Chuẩn bị vĩnh biệt… đảng

Ngọc Vinh

28-8-2019

Nhà báo Ngọc Vinh, Thư ký Tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Photo Courtesy

Chiều nay, chi bộ tòa soạn 1 của cơ quan mà mình sinh hoạt đảng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với nội dung quan trọng. Mình cứ tưởng họp để cung cấp cho các đảng viên thông tin nội bộ chung quanh vụ lùm xùm liên quan đến Asanzo lâu nay cũng như 4-5 lá đơn tố cáo liên tục BBT.

Thế nhưng, không ngờ là mình lại quan trọng hơn Asanzo và cả BBT, hehe, vì cuộc họp chi bộ khẩn cấp này là để biểu quyết đưa anh Ngọc Vinh vào diện rà soát để đưa ra khỏi đảng. Đa số biểu quyết đồng ý.

Mình nhìn chung quanh những anh em thân quen lâu nay đã đưa tay biểu quyết, trong số đó có một cậu từng nằm chung nhóm “trung úy” với mình xưa kia, có một cậu mình mới vừa tặng cuốn sách bị đình bản của mình, có một cậu vừa bỏ nghề báo để chuyển sang làm phó chủ tịch hiệp hội BOT về dự cuộc họp chi bộ cuối cùng, vân vân.

Cậu TBT ngồi ghế gần mình nói: “Không thể chấp nhận một đảng viên có tư tưởng quan điểm trái với đảng“. Cậu ấy nói mình trái chứ không nói mình sai. Cảm ơn nha. Anh em đối xử với nhau tốt thế là cùng, hehe.

Mình đã hy sinh cho sự nghiệp của đảng rất nhiều, từ lúc còn măng tơ cầm súng theo lời đảng đi đục mấy thằng khờ me đỏ cho tới giờ. Nay còn có 3 tháng về hưu thì sắp bị đảng đá đít. Nguyên nhân cũng chỉ vì một cái tút trên phây nói về chuyện ngập ở Phú Quốc và Đà Lạt, dù mình đã ẩn nó cả tháng rồi theo đề nghị của cơ quan nhưng anh em nhớ rất dai và …thù rất lâu (trong tút này có 4 chữ tắt CNXH mà theo bí thư chi bộ, nó cực kỳ nguy hiểm cho sự nghiệp của… tờ báo dù nó không dính chút gì đến tờ báo).

Thật ra nói đảng đá đít mình là oan cho đảng, mà phải nói là anh em đá đít mình thì đúng hơn, hehe. Mình chỉ lấy làm lạ là, với cái thằng trâu già không sợ dao phay như mình, chỉ còn có 3 tháng làm báo chính danh cuối cùng mà anh em cố tình đá đít nó làm gì ta?

Mắc ơi, tao đâu có biết giành ăn đâu mày, trời đã sinh ra mày, sao còn sinh tao chi nữa Mắc?

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. Thôi vĩnh biệt Givral góc phố Tự Do Sài Gòn
    ************************************

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=4236

    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

    (Thăng Long thành hoài cổ – Bà Huyện Thanh Quan)

    “Saigon ơi, tôi đã mất Người trong cuộc đời, Saigon ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. .. ..”

    (Vĩnh biệt Sài Gòn – Nam Lộc)

    Đốt lò hương cũ

    Tìm lại chút tro tàn xưa cũ

    Lịch sử kiến trúc có giá trị trên toàn cõi Việt Nam

    Đều thừa hưởng Thời thuộc địa Pháp

    Sài Gòn mang một phần Hồn Paris lạc miền Viễn Đông

    Như Montréal mang một phần Hồn Paris lạc trời Bắc Mỹ

    * * *

    Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông

    “Sài Gòn đẹp lắm !

    Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi !”

    Sài Gòn khu phố Tự Do

    Hòang hôn Sài Gòn lên đèn một mình qua phố Catinat

    Bỏ lại sau lưng đại lộ Lê Lợi – nhà sách Khai Trí

    Thư Viện Abraham Lincoln

    Bỏ lại sau lưng Đêm Mầu Hồng tiếng hát vượt Thời gian đầy quyến rũ

    Ngang qua Givral – La Pagode – Brodard – La Croix du Sud

    * * *

    Trên đường Tự Do Catinat ngày nào

    Quán cà phê Givral giới trẻ nhà giàu tây con đầm non phố tây

    Dân học sinh Marie Curie – Chasseloup Laubat ưa thích lui tới

    Givral bối cảnh phim trường Người Mỹ trầm lặng

    Qua tiểu thuyết Graham Greene

    Givral nơi hẹn hò nhà báo lẫn tình báo săn tin

    Giữa Sài Gòn vọng tiếng đại bác sáng ánh hỏa châu

    Những năm chiến tranh Việt Nam

    Chập chờn ẩn hiện miên man tràn lan

    Giao thoa ấn tượng cuộc sống tinh thần bao thế hệ

    Givral niêm phong truyền thống Sài Gòn sinh động nơi đây

    Việt Sử lưu dấu ấn trên Không-Thời gian quán cóc Givral

    * * *

    Tiệm cà phê đá Givral góc phố Tự Do – Lê Lợi

    Cửa kính máy lạnh có cà phê sữa tươi bánh ngọt bánh nóng

    Từ trong quán Givral tha hồ nhìn ngắm

    Thiếu nữ đoan trang tà áo lụa Hà Đông

    Cô bé Sài Gòn nhí nhảnh cặp váy ngắn đùi trần

    Cậu ấm Sài Ghềnh áo Montagut kiểu mới nhất từ Paris

    * * *

    Cuối đường Tự Do Catinat là khách sạn Majestic

    Bên bờ sông Saigon gió mát phong cảnh hữu tình

    Bên cạnh là phòng trà ca nhạc Maxim’s Hoàng Thi Thơ

    Xa xa bức tượng Đức Thánh Trần

    Xa xa nhà hàng nổi Mỹ Cảnh gió mát đêm thanh

    ******

    Quán cà phê Cái chùa La Pagode

    Góc ngã tư đường Lê Thánh Tôn -Tự Do

    Còn vang vọng nhiều gương mặt tài danh văn thơ họa nhạc

    Một Thời Sài Gòn trào lưu Tự do phóng khóang

    Tiếc thay La Pagode đã biến mất vĩnh viễn trong cơn Đại Hồng thủy Sử lịch

    Brodard quán Pháp danh tiếng cũng không còn

    Nay Givral cũng theo số phận La Pagode

    Linh hồn đẹp đẽ của văn hóa Sài Gòn đã chết .. ..

    Cành Hoa Thạch Thảo khu phố Eden hủy diệt.. ..

    Sài Gòn chỉ còn những cà phê Wifi

    Không dây nhợ – không gắn nối giữa Quá khứ – Hiện tại -Tương lai

    Sài Gòn chỉ còn những cà phê Wifi

    Điểm hẹn thế hệ trẻ Việt khắp nơi trên thế giới gặp gỡ

    Trò chuyện tán gẫu về những vấn đề .. …

    Hình như Lịch sử đi qua không cơ may đi trở lại

    Hoài cổ trong tôi mối tình đầu

    Xin vĩnh biệt Givral …như tạm biệt Sài Gòn

    Như Bác sĩ Zhivago thẩn thờ .. ..

    Vĩnh biệt Người Tình yêu dâu Lara

    Qua khung cửa tuyết băng lần cuối

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Hmm…nguyên tắc của đẻng thì nhiều lắm, có cũng nó mà không cũng là nó, lưỡi không xương mà?
    Tuy nhiên có một nguyên tắc bất di bất dịch- anh nào không HÈN thì đi ra khỏi đẻng. Ngược lại thì ở trong băng đẻng phục vụ cho lợi ích của đẻng thì được ấm cái thân cơm no bò cưỡi.

    Nguyên tắc này được mọi người dân Việt thấy rõ, khi các ” công bộc” ở cuốc hội hộc lên vài tiếng mạnh mẽ trước khi giũ áo từ quan, còn gọi là về hưu.

    …Vở kịch hạ màn thiên hạ vỗ tay, và đảng chó cứ cuỡi lên cái HÈN thong dong mà tiến!

  3. “vì cuộc họp chi bộ khẩn cấp này là để biểu quyết đưa anh Ngọc Vinh vào diện rà soát để đưa ra khỏi đảng. Đa số biểu quyết đồng ý. Mình nhìn chung quanh những anh em thân quen lâu nay đã đưa tay biểu quyết, trong số đó có một cậu từng nằm chung nhóm “trung úy” với mình xưa kia, có một cậu mình mới vừa tặng cuốn sách bị đình bản của mình, có một cậu vừa bỏ nghề báo để chuyển sang làm phó chủ tịch hiệp hội BOT về dự cuộc họp chi bộ cuối cùng, vân vân”.
    -Đảng CS thường sd “Nguyên tắc tập trung dân chủ” để giải quyết vấn đề. Dân chủ là có họp hành, thảo luận, biểu quyết số ít phải theo số đông, nếu số ít vẫn ko đồng ý sẽ bị ghép vào tội chống đối, vi phạm Điều lệ Đảng và nặng là bị khai trừ. Đã có biểu quyết xong rồi thì tập trung thực hiện các nội dung đã biểu quyết; ko có ý kiến ý cò, ko có “anh em thân quen” gì nữa. Vậy để tạo dc sự đồng thuận của số đông khi biểu quyết, các Đảng viên phải liên kết tạo phe cánh nhằm lấy phiếu hơn quá bán về phe mình. Và đây chính là nguyên nhân tạo phe cánh trong Đảng, từ phe cánh sẽ phái sinh ra nhóm lợi ích ăn theo.

  4. Đảng chó không sai, chỉ có anh em tệ… Có công với cách mạng và đẻng dày như thế, mà nói thật thì bị đẻng áp lực mấy thằng anh em đá đít chứ đẻng nào lại ra mặt?
    Gừng càng già…càng dại, ráng cả đời còn lại 3 ngày chúng chẳng để cho yên như những thằng tòa soạn kia, tức bỏ mịa!! He he….

  5. Vẫn thấy rất rõ sự nuối tiếc của ông ba rọi này, ‘dù đã ẩn status đi rất lâu rồi’, ‘ ko phải đ mà là anh em chơi nhau…’ vẫn còn ngu lắm, sống ngu cả tuổi thanh xuân, cuối đời vẫn cứ ngu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây