Gãi ngứa cán bộ

Lò Văn Củi

13-7-2018

Ông Hai Xích lô hừm hừm:

– Cái thằng Bảy hông được nghen.

Anh Bảy Thọt ngơ ngác:

– Dạ, con làm gì tầm bậy sao ông Hai, gây tội gì sao ông Hai?

Ông Hai đáp:

– Quá bậy quá bạ, quá tội tình luôn í chớ. Tối ngày bây cứ hết thọt gậy bánh xe chỗ này, thì tới xóc đòn gánh chỗ kia, rồi cà khoèo cà khịa chỗ khác, gây biết bao mệt mỏi cho… người làm bậy, vậy đâu có được à.

Chú Tám Thinh đồng tình:

– Phải, phải đó. Hông nói nhiều, bà con cô bác mình phải… kỷ luật nó.

Anh Sáu Nhặt hỏi ngay:

– Dạ, kỷ luật với hình thức gì đây?

Ông Thầy giáo đưa ra kỷ luật:

– Sau khi đã họp hành, thống nhứt ý kiến, bà con cô bác thấy Bảy bây gây trọng tội, tội tày đình, không thể có mức rút kinh nghiệm sâu sắc hoặc khiển trách, nên quyết phải áp dụng mức thiệt nặng, đó là… cảnh cáo.

Bà con cô bác cười khì khì, cũng như không, cảnh cáo ngang ngửa cảnh… báo. Nhưng ông Thầy còn làm mặt nghiêm:

– Chưa hết đâu, thêm một hình thức kỷ luật nữa. Từ nay cấm cửa nó tới uống cà phê ở đây, cấm ở tất cả các quán cóc, quán lề đường, “bình dân học vụ”.

Anh Bảy trợn mắt:

– Chết con à. Cảnh cáo cảnh cầy gì cũng được ráo, nhưng cấm thì con biết uống ở đâu?

Anh Năm Ba gác nói:

– Biết ý ông Thầy rồi, cấm ở đây, chuyển Bảy tới mấy quán cà phê hạng sang chảnh, có máy lạnh, có em út xinh đẹp lạng qua lạng lại ý mà.

Bà con cô bác gật gật đầu hiểu ra. Cô Tám Ve chai góp chuyện:

– Cảnh cáo thằng Bảy y như gãi ngứa nó, rồi đưa nó lên một bậc, quá xá sung sướng hen. Vậy là xài luật của mí ông cán bộ rồi. Mí ông cán bộ cũng mần bậy từa lưa, tham nhũng tiền của đếm hổng nổi, chất đống, phá tan nát đủ thứ, rồi cũng được “gãi ngứa”, sau đó chuyển đi lên làm quan cao hơn, quyền hành hơn, tham nhũng bạo hơn. Tui cũng muốn được kỷ luật như vậy á, kỷ luật tui cái coi bà con cô bác.

Bà con cô bác cười hihi, nhưng sau đó thở dài. Phận dân đen, như cô Tám thì có nước chuyển từ bãi phế liệu tới bãi… phế thải.

Ông Thầy giáo tiếp tục câu chuyện:

– Vụ mới nhứt hen. Sau khi kê ra hàng loạt sai phạm được oánh giá là hết sức nghiêm trọng:  Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin – Truyền thông và công ty MobiFone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước… Thì Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức… cảnh cáo.

Anh Năm nói thêm:

– Vừa có hàng loạt quyết định mới ký chưa ráo mực nữa, kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cán bộ gây thất thoát tiền tính con số cả ngàn tỉ chứ đâu chơi.

Ở công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Phú Nhuận, TPHCM, kỷ luật khiển trách đối với 4 đảng viên: ông Trang Thành Sương, nguyên bí thư chi bộ, nguyên chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc; ông Phạm Văn Thắng, phó bí thư chi bộ, thành viên HĐTV, tổng giám đốc; ông Huỳnh Công Tài, kế toán trưởng, thành viên HĐTV; ông Lê Thái Bảo, phó Tổng giám đốc.

Ở văn phòng thành ủy, kỷ luật khiển trách bà Thái Thị Bích Liên, thành ủy viên, chánh văn phòng Thành ủy; kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy.

Thấy anh Bảy nãy giờ im re, ông Hai nói:

– Im ru bà rù vậy Bảy, có chuyện gì liên quan hông?

Anh Bảy gãi đầu:

– Con đang bị kỷ luật mà.

Chú Tám bừ bừ:

– Thôi dẹp, ngu ha, kỷ luật bây, lấy gì vui nữa, có gì kể đi.

Anh Bảy xá xá tay:

– Dạ, tuân lịnh, con xin… thọt một gậy tiếp.

Chuyện kể ra thiệt là mỉa mai. Chuyện rằng, văn phòng Thành ủy liên quan trực tiếp đến vụ đất Phước Kiểng, Tân Thuận, vừa qua tai tiếng rần trời rần đất, ai ai cũng biết, người đứng đầu chịu trách nhiệm là Tất Thành Cang, ủy viên Trung ương đảng, phó bí thơ thường trực Thành ủy TPHCM, ấy vậy mà, ngày 9/7 vừa rồi, ông ta… được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại của đảng”.

Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang (áo trắng) và chiếc xe công vụ mang biển số 50A 009 79 đi nhậu tại một nhà hàng ở quận 3. Nguồn: Ngọc Bảo Châu

Bó tay. Có lẽ kỷ luật được coi chẳng là cái quái gì, chỉ là những tờ giấy lộn “tang thành c*t”.

Ông Thầy nói câu cuối mà bà con cô bác thấy rất phải:

– Đúng là gãi ngứa, gãi đã ngứa quá nên cán bộ lại tiếp tục làm bậy, để được gãi tiếp. Như sắp về hưu cũng chưa chịu dừng lại, đó là tên tổng giám đốc tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Lê Mạnh Hùng, ráng “hốt hịu chót”, bổ nhiệm 104 cán bộ rồi mới chịu rời ghế, một cái quyết định bổ nhiệm được chung chi đâu phải là ít.

Toàn một lũ cán bộ phá nát đất nước này cũng “tang thành c*t” luôn rồi.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây