Nhanh tay đăng ký học ngành môi trường

Lò Văn Củi

24-2-2018

Chàng Tân sinh viên nhanh nhảu miệng lưỡi:

– Dạ, cá ông, các bác, các chú, các cô và các anh chị phát tài chưa? Chắc phát lớn hết rồi.

Ông Ba Hu trả lời:

– Ta phát ra… mấy chục cái bao lì xì, muốn chóng mặt rồi đây. Còn bây thì sao?

– Dạ, con thì làm gì phát tài, còn thất nghiệp dài dài mà ông Ba, phát tài… lanh tài lẹ thì có.

– Ủa, bây ra trường cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa tìm được việc gì ha?

– Dạ, bây giờ khó quá. Con đâu có ai cho cái dù để che, lại chẳng có cái túi rủng rỉnh thì làm sao. Con định học tiếp đây, mà bây giờ nên học ngành gì ta? Dạ, học ngành gì dễ có việc làm vậy ông Thầy? Chỉ con với.

Ông Thầy cười hì hì:

– Dễ ợt, nhanh tay đang ký học ngành môi trường. Học ba bữa là xong cái rẹt.

Tân sinh viên ngạc nhiên:

– Dạ, học ngành môi trường? Học môi trường có việc làm liền hả ông. Mà sao nhanh cấp kỳ vậy.

– Có gì mà bây ngơ ngác chim bay vậy. Để ta nói cho nghe hen, xăng dầu thì đâu đâu cũng xài, xài từ Nam chí Bắc, tư miền Xuôi lên miền Ngược, xài nhiều nhiều nữa, xài luôn luôn và sẽ còn xài dài dài, mà trong xăng có thuế môi trường, tới đây còn Đề xuất tăng thuế xăng kịch khung, lên 4000 đồng mỗi lít, chiếu từ… định luật kéo theo, rõ ràng nghề môi trường làm sao bị “ế ẩm”, kinh phí có đều đều ấy chứ. Còn học nhanh thì, chỉ cần bước ra không gian mà… hít hít, mà… hửi hửi, về làm báo cáo không khí ra sao là xong, thì sao hông nhanh.

Anh Năm Ba gác cười hì hì:

– Ông Thầy nói vui ghê, mà cũng đúng hen, chỉ cần xách mấy cái đồ nghề đo đạc, đo đo bầu trời ra sao về báo cáo thôi mà, học nhanh cấp kỳ là phải.

Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Ủa, vậy hổng có xử lý môi trường à?

Anh Bảy Thọt trợn mắt:

– Anh từ hành tinh khác xuống hả anh Sáu? Anh thấy đó, ô nhiễm tùm lum mà có thấy xử lý gì đâu? Có một báo cáo rõ ràng minh bạch về xử lý môi trường lấy từ thuế xăng hông?

Anh Sáu… cà lăm:

– Ờ… ờ… hén, có… có thấy cái gì đâu.

Ông Thầy nói thêm:

– Bây ngây thơ quá, chắc dân ta cũng hổng ít người vậy. Hổng nhớ đã từng có chuyện là: Bộ Tài chính đã rất ‘thật thà’ khi đề xuất việc tăng thuế là để… giải quyết vấn đề nợ công”. Lục lại bài báo Tăng thuế để bù bội chi là phản cảm, báo Giao Thông đăng ngày 21/08/2017 đọc lại thì sẽ rõ. Họ tăng vụ này làm vụ khác à, có khi để chảy vào túi riêng nữa.

Ông Hai Xích lô chặc lưỡi:

– Dạ, đầu tui hổng còn sợi tóc đen mà còn ngây thơ nè. Thì ra là họ đánh lận con đen, thiệt tình.

Anh Bảy đồng tình:

– Họ rất tài tình móc túi dân đen. Mới đầu năm đã tìm cách móc cho banh túi. Coi như họ sắp phát tài. Gặp các quan thì “chúc mừng quan phát tài” thôi. Mà quan bận bịu lắm, nên chúc rút gọn cho nhanh – “Mừng… quan tài”.

Ảnh minh họa. Nguồn: họa sĩ Lê Anh Phong

Ông Hai cười haha:

– Hay, hay. “Chúc quan tài”, “Mừng quan tài”, kèm câu quả báo nhã tiền, quan “đi sớm” cho dân nhờ.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây