Giai đoạn đen tối của thế giới, thực trạng tại Việt Nam và chúng ta nên làm gì

Mai Qốc Ấn

3-4-2020

3/4/2020, số người nhiễm ChinaVirus đã vượt mốc 1 triệu người, số người chết đã hơn 51.000 người. Trước đó, Liên Hiệp Quốc đánh giá đại dịch này là biến cố tồi tệ nhất từ sau thế chiến 2.

Cái đáng sợ nhất là là nghiên cứu khoa học từ Mỹ đã khẳng định coronavirus có thể lây lan không chỉ bằng hắt hơi hoặc ho, mà còn chỉ bằng cách nói chuyện, hoặc thậm chí là thở. Nghĩa là lây lan qua khí dung, thứ mà đám DLV rẻ tiền và cả một bộ phận truyền thông Y Bộ từng ra sức phủ nhận tại Việt Nam.

World Ban đánh giá có ít nhất 11 triệu người ở châu Á có thể bị đẩy vào tình trạng nghèo đói do đại dịch coronavirus. Việt Nam sẽ có bao nhiêu người nằm trong số đó với những mức nghèo, cận nghèo hiện hữu?

Khả năng xét nghiệm của nước Đức (một quốc gia có dân số gần tương đương Việt Nam, 83 triệu người so với 96 triệu người) là hơn 70.000 người mỗi ngày. Có thể so sánh test kit của chúng ta so với Đức tương tự dùng xe đạp thống nhất đua với… Mercedes.

Có 6,6 triệu người tại Mỹ thất nghiệp, một con số kinh khủng nếu nhìn toàn bộ lịch sử nước Mỹ. Việt Nam hiện nay có bao nhiêu người thất nghiệp, tôi không biết. Nhưng tiềm lực tài chính Mỹ cho phép họ phát tiền cho dân còn nước ta thì không.

Bệnh viện Bạch Mai cho tới giờ chưa xác định được F0 coronavirus và đó là dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại cho việc lây lan cộng đồng. Điều duy nhất lúc này là thật bình tĩnh và thực hiện các phương thức phòng vệ ở mức cao nhất không chỉ trong thời gian đỉnh dịch mà cả sau đó. Giai đoạn sau đỉnh dịch vẫn lây lan (thấp hơn, khi nước ta bước vào mùa hè) và sẽ không dưới 2,5 tháng.

Điểm lại một vài thông tin và xin đưa ra một số nhận định về tình hình sắp tới.

– Hãy ở yên theo nghĩa không tụ tập đông người nhưng hãy lao động cật lực nếu bạn không muốn tham gia đội quân thất nghiệp. Đừng chê tiền ít và không tương xứng với sức lao động của bạn nếu bạn vẫn còn được hưởng lương. Sẵn sàng cho vị trí mới, kể cả vị trí thấp hơn, và đừng bao giờ nói câu “đây không phải việc của tôi!”. Đây là đại dịch lớn toàn cầu, không phải ai cũng có cơ hội làm việc đâu. Người chờ thay thế bạn dài như vạn lý trường thành…

– Tôi định viết về sự ngu xuẩn khi không chung tay nhập màng vi lọc meltblown chuẩn Âu dành cho khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và sự bát nháo của thứ hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan, song không có thời gian. Có một số con buôn và người có trách nhiệm mua sắm thiết bị y tế liên quan 2 mặt hàng trên vẫn kiếm chác được lúc này song mọi thứ sẽ nhanh lộ ra thôi. Khi bị lây lan vì xài đồ dỏm, nạn nhân sẽ tự biết làm gì với kẻ lừa mình.

– Hãy chung tay, đừng biến thành chiếc đũa rời rạc dễ bị bẻ gãy. Một cơ sở sản xuất riêng lẻ sẽ không thể tối ưu hoá chi phí và chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng lúc dịch cũng là cách tự thiêu. Chăm sóc khách hàng bằng sự tử tế tự tâm, họ sẽ không bỏ rơi bạn. Ở hướng khách hàng, họ bắt đầu quan tâm chất lượng thật và lời nói thật (dù khó nghe) và đây chính là xu hướng mua sắm mới. Tiêu dùng thực tế và minh bạch!

– Bần cùng sinh đạo tặc, hãy nhớ câu này. Dù tâm tánh thiện lương thì cũng vẫn nên nhắc mình đừng sa ngã và đề phòng xung quanh. Sống tối giản là một giải pháp tốt bởi chiếc xe sang trọng, quần áo đắt tiền hay selfie sống ảo sẽ giúp bạn đi nhanh về phía phá sản. Tối giản, tối giản, tối giản. Hoặc quéo!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. The CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan shotted down the Seine River
    **********************************************

    I’ll shot off the CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan :
    Their broken wings down the Seine River

    Let Paris’ streets run Free with my revenge
    CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan !
    You can’t fake apologies for damage
    That you have done all over the World
    You can’t repay the biggest price
    That’s on your propaganda travel
    I’ll shot off the CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan :
    Their broken wings down the Eiffel Tower

    When the Dusk comes down over my Capital of Exile
    Paris becomes the ghost city invaded by
    CoroChina yellow virus from Hubei
    But you’ll be first shotted by
    Our best snipping guns held high
    In the dead of Paris Night
    CoroChina yellow virus from Wuhan
    You’ll be first against the execution wall

    Ah CoroChina ‘yellow virus’ from Hubei
    From the Yellow Crane Palace in Wuhan 
    Come on, test me – an Old Soldier
    In the sino-vietnamese border war in the Spring 1979
    Ah CoroChina virus from Wuhan 
    Do test me and certainly you’ll be shot down
    Come on, test me
    You’ll be first to take the fall
    When the Dawn appears over Paris, Capital of Light

    Ah CoroChina ‘yellow virus’ from Hubei
    From the Yellow Crane Palace in Wuhan 
    You’ll be first criminal
    First against the shotting wall
    First against the execution wall

    With my Laser gun, I’ll shot off the CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan :
    Their broken wings down the Seine River
    You’ll be first to take the fall
    I’ll shot off the CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan with my Laser gun :
    Their broken wings down the Eiffel Tower

    When the sky comes down over this ghost town
    You’ll be first, first against the wall

    Ah, the CoroChina ‘yellow cranes’ from Wuhan 
    Scatter like the most dangerous vermines and parasites
    Like the lost toxioux virus that you are
    Cowards always try to be invisible
    No matter where you run with high speed
    No matter where you hide your billions of faces
    I will hunt you down the Seine with my Laser gun
    You can never escape, CoroChina ‘yellow virus’ from Wuhan
    You can’t escape from the best snippers !
    From the most famous Pasteur Institute in Paris

    Paris, 03/04/2020
    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Hỡi những “con sếu vàng” CoroChina từ Vũ Hán bắn hạ rơi xuống Sông Seine
    **********************************************

     
    Ta sẽ bắn đàn ‘sếu vàng đại hán’ CoroChina từ Vũ Hán:
    Hàng triệu đôi cánh rơi xuống Sông Seine

    Hãy để đường phố Paris xuôi chạy tự do bằng sự trả thù từ ta
    CoroChina ‘hạc vàng’ từ Vũ Hán !
    Bay không thể giả mạo lời xin lỗi cho bao thiệt hại gây ra
    Mà bay đã làm trên toàn thế giới
    Bay không thể trả lại giá lớn nhất
    Để lại trên chuyến đi tuyên truyền của mày !
    Tôi sẽ bắn bằng súng laser
    Vào hàng triệu tỉ ‘sếu vàng đại hán’ CoroChina từ Vũ Hán:
    Hàng tỉ tỉ đôi cánh của bay rơi xuống chân Tháp Eiffel
     
    Khi hoàng hôn buông xuống trên Thủ đô Lưu vong của ta
    Paris trở thành Phố Ma bị xâm chiếm
    Bởi Virus vàng CoroChina từ Hồ Bắc
    Nhưng bay sẽ bị đánh bại đầu tiên
    Bởi bao tay súng bắn tỉa tốt nhất giơ cao
    Trong chết chóc của Đêm Paris
    Virus vàng CoroChina từ Vũ Hán
    Bay sẽ là người đầu tiên trước bức tường xử tử
      
    Hỡi CoroChina ‘virus vàng đại hán’ từ Hồ Bắc
    Từ Lầu Hoàng Hạc nơi Vũ Hán
    Thôi nào, bay dám thử thách ta – một Người lính Già
    Trong Chiến tranh Biên giới Việt-Trung vào Xuân năm 1979
    Hỡi CoroChina ‘virus vàng đại hán’ từ Vũ Hán

    Thôi nào, bay dám thử thách ta
    Và chắc chắn bè lũ bay sẽ bị bắn hạ
    Thôi nào, bay dám thử thách tài ta
    Bay sẽ là người đầu tiên bị bắn lăn ngã xuống
    Khi Bình minh xuất hiện trên Paris, Thủ đô Ánh sáng
      
    Hỡi CoroChina ‘virus vàng đại hán’ từ Hồ Bắc
    Từ Hoàng Hạc Lầu nơi Vũ Hán
    Thôi nào, bay dám thử thách ta – một Người lính Già
    Trong Chiến tranh Biên giới Việt-Trung vào Xuân năm 1979
    Hỡi CoroChina ‘virus vàng đại hán’ từ Vũ Hán

    Hỡi CoroChina ‘virus vàng đại hán’ từ Hồ Bắc
    Từ Cung Hạc Vàng nơi Vũ Hán
    Bay sẽ là tên đại tội phạm đầu tiên
    Đứng trước bức tường xử tử hành quyết

    Tôi sẽ bắn chết bằng súng laser
    Bày ‘sếu vàng đại hán’ CoroChina từ Vũ Hán:
    Hàng tỉ tỉ đôi cánh của bay rơi xuống Sông Seine
    Bạn sẽ là người đầu tiên đi vào mùa thu
    Tôi sẽ bắn chết bằng súng laser
    Bày ‘sếu vàng đại hán’ CoroChina từ Vũ Hán:
    Hàng tỉ tỉ đôi cánh của bay rơi xuống chân Tháp Eiffel

    Khi bầu trời buông xuống trên Phố Ma này
    Lũ bay sẽ là người đầu tiên dựa vào bức tường hành quyết
    Hỡi CoroChina đại hán ‘sếu vàng’ từ Vũ Hán
    Rải rác khắp nơi loài sâu bọ và ký sinh trùng nguy hiểm nhất
    Giống như virus độc hại nhất mà bay đang có
    Những kẻ hèn nhát luôn cố gắng ẩn núp vô hình
    Bất kể bay chạy trốn ở đâu với tốc độ cao
    Bất kể lũ bay giấu hàng tỷ khuôn mặt ở nơi đâu
    Tôi sẽ săn lùng bắn lũ bay tan xác rơi xuống Sông Seine
    Bè lũ bay không bao giờ có thể trốn thoát !
    CoroChina ‘virus vàng’ đại hán từ Vũ Hán
    Lũ bay không thể thoát khỏi những tay bắn tỉa tuyệt vời !
    Từ Viện Vi trùng học Pasteur lừng danh nơi Paris

    chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh
    Paris, 03/04/2020 – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Les «grues jaunes» CoroChina de Wuhan ont été abattus sur la Seine
    *********************************

     
    Je vais abattre les «grues jaunes» CoroChina de Wuhan:
    Leurs ailes cassées tombent sur la Seine
    Laisserai les rues de Paris devenir Libres de ma vengeance
    Les «grues jaunes» CoroChina venant de Wuhan!
    Vous ne pouvez pas feindre des excuses
    Pour tous les dommages ce que vous faites
    Vous ne pouvez pas rembourser les dégâts
    Que vous avez fait partout dans le monde

    C’est sur votre voyage de propagande
    Je vais abattre les «grues jaunes» CoroChina de Wuhan:
    Leurs ailes brisées tombent sur la Tour Eiffel
     
    Quand le crépuscule tombe sur ma Capitale Exil
    Paris devient la ville fantôme envahie par
    Virus jaune CoroChina venant de Hubei
    Mais vous serez d’abord abattu par
    Nos meilleurs pistolets à Laser tenus haut
    Au coeur des nuits de Paris
    Ah virus jaune CoroChina de Wuhan
    Vous serez les premiers contre le mur d’exécution
      
    Ah CoroChina ‘virus jaune’ de Hubei
    De la Tour de la Grue jaune à Wuhan
    Allez, testez-moi – un Vieux Soldat
    Dans la Guerre frontalière sino-vietnamienne au Printemps 1979
    Ah virus CoroChina de Wuhan
    Testez-moi et vous serez certainement abattus
    Allez, testez-moi !
    Vous serez les premiers à être tués
    Quand l’Aube apparaît sur Paris, Capitale Lumière
      
    Ah CoroChina ‘virus jaune’ de Hubei
    De la Tour de la Grue jaune à Wuhan

    Vous serez les premiers criminels
    D’abord contre le mur d’exécution

    Avec mon pistolet à Laser
    Je vais abattre les «grues jaunes» CoroChina de Wuhan:
    Leurs ailes cassées tombent sur la Seine
    Vous serez les premiers criminels à être tués
    Je vais abattre les «grues jaunes» CoroChina de Wuhan:
    Leurs ailes brisées tombent sur la Tour Eiffel

    Quand le ciel descend sur cette ville fantôme
    Vous serez les premiers criminels contre le mur d’exécution
     
    Ah, les «grues jaunes» de CoroChina de Wuhan
    Dispersez-vous comme les vermines et les parasites les plus dangereux
    Comme les virus toxiques perdus que vous êtes
    Les lâches essaient toujours d’être invisibles
    Peu importe où vous courez à grande vitesse
    Peu importe où vous cachez vos milliards de visages
    Je vous chasserai et vous tuerai en tombant sur la Seine
    Vous ne pouvez jamais vous échapper !
    Les «virus jaunes» de CoroChina de Wuhan
    Vous ne pouvez pas échapper aux meilleurs snippers!
    De l’Institut Pasteur le plus connu à Paris

    Paris, 03/04/2020

    traduit par MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Người VN đừng dại tin vào những con số bịp bợm của lũ đĩ bợm Ba Đình. Chúng để người Tàu ra vào tự do mà chưa có ai chết vì dịch?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây