Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 129 (2-7-2022)

Phan Châu Thành

3-7-2022

1. Đúng như thông báo của tình báo Anh trước đó, phía Nga đang dần dần cạn kho đạn dược và vũ khí tiếp tế, nên tổng thống Putin vừa phải gửi tới Quốc hội Nga dự thảo đạo luật về “tình trạng kinh tế đặc biệt”, trong đó có thể bắt buộc các công ty (không quan trọng chủ sở hữu) chuyển sang phục vụ quốc phòng và làm thêm giờ. Điều này cho phép tăng sản lượng vũ khí có thể sản xuất được để cung cấp nhanh hơn cho chiến trường Ukraina. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đã công nhận thông tin này.

Đã thế, tại Brastovo, Nga, ngày 22-06-2022 xảy ra một vụ cháy, làm hỏng tới 400 hệ thống tên lửa chống thiết giáp.

2. Cố vấn của tổng thống Ukraina Michail Podolak cho rằng, phía Nga đang thay đổi chiến lược chiến tranh, chuyển sang tấn công khủng bố dân thường để ép chính phủ Ukriana phải nhượng bộ về chính trị cũng như lãnh thổ, do đó, thời gian tới sẽ còn rất nhiều cuộc tấn công tên của Nga vào các mục tiêu dân sự của Ukraina ở khắp nơi. Theo ông, phía Nga phải làm vậy do không có chiến công lớn trên chiến trường cũng như không thể khuất phục được hệ thống phòng thủ của Ukraina, nên dùng sự khủng bố, đe dọa trên diện rộng khiến dân chúng hoảng loạn để họ gây sức ép tới chính quyền, hòng chấm dứt chiến sự theo điều kiện của Nga.

Những bằng chứng về sự phá hoại:

3. Bản đồ chiến trường Kharkiv:

Sergei Kiriyenko, cựu thủ tướng Nga, hiện đang là phó chủ nhiệm văn phòng Tổng tống Nga, đã tới tỉnh Kharkiv trong vùng Nga chiếm đóng để theo dõi tình hình:

Truyền thông Nga công bố việc Nga đang chuyển các tiểu đoàn lính thuộc hạm đội phía Bắc xuống chiến trường để bổ sung cho những đơn vị không còn sức chiến đấu

Tuy nhiên, lợi thế chiến sự quanh Kharkiv phần hơn vẫn thuộc về phía Ukraina, từ nhiều tuần nay, quân Nga không đủ sức tổ chức một cuộc tấn công lớn nào trên chiến trường này, mặc dù liên tục được tăng viện trong thời gian qua.

Drone được phía Ukraina sử dụng rất hiệu quả, vừa để quan sát, theo dõi cũng như tấn công:

Phía Ukraina đăng ảnh cho thấy chiến trường Kharkiv đã có ít nhất 1 hệ thống HIMARS, được sử dụng để tiêu diệt các vị trí chỉ huy của phía Nga.

Xe tăng T-90M đời mới nhất của Nga lại bị phá hủy:

Đánh nhau không lại, phía Nga chuyển qua khủng bố dân thường. Ngày lại ngày, Kharkiv bị ném bom:

Hệ thống đường ray tàu hỏa cũng bị phá hủy:

Saltiva biến thành “vùng chết”

Cứ chiều tối là Nga lại bắn tên lửa tầm xa vào thành phố:

Nga mở rộng bắn phá cả thành phố Chuhuiv:

4. Bản đồ chiến sự vùng Donbass, chiến trường Izium-Slovyansk-Lysychansk-Bakhmut:

Những vị trí đụng độ quanh Izium:

Phía Nga phá hủy quốc huy của Ukraina ở vùng chiếm được:

5. Nga vẫn tìm cách tấn công từ Izium vào Slovyansk nhưng không có hiệu quả:

Cuộc tấn công vào Bohorodichne bị đẩy lùi:

Bên trong Slovyansk yên tĩnh:

Dù thành phố bị pháo kích:

Ném bom siêu thị:

… làm tổng cộng 4 người chết:

5. Theo tin từ phía Nga, sau khi quân Nga chiếm được vùng ngoại ô:

.. quân Ukraina đã rút lui khỏi Lysychansk để tránh bị bao vây:

Ngay lập tức lính Chechens “mừng chiến thắng”:

Quân Nga đang vào thành phố:

Trước đó, Nga bắn cả tên lửa “chính xác” Kh-32 từ tàu chiến vào Lysychansk:

Bắn đạn nhiệt vào nhà máy gelatin ở ngoại ô Lysychansk:

Một đoàn xe của Nga bị phá hủy ở Lysychansk trong khi quân Ukraina rút lui:

Chưa có thông tin chính thức từ phiá Ukraina, theo phóng viên người Pháp thì thành phố vẫn chưa bị chiếm và cũng chưa bị bao vây hoàn toàn:

Nguồn từ phe ly khia Ukraina cho thấy chưa chiếm hoàn toàn được thành phố:

Lúc 20:00, tình báo Anh cũng cho rằng Nga chưa chiếm được thành phố:

6. Bản đồ chiến trường mới cho thấy phía Ukraina đã chuẩn bị 2 hệ thống phòng thủ tiếp theo kể cả khi mất Lysychansk, cách nhau 10-15km.

Như vậy có thể cho thấy rằng, quân Ukraina đã tính khả ngăn rút khỏi Lysychansk:

Đám cháy lớn ở Vesela Dolyna gần Bakhmut:

Nga bắn phá và ném bom Bakhmut:

Kho đạn của Nga ở Popasna phát nổ sau khi bị tên lửa HIMARS của Ukraina tấn công:

Tỉnh trưởng Lugansk Sergey Hayday đã công nhận thông tin:

7. Quân Ukraina ở tỉnh Zaporizhia có vài cuộc tấn công nhỏ vào các vị trí của Nga:

Ông Oleksiy Arestovich, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Ukraina, đột ngột tuyên bố rằng: “Chúng tôi cần tấn công vào cây cầu nối Nga và Crimea vào đúng lúc, đúng thời điểm. Đây không phải là câu hỏi nữa”. Đây là con đường tiếp tế chính nối giữa Nga và Crimea, từ đó chuyển quân và thiết bị cho chiến trường Kherson.

Tàu đổ bộ Saratov bị phía Ukraina bắn chìm hồi tháng 3, đã được trục vớt và kéo lên tại cảng Berdyansk:

8. Theo tin từ Sở chỉ huy quân sự Ukraina, quân Nga đã rút lui khỏi làng Ivanivka, vùng Kherson:

Các nguồn độc lập cũng công nhận điều này:

Bản đồ cháy cho thấy pháo Ukraina đang tấn công vào khu vực quanh sân bay Kherson:

Chiến sự nổ ra ở Chernobaevka, ngoại ô Kherson:

Bản đồ chiến sự cho thấy quân Ukraina đang ở sát sân bay sau khi chiếm được Kyselivka:

Pháo binh Ukraina bắn cả vào những điểm mà quân Nga dùng để bắn pháo vào Mykolaiv, buộc quân Nga phải rút khỏi khu vực này

Theo nguồn từ Ukraine War Map, quân Ukraina đã dùng xuồng đổ bộ và tái chiếm lại:

Trước đó, lọt ra ngoài hình ảnh quân Ukraina chuẩn bị nhiều xuồng cao su:

Xe bọc thép Nga bị phá hủy ở Hulyaipole:

Thêm xe khác bị chiếm:

Hay phá hủy:

Ở chiến trường Kherson, lính Ukrain sử dụng cả những thiết bị dân sự đời mới để di chuyển:

Quân Nga tiếp tục đem quân từ Mariupol tới chi viện cho Kherson:

Nhưng nguồn từ CNN cho rằng, phía Nga không có đủ lực lượng ở Kherson để chiếm đóng và kiểm soát toàn vùng, sau khi đã dồn toàn bộ lực lượng vào Donbass:

9. Cũng để thể hiện „thiện chí”, sau khi quân Nga rút lui khỏi đảo Rắn, phía Ukraina đã lên đảo và phá hủy nốt những vũ khí quân Nga để lại, rồi về.

Đúng như dự đoán, ngay ban đêm, máy bay Nga đã ném bom phốt pho xuống đảo, dù vừa tuyên bố “rút lui thiện chí” xong:

10. Anh vươn lên vị trí thứ hai những nước viện trợ vũ khí cho Ukraina, với tổng số lượng cam kết là 2,53 tỷ USD. Đứng đầu là Mỹ – 25,45 tỷ USD, thứ ba là Ba Lan – 1,81 tỷ USD, Đức – 1,48 tỷ USD, Canada – 0,8 tỷ USD, Na Uy – 0,48 tỷ USD, Tiệp – 0,27 tỷ USD. Pháp đứng thứ 13 với “vẻn vẹn” 0,16 tỷ USD, còn Ý – tận thứ 15 với 0,11 tỷ USD. Nhìn vào danh sách, có thể thấy được sự khác biệt giữa lời nói với việc làm.

Thực tế cho thấy, đúng như phía Ukraina lên tiếng cách đây nhiều ngày, phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraina “quá chậm và quá muộn” – theo nhận xét của ông Jonathan Beale, BBC.

11. Tỷ phú Richard Branson cũng đến Kyiv gặp tổng thống Ukraina Zelensky:

Có vẻ như kế hoạch chiến đấu của phía Ukraina lúc này là cầm chân quân Nga càng lâu càng tốt ở Donbass, trong khi chờ vũ khí viện trợ tới và tấn công lấy lại Kherson, điều đã được nhiều người nói tới cách đây cả tháng và giờ đây diễn ra y chang như vậy.

Mạng xã hội công nhận rất chuẩn.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Chu choa không khéo Phố Biển Đà Thành sẽ tự thắp nến trắng nhan hương như bao lần trong hai Thế kỷ 19 – 20 trước đây
    ****************************

    Một mảnh Biển Đông: Vịnh Tiên Sa
    Cơn bão Thời đại sắp quyét qua Bán đảo Sơn Trà
    Uống cạn hết ly Hồng Đào đi !
    Cho dù cố tìm kiếm Quê Hương khác nơi đâu
    Vẫn chỉ có một gia đình hay Quê Nhà thôi
    Và nếu họ thay đổi đường viền một lần nữa,
    Ai đó đột nhiên muốn
    Anh biết chắc Em sẽ mơ thấy lại Sông Hàn – Hàn Giang
    Hỡi Em là Cố nhân mãi mãi của Anh

    Cánh chim Mòng biển từ Biển Đông
    Lạc đàn lướt Sông Hàn chơi vơi
    Hải phố Đà Thành muôn đời
    Mãi mãi trong ký ức của Em
    Và trí nhớ bền bỉ của Anh
    Hạnh phúc và Nỗi buồn
    Anh chỉ chia sẻ với Em
    Anh yêu Em như thế nào – Phố Biển Đà Thành

    Anh mãi là Kẻ chung tình của Em
    Lướt sóng kỷ niệm như ném hương tưởng niệm
    Anh sẽ đạp sóng Biển Đông bạt ngàn
    Để trở lại trở về yêu Em bên bãi biển Thanh Khê – Thanh Bình
    Hài lòng với một ly Hồng Đào tan loãng vào máu
    Hải phố Đà Thành muôn đời thông minh và tinh quái
    Phố Biển là người biết nhiều thứ tiếng
    Đa ngôn ngữ và đa ngôn ngữ
    Thành phố yêu thích của bao Đế quốc muốn qua đây
    Nhưng Hải phố Đà Nẵng đã lỡ hẹn bao lần
    Hội nhập vào Tây phương

    Phố Biển Đà Thành sẽ tự thắp nến trắng nhan hương
    Như bao lần trong hai Thế kỷ 19 – 20 trước đây
    Vậy là Mùa Hẹn hò đã đến và khó bao giờ trở lại
    Không biết xấu hổ lại bế quan tỏa cảng
    Ba không rồi Bốn không – Toàn là không !!!
    Sẽ bị Thời đại + Tương lai + Vận hội bỏ lỡ một mình.
    Hỡi Chiến binh Việt, thủy thủ, đại gia tư bản đỏ !
    Xin đừng làm Người tự treo cổ
    Ngay trên ngưỡng cửa Mái nhà mình
    Bất cứ nơi nào Anh lãng tử lữ khách lang thang
    Thành phố yêu thích vẫn mãi là Phố Biển Đà Nẵng
    Hải phố Đà Nẵng yêu dấu Em là Đại gia đình của Anh !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây