Tình hình dịch COVID-19 trở nên đáng lo ngại ở Việt Nam – Chúng ta nên làm thế nào?

Nguyễn Hồng Vũ

17-12-2021

Đỉnh dịch COVID-19 khủng khiếp đã xảy ra hồi tháng 8-9 vừa qua với trọng điểm là TP.HCM, số lượng người chết khoảng 20 ngàn người. Sau đó, chúng ta đã đẩy mạnh tiêm chủng vaccine kết hợp với giãn cách xã hội nghiêm khắc thì làn sóng COVID-19 đã giảm xuống. Tuy nhiên, sau khi chúng ta bắt đầu nới lỏng giãn cách và chuẩn bị các bước để trở lại cuộc sống bình thường, thì dựa trên các số liệu của Bộ Y tế gần đây, nhất là các số liệu về các “ca nặng” và “tử vong” do COVID-19 thì mình thấy rằng tình hình đang trở nên đáng lo ngại, xu hướng tăng trở lại là rất rõ. Để ngăn tình hình trở nên xấu hơn, mình xin đưa ra một số ý kiến đóng góp như sau:

1/ Hãy sử dụng thuốc điều trị COVID-19 cho đúng đối tượng

Tuy Bộ Y tế có đặt ra mục tiêu là cung cấp thuốc điều trị COVID-19 miễn phí cho tất cả những người bệnh COVID-19 (được xác định bằng các xét nghiệm) nhưng trong thực tế là không phải ai bệnh cũng nhận được các thuốc này (đặc biệt là thuốc đặc trị virus như Molnupiravir)! Mình đọc được rất nhiều phản ảnh như thế này từ nhiều nguồn thông tin và được biết trực tiếp từ chính một người bạn của mình có cha mẹ lớn tuổi, có bệnh nền thuộc nhóm nguy cơ, nhưng khi mắc bệnh COVID-19 vẫn không được cấp phát thuốc, bạn ấy đã tự mua thuốc ở “chợ đen”!

Ảnh trên mạng

Do vậy, mình thấy rằng Bộ Y tế chỉ nên tập trung việc phát thuốc điều trị cho những người có “nguy cơ cao” thôi vì thực sự những người trẻ, khỏe, không có bệnh nền, đã chích đầy đủ vaccine thì nếu có mắc virus SARS-CoV-2 thì việc điều trị chỉ là nghỉ ngơi, bổ sung nước đầy đủ và nếu có sốt cao (trên 38.5 độ C) thì sử dụng các thuốc giảm sốt thông thường. Tập trung phát thuốc đầy đủ cho nhóm người có nguy cơ cao như lớn tuổi (>65 tuổi), có bệnh nền (bệnh đường hô hấp, tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận, v.v…) thì sẽ giảm thiểu được rủi ro trở nặng, tử vong của nhóm người này rất nhiều! Hãy tránh trường hợp “người thật cần thì không có, người có thì thực sự không cần thiết”.

2/ Nên khuyến khích tối đa những ca bệnh nhẹ tự điều trị ở nhà

Như nói phía trên, nhóm người nguy cơ thấp với bệnh COVID-19 như người trẻ, khỏe, không có bệnh nền thường có tỉ lệ rất cao tự khỏi bệnh, những người này nên được tự cách ly, điều trị ở nhà và nhân viên y tế có thể thăm hỏi qua điện thoại. Điều này sẽ làm giảm tải cho nhân viên y tế và thiết bị y tế rất nhiều để tập trung vào những ca bệnh nặng hơn. Như chúng ta biết việc quá tải hệ thống y tế là một yếu tố gây tăng vọt các ca tử vong, làm sao tránh được việc này là điều rất quan trọng.

3/ Nên tăng cường, ưu tiên chích vaccine cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao

Những người nằm trong nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi, người có bệnh nền luôn được cần được ưu tiên chích vaccine (nhất là các vaccine của phương Tây có hiệu quả bảo vệ tốt hơn). Nếu nhóm người này chưa được chích ngừa đầy đủ vì thiếu vaccine thì việc “nhường” vaccine của nhóm trẻ em (dưới 18 tuổi) cho nhóm người này nên được làm vì các số liệu khoa học cho đến nay cho thấy nhóm người trẻ bị tác động của bệnh COVID-19 hầu hết là nhẹ và rất hiếm ca tử vong.

Việc xuất hiện các biến chủng mới có thể làm tăng khả năng lây lan của virus, làm giảm hiệu quả bảo vệ lây nhiễm của vaccine hiện tại. Tuy nhiên, vaccine hiện nay vẫn cho thấy là một phương án tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ trở nặng và tử vong. Thuốc điều trị virus cũng đang đóng vai trò giúp giảm tử vong của nhóm người nguy cơ cao và thật sự không cần thiết trong đa số trường hợp của nhóm người không có nguy cơ (người trẻ, khỏe, không có bệnh nền).

Hy vọng Bộ Y tế sớm có những định hướng hiệu quả hơn, để sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, không để tình hình trở nên xấu thêm nữa khi mà số người mắc bệnh nặng và tử vong tăng nhanh vượt sức chịu đựng của hệ thống y tế và làm tình hình tồi tệ như làn sóng dịch vừa qua!

Để đánh giá tình hình một cách chính xác và khách quan hơn, chúng ta cần các số liệu cụ thể hơn ở Việt Nam để phân tích như: người tử vong có độ tuổi bao nhiêu? Đã chích ngừa vaccine gì? Đã đủ hai mũi chưa? Có bệnh nền không? Có sử dụng thuốc điều trị virus hay chưa? v.v… Hiện nay, mình không tìm được các số liệu trên để có thể phân tích kỹ hơn.

PS. Tinh thần của mình hiện nay chưa thật sự ổn sau khi mẹ mình qua đời hồi tuần rồi. Do vậy, trong thời gian này nếu bạn nào nhắn tin riêng hỏi mà mình chưa trả lời thì thông cảm nhe!

_____

Thông tin tham khảo:

https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-viet-nam

https://tuoitre.vn/thuoc-tri-covid-19-mien-phi-duoc-rao-ban-gia-cat-co-20211130221652546.htm

https://tuoitre.vn/tp-hcm-co-hon-173-000-nguoi-nhom-nguy-co-nhiem-covid-19-cao-20211216172834276.htm

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân

    (ca dao)

    1.

    Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
    âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
    không có giấc mơ
    chỉ toàn ác mộng

    mập mờ như ngủ như thức
    người và ma lẫn lộn tù mù
    ta thu bóng ngồi uống trà với gió
    chén rượu suông cụng với chính hồn mình.

    2.

    Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than

    đứt ruột.

    tiếng thở dồn người chống dịch xả thân

    thắt ruột.

    tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von

    sốt ruột.

    tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi

    lộn ruột.

    3.

    Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
    thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
    mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
    cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng

    hồn vía quay quay cuồng cuồng
    đột quị con đường chen chúc sống

    chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương

    chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương

    chen chúc thở

    chen chúc lò thiêu xác.

    4.

    Có cái chết trống không như chết lậu
    không trống không kèn không đèn không nhang
    mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
    đau kiếp người sống chui chết chui.
    ta thành kính vấn an linh hồn lạc

    chỉ về Trời mới thật có tự do
    tự do nhẹ như gió
    tự do bềnh bồng như mây
    tự do trong như giọt mưa trong
    tự do nặng trĩu như lòng.

    5.

    Ta lăn lê gần hết đời người
    nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
    ta thèm khát vô tư như cỏ
    mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
    ta đã liều mình lao vào đạn bom
    trẻ liều chết nay về già liều sống.

    6.

    Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
    biết chăng con người sống để làm gì?
    giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
    tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?

    bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
    bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?

    dịch bệnh bung toang không hề hư vô
    là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?
    lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
    hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?

    con người hiền lương con người nhân đức
    gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!

    7.

    Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
    lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…

    Nguồn Mạng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây