Bị quay phim, đặc vụ ICE bỏ dở vụ bắt giữ người gốc Việt

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

18-7-2026

Tối ngày 13 tháng 7 tại Nhà ga số 3, Sân bay Quốc tế Harry Reid (Las Vegas), một sự cố hy hữu và gây tranh cãi đã xảy ra khi các đặc vụ thuộc Cục Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cố gắng khống chế một người đàn ông gốc Việt, nhưng sau đó lại đột ngột bỏ đi và để lại một chiếc còng trên tay người này.

Hai đặc vụ ICE mặc thường phục cố gắng bắt giữ ông Phu Nguyen, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam (*). Sau khi còng được một bên tay của ông, họ bị một hành khách quay phim và một nhân viên an ninh TSA can thiệp. Hai đặc vụ này ngay lập tức bỏ đi trước khi hoàn tất thủ tục bắt giữ.

Sở Cảnh sát Đô thị Las Vegas (LVMPD) đã có mặt, xác nhận ông Nguyen không có lệnh truy nã nào vào thời điểm đó và tiến hành tháo còng tay cho ông.

Ngày hôm sau (14/7), ICE thông báo đã bắt giữ ông Nguyen tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) với cáo buộc lưu trú quá hạn thị thực.

Sự việc được đưa ra ánh sáng chủ yếu nhờ đoạn video lan truyền của hành khách Chris Motley.

“Tôi nghe tiếng kêu cứu nên tiến lại gần. Hai người khống chế ông ấy mặc thường phục, không có dấu hiệu nhận dạng cảnh sát. Khi tôi bắt đầu quay phim, người đàn ông đã vung tay gạt điện thoại của tôi. Họ lập tức bỏ đi khi an ninh TSA xuất hiện” — Chris Motley chia sẻ với FOX5.

Vụ việc đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lập pháp tại Nevada về tính chuyên nghiệp và minh bạch của lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto: Lên án hành vi của các đặc vụ ICE là “hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được”, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phải lập tức giải trình.

Dân biểu Cecelia González (Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ người Mỹ gốc Latinh): Nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc điều tra toàn diện để bảo đảm các hành động cưỡng chế trong cộng đồng được thực hiện an toàn, hợp pháp và minh bạch.

Đại diện Sân bay Harry Reid: Khẳng định luôn phối hợp chặt chẽ với an ninh liên bang, nhưng từ chối bình luận sâu về vụ việc và chuyển hướng các câu hỏi cho LVMPD và Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Hiện tại, Nhóm Nghị sĩ người Mỹ gốc Latinh và Nhóm Nghị sĩ người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương tại Nevada đang gây áp lực, yêu cầu một cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ quy trình tác nghiệp của ICE trong vụ việc này.

______

Ghi chú: Tựa đề bài viết do Tiếng Dân đặt.

(*) Theo thông tin từ truyền thông Úc, ông Phu Nguyen có quốc tịch Australia.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đúng là báo chí Úc xác nhận ông là công dân Úc (an Australian citizen). Cũng chẳng có nói ông là người gốc Việt.
    Xin đừng dùng chữ “sân bay” thay cho phi trường. Người cs VN từ nhiều năm trước đã cố ý bình dân hoá, tầm thường hoá, ngôn ngữ Việt, dẫn đến những thay đổi ngô nghê, quê mùa, nhiều khi sai bét. Theo định nghĩa của nhiều từ điển Việt Nam: “sân” là một khoảng đất nhỏ như sân trường, sân chơi, sân phơi lúa, v.v… . Phi trường rộng mênh mông không thể chỉ là một cái sân. Vả lại từ phi trường dù là tiếng Hán Việt, cũng là tiếng Việt, chả phải tiếng Tàu, của hầu như 1/3 (?) từ ngữ Việt. Tương tự: phi công, phi cơ, phi đạo, v.v… Tôi rất dị ứng khi đọc thấy các từ ngữ Nôm hoá ngô nghê, sản phẩm của các nhà “bác (ít) học Việt Nam”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây