Bí thư Lâm Đồng: Giờ này anh ở đâu? Cựu Bí thư Bắc Ninh: Giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau!

Mai Bá Kiếm

25-1-2024

Sau khi chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt vì “nhận hối lộ” (2/1/2024), bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận đi công tác Hà Nội rồi không ai liên lạc được.

Ngày 8/1/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gửi công văn hỏa tốc “hoãn họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 9/1” vì bí thư Trần Đức Quận đi công tác chưa về.

Ngày 14/1 bí thư Quận vẫn chưa về, nên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ký thông báo giao cho Trưởng ban Tổ chức Trung ương xử lý công việc của tỉnh ủy.

Cả tỉnh đang hát: “Giờ này anh ở đâu?”, thì chiều 24/1 trung tướng Tô Ân Xô cho hay: Bí thư Trần Đức Quận bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…”, nhẹ hơn tội “nhận hối lộ” của chủ tịch Trần Văn Hiệp! Mà, gia đình Chủ tịch Trần Văn Hiệp đã nộp ngay 4,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Nếu gia đình nộp khắc phục vài tỷ đồng, bí thư Trần Đức Quận sẽ được án nhẹ.

Trái lại, bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trước khi về hưu ba năm đã bị mạng xã hội tố cáo “gia tộc trị” gồm: 20 quan chức là vợ, con, dâu, rể; chú bác và anh em họ; cùng bốn “quan bên vợ” ông Chiến (tháng 2/2017). Trong đó, con trai Nguyễn Nhân Chinh, cử nhân cờ vua, lên bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh.

Không đụng được cọng lông chân, ngày 30/5/2019, bí thư Nguyễn Nhân Chiến ra Quốc hội đòi bổ sung vào Luật Tố cáo “Cấm đưa nội dung tố cáo lên mạng với mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân”. Năm 2021, bí thư Nguyễn Nhân Chiến về hưu, hạ cánh an toàn! Ngày 24/1/2024, cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến bị bắt vì “nhận hối lộ” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; giải oan cho mạng xã hội, không mắc tội “hạ thấp uy tín bí thư tỉnh”.

Bảy năm trước, Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu đoàn gia tộc đi hiên ngang trên hoạn lộ. Giờ đây: “Giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau”.

Chuyện hai bí thư đầy kịch tính và đều mất quà Tết năm nay. Nhưng hậu vận của bí thư Nguyễn Nhân Chiến và gia tộc có vẻ xấu hơn bí thư Trần Đức Quận!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Xin lỗi anh Chọng, không hề muốn nặng lời với anh nhưng thật tình mà nói trong đảng của anh bao gồm toàn loại chó đẻ và súc vật. Mong anh khỏe và sát cộng hăng say trước khi anh về miền cực.. nhọc. Kính anh

  2. Hầy, sắp Tết rồi mà chuyện nầy làm cho người dân Lâm Đồng thấy vui như Tết ! Chủ tịch thì vào lò trước, bí thư đi công tác HN ( rất oai ! ) rồi cũng lục tục vào lò . Thế là có anh , có chú , ta cùng họp với nhau để thống nhất chủ trương lớn của tỉnh .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây