Lại chuyện tôn sùng lãnh tụ – Bên lề bản án của Nguyễn Lân Thắng

Lâm Bình Duy Nhiên

15-4-2023

Câu chuyện om sòm bên lề bản án nặng nề dành cho ông Nguyễn Lân Thắng khi ông võ sư/nhà văn Đoàn Bảo Châu mang nhân vật Hồ Chí Minh vào bài viết của ông. Một tiếng nói phản đối chính quyền vừa bị cầm tù nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái bóng dáng khổng lồ của vị lãnh tụ đang bao trùm trong mọi ngóc ngách của xã hội.

Ai ca tụng hay tôn sùng và tôn thờ một lãnh tụ như ông Hồ Chí Minh thì cứ việc. Suy cho cùng, đó là quyền của cá nhân họ.

Tuy nhiên, những người này cũng nên chấp nhận một điều rằng có không ít người không tôn trọng hay khâm phục vị lãnh tụ cộng sản trên. Họ có lý do của họ và đó mới chính là khái niệm dân chủ ngay cả trong nhận thức về những sự kiện hay nhân vật lịch sử.

Trên phương diện cá nhân, tôi không bắt những người khác phải có cùng suy nghĩ như tôi về con người và vai trò của ông Hồ trong một giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc. Tuy nhiên, thời buổi toàn cầu và thông tin đa chiều, sự thật là điều không mấy khó khăn để tìm hiểu. Chính vì vậy, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho không ít người, dẫu có khả năng hiểu biết và thừa kiến thức nhưng vẫn không ngớt lời tụng ca ông Hồ. Mọi việc ông làm, mặc định đều đúng và không thể nào phản biện hay chỉ trích. Họ trung thành tuyệt đối với ông. Học trò của ông có thể sai, chứ ông không thể nào bị “xét lại” hay đánh giá lại. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn bất diệt…

Cái hay của người cộng sản là đã thành công trong việc tẩy não để “lập trình” một cách tinh vi những tuyên truyền và chủ nghĩa suy tôn lãnh tụ trong đầu óc không ít đồng bào. Đâu đó trong tiềm thức của người dân, ông Hồ gắn liền với mọi sự cao quí, hy sinh cao cả và nhất là sứ mệnh vĩ đại của dân tộc này!

Ông Hồ là một nhân vật lịch sử và chỉ có một Việt Nam thực sự dân chủ thì mới có thể đánh giá một cách trung thực và khách quan vai trò của ông đối với lịch sử dân tộc.

Ảnh ông Hồ đăng trên trang web chính quyền tỉnh Khánh Hòa

Trong lịch sử nhân loại tiến bộ, chỉ có các quốc gia độc tài mới cố tình áp đặt sự tôn thờ, suy tôn và thần thánh hoá lãnh tụ. Đó là sức cản quan trọng cản trở sự phản biện, chất vấn lịch sử cần thiết của một công dân trong một quốc gia dân chủ.

Đã qua rồi cái thời kỳ mà nhà nhà, người người phải câm miệng, không dám đá động gì đến các vị lãnh tụ cộng sản Việt Nam.

Từ chối sự tuyên truyền, suy tôn và tôn thờ ông Hồ một cách máy móc, suy cho cùng, đó cũng chính là quyền công dân cơ bản nhất cần phải được tôn trọng.

Và càng không thể hăm doạ, khủng bố, đàn áp hay bỏ tù những ai không cùng suy nghĩ, chê bai hay thậm chí chế giễu những “thần tượng” của một thể chế chính trị.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. KHI NÀO HẾT CẢNH KHÔN CÙNG

    Lại chuyện tôn sùng lãnh tụ – Bên lề bản án của Nguyễn Lân Thắng
    15/04/2023
    Lâm Bình Duy Nhiên

    https://baotiengdan.com/2023/04/18/mung-trong-nuoc-mat-tham-sau

    KHI NÀO HẾT CẢNH KHÔN CÙNG
    Mừng trong nước mắt thảm sầu!
    Bởi Mạc Văn Trang

    https://baotiengdan.com/2023/04/18/mung-trong-nuoc-mat-tham-sau

    18-4-2023


    “Chừng nào đá nổi lông chìm.
    Hồ khô đồng cạn búa liềm ra tro”

    TỶ LƯƠNG DÂN

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  2. Học Giả Thái Bá Tân.

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng.

  3. https://baotiengdan.com/2023/04/16/dao-duc-cua-viec-tranh-luan/ 

    Ca sĩ Mai Khôi giương biểu ngữ phản đối TT Trump đêm 11/11 ở Hà Nội.
    Nguồn: Facebook

    https://baotiengdan.com/2017/11/12/quyen-doi-dai-vao-mat-trump/

    Những tưởng việc làm của Mai Khôi sẽ được ủng hộ, nào ngờ nó lại dấy lên làn sóng chỉ trích, phản đối ca sĩ này

    Ả  Ca sĩ Mai Khôi ở SÀI GÒN hay HÀ L..ỘI mà cầm biểu ngữ ĐÁI VÀO MẶT thằng ĐẠI PHẢN QUỐC chí phèo hồ chí meo THÌ TÔI XIN LẠY Trời lạy Đất lạy PHẬT lạy CHÚA Ca sĩ Mai Khôi là MẸ TÔI là BÀ NỘI TÔI Là BÀ NGOẠI TÔI là ANH THƯ của đời tôi …

    Vừa qua cựu TT TRUMP đã vạch mặt tên chính trị hoạt đầu của Pháp là macron liếm đ..ít tập cận bình CŨNG THẬT RẤT ĐÚNG bản chất của tên này thôi !!!

    THEO TÔI tình hình Thế giới trên MIỆNG PHỄU NÚI LỬA giữa SỐNG hay CHẾT chúng ta cần có ngôn ngữ của Thế kỷ 21 suy vong đạo đức luân lý…. cần vạch mặt sớm đỡ MẤT THỜI GIAN TỐN hàng trăm triệu XƯƠNG MÁU ….của Nhân loại

    ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ phương pháp mới hơi BẠO ĐỘNG và DAO BÚA LƯỠI LIỀM MÁC LÊ thôi
    TRÍCH
    : “Cần phải lên án bất cứ ai, bất kể anh ta đứng về phía nào, bất kể kiểu tranh luận nào mà hoặc là thiếu trung thực, hoặc là thâm hiểm, cuồng tín hoặc không khoan dung trong biểu hiện cảm xúc, nhưng không nên quy kết võ đoán các thói xấu ấy cho một phía của cá nhân nào dù là phía đối nghịch với chúng ta trong vấn đề thảo luận; và cần phải tôn vinh bất cứ ai, bất kể người đó giữ ý kiến nào nếu người đó có thái độ xem xét điềm tĩnh và trung thực trong việc xác định những người phản bác là ai và ý kiến của họ là gì mà không thổi phồng bất cứ điều gì bôi xấu họ, không giấu diếm bất cứ nội dung nào có lợi cho họ

    https://baotiengdan.com/2023/04/16/dao-duc-cua-viec-tranh-luan 

    John Stuart MILL
     HẾT TRÍCH

    TRÍCH
    Sau khi cố gắng tham gia chính trị, mức độ đàn áp dành cho cô ngày càng gia tăng, bao gồm cả các cuộc tấn công của cảnh sát vào các buổi hòa nhạc của cô và việc chủ nhà trọ nơi cô ở bị chính quyền gây áp lực buộc đuổi cô và chồng ra khỏi nhà.[3] Từ năm 2017, Khôi thuê một căn hộ dưới tên một người bạn ở một địa điểm bí mật ở Hà Nội.[20]
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Kh%C3%B4i
    HẾT TRÍCH  
    (HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!
    Chí sĩ NGÔ KỶ mà thuê một căn hộ dưới tên một người bạn ở một địa điểm bí mật ở ĐÈ NẼNG thôi THÌ BAO THÈNG quảng nôm nhờ NGÔ KỶ sáng kiến với các TT  MỸ cùng thượng nghị sĩ MỸ qua chính sách nhân đạo H.O. đem chúng qua MỸ nằm vùng …sẽ tóm cổ ngay  Chí sĩ NGÔ KỶ
    HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!  

    chứ nói chi HÀ L..ỘI triều cường SIÊU VI TRUN..C..UỐC như thằng TỔNG Lú thằng Meo Chính vật vã áo nhầy nhụa MỒ HÔI đội nón cối đi CỨU ĐẠI DỊCH chắc là vừa thăm em út NGUYỄN THỊ THANH NHÀN mệt khoái n..ạc đến ĐỔ MỒ HÔI sôi nước mắt KIẾM CƠM ở chợ người nô lệ chờ mướn làm ô sình, cửu vạn tôi tớ …. nhìn từ KHUNG CỬA HẸP của Văn hào PHÁP André GIDE của căn hộ  sang trọng của bố mẹ NGHÉ BẢO TR..ÂU nhà t(O)án học GIẢI CÁNH ĐỒNG vô tận bất tận của hàng vạn dân oan giữa chợ người nô lệ THỜI ĐỒ ĐỂU hồ chí meo chí phèo sau đó tối ngủ MÀN TRỜI CHIẾU ĐÂT do chính sách mở rộng HÀ L..ỘI của thằng chủ tịT lưu manh HOÀNG VĂN NGHIÊN ..rồi hắn chuyển tiền bạc gần tỉ đô n..a cho cháu hắn là HOÀNG CHÚC mua khách sạn NIKKO của hãng hàng không NHẬT BẢN bên bờ Sông Seine và trước THÁP EIFFEL Ép-Em giá 200.000.000 đô n..a gần 15 năm trước và sau đó còn đòi mua cả THÁP ÉP EM …làm gì THẰNG siêu vi trun..g c..uốc NGUYỄN ĐÌNH BIN không biết khi hắn làm đá..i sứ tại PHÁP và thứ trưởng chuyên phụ trách người Việt ở nước ngoài !!!!!
    HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!
    Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa Mai Khôi vào danh sách “12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi”.[28][29] Cuối năm đó, cô bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi trở về từ chuyến lưu diễn châu Âu. Tất cả các bản sao trong album mới Dissent của Khôi đều bị chính quyền tịch thu.[16]
    HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!
    Đời tư
    Khôi kết hôn với chồng người Úc tên Benjamin Swanton vào năm 2013.[27][30] Họ sống ở Hà Nội.[20]

    Mai Khôi tại Diễn đàn Tự do Oslo 2018
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Kh%C3%B4i

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. https://baotiengdan.com/2023/04/16/dao-duc-cua-viec-tranh-luan/ 

    Ca sĩ Mai Khôi giương biểu ngữ phản đối TT Trump đêm 11/11 ở Hà Nội.
    Nguồn: Facebook

    https://baotiengdan.com/2017/11/12/quyen-doi-dai-vao-mat-trump/

    Những tưởng việc làm của Mai Khôi sẽ được ủng hộ, nào ngờ nó lại dấy lên làn sóng chỉ trích, phản đối ca sĩ này

    Ả  Ca sĩ Mai Khôi ở SÀI GÒN hay HÀ L..ỘI mà cầm biểu ngữ ĐÁI VÀO MẶT thằng ĐẠI PHẢN QUỐC chí phèo hồ chí meo THÌ TÔI XIN LẠY Trời lạy Đất lạy PHẬT lạy CHÚA Ca sĩ Mai Khôi là MẸ TÔI là BÀ NỘI TÔI Là BÀ NGOẠI TÔI là ANH THƯ của đời tôi …

    Vừa qua cựu TT TRUMP đã vạch mặt tên chính trị hoạt đầu của Pháp là macron liếm đ..ít tập cận bình CŨNG THẬT RẤT ĐÚNG bản chất của tên này thôi !!!

    THEO TÔI tình hình Thế giới trên MIỆNG PHỄU NÚI LỬA giữa SỐNG hay CHẾT chúng ta cần có ngôn ngữ của Thế kỷ 21 suy vong đạo đức luân lý…. cần vạch mặt sớm đỡ MẤT THỜI GIAN TỐN hàng trăm triệu XƯƠNG MÁU ….của Nhân loại

    ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ phương pháp mới hơi BẠO ĐỘNG và DAO BÚA LƯỠI LIỀM MÁC LÊ thôi
    TRÍCH
    : “Cần phải lên án bất cứ ai, bất kể anh ta đứng về phía nào, bất kể kiểu tranh luận nào mà hoặc là thiếu trung thực, hoặc là thâm hiểm, cuồng tín hoặc không khoan dung trong biểu hiện cảm xúc, nhưng không nên quy kết võ đoán các thói xấu ấy cho một phía của cá nhân nào dù là phía đối nghịch với chúng ta trong vấn đề thảo luận; và cần phải tôn vinh bất cứ ai, bất kể người đó giữ ý kiến nào nếu người đó có thái độ xem xét điềm tĩnh và trung thực trong việc xác định những người phản bác là ai và ý kiến của họ là gì mà không thổi phồng bất cứ điều gì bôi xấu họ, không giấu diếm bất cứ nội dung nào có lợi cho họ

    https://baotiengdan.com/2023/04/16/dao-duc-cua-viec-tranh-luan 

    John Stuart MILL
     HẾT TRÍCH

    TRÍCH
    Sau khi cố gắng tham gia chính trị, mức độ đàn áp dành cho cô ngày càng gia tăng, bao gồm cả các cuộc tấn công của cảnh sát vào các buổi hòa nhạc của cô và việc chủ nhà trọ nơi cô ở bị chính quyền gây áp lực buộc đuổi cô và chồng ra khỏi nhà.[3] Từ năm 2017, Khôi thuê một căn hộ dưới tên một người bạn ở một địa điểm bí mật ở Hà Nội.[20]
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Kh%C3%B4i
    HẾT TRÍCH  
    (HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!
    Chí sĩ NGÔ KỶ mà thuê một căn hộ dưới tên một người bạn ở một địa điểm bí mật ở ĐÈ NẼNG thôi THÌ BAO THÈNG quảng nôm nhờ NGÔ KỶ sáng kiến với các TT  MỸ cùng thượng nghị sĩ MỸ qua chính sách nhân đạo H.O. đem chúng qua MỸ nằm vùng …sẽ tóm cổ ngay  Chí sĩ NGÔ KỶ
    HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!  

    chứ nói chi HÀ L..ỘI triều cường SIÊU VI TRUN..C..UỐC như thằng TỔNG Lú thằng Meo Chính vật vã áo nhầy nhụa MỒ HÔI đội nón cối đi CỨU ĐẠI DỊCH chắc là vừa thăm em út NGUYỄN THỊ THANH NHÀN mệt khoái n..ạc đến ĐỔ MỒ HÔI sôi nước mắt KIẾM CƠM ở chợ người nô lệ chờ mướn làm ô sình, cửu vạn tôi tớ …. nhìn từ KHUNG CỬA HẸP của Văn hào PHÁP André GIDE của căn hộ  sang trọng của bố mẹ NGHÉ BẢO TR..ÂU nhà t(O)án học GIẢI CÁNH ĐỒNG vô tận bất tận của hàng vạn dân oan giữa chợ người nô lệ THỜI ĐỒ ĐỂU hồ chí meo chí phèo sau đó tối ngủ MÀN TRỜI CHIẾU ĐÂT do chính sách mở rộng HÀ L..ỘI của thằng chủ tịT lưu manh HOÀNG VĂN NGHIÊN ..rồi hắn chuyển tiền bạc gần tỉ đô n..a cho cháu hắn là HOÀNG CHÚC mua khách sạn NIKKO của hãng hàng không NHẬT BẢN bên bờ Sông Seine và trước THÁP EIFFEL Ép-Em giá 200.000.000 đô n..a gần 15 năm trước và sau đó còn đòi mua cả THÁP ÉP EM …làm gì THẰNG siêu vi trun..g c..uốc NGUYỄN ĐÌNH BIN không biết khi hắn làm đá..i sứ tại PHÁP và thứ trưởng chuyên phụ trách người Việt ở nước ngoài !!!!!
    HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!
    Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa Mai Khôi vào danh sách “12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi”.[28][29] Cuối năm đó, cô bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi trở về từ chuyến lưu diễn châu Âu. Tất cả các bản sao trong album mới Dissent của Khôi đều bị chính quyền tịch thu.[16]
    HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!HA HA HA!!!
    Đời tư
    Khôi kết hôn với chồng người Úc tên Benjamin Swanton vào năm 2013.[27][30] Họ sống ở Hà Nội.[20]

    Mai Khôi tại Diễn đàn Tự do Oslo 2018
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Kh%C3%B4i

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://baotiengdan.com/2023/04/16/dao-duc-cua-viec-tranh-luan/?unapproved=224509&moderation-hash=7e39cf5ce3eaf466834c30fee9de5a3c#comment-224509

  5. “Tân tìn thư, bất như vô thư” qúa tin vào sách, chẳng bằng không có sách !
    Ai cũng biét rằng tuyên truyền và khủng bố là XƯONG SỐNG, là CỘT TRỤ nên VC.dồn
    mọi nỗ lực cũng như tiền bạc vào 2 lãnh vực này. Do đó, không lạ gì chúng nhắm tới
    những người nươc ngoài không biết rõ nội tình chính trị VN.để tuyên truyền cho chúng
    bằng cách “gìới thiệu” với họ những tài liệu cần thiết liên quan đến VN. Nếu họ không
    đọc hiểu được tiếng Việt thì VC. sẽ gửi cán bộ nào giỏi ngoại ngữ đến với họ để huớng
    dẫn họ chấp nhận những tài liệu liên quan này. Còn nếu giởi tiếng Việt (rất hiếm) thì
    cũng không bảo đảm họ hiểu hết cách chơi chữ của các cán bộ tuyên truyền cao cấp
    muốn hướng dẫn họ đi theo ý đồ bất hảo của mình !
    Thời chiến tranh VN.trong các cuộc biểu tình trên đường phố ở Pháp, Mỹ v.v. họ Hồ và
    Mao đã được đám đông hô hoán ca tụng nhiệt liệt là cũng nhờ những tên ngoại nhân ở
    phương Tây viết sách tung hô ! Ngay thời TT.Diệm, ở Sài Gòn từng có một nhóm goị là
    “câu lạc bộ văn hoá những người Mác Xít” do Vital Saulnier cầm đầu mà một trong các
    sử gia về HCM.lại là thành viện của nhóm nói trên : đó là Jean Lacouture. Tên này qua
    VN chỉ mới 24 tuổi, hăng máu, viết sách với giọng văn thán phục HCM. !
    Như vậy, những kẻ tin vào họ thì cũng chẳng khác nào việc nhà mình mình không biết
    gì cả, cho nên phải hỏi người láng giếng, kẻ ngoại cuộc, để biết chăng ?

  6. Các phiên tòa xử những người như anh Nguyễn Lân Thắng hay chị Phạm Đoan Trang không dựa trên cơ sở những gì gọi là công lý hay pháp quyền. Nó đơn giản chỉ là cách một chế độ cũ, một hệ thống cũ, một hệ giá trị cũ áp chế bạo quyền lên những con người mới, những vị sứ giả của tương lai, những vị thiên sứ báo tin mừng về một xã hội mới, một hệ giá trị mới đang âm thầm nhưng mạnh mẽ đâm chồi giữa chúng ta.

    “Tự do – dân chủ – pháp quyền”, những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, có thể vẫn còn xa lạ với đời sống thường ngày của nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ, nhưng đó lại là những giá trị hết sức thực tiễn, gắn bó mật thiết với cuộc sống mưu sinh hàng ngày cũng như tương lai bền vững của từng người dân và tất cả người dân.

    Các vị đại gia, quan chức mới bị xộ khám thời gian gần đây có lẽ chính là những người thấm thía nhất điều này. Bởi trong một hệ thống khác, ở một nơi khác, khi “tự do – dân chủ – pháp quyền” hiện diện đầy đủ, có thể họ đã không phải chịu cảnh ngục tù đày ải như ngày hôm nay.
    Họ trước đây, cũng như nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ không hiểu (có khi còn lên án, thậm chí kịch liệt lên án) những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, nhưng điều đó, cũng như chính các phiên tòa phi nghĩa đã xét xử anh Thắng, chị Trang, chỉ càng làm tôn thêm vẻ đẹp, sự rạng ngời của các anh chị mà thôi.

    Mạng Xã Hội

  7. Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.

    “……………………………

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !”

    Trích từ Nguồn Mạng.

  8. Các nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí Lịch Sử (quốc tế) đánh giá ông Hồ thế nào?
    Tôi tin vào những nghiên cứu khác quan đó.
    Bác nào có tư liệu khả tín xin chia sẻ với mọi người.

  9. – Nói đến tư tưởng của một ai đó thì phải có hệ thống triết học, triết lý… xét về mặt này thì chẳng thấy “cụ” có hệ thống nào cả?!
    – Nói “cụ” ; là nhà văn hóa lớn thì cái di sản văn hóa “cụ” để lại cho hậu thế là những cái gì? (có người nói đó là thơ văn là những bài nói chuyện của “cụ” trước cán bộ, đồng chí đồng bào… nhưng đọc thơ “cụ” thì hởi ơi… khó trôi, mà Gs Lê Hữu Mục đã chỉ ra: xin xem ở phần 3 http://www.geocities.ws/xoathantuong/lhm_hthcm.htm )
    Vâng, chỉ khi nào đất nước thật sự tự do dân chủ thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng, sòng phẳng hơn; còn nay thì mọi nổ lực tuyên truyền, chùi bóng đã có internet đứng bên làm trọng tài, tất nhiên không có VAR bên cạnh, nên khi đọc nhớ giữ cái đầu thật tỉnh táo

  10. Nghĩ được như LBDuy Nhiên thì đất nước đã khác hôm nay rất nhiều.Vì quá mê muội nên VN mói “ không chịu phát triển “.
    – Đọc hồi ký Nguyễn Trung ,khi đất nước còn bị cấm vận mà đại sứ Israel đã chủ động gặp đại sứ Vn tại Thái Lần đề nghị được thiết lập quan hệ Ngoại giao với Vn mà lãnh đạo Vn không chịu. Họ kiên trì ,xin” MƯỢN MỘT CHÚT ÍT ĐÂT canh tác để trình bày các mẫu sản xuất Nông nghiệp Tân tiến của Israel…”,Vn cũng không đồng ý?! Nếu đồng ý thì Vn hôm nay sẽ là nước có nền NÔNG NGHIỆP như ISRAEL…
    – Buồn lắm Vn ơi! “Bốn ngàn tuổi mà không chịu lớn !”

  11. Muốn “Thoát Trung” phải “Thoát Cộng”, muốn “Thoát Cộng” phải “Thoát Hồ/Mác/Lê/Mao”. Cả ba chuyện đó phải làm cùng một lúc. Đó là ý tưởng đúng đắn của HSP.

  12. “Ông Hồ là một nhân vật lịch sử và chỉ có một Việt Nam thực sự dân chủ thì mới có thể đánh giá một cách trung thực và khách quan vai trò của ông đối với lịch sử dân tộc.”
    Ấy ấy … Lại một câu trớt quớt. Khổ quá đi thôi!
    “Quay đầu là bờ” cũng là chuyện “fake-up-quá-date” luôn.
    Khẹc Khẹc Khẹc.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây