Tình hình Ukraine ngày thứ 271

Phan Châu Thành

22-11-2022

1. Khác với những gì Nga tuyên truyền: “Ukraina chiếm được nhưng sẽ không giữ được”, thành phố Kherson đang trở về với cuộc sống thường ngày, bất chấp quân xâm lược chỉ cách có một con sông. Hôm nay, siêu thị ATB đã mở trở lại, nhưng do đa số thành phố vẫn đang thiếu điện, cửa hàng sử dụng máy phát điện để có thể tạm hoạt động:

“Trong những vùng vừa giải phóng ở tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kherson, phía Ukraina tìm được hơn 700 thi thể, trong đó 90% là dân thường” – Trưởng công tố Ukraina Andrey Kostin thông báo.

Trong khi đó, cựu tổng thống Nga Medvedev lại tiếp tục khẳng định “Kyiv là thành phố của Nga”, đưa ra những lý lẽ như “người dân luôn luôn suy nghĩ và nói bằng tiếng Nga, nên điều đó khẳng định mong muốn rõ ràng rằng họ muốn là người Nga”.

2. Mưa và bùn đang làm chủ chiến trường Svatove, nên không có nhiều cuộc tấn công lớn ở chiến trường này:

Quân Ukraina chỉ mở rất nhiều các cuộc tấn công thăm dò ở phía bắc, theo tin từ nguồn Nga:

Phía Nga đã hoàn thành xây dựng các hệ thống chống tăng ở khu vực xung quanh Svatove-Kreminna:

…tuy nhiên, phim từ phía Ukraina cho thấy xe bọc thép hạng nhẹ của họ vượt qua khá dễ dàng:

Xe bọc thép Ukraina mắc kẹt giữa bùn phải bỏ lại:

Quân Nga cướp được một xe M113 của Ukraina:

Không quân Nga nép hàng loạt bom phốt pho xuống vị trí của Ukraina ở Berestove, phía bắc Svatove:

Hình ảnh xe Terminator của Nag ở Nyzhnia Duvanka, phía bắc Svatove, cho thấy quân Nga tập trung tại đây:

Xe quân sự của Nga cũng kẹt giữa bùn:

Quân Ukraina tự chế ra drone tự sát bằng cách gắn chất nổ lên những drone dân dụng giá rẻ:

Lính Nga bị bắn chết khi đang túm tụm nói chuyện:

Vị trí của Ukraina ở giữa rừng, lẫn trong tuyết và bùn:

3. Nguồn Nga thừa nhận: “sau cả tuần tấn công, quân Wagners không chiếm được vị trí nào ở chiến trường Bakhmut”

Phía Nga tấn công rất nhiều mũi dọc theo chiến trường, nhưng không hiệu quả:

Nguồn Mỹ cũng cho thấy chiến trường không có gì thay đổi:

Tại chiến trường Bakhmut thời tiết ngày càng lạnh nhưng chiến sự ác liệt và đầy nguy hiểm:

Lính Ukraina trong chiến hào:

…hay trong thị trấn Soledar, 5km cách Bakhmut. Nga tìm cách chiếm thị trấn này cũng 4 tháng nay:

Khung cảnh ngoại ô thành phố sau trận chiến:

Chiến sự nhìn từ bộ binh Ukraina:

Thêm nhiều xác lính Nga ở Bakhmut, cho thấy tổn thất của Nga trong những ngày vừa qua rất lớn:

Lính Wagner bị bắt:

Trực thăng Mi-8 của Ukraina:

Drone Ukraina hoạt động:

Xe bọc thép Nga trúng tên lửa Stugna-P:

Phía Ukraina tái sử dụng vũ khí cướp được từ Nga, trong đó có các giàn Grad:

Nga nép bom phốt pho xuống thành phố, bất chấm công ước quốc tế Geneva cấm sử dụng loại vũ khí này:

Phim chiến sự quay từ drone Nga:

Nguồn RT đưa phim về một vị trí của Ukraina mà Nga cướp được gần Donetsk:

Phim từ phía Nga:

4. Phía Nga lại tiếp tục cho rằng quân Ukraina đang tập trung khoảng 40.000 quân ở Zaporizhia để tấn công Melitopol:

Nga đang kéo viện binh đến chiến trường này:

…đồng thời dùng tên lửa Nga phá hủy nhà máy Motor Sicz ở Zaporizhia

Cả hai bên tố cáo lẫn nhau đang phá hoại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia. Viện năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra cảnh báo rằng: “tất cả đang đùa với lửa”.

5. Quân Ukraina bắt đầu tiến hành pháo kích các vị trí của quân Nga ở bờ đông sông Dnipr, quanh khu vực Kherson:

Tuy chưa có điện, nước, sưởi… nhưng một số người dân đã muốn quay lại nhà:

6. Chính phủ Đức cung cấp thêm các tên lửa Patriots mà họ đang có cho Ba Lan, bổ sung cho việc phòng thủ biên giới nước này, sau thảm kịch ở làng Przewodow. Hôm nay, buổi lễ “quốc tang” cho nạn nhân thứ 2 đã được tổ chức.

7. The Washington Post cho rằng Nga và Iran đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ drone tự sát, do đó, trong thời gian tới, Nga sẽ có thể tự sản xuất được thứ vũ khí khủng bố này.

Tạm thời trong khoảng hai tuần tới, tình hình chiến sự sẽ chậm lại do thời tiết xấu, các cuộc tấn công lớn sẽ chỉ bắt đầu khi thời tiết thực sự lạnh, đất đóng băng chặt mới khiến các loại vũ khí hạng nặng có thể di chuyển. Chúng ta cần chờ thôi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây