Vũ Kim Hạnh
8-8-2024
Ngập tràn mạng xã hội Xiaohongshu Trung Quốc mấy ngày Thế Vận hội xảy ra là các video về các vận động viên Trung Quốc thi bơi, tennis, bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu… đã đoạt huy chương vàng Olympic Paris 2024.
Tuy Thế vận hội diễn ra ở Paris nhưng sôi động kém xa… Trung Quốc (?). Nổi nhất là vận động viên 潘展乐、Phan Triển Lạc mới 20 tuổi, 1m9 phá kỷ lục thế giới 100 mét bơi tự do. Vận động viên này sẽ được thưởng xứng đáng và dân Trung Quốc nhẫm tính có thể lên đến vài chục tỷ.
TRUNG QUỐC HẠNG NHẤT
Báo chí Trung Quốc bình luận đanh thép. Trung Quốc đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Mỹ tụt xuống hạng 2. Đó là kết quả của sự đầu tư mạnh, bài bản từ nhỏ, khổ luyện, tinh thần dân tộc cao.
Gần đây Trung Quốc không chỉ cạnh tranh với Mỹ ở kinh tế mà còn quyết liệt ở các mặt trận khác.
Mạng xã hội Trung Quốc cách đây hai hôm ngập tràn hình ảnh đội bơi hỗn hợp 4×100 mét nam, lật đổ đội bơi Mỹ, giành huy chương vàng. Trung Quốc phá thế độc tôn của Mỹ ở nội dung này. Người góp công lớn dân mạng gọi là 飞鱼、phi ngư Phan Triển Lạc, người trước đó phá kỷ lục thế giới 100 mét bơi tự do.
Và dân mạng Trung Quốc còn sôi sục hơn khi Trung Quốc tạm thời trở lại xếp số 1 bảng xếp hạng, với 21 huy chương vàng, Mỹ 19 huy chương vàng.
VÀ NGÀY TỐT NHẤT, HÊN NHẤT (3 SỐ 8: 8/8/2024) TRUNG QUỐC LẠI XẾP HẠNG…
Ngày mà người Trung Quốc cho là hên nhất tốt nhất nhưng từ hạng số lẻ (số 1), nay Trung Quốc lại trở về đúng số chẵn (số 2), vì Mỹ “tạm thời” đang có 94 huy chương, trong đó, 27 huy chương vàng và Trung Quốc tạm thời có 65 huy chương, trong đó có 25 huy chương vàng (thua Mỹ 2 huy chương vàng).

Ôi thi đấu thể thao thì thắng/ thua, nhất/ nhì cũng là chuyện thường, sôi máu điên tiết quá cũng không leo lên bảng kéo số huy chương đối thủ xuống cho mình hạng nhất được. Cư dân mạng Trung Quốc bình tĩnh lại với lời bình (xem bản chính trích từ mạng) khá thú vị.
Hãy đọc một cư dân mạng Trung Quốc bình về “tinh thần thể thao” bản xứ như sau (xem ảnh, bảng chữ Hoa, nền đen màu trắng).

“Câu thứ nhất, tất cả kẻ làm quan, đều không thực sự yêu thể thao, chỉ yêu thành tích.
Câu thứ hai, tất cả vận động viên, đều không thực sự yêu thể thao, chỉ yêu huy chương vàng.
Câu thứ ba, tất cả người xem (ở China) đều không thực sự yêu thể thao, chỉ yêu sự thắng – thua.
Trong mắt họ, Thế vận hội chỉ là một (đấu) trường đầy danh lợi để khai thác chứ chẳng liên quan gì đến thể thao đích thực!”.
CÒN VIỆT NAM MÌNH, ĐOÀN VĐV LẶNG LẼ TRỞ VỀ
Dân mạng Việt Nam chắc đang quan tâm nhiều chuyện nóng hơn nên chưa bình nhiều. Đây mới chỉ là lời bình của dân cà phê vỉa hè, sau khi buông tờ báo Tuổi Trẻ đăng tin đội tuyển của mình lẵng lặng ra về, tay trắng. Nghe bà con bình:
“Phải chi mình đăng cai tổ chức Thế Vận hội, thì mình sẽ đưa vào những môn độc đáo của dân mình, cơ may đoạt huy chương cũng đâu có nhỏ.
Ví dụ, 6 môn phối hợp, môn nào cũng nổi rõ hành động ₫ể thi thố rất cụ thể:
– Thọc gậy bánh xe. Gắp lửa bỏ tay người. Qua cầu rút ván. Ném bùn sang ao. Ăn cháo đá bát. Nổ banh nhà lồng.
“Tinh thần thể thao” cũng cao nhưng có lẽ mấy món này đưa vào thi thì mới quá, chưa có ảnh minh họa.



Nói về thể thao thì Tàu cộng cũng không thể nào quên việc tuyên truyền
cho chế độ bằng cách nỗ lực đầu tư huấn luyện nên đã có kết qủa đáng
gờm. Mấy ngày đầu nhờ bóng bàn là môn Tàu bá chủ thế giới và thể dục
dụng cu nên Tàu xếp hạng 1 trên Mỹ nhưng những ngày sau đó phải xếp
hạng 2 sau Mỹ trong danh sách tổng kết.
Chỉ có lần Tàu “ăn đứt” Mỹ là khi Thế vận Hội cách nay mấy năm được
tổ chức ở đây. Dù vậy thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo” vì đã đáp ứng
được mục đích và nhu cầu tuyên truyền của Tàu cộng nên khá nhiều dân
Mỹ hiện nay, nhất là giới trẻ xem Tàu cộng là nguồn cảm hứng thiên tả
của họ, không chỉ trong lãnh vực kinh tế mà còn cả thể thao ?
Cha nào, con nấy
Anh nào, em nấy
Rau nào, sâu nấy
Thầy nào, trò nấy
Mọi cái “nào. . .nây”, đều đúng cả .
Đoàn Việt Nam, tuy không giành được huy chương nào, nhưng vẫn ngạo nghễ ra về.
Phải thêm vào hai chữ “TỰ HÀO” nữa mới đúng với ‘văn chương’ cs !