Tản mạn Bãi Cháy

Mạc Văn Trang

5-11-2019

Hai ngày về Bãi Cháy (Hạ Long) chơi, thấy được đôi điều hay hay.

1. Quảng Ninh là tỉnh có lẽ giàu nguồn lực nhất cho phát triển

Trước hết là thi đua đào THAN lên bán bao nhiêu năm. Tập đoàn Than KSVN này nợ 100.000 tỷ đồng, lỗ không biết bao nhiêu… nhưng quan chức ngành than thì giàu to và dân buôn than, mót than cũng kiếm bộn tiền. Vậy thì Quảng Ninh quê ta tội gì chẳng giàu lên nhờ Than, tuy có chịu bụi bậm, nhem nhuốc tí!…

Chả ở đâu tha hồ ĐÀO NÚI và LẤP BIỂN như Quảng Ninh. Đào núi thì có thêm mặt bằng xây dựng, đất đem lấp biển cũng thêm mặt bằng xây dựng. Mà tấc đất tấc vàng…

Thấy bà con bảo, Bãi Cháy lấn ra biển phải hơn 1km. Trước đây, từ Nhà nghỉ Công Đoàn đi xuống qua đường, là ra biển, nay từ đó nhìn ra, lớp lớp các công trình xây dựng, biển lùi xa tít tắp… (hình 1 và 2).

Hồng Gai lấp biển cũng ghê gớm, có hòn đảo trên Vịnh, giờ thành núi tênh hênh, cô đơn trên đất liền, thấy tội nghiệp… Ngoài Vân Đồn cũng đang ra sức lấp vịnh Bái Tử Long…

Nhìn mà thấy lo, cứ tiếp diễn, không biết UNESCO có đe dọa sẽ hủy công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên Thế giới không?

Nguồn thu từ DU LỊCH biển trên Vịnh Hạ Long và KINH TẾ BIỂN từ hải sản cũng khá phong phú. DU LỊCH TÂM LINH tại Yên Tử, chùa Ba Vàng… là nguồn thu lớn, lại khó mà kiểm toán được…

Quảng Ninh giáp biên giới với Trung quốc, BUÔN BÁN ở các cửa khẩu sầm uất, nguồn thu thuế rất lớn. Các hàng buôn lậu trên đất liền, trên biển luôn phong phú; các hàng lậu bắt được, theo phương châm “ba lợi ích”: Nhà nước được một phần tiền phạt, “anh em” một phần; người buôn cũng sống được. Vậy “triệt để”, có nghĩa là “triệt” nhưng mà vẫn “để” cho nó… tiếp tục phát triển…

Từ những nguồn lực dồi dào, công nhận Quảng Ninh phát triển mạnh, quan giàu, dân cũng khấm khá… Còn nguồn NHÂN LỰC, là yếu tố quan trọng nhất để phát triển bền vững thì chả rõ, chẳng dám bàn.

2. Sự phân hóa giàu nghèo hiện rõ nơi… Nghĩa địa

Nhân chuyện ra xem “chỗ sẽ dựng Ngôi nhà Vĩnh hằng, nhỏ xíu” của Cụ Lão thành Cách mạng 70 tuổi Đảng, mới thấy Nghĩa trang của Bãi Cháy phân rõ đẳng cấp thật rõ ràng.

Mấy cháu chỉ cho biết: Những “Lâu đài” nguy nga, hoành tráng của các quan lớn và các Đại gia (hình 3); Khu “Biệt thự” phân lô của các tầng lớp khá giả (hình 4); khu “Chung cư” của tầng lớp Bình dân (hình 5) …

Từ đồi núi hoang vu, biến thành Nghĩa trang, đất cho mỗi ngôi mộ 1m2 cũng phải hàng chục triệu… Ai chiếm được đất, người đó sẽ giàu. Mà “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước (chính quyền) quản lý thì đủ biết ai là những người giàu.

Nhưng người ta thường nói: DÂN GIÀU thì NƯỚC MANH. Vậy QUAN GIÀU thì NƯỚC có MẠNH không nhỉ?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây