Ông Đặng Hùng Võ nên trả lời bà con Vườn Rau Lộc Hưng

Đoàn Bảo Châu

2-1-2020

Ông Đặng Hùng Võ. Ảnh: internet

1. Luật đất đai mới năm 1993 tại Điều 99 và Điều 100 quy định Nhà nước cấp sổ đỏ (Giấy CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất, được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

Mảnh đất VRLH chẳng những thoả mãn điều kiện trên mà còn có nguồn gốc từ năm 1954, đã nộp thuế liên tục 17 năm từ năm 1982 tới năm 1999.

2. Năm 2001, UBND TP.HCM ban hành 2 quyết định giao khu đất VRLH cho Công ty Sài Thành và Bưu điện TP để triển khai Dự án thương mại xây dựng nhà ở. Về phương thức đền bù giải phóng mặt bằng, trong văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM nêu “thông qua chính quyền, đền bù cho hộ dân đang sử dụng đất theo thỏa thuận”.

Quá trình triển khai Dự án (từ 2001-2006), Công ty Sài Thành và người dân không đạt được thỏa thuận do giá đền bù thấp. Do vậy dự án không thực hiện được.

Thời điểm này, người dân nhận thấy việc không được cấp sổ đỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, nên đã liên tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền xác nhận quá trình sử dụng đất (để được cấp sổ đỏ).

3. Ngày 23/11/2006, Bộ TNMT có văn bản số 5201 do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký, trả lời khi Sở TNMT xin hướng dẫn chỉ đạo trả lời khiếu nại của người dân. Nội dung như sau: i. Các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất. (Ghi chú: tức không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ).

Thực tế thì sở TNMT đã láu cá khi soạn sẵn mẫu Tờ khai và Tờ xác nhận quá trình sử dụng đất là đất đang có “tranh chấp”.

Đất có “tranh chấp” ở đây là do UBND TPHCM có quyết định giao cho công ty Sài Thành làm dự án một mảnh đất có chủ quyền lâu đời. Họ không chấp nhận giá đền bù, quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình và thế là một mảnh đất bỗng được gọi là có “tranh chấp”.

Kiểu làm việc này thì mảnh đất nào ở VN cũng có thể trở thành đất tranh chấp hết. Sự lưu manh, âm mưu chiếm đoạt bằng giấy tờ được thể hiện rõ ở phần này. Ông Đặng Hùng Võ đã vô trách nhiệm kí văn bản 5201, tiếp tay cho âm mưu lấy đất của chính quyền TPHCM, đẩy bao con người vào cảnh màn trời chiếu đất.

4. Do nỗ lực khiếu nại của bà con về giá trị pháp lý của văn bản số 5212 năm 2006 do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký, ngày 23/7/2019 vừa qua, Bộ TNMT đã có văn bản số 3525/BTNMT-TTr trả lời người dân.

Ý kiến của Bộ như sau: “Văn bản 5201 là văn bản trao đổi nghiệp vụ trên cơ sở văn bản xin ý kiến của Sở TNMT. Việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc thẩm quyền UBND Q. Tân Bình và UBND TP.HCM”. Điều này cho thấy việc chính quyền TP.HCM dựa vào văn bản này để dùng như “luật”, không cấp sổ đỏ cho người dân là không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy là đã rõ. Bộ TNMT đã phần nào nói rõ sự gian dối, nhập nhèm trắng đen để phục vụ cho âm mưu lấy đất một cách phi pháp của bà con VRLH.

Tôi yêu cầu ông Đặng Hùng Võ lên tiếng làm rõ về văn bản mà anh đã kí. Hiện nay, con đường đấu tranh đòi công lý của bà con VRLH rất khó khăn, rất cần sự quan tâm về tinh thần và ủng hộ về vật chất của cộng đồng.

*Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  2. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  3. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  4. Như vậy luật đất đai là mớ giấy lộn nên chúng một mực vin vào cái 5201 của ông giáo sư La Hán đặng hùng võ như một thứ luật rừng để ép dân Lộc Hưng.
    Ông Võ này rất lộn xộn viết lách lung tung, bảo trợ cho Alibaba, chủ xúy việc tấn công vào dân nhập cư vào các thành phố lớn bằng việc áp thuế lên đầu lên cổ dân nghèo.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây