Nhân sự Đà Nẵng và tranh giành quyền lực

Đinh Hồ Tiên Sa

9-11-2020

Ngày 30/10/2020, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 2468-QDNS/TW chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 7/11/2020, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khoá XXII đã tổ chức cuộc họp để lên phương án phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; một số Thành ủy viên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp.

Như vậy, ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ, cùng một số Ủy viên Ban thường vụ và Thành ủy viên khoá XXI sẽ phải ra đi, bàn giao công việc cho Ban chấp hành khoá XXII sau khi việc bổ nhiệm, phân công công tác được loan báo rộng rãi.

Chúng tôi xin công bố những thay đổi nhân sự như sau:

1. Chức danh được phân công cho 14 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy:

– Nguyễn Văn Quảng, sinh 1969, Bí thư Thành ủy

– Lương Nguyễn Minh Triết, sinh 1976, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND TP

– Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP

– Hồ Kỳ Minh, sinh năm 1971, Phó chủ tịch TT UBND TP

– Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1964, Trưởng ban tổ chức Thành ủy

– Lê Minh Trung, sinh năm 1976, Phó chủ tịch HĐND TP

– Ngô Xuân Thắng, sinh năm 1969, Chủ tịch UBMT Tổ quốc TP

– Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1977, Chủ nhiệm UBKT

– Vũ Xuân Viên, sinh năm 1964, Giám đốc sở CA

– Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1966, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP

– Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

– Đoàn Ngọc Hùng Anh, sinh 1968, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

– Võ Công Chánh, sinh năm 1971, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

– Vũ Quang Hùng, sinh năm 1970, Bí thư quận ủy Hải Châu

Dư luận đồn đoán, Bí thư Nguyễn Văn Quảng là đệ tử của ông Trần Quốc Vượng cài cắm về Đà Nẵng để vào Ủy viên Trung ương khoá XIII. Chức vụ Bí thư Đà Nẵng chỉ là một nấc thang để ông Quảng nhắm đến chiếc ghế quyền lực Viên trưởng VKS Tối cao.

Nguyễn Văn Quảng, Viện phó VKS Tối cao
Nguyễn Văn Quảng, tân bí thư thành ủy Đà Nẵng

Trong số 14 Ủy viên BTV thành ủy kể trên, Đoàn Ngọc Hùng Anh lại là anh vợ của Hồ Kỳ Minh. Chẳng biết Trương Quang Nghĩa và Võ Công Trí làm “qui trình 5 bước” và quy hoạch kiểu gì kỳ lạ thế?

Thậm chí hai “ông trùm” nêu trên lại đưa Hồ Kỳ Minh đi học lớp “cán bộ nguồn cao cấp” dành cho đối tượng quy hoạch chiến lược vào vị trí Ủy viên Trung ương.

Bản thân Hồ Kỳ Minh lại là “nhân tố” trong kết luận của Thanh tra chính phủ (TTCP) và đang trong tầm ngắm của Bộ Công an, khi ký nhiều văn bản cấp hàng trăm hecta đất rừng bán đảo Sơn Trà cho Vũ “nhôm”. Nếu như vụ án Ghềnh Bàn – Bãi Đa được Bộ Công an khởi tố theo đề nghị trước đây của Thanh tra Chính phủ, thì xem như hoạn lộ của Hồ Kỳ Minh sẽ chấm hết.

Em rể Hồ Kỳ Minh (trái) trao quyết định cho anh vợ Đoàn Ngọc Hùng Anh (phải) trong một sự kiện

Nhân vật Lê Minh Trung, vốn là thư ký riêng của cựu Bí thư thành ủy Trần Thọ. Khi Nguyễn Xuân Anh và Vũ “nhôm” đánh nhau với Trần Thọ, thì Lê Minh Trung bị “đì” sát ván. Từ Bí thư quận Thanh Khê, Lê Minh Trung bị Xuân Anh điều chuyển về trường chính trị để ngồi chơi ăn lương. Nay gió đã xoay chiều, Trung lại được quay về Hội đồng nhân dân và ngồi vào Ban thường vụ thành ủy khoá XXII.

2. Thay đổi ghế các Thành ủy viên:

– Trần Thắng Lợi, sinh 1976, Chánh VP Thành ủy, chuyển quan ngồi ghế Bí thư quận ủy Sơn Trà

– Trần Thị Thanh Tâm, sinh 1976, Bí thư quận Sơn Trà, sẽ chuyển sang Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư

– Trần Phước Sơn, sinh 1972, Giám đốc sở KHĐT, sẽ bị điều đi làm Bí thư quận ủy Liên Chiểu

– Lê Tùng Lâm, sinh 1973, Giám đốc sở Xây dựng, nhận nhiệm vụ Bí thư quận ủy Thanh Khê

– Nguyễn Văn Hùng, sinh 1981, Phó chánh VP thành ủy, được bổ nhiệm Chánh VP Thành ủy

Trong số 51 Ủy viên BCH đảng bộ Đà Nẵng khoá XXII, có Lê Tùng Lâm là chồng của Trần Thị Thanh Tâm. Trước đại hội Đảng bộ Đà Nẵng khoá XII, ông Lê Tùng Lâm là Giám đốc sở Xây dựng, còn vợ Trần Thị Thanh Tâm là đương kim Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Nay bà Tâm lại được quy hoạch theo cách “tráng men” dăm bữa tại Sở Kế hoạch Đầu tư, để leo lên ghế Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong nay mai.

Đôi vợ chồng Lê Tùng Lâm (trên) và Trần Thị Thanh Tâm (dưới)

Trần Thị Thanh Tâm từng gây “sóng gió” dư luận Đà Nẵng khi đồng ý sơ bộ giao đất cho Sun Group xây dựng các công trình phục vụ cho Dự án công viên đại dương. Nếu không vấp phải phản ứng dữ dội từ dân chúng, thì dự án giao diện tích đất và mặt nước biển lên đến 100 hecta tại vị trí trọng yếu ở vịnh Sơn Trà, bất chấp các cảnh báo về môi trường và an ninh quốc gia, khi mà Tập đoàn Sun Group sẽ liên danh với Trung Quốc, thực hiện dự án lên đến hàng triệu đô la Mỹ này đã được triển khai.

Quyết định gây tranh cãi mà Trần Thị Thanh Tâm đã ký

Đến thời điểm này, rất dễ thấy trong Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã hiện diện đầy đủ đàn em chia theo phe của các “đại ca”: Trương Quang Nghĩa, Trần Thọ, Võ Công Trí, Huỳnh Đức Thơ, mặc dù các ông này đã và sắp nghỉ hưu. Vì vậy mâu thuẫn gay gắt như từng diễn tiến trong quá khứ là điều khó tránh khỏi. Cũng như việc bọn họ sẽ đánh nhau “một mất một còn” để tranh giành ảnh hưởng chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chính bọn SIÊU VI TRUNG C..UỐC từ những thằng Nguyễn Văn Chì , Nguyễn Bá Thánh , … Huỳnh Văn Thơ, Trương Quang Nghĩa …. được Hồ Chí Phèo Chí Meo + MAO XẾNH XÁNG đã phá TOANG Đà Nẵng thân yêu


    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang for Today and Tomorrow

    **************************

    Thân gởi Cô Thầy bè bạn còn hay mất nơi Phố Biển Đà Nẵng thân yêu
    Thân gởi Cô Thầy bè bạn cùng tất cả cư dân Đà Nẵng còn hay mất đang lưu vong lưu đày nơi Khối Tự Do lưu bạt lưu sinh góc Trời Tây
    — NHV

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu,
    thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân
    14 590 vues – 28 août 2013

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing louder oh my second Hometown ! For the best Time of War and Peace
    At Phan Châu Trinh Highschool

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing oh my dear Danang for the best Time of Love and Peace
    At Hồng Đức Highschool

    Yes still sing my Old City
    Danang, You are Beauty and Souvenirs
    For thousands of old Danangians dreaming of You in the Free World

    Yes still sing my Old City, Danang,
    You are History and Tradition
    For thousands of old Danangians thinking of You in the Free World

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing louder oh my second Hometown ! For the best Time of War and Peace
    At Phan Châu Trinh Highschool

    Yes still sing my Old City, Danang,
    Where not far the Paracels Islands in the East Sea,
    Our dear Sea is roaring in the most troubled Era
    You are Truth to conquer thousands of old Danangians’ brains in the Western Capitals

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing oh my dear Danang for the best Time of Love and Peace
    At Hồng Đức Highschool

    Yes still sing my Old City, Danang,
    Where not far the Paracels Islands in the East Sea,
    Our dear Sea is roaring in the most troubled Era
    You are Goodness to conquer thousands of old Danangians’ hearts in the Western Capitals

    Please, sing oh my beloved SeaCity Danang
    In the Sun and in the rain
    I believe in You and do love You, my second Hometown
    In the near Future that is promised to You
    I will return in your warm arms

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow

    Sing my beloved SeaCity Danang
    See the only Love and Pride for You, my dear Danang
    You are magic, mystery and drama
    In the Vietnamese History as the best Rendez-vous with the Occident
    But until now it’s still completely unrealized
    But Danang, You are reborn in my Homeland and Motherland
    Oh Danang oh oh…… my second Hometown after Hanoi

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Chuyện triều đình, ghế nào cũng là nắm xôi miếng thịt tranh nhau chiếm chỉ là trò vui cho dân gian đàm tiếu. Bầy đàn này cuối cùng sẽ phá tan đất nước trước khi dâng cho tàu cai trị, tranh nhau được miếng nào trước lúc đó cũng chuyên thường tình của con người mang chất CS.

Leave a Reply to MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây