QĐ/TW xác định, chỉ đưa vào Bộ Chính trị những cá nhân đã là Ủy viên BCH TƯ trọn một nhiệm kỳ.
Không có bất kỳ biện giải chính thức nào về việc tại sao BCH TƯ bất chất những qui định nền tảng về lựa chọn – sắp đặt nhân sự trong đảng để đưa những người như ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lương Tam Quang,… vào Bộ Chính trị nhưng do dư luận râm ran, khi này, khi khác, người nọ, người kia đã đề cập, sở dĩ phát sinh những “trường hợp đặc biệt” như thế là do khủng hoảng về nhân sự. Đúng là chưa bao giờ chỉ trong một nhiệm kỳ, BCH TƯ đảng CSVN phải loại bỏ hơn 30 thành viên, trong đó có bảy Ủy viên Bộ Chính trị nhưng những ai đã chọn các thành viên đó? Cho đến giờ, đảng CSVN không những không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về hậu quả mà các thành viên này gây ra cho quốc gia, dân tộc mà còn chẳng thèm xin lỗi. Thậm chí việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự cho nhiệm kỳ tới không những không khác mà còn vừa tùy tiện, vừa thiên về “kỹ thuật” hơn thực chất! Bước khởi động đã như thế thì lấy gì bảo đảm “kỷ nguyên mới” sẽ đem lại ấm no, hạnh phúc thật sự.
Kinh tế – xã hội Việt Nam càng ngày càng bi đát song vẫn chưa thấy hệ thống, chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đề ra và thực hiện bất cứ giải pháp nào để giảm bớt cả khó khăn lẫn ưu tư cho doanh giới, dân chúng, đặc biệt là những thành phần yếu thế. Từ đầu năm 2021 đến nay, BCH TƯ đảng khóa này đã tổ chức mười hội nghị chính thức và 12 hội nghị bất thường. Dù chính thức hay bất thường thì tổ chức đang nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam cũng chỉ dành phần lớn tâm lực, trí lực, sức lực cho loại trừ và bổ sung nhân sự. Lúc nào thì “quốc kế, dân sinh” mới là trọng tâm? Lúc nào “quốc thái, dân an”mới thành hiện thực? Khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ xoay mòng mòng giữa chuyện làm sao kiểm soát UBKT của BCH TƯ, chi phối Bộ Công an, chuẩn bị để đưa những ai vào BCH TƯ đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới thì chắc chắn ấm no, hạnh phúc vẫn là món hàng xa xỉ mà đa số người Việt không thể chạm tới, “kỷ nguyên mới” chỉ hứa hẹn bế tắc, khốn cùng hơn!
Chú thích
[3] https://vnexpress.net/bo-truong-luong-tam-quang-duoc-bau-lam-uy-vien-bo-chinh-tri-4781953.html



Ứng dụng Deepseek : Trái với Tinh thần Cá voi lặn Bể sâu
*******************************************
Trái với Cá voi lặn Bể sâu
Mô hình mã nguồn mở ba Tàu
Thông minh nhân tạo kiểu nhân bản chệt
Cá voi tránh lặn Biển Đông đâu ???
Sợ Hoàng Sa Gạc Ma lòi Sự Thật !!!
Sợ Thiên An Môn Chân lý Ngàn sau !!!
Chẳng biết Hồng d(đ)ế Tập là ai cả ???
Chành bành Lệ V(i)ện hát cô đâu !!!
Thông minh nhân tạo kiểu tẩy não chệt
Chao ôi ! Thế mà tự gọi Ứng dụng Tìm Sâu
Bới lông tìm vết bác Mao Xếnh Xáng :
Thánh sống Khổng Chết còn thua đáng đâu !!!
Ứng dụng Tìm Sâu lúc thấy nông cạn
Quá trình Đại hán..g hóa mùi tương Tàu
Viết lại cơ sở không lồ dữ liệu
Không khéo Tương lai gần tìm thấy mau :
Tần Thủy Hoàng bố sinh Lý thuyết Nhóm
Bác Mao cha đẻ bom nguyên tử Tàu
Bác Hồ bố già dâ..m tộc xứ Vệ
Cóc vương Giang sáng tạo “4 Dốt” chớ đâu !!
Ứng dụng Deepseek chạy nhanh quá rẻ
Lại thiếu Chân lý che Sự Thật đáng sầu
Tây Tạng & Biển Đông đều không biết
Không biết “thông minh” nhét nơi đâu ??
DeepSeek ra trò Thiếu Lâm tránh né
Té ra máy lọc : Ứng dụng Tìm Sâu
Chớ dại dùng tương Chệt tẩy não
Mã nguồn mở Chép Sử cho Đời sau
Vua Hùng hóa Từ Hy Thái hầu !
Hoa Thịnh Đốn thành Mao Xếnh Xáng !!
Vua Mặt trời Pháp thành Tào Tháo Tàu !!!
Như Sputnik vào quỹ đạo Trái Đất
Cuộc đua Không gian & Vũ trụ bắt đầu
Mở màn Chiến tranh Lạnh thứ Nhất
Khối Tự do – Liên Xô sống chết chống nhau
DeepSeek xách đao thương vào Trường đấu
Trí tuệ HAY Thông minh HỎI đầu câu ??
Khai màn lần Hai Chiến tranh Lạnh Mới
Khối Tự do – Tàu : Nhân loại về đâu ?
Liên Xô chỉ một phần triệu độc hiểm
Chiến tranh tổng hợp ngàn mặt khác nhau
Kinh tế gián điệp sản xuất ve vãn
1 Đai 1 Đường 1.000.000 Bẫy chệt Tàu :
Ngay Nga + Ấn + Ba Tây còn khù khờ ngu dại ?
Nói chi Lục địa Đen độc tài nuôi béo Phi châu !!!
Tiếc thương xứ VỆ giờ vẫn chưa sáng mắt
Nội chiến 2 trong Chiến tranh Lạnh 1 thương đau
Bắc Việt vì Hồ mắc bùa Mao Xếnh Xáng
Hàng chục triệu xương máu Chống Mỹ CỨU … TÀU !!!…
Coi chừng DeepSeek như lời MAO Sổ Đỏ
Bùa thầy Tàu bằng công nghệ số chớ đâu !
Sự Thật buồn : Hàng Châu *** Tỳ bà Oán :
Ai tin tuyệt đối DeepSeek = Tìm “sâu” ???
Deepseek đôi khi công cụ chính CH..ị
Trái với Tinh thần Cá voi lặn Bể “dâu”…
Ngày Nguyên Xuân Ất Tỵ khai bút đầu năm, PARIS – 29/01/2025
TỶ LƯƠNG DÂN + HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Hàng Châu *** Tỳ bà Oán : thành phố khai sinh ra DeepSeek = Phố sinh từ của DeepSeek
Vì sao ai hỏi vì sao , lên trời mà hỏi chẳng ai trả lời .