Ổ bánh mì dài… 20 cây số

Lò Văn Củi

06-08-2018

– Hổm rày biệt tích giang hồ đâu vậy Củi? – Ông Hai Xích lô hỏi khi Củi tui vừa ghé lại quán cà phê chị Tư Sồn.

– Dạ, con đi lên Lâm Đồng.

Anh Năm Ba gác cười hehe:

– Chà, chà, đi ăn chơi lâu dữ hen.

Củi này quanh quẩn… trong bếp lò chứ biết ăn chơi cái giống gì, nên trả lời:

– Dạ, chơi chi đâu anh. Dự định đi công chuyện 3 bữa, nhưng bị dính chấu thêm mấy bữa bởi mấy anh cảnh sát “bánh mì”. Số là, cứ tưởng những đường làng, những hương lộ nho nhỏ thì có quyền vừa chạy xe vừa mộng mơ với phong cảnh, với núi rừng, sẽ hổng có bóng dáng các ảnh, nhưng hỡi ôi, các anh áo vàng khè này cũng lạng tới lạng lui hà rầm, xó xỉnh nào cũng có mặt. Rồi lại bị oan ức quá chừng như… “nàng hương qua đèo – heo qua đường” bị bắt gọn.

Oan thứ nhứt, đường đầy ổ voi, đầy sình lầy, xe quá tải nó băm nát bét, phải luồng lách mà chạy, vậy là bị cái tội… lạng lách, vượt… làn, từ bên này đường dám băng qua luôn bên kia… Cấm cãi, muốn cãi hả? Đi mà cãi với… con đường á!

Oan thứ nhì, cái số nghèo thiệt nên năn nỉ, rồi hỏi giờ sao anh? Ảnh nói tụi tao chưa ăn sáng. Nghe đồn mấy ảnh ăn sáng bằng bánh mì, nên ba giò bốn cẳng chạy mua 2 ổ hết 40 ngàn, cô bán nói hảo hạng ở đây chỉ là 30 ngàn, bấm bụng muốn đứt ruột cho nó hảo hảo hạng. Thế nhưng bị ảnh hất gáo nước lạnh vô mặt: Ê, mày tưởng tụi tao nhà quê hả? Chỉ biết ăn sáng bằng bánh mì sao?

Thiệt tình, người ta nói, “nói vậy chứ hổng phải vậy”, quá xá đúng. Mới ngỡ ra, bánh mì là tờ tiền cuộn tròn thành ổ. Tiếp tục năn nỉ, em còn 160 ngàn, anh lấy dùm. Ảnh trợn mắt tạt thêm nồi nước sôi, hối lộ hả mậy? Bắt nhốt bây giờ. Có… 3, 4 trăm thì còn có thể.

Ỉ ôi thêm một hồi thì tha người, chỉ quyết nhốt xe cho tởn cái tội… ở Sài Gòn mà bày đặt nghèo, mà đã nghèo lại còn… ngu, dám “khi dễ” cảnh sát huyện oai phong lẫm liệt một vùng.

Nhờ vậy mà biết thêm vua một cõi là như thế nào. Mới là cảnh sát còn vậy, các ông quan to, các ông đứng đầu thì sẽ ra sao, khó tưởng tượng nổi.

Rồi đành lủi thủi cuốc bộ, may có nhà bạn cách đó… 40 cây số. Nhờ bạn bỏ công, bỏ thêm của, chạy tới chạy lui mất 4 ngày để đóng xong tiền phạt mới dong về được.

Anh Bày Cà khịa cười haha:

– Quá đã, quá đã! Vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa thưởng thức 2 ổ bánh mì hảo hảo hạng còn gì bằng. Quy ra một ổ dài… 20 cây số chẵn hen.

Bà con cô bác cười hì hì. Cô Ba Bánh mì đậu xe phía ngoài vách quán quay đầu vô:

– Xí… đáng đời cái thằng Củi, cho biết thế nào là rục giò rục cẳng. Ai biểu chê tao hoài, mua ổ bánh mì có 10 ngàn bạc mà đòi cho ngon.

Thêm ông Thầy giáo la nữa:

– Cái thằng, thiệt thà là cha đứa dại. Ai biểu nói đưa tiền, nó đòi nhốt là phải.

Bỗng dưng thông minh đột xuất, sực nhớ hổm còn lưu được 2 video clip người ta quay rồi đưa lên mạng xã hội, nên Củi tui lần mở cho bà con cô bác coi, rồi cả gan cãi lại ông Thầy:

– Dạ, thì con thấy người ta cũng đưa tiền ào ào cho cảnh sát giao thông khi bị thổi vô nè.

Ông Thầy chẳng thèm ngó ngàng, mà phẩy tay:

– Ai lại chẳng biết. Càng nói lại càng lòi cái dốt ra hông hà.

Chú Tám Thinh chặc lưỡi:

– Đúng lắm đó, có ai nói đó là đưa tiền đâu. Hổng thấy chính mấy ông cán bộ nói đó là tờ gì giống tiền thôi chứ bộ.

Anh Bảy búng tay cái chóc:

– Tờ giống tiền cũng xưa rồi chú Tám. Người ta nói đó là… thơ của bác Hồ “gởi dạy” cảnh sát giao thông, trong đó có 5, 6 điều gì đó.

Chẳng hạn như có một điểu thế này, khi anh “lính đứng đường” dìa tấu với sếp văn phòng: “Đêm qua em gặp thơ bác Hồ, thơ bác Hồ gởi… mấy ngàn đô. Em âu yếm đem khoe với sếp…”, thì “sếp gật đầu sếp bảo… em ngoan, sếp gật đầu sếp bảo cưa đôi…”

Ông Hai đập tay cái bốp:

– Ừ, ừ, điều đầu tiên là cùng biết điều để tồn tại, rồi mới tới mấy điều khác, bày vẽ các thủ đoạn để hút máu dân cho nhiều, cho mau giàu đó hén.

Bà con cô bác gật đầu đồng tình. Còn Củi tui thì bớt dốt thêm một điều. Vừa bước ra khỏi quán thì cô Ba Bánh mì gọi giựt ngược:

– Ê, ê, cái thằng kia, cái thằng khờ khạo kia, lại tao đưa cho một ổ mà ăn sáng, đói rã chứ khỉ gì nữa.

Ui, đây mới là ổ bánh mì hảo hảo hạng, dài… suốt cuộc đời Củi tui!

_____

Mời xem thêm:

Trưởng phòng CSGT TP.HCM: 100% cán bộ không nhận hối lộ

Trưởng phòng CSGT TP.HCM: 100% cán bộ không nhận hối lộ

Publiée par Tin Tức Mới sur Mercredi 1 août 2018

Mày có biết xe bố mày biển… BỘ CÔNG AN Không?

Nguồn clip trong bài: Nguyễn Văn Thuận, 24h Việt Nam, Tin Tức MớiTin hay 24h.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây