Ba nhà hoạt động lãnh án tù

BBT Tiếng Dân

12-8-2018

Hôm nay, ba nhà hoạt động bị mang ra xử cùng ngày, tại ba phiên tòa khác nhau: Thầy giáo Vũ Văn Hùng ở Hà Nội, bà Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh. Cả hai đều là thành viên của Hội Anh em Dân chủ. Một phiên xử khác diễn ra ở Nghệ An, xử nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ.

Theo tin từ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết, thầy giáo Vũ Văn Hùng bị kết án 1 năm tù, tội “cố ý gây thương tích”. Năm 2008, thầy giáo Vũ Hùng bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế, tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước”, do ông Hùng đã treo các biểu ngữ ở cầu vượt Phạm Hùng, Hà Nội, có nội dung: “Tham nhũng là hút máu dân”, “lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân”, “mất biển, đảo là có tội với tổ tiên”…

Phiên xử bà Trần Thị Xuân hôm nay ở Hà Tĩnh được giữ bí mật cho đến giờ phút cuối, ngay cả những người trong gia đình của bà cũng không biết. Bà bị kết án 9 năm tù, 5 năm quản chế, theo điều 79, tội “hoạt động lật đổ chính quyền”, trong một phiên xử vội vã sáng nay. Bà Xuân bị bắt ngày 17/10/2017.

Bà Trần Thị Xuân trong phiên toà sáng nay. Ảnh: VNN

Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng cũng bị đưa tòa hôm nay ở Nghệ An. Ông Dũng bị kết án 7 năm tù giam, 5 năm quản chế, trong một phiên tòa diễn ra chỉ vài tiếng. Đây là lần thứ hai ông Dũng bị mang ra xử liên quan đến các hoạt động nhân quyền.

Ông Nguyễn Viết Dũng tại phiên tòa. Ảnh: báo Nghệ An.

Trước đó, ông Dũng đã bị kết án 12 tháng tù, tội “Gây rối trật tự công cộng”, khi ông cùng với người dân Hà Nội tham gia biểu tình phản đối chặt cây xanh hồi năm 2015. Ông đã xong án và ra tù ngày 12/4/2016.

Ngày 27/9, ông Dũng bị công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp, tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Phiên tòa dự định diễn ra ngày 28/3, nhưng đã hoãn lại do không có mặt hai luật sư bào chữa.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã lên án các vụ xử này. Ông James Gomez, Giám đốc khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế, nói: “Sau khi đưa một con số kỷ lục các nhà bảo vệ nhân quyền vào tù hồi năm ngoái, nhà chức trách Việt Nam đưa ra một tuyên bố lo ngại sâu sắc về mục đích đưa hai nhà hoạt động này ra tòa. Nó gửi một tín hiệu rõ ràng rằng, không có điểm dừng“.

Mời đọc thêm: Xử Trần Thị Xuân vụ ‘Hoạt động lật đổ chính quyền’ ở Hà Tĩnh (VNN). – Tuyên phạt ‘Dũng phi hổ’ 7 năm tù giam và 5 năm quản chế (Nghệ An). – 7 năm tù cho kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước (CANA). – Mời đọc lại: Bản lên tiếng của Hội Giáo chức Chu Văn An về việc thầy giáo Vũ Hùng bị tạm giữ, tạm giam (TD).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Dũng Phi Hổ em ơi
    Trước cửa ngục tù vẫn ngang nhiên khí phách
    Em làm lệ tôi rơi
    Tuổi trẻ can trường bất chấp ngục tù tăm tối gông xiềng
    Đã đi thì đi cho hết trọn con đường lý tưởng
    Không băn khoăn không sợ hãi không thoái thác như chúng tôi
    Những cao niên đã tiêu đến phần chót của cuộc đời…

    Hãy cùng tôi cầu nguyện cho Nguyễn Viết Dũng chân cứng đá mềm. Hỡi các bạn của tôi! Cũng là cầu nguyện cho tuổi trẻ Việt Nam ngửng cao đầu đòi quyền làm người cho anh cho chị cho em…Vì một mẹ Việt Nam đang hấp hối, Hãy Hành Động !!
    ……
    Trong đêm đen ma quỷ, những con Sư Tử lãng mạn đã gầm lên trước bầy chồn cáo run sợ! Thật ngưỡng mộ em- Dũng Phi Hổ………

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây