Cứ tới mùa thi, công an nhân dân lại… ‘tỏa sáng’!

Blog VOA

Trân Văn

1-7-2023

Khó mà kể hết tin, bài, hình ảnh nhằm quảng bá hành động cao đẹp của CAND trong mùa thi năm nay với mục đích giống như video clip của “Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước”.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại Việt Nam vừa kết thúc và giống như nhiều năm trước, cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức tiếp tục bị khuấy động bởi nhiều vấn đề liên quan tới thi cử, từ nội dung đề thi đến chuyện lộ đề,… hay cuộc thảo luận nhiều năm về việc có nên duy trì một kỳ thi khiến cả triệu thí sinh, cả triệu gia đình căng thẳng, chưa kể còn hết sức tốn kém cho nhiều phía chỉ nhằm chọn ra một, hai phần trăm học sinh đã hoàn tất chương trình giáo dục THPT nhưng không đạt yêu cầu tốt nghiệp,… song nhìn một cách tổng quát, vấn đề được quan tâm và bình phẩm nhiều nhất ở mỗi mùa thi tốt nghiệp vẫn là sự góp mặt của… công an nhân dân (CAND).

***

Năm nay, chuyện thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ngủ quên, hư xe,… được CAND hỗ trợ nên vẫn có thể dự thi, tiếp tục chiếm phần đáng kể trong nội dung của nhiều cơ quan truyền thông chính thức và trên mạng xã hội và có lẽ video clip được giới thiệu trên trang facebook có tên “Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước” thuộc loại được chia sẻ nhiều nhất và kèm theo nhiều bình luận nhất. Video clip dài 1 phút 18 giây ấy giúp người xem tận mắt mục kích cảnh vài chục người mặc đồng phục công an, đoàn viên thanh niên cộng sản túc trực quanh và trước cổng trường THPT An Phước thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông (CSGT) điều khiển mô tô tuần tra chở theo một thiếu niên đồng phục học sinh, vừa mở còi hụ, vừa cho mô tô tuần tra lao như tên bắn vào trong trường (1)

Video clip vừa đề cập được đặt tên là “CSGT kịp thời chở thí sinh đến tham gia thi THPT 2023” nhưng rất đáng ngẫm nghĩ là trên mạng xã hội, đa số công chúng không những không cảm kích, không khen ngợi mà còn chê… “diễn dở”. Chẳng hạn, sau khi giới thiệu lại video clip, nhóm điều hành trang Facebook có tên là “Hà Nội News” không bình mà đặt vè: Bao năm đi sớm không ai biết, một hôm đi muộn cả nước hay (3)! Nói chung, video clip vừa đề cập gây thất vọng cho tất cả các bên, từ công chúng đến… công an. Nhóm điều hành trang facebook “Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước” – nơi giới thiệu video clip – không giấu được tức giận nên gọi sự chê bai của công chúng là… “luận điệu phản diện” do… “bản chất xấu xa của Việt Tân(4)!

Cho dù không đủ bằng chứng để kết luận nhận thức của “Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước” là nhận thức chung của lực lượng CAND nhưng phản hồi của công chúng trên mạng xã hội về nỗ lực “tiếp sức cho thí sinh” của CAND trong các mùa thi nói chung và mùa thi này nói riêng không những không đạt được mục tiêu “dân vận” mà còn khiến… “dân giận”! Chẳng lẽ công dân Cộng hòa XHCN Việt Nam không có quyền bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ thật của họ. Cứ chán ghét là… “phản diện”! Đặc biệt là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nói chung và lực lượng CAND nói riêng đã làm gì mà số lượng tiêm nhiễm… “bản chất xấu xa của Việt Tân” càng ngày càng… đông?

***

Khó mà kể hết tin, bài, hình ảnh nhằm quảng bá hành động cao đẹp của CAND trong mùa thi năm nay với mục đích giống như video clip của “Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước”. Ngoài những tin, bài, hình ảnh trên hệ thống truyền thông chính thức như “Nhiều thí sinh suýt lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu không có sự ‘ứng cứu’ của CSGT(5), hay CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh ngủ quên, thất lạc căn cước công dân(6),… còn có một số trang facebook đăng tin, bài, hình ảnh loại này trên mạng xã hội như “Tin chính thống về CSGT Việt Nam(7), “Sơn Hà hôm nay(8),… Tuy nhiên nếu cứ theo link được dẫn phía bên dưới bài này để xem tương tác của các tin, bài, hình ảnh nhằm mục đích này với công chúng và so với phản ứng chung của công chúng – đa số theo chiều ngược lại – ắt sẽ thấy nhân dân đang đứng ở phía đối diện với… CAND!

Sau khi tờ Tuổi Trẻ công bố bài “Thí sinh ngủ quên may được cảnh sát giao thông giải cứu sao năm nào cũng gặp?(9) nhằm nhấn mạnh “sự biểu dương trên mạng xã hội về hành động của CSGY và có ý trách móc cha mẹ thí sinh thiếu sự quan tâm với con cái”, rất nhiều người đã mổ xẻ bài viết, đặc biệt là hình ảnh mà tờ Tuổi Trẻ dùng để minh họa (một CSGT chở một phụ nữ mặc đồ đen, đeo khẩu trang che kín mặt). Ví dụ Dac Du Vo nửa đùa, nửa thật: “Quá nhiều phụ huynh vô trách nhiệm, năm sau cao hơn năm trước. Không có CSGT thì cái xã hội học tập này banh ta lông”. Danh Huỳnh – thân hữu của Dac Du Vo – bình thêm: Năm nào cũng có thí sinh ngủ quên. Sau đó sẽ có các cụ già không biết qua đường hay té xe giữa đường trái cây rớt tùm lum được CSGT hỗ trợ, kế đến nữa là hỗ trợ các cụ già ra khỏi vùng lụt. Không có CSGT là xã hội này nát bét (10).

Có không ít người thắc mắc như Đinh Thị Ngọc Trâm: Năm nào thi tốt nghiệp THPT, cũng phải có vài cháu ngủ quên để CSGT phải đến tận nhà đưa đi thi cho kịp giờ. Má ơi, sao người nhà không chở mà phải là CSGT? Lạ rứa hè (11)! Hoặc bỡn cợt như Mai Thanh Mai: Thí sinh gặp sự cố bất thường thì lực lượng công tác đến hỗ trợ là phải đạo rồi… Còn thí sinh nào đến ngày thi mà ngủ quên thì theo em, kệ đi… Thí sinh cứ ngủ quên xong dậy làm mì gói và phát tín hiệu lên vũ trụ là vũ trụ lại gửi ngay một CSGT hộ giá đi thi… thì ai chẳng thích… ngủ quên (12). Cũng có không ít người sau khi xem ảnh minh họa cho bài đã dẫn của tờ Tuổi Trẻ nêu điều họ phát giác như Lê Huỳnh Phương Thảo: Chú CSGT có chở nhầm phụ huynh không? Với kinh nghiệm mười mấy năm tiếp xúc với học sinh lớp 12, không thể có em nào 18 tuổi mà nhân dáng lại như phụ nữ tầm 50 tuổi thế này được. Không cần phải là chuyên gia nhân chủng học cũng sẽ nghi là chở… nhầm phụ huynh. Mà em học sinh này làm nail hơi kỹ. Nhiều thân hữu của Lê Huỳnh Phương Thảo phân tích thêm về tấm ảnh vừa đề cập. Chẳng hạn theo Bình Lục: Học trò nào đi thi mà chơi bộ đồ đen như đi đám ma ghê rứa bây? Hay Quan Anh: Trường nào mà đồng phục học sinh kỳ cục vậy? Tôi sống hơn 70 năm mà chưa thấy có trường hợp nào như thế này cả! Hoặc phán đoán như Tuan Hung Tran: Chắc là con ngủ quên mẹ đi thi giùm (13).

***

Giống như lực lượng chuyên bảo vệ trật tự, trị an của các quốc gia khác trên thế giới, Bộ Công an Việt Nam cũng cố gắng thu phục nhân tâm và các hoạt động “tiếp sức cho thí sinh” là một phần của nỗ lực này. Tại sao “ham muốn tột bậc” của Bộ Công an không những không đạt hiệu quả mong muốn mà càng cố gắng càng phản tác dụng?

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/100068114569027/videos/979105763240096/

(2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oUotYsH3Trx5AeVqzcwaunfys4bo65aoFPYxmMf9KWWw2SC8Lxb7cNur5qEczoGKl&id=100063897516440

(3) https://www.facebook.com/watch/?v=296161729513007

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09TCiu1YqYfnDP4mbvdYTpHLTdrRw73B1TMsDhCGHRu99UTGmNu7a94csGCCGYVBJl&id=100068114569027

(5) https://tapchigiaothong.vn/nhieu-thi-sinh-suyt-lo-ky-thi-tot-nghiep-thpt-neu-khong-co-su-ung-cuu-cua-csgt-183230629083116322.htm

(6) https://tapchigiaothong.vn/csgt-dung-xe-dac-chung-ho-tro-thi-sinh-ngu-quen-that-lac-can-cuoc-cong-dan-183230628173959517.htm

(7) https://www.facebook.com/groups/406720243255591/posts/1315011155759824/

(8) https://www.facebook.com/100075659178807/videos/1218611005524588/

(9) https://tuoitre.vn/thi-sinh-ngu-quen-may-duoc-canh-sat-giao-thong-giai-cuu-sao-nam-nao-cung-gap-20230629095227932.htm

(10)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ACzfw4JJPc2cryBh3yMoNZCYvRufJW7h5jm42CAe1GJuKxvEzDH9v5NU8kQHsE3Nl&id=100076961700798

(11) https://www.facebook.com/tram.dinhthingoc/posts/pfbid0329gesrXcJatKqWiLNsUysKfWSZ2c9QPDaAFj3mcLTH76NviS9k7y9YUNdzkU8CcDl

(12) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kJu7uaJa6LPQTtEgv3fuGRpAypFgiu6jDoKew7NMs6dZ16PKnLfkvcpQjzLginE6l&id=100033092351865

(13) https://www.facebook.com/phuongthao.lehuynh.5458/posts/pfbid0v4PcySrrTcTvePqWnnguGc7ukpvm2z4CB5yA7zFx5QnkGRMzq8yibceHySaLQVPCl

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Sau vụ ba sĩ quan công an bắn trộm ba con dê của dân, chưa bao giờ hình ảnh người cảnh sát giao thông lại rực rỡ đến thế này.

  2. Một cảnh sát ở xứ tư bản thối nát đang thi hành công vụ, thấy một con vịt lạch bạch qua đường anh ta bèn đứng lại coi chừng cho nó sang hẳn bên hè rồi mới đi tiếp. Đó là chuyện thường ngày ở huyện của xứ giãy chết, không báo chí nào đâng, không mạng xã hội nào đưa, chỉ có dân xứ Đông Lào chứng kiến cho là sự lạ truyền kể cho nhau mà thôi.

    Cảnh sát giao thông xứ Đông Lào tâm niệm lời dạy của Hồ nên mới diễn nhiều trò hay mọi nhẽ đến vậy. Âu cũng là một cách tạ lỗi cho cái thói làm anh hùng núp chăng ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây