Hội Nhà báo VN làm nhục các nhà báo

Lưu Trọng Văn

8-4-2020

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn (số 73) gửi Thủ tướng về việc đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ báo chí và người làm báo do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hội NBVN xin xỏ: ”Cho phép các cơ quan báo chí được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020, miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Cho phép các cơ quan báo chí được lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và được sử dụng một phần kinh phí từ quỹ này để chi cho một số hoạt động phục vụ công tác bảo vệ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cơ quan, như mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch của cơ quan và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Bổ sung trang thiết bị công nghệ phục vụ các kênh họp chuyên môn trực tuyến hoặc tổ chức các sự kiện trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch.

Điều tiết bổ sung cho Quỹ bổ sung thu nhập, đảm bảo để cán bộ, phóng viên an tâm tác nghiệp trong thời gian tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.”

Là người cũng viết báo mặc dù không lương, không bảo hiểm, không nhuận bút, gã thấy việc ngửa tay xin xỏ tỏ vẻ ta đây có quan tâm tới các báo và các nhà báo trong đại dịch cả nước cùng vào trận này của Hội NBVN là hành động đạo đức giả. 

Bao nhà báo lâm nạn trước Cái Ác, bảo vệ Công lý, Hội NBVN im thin thít.

Bao tờ báo vì đụng chạm lợi ích nhóm và mạnh mẽ đấu tranh cho Dân chủ tổng biên tập bị cách chức Hội NBVN im thin thít.

Gã với tư cách uỷ viên BCH một HNB từng đề nghị ông Trần Trọng Tân cho giải tán các hội nhà báo vì chúng chỉ làm chức năng trung gian quản lý báo chí cho các ban tuyên giáo và tốn tiền thuế của Dân.

Các nhà báo cần một nghiệp đoàn báo chí độc lập để bảo vệ mình và tiếng nói của mình chứ không cần một hội nhà báo hình thức.

Hành động xin xỏ chính phủ cho một số quyền lợi trong lúc chính phủ đang gồng mình chống giặc dịch có thể có sự đồng tình của nhiều quan báo nhưng là hành động vô cùng xúc phạm các chiến sĩ nhà báo đang chiến đấu trên chiến trường chống dịch.

Và đòi hỏi các quyền lợi lúc mà toàn Dân và nhà nước đang khốn khó là hành động thất Nhân tâm!

Hội NBNV nếu còn chút tự trọng hãy rút ngay công văn xin xỏ của mình và xin lỗi các nhà báo đầy lòng tự trọng dấn thân cho Đất nước hỗ trợ chính quyền diệt dịch.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Bên huyệt mộ Hoàng đế Cuối cùng triều Nguyễn
    *************************************************

    http://www.trithucmo.net/images/ditich/hue/langtamnhanguyen/lang-tam-13-vi-vua-trieu-nguyen-baodai.jpg
    Mộ huyệt đá Hoa Cương đen của Vị Hoàng đế Cuối cùng trên Đồi Trocadéro trong Nghĩa trang Passy, Paris gần cạnh Tháp Eiffel

    Hoàng đế Cuối cùng nghĩa trang Tây
    Mộ Hoa Cương đen phủ Kiếp lưu đày
    Tháp Eiffel kia hằng đêm hương nến
    Đồi Trocadéro ngàn năm mây trắng bay
    Gởi Tình về Cố hương xưa chiều Đại nội
    Hoàng hôn Hoàng thành mờ phai hao gầy
    Tháng 10 Hồng như Tháng 8 Đỏ :
    Nga hoàng Nga hậu Hoàng gia trảm phay !
    Hoàng đế di tản cùng Nam phương Hoàng hậu
    Lưu vong trời Tây tận cuối Kiếp lưu đày
    Tháng 10 Hồng như ngày Nhất Thập Đỏ
    Gần trăm triệu Nga-Tàu-Việt tan xác thây !
    Mộ huyệt Hoa Cương chôn theo Sự Thật
    Nhân chứng cuối triều Nguyễn vừa buông tay .. ..
    Địa đàng phương Đông đang chuyển mình Quê Mẹ
    Thoát Hán-Trung quỹ đạo đường bay hướng Tây ? ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris, Toussaint – Fête des Morts 02 novembre 1998
    Thế đã hơn 1 năm !

  2. Ba nhà báo Đoàn Bảo Châu, Nguyễn Ngọc Chu và Lưu Trọng Văn (viết bài phản đối Thuận Hữu, mà Tiengdan đang đăng lên) là những người có tư cách.
    Muỗi từng vo ve chửi bới họ trong quá khứ.
    Nay, Muỗi muốn gì ở họ?

  3. Các nhà báo, kể cả nhà báo độc lập (rất) tương đối, ẳng còn không biết, biết gì nhục ?

  4. Về mặt từ ngữ thì từng một thời hô hào “tiếng Việt trong sáng” nhưng nói thẳng
    ra thì họ làm ngược lại hơi…bị nhiêu ! TÁC NGHIỆP là tiếng Hán Việt trong khi lại
    không dùng chữ thuần Việt.là hành nghề ?
    Thấy rõ nhất lá trong văn bản về pháp luật,tràn ngập Hán Việt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây