Sách, Tổng Bí thư và ‘nào cùng… tiến lên’!

Blog VOA

Trân Văn

25-6-2023

Sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”. Ảnh: Báo CAND

Chỉ tính trong hai năm gần đây, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã tổ chức tới ba “lễ” để giới thiệu sách của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN suốt ba nhiệm kỳ…

Tờ Nhân Dân lại vừa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB CTQG ST) long trọng tổ chức “Lễ giới thiệu cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế” do hai cơ quan này trực tiếp tham gia sưu tầm, tổng hợp, biên tập và xuất bản (1).

Chỉ tính trong hai năm gần đây, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã tổ chức tới ba “lễ” để giới thiệu sách của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN suốt ba nhiệm kỳ dù Điều lệ đảng CSVN không cho phép như thế – hoặc sách ca ngợi ông Trọng.

Lần thứ nhất vào tháng 11/2021, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vừa tái giới thiệu một bài viết của ông Trọng khoảng nửa năm trước đó (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam), vừa đính kèm “những ý kiến, đánh giá tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền của tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư” và “các bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các chính đảng… về bài viết của Tổng Bí thư(2). Ông Trọng chỉ viết một bài đã đủ để hình thành một cuốn sách dày… 800 trang!

Tuy nhiên chừng đó chưa đủ, tháng trước (5/2023), hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam lại tiếp tục dịch bài viết vừa kể và 28 bài viết, bài phát biểu của ông Trọng sang bảy ngoại ngữ với số lượng in được công bố là 32.000 bản để góp phần “lan tỏa những giá trị quý báu” từ tư tưởng của ông Trọng để… “giúp bạn bè quốc tế(3).

Giờ (6/2023), ấn phẩm mới nhất để ca ngợi ông Trọng có… “181 bài viết, bài thơ, thư, điện được chắt lọc từ hàng nghìn bài trên các trang báo, mạng xã hội” nhằm tiếp tục bày tỏ việc “vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư”, cũng như “tình cảm của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư”.

Nếu kể thêm cuốn sách đã được xuất bản năm 2019 (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế) thì tất cả những cuốn sách về ông Trọng đều nhằm khẳng định “niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” vừa là… “sự thật không thể lay chuyển”, vừa “tạo nên tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, có giá trị tham khảo hữu ích cho nhiều quốc gia, bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân” vì… “thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục” của Tổng Bí thư.

***

Nếu chỉ tính riêng tháng này thì chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế vẫn như thế: Không những không khởi sắc mà còn càng ngày càng tồi tệ hơn, tệ nhất là tạo ra vô số vòng luẩn quẩn không thấy lối ra. Chẳng hạn thiếu điện trên diện rộng, sản xuất đình đốn, sinh hoạt xã hội trở thành hỗn loạn nhưng chỉ có thể chờ… mưa (4). Chẳng hạn quản trị – điều hành quốc gia vẩn tiếp tục làm các hệ thống trở thành vô năng và vô phương điều chỉnh. Tổng tấn công vào hệ thống đăng kiểm nhằm chấn chỉnh hệ thống này thì hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc tê liệt, cuối cùng đành phải bỏ thẩm định chất lượng đối với một số loại phương tiện, cho phép tự động gia hạn đăng kiểm (5).

Tháng này, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động tiếp tục tăng. Thất nghiệp không giảm, tình trạng bế tắc về sinh kế, không thể tồn tại bằng công việc từng đeo đuổi nhiều năm đã tới mức ngay cả những giới vốn không thuộc nhóm yếu thế cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, thành ra mới có những chuyện như từ hiệu phó tới giáo viên của một trường trung học ở Hà Tĩnh lẳng lặng sang Nam Hàn thăm dò cơ hội sinh tồn nhằm cứu chính mình và thân nhân, khi tìm thấy cơ hội thì đồng loạt gửi đơn xin nghỉ việc để ở lại Nam Hàn làm thuê (6). Chẳng riêng giáo viên, học sinh nhiều vùng cũng thế, hoàn tất trung học là ngưng học hành để tìm kiếm cơ hội đi làm thuê ở ngoại quốc, kể cả những học sinh giỏi toàn diện đã được nhiều đại học hàng đầu của quốc gia tuyển chọn, gọi nhập học (7)

Khoan bàn đến chuyện những gì ông Trọng đã viết và những gì được cho là thiên hạ viết về ông đã cũng như đang được in thành sách để… phát hành trong và ngoài nước có đúng hay không, chỉ xin nêu một thắc mắc: Liệu có thể tìm thấy đường thoát khỏi các vòng luẩn quẩn, tìm thấy lối dẫn tới no ấm từ những cuốn sách đã… “tạo nên tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, có giá trị tham khảo hữu ích cho nhiều quốc gia, bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân” vì… “thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục” của Tổng Bí thư? Nếu không và đến giờ vẫn đúng là không thì với “thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như đã biết, nên xếp việc bày ra “một số vấn đề lý luậnvà tán hươu, tán vượn về những “vấn đề” đó vào loại nào?

Chú thích

(1) https://nhandan.vn/ra-mat-cuon-sach-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-voi-niem-tin-cua-nhan-dan-trong-nuoc-va-su-ung-ho-cua-ban-be-quoc-te-post758496.html

(2) https://nhandan.vn/ra-mat-cuon-sach-tap-hop-du-luan-ve-bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post674202.html

(3) https://nhandan.vn/ra-mat-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-bang-7-ngoai-ngu-post753641.html

(4) https://tienphong.vn/tu-hom-nay-mien-bac-het-canh-thieu-dien-post1545147.tpo

(5) https://baochinhphu.vn/cac-buoc-thuc-hien-tu-dong-gia-han-dang-kiem-o-to-102230604093909704.htm

(6) https://cand.com.vn/giao-duc/pho-hieu-truong-cung-2-thay-giao-lan-sang-han-quoc-roi-cho-nguoi-nha-den-truong-nop-don-xin-nghi–i696439/

(7) https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-gioi-tu-bo-giac-mo-dai-hoc-re-huong-di-xuat-khau-lao-dong-2154659.html

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Không phải là tin vui khi được chúng nó ca ngợi.
    Không lâu đâu, nay mai thôi, anh Chọng sẽ chết vì sung sướng và hãnh diện, tim đập loạn xạ và anh lăn đùng ra giãy đành đạch, mũi phồng to, miệng vẫn cười tươi như hoa nở.

  2. Sau 1975, quyển sách gối đầu giường của lãnh đạo vc là quyển “Dưới lá cờ vẻ vang……” của Lê Duẩn nhưng tôi đọc thì thấy cả quyển sách chỉ hô khẩu hiệu và nghĩ rằng Lê Duẩn bị thần kinh! Đến bây giờ nhìn đề mục sách của NPT thui rùi cũng là tên bị thần kinh thế mà cả lũ vào tổ chức hội nghị ca ngợi hết lời!

  3. Trong các quốc gia độc tài toàn trị, các quan chức cho in sách ra không phải để cho độc giả đọc như họ công bố trên truyền thông, mục đích thật sự của việc in sách này cũng giống hệt các dự án xây bệnh viện trăm tỉ, nghìn tỉ rồi…đắp chiếu! in sách cũng là một “dự án” tương tự như các bệnh viện đó mà thôi, chi phí in thực tế chỉ tốn 1 triệu thì họ nâng khống lên thành 10 triệu chẳng hạn (tiền ngân sách thì muốn nâng lên bao nhiêu chả được) thế là họ có 9 triệu để chia nhau, còn nội dung quyển sách thì cần gì quan tâm.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây