Lê Huyền Ái Mỹ
26-12-2025
“Người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ phải có tâm tốt, tử tế”;
“Làm công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn”;
“Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em ra sao vì bố trí trật thì tất cả mọi người gánh”;
“Để làm được, cán bộ tổ chức phải hiểu tâm tư, nguyện vọng thực chất của anh em, không chỉ dựa vào hồ sơ bằng cấp vì thực tế nhiều bằng cấp chưa phản ánh đúng trình độ thực chất. Đồng thời có kênh thông tin trả lời chính thức khi cán bộ, công chức cần”…
Đó là những phát biểu của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026 vào chiều qua, 25.12.
Một cuộc tổng kết năm ngành tổ chức xây dựng Đảng nhưng nhiều “từ khóa” lại không mang tính “đặc thù ngành”, nó mang tính phổ quát nhiều hơn, ấy là “tâm tốt, tử tế”, ấy là “thực chất”, “thực tiễn” và nhìn thẳng vào cái hiện trạng “nhiều bằng cấp chưa phản ánh đúng trình độ thực chất”.
Tôi thích hướng tiếp cận… thực dụng này hơn nhiều bởi, nghĩ một cách nôm na rằng, trước khi/ trong khi là một đảng viên tốt hãy là một con người tử tế, “tâm tốt”!
Cái tử tế ấy sẽ khiến anh không chỉ vốn được đảm bảo bằng một lý lịch đỏ, một kỹ năng nhớ, thuộc làu các số nghị quyết và cả năng khiếu thể hiện tính Đảng ở mọi nơi mọi lúc. Sự tử tế sẽ hình thành nên lòng trung thực, sự tự trọng, biết học hỏi, làm việc một cách thực chất, không tham lam, nhũng nhiễu.
Kể cả chấp nhận rời bỏ tất cả để bảo vệ cái giá trị của sự tử tế mà mình đã tin tưởng, phụng sự.
Khi mà các tiêu chí đòi hỏi và bộ lọc để đánh giá đang có khoảng cách vời vợi thì những phát biểu nêu trên, ngay cả khi là một lời kêu gọi hay một sự “đánh thức” tha thiết thì tôi vẫn có và còn chút lòng tin rằng, sự tử tế, tin vào tử tế và tìm mọi cách để gầy dựng, bảo vệ sự tử tế sẽ ươm mầm trở lại mà lớn lên dần.
Liệu còn cách nào “tử tế” hơn chăng?!
Nhìn sâu-xa hơn, một khi sự tử tế được nâng niu, tôn trọng thì các trị giá mà từ giá trị của chính nó mang lại là làm việc một cách hữu hiệu, đóng góp một cách thực chất. Không ngoa ngôn. Không trình diễn. Không binh-bố các đường để có cho bằng được một chỗ “ghế trên ngồi tót”.
Nên, khi đã nói những điều tử tế ấy, hẳn người đứng đầu Đảng bộ TP này cũng đã và đang nhìn ra, thấy rõ cả những gì, những ai đang thiếu, khuyết để lập thành một bộ lọc, một cơ chế trọng dụng những người thật sự “biết làm”, chứ không phải là những kẻ chỉ “biết nói”!
Tính ra, người dân, doanh nghiệp lại tỏ tường không kém cơ đấy.
À, thì cũng trong buổi tổng kết hôm qua, rất có liên quan khi ông nêu “chúng ta mong muốn có thêm đội ngũ hùng mạnh nhưng bản thân từng đồng chí đảng viên phải mạnh, phải thực sự là những người Cộng sản”.
Tinh thần cộng sản mà Marx đã từng nêu rõ: “Tiêu chuẩn hành động của phong trào cộng sản là hiệu nghiệm. Nhưng chỉ có hiệu nghiệm nếu hành động xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn và đáp lại đúng những đòi hỏi đó”. (Hành trình trí thức của Karl Marx – Nguyễn Văn Trung – NXB Tổng hợp).
Chưa bao giờ thực tế cuộc sống cần những người cán bộ biết sống tử tế, biết cách làm những việc tử tế, nhỏ thôi cũng được.
Hãy nhìn ngược lại, từ những phiên tòa…



Viết về người cộng sản từ tế sau hơn 50 năm chế độ chiều nay “đang theo đỉ”(cứ vo tu đọc lái) mà nhà báo “Lê đen ý mãi “ phải diễn trích sách của thầy công giáo Triết Tây của tui thời Van khoa Saigon nguy cu ( may ngài tiến sĩ chính trị cộng sản cao cấp đâu mất tiêu rồi bà “ý mãi “ui?) thì thiệt là quả nhục phải hôn?
Hơn 50 năm rùi nghe những lời có cánh này mà phát tởm! Có nói gì cũng là tên vc không hơn không kém! Đã quen cái thói mỵ dân và dụ dỗ đám trí thức miền nam của võ văn kẹt, Nguyễn thiện Nhân…Xưa rùi lượm ơi! Thế mà tác giả lại trích dẫn như học thuộc lòng! Chắc cũng là việt cọng rùi!
Dân chúng VN ai ai cũng đều biết CỘNG SẢN NÓI thì HAY nhưng LÀM THÌ DỞ,
CSVN chỉ biết NÓI XẠO, LÀM THÌ DỞ ẸT !!!
Nghe mãi ” BỌN CS CHỈ BIẾT NÓI TUYÊN TRUYỀN ” mà
” CHÁN BỎ XỪ BỌN CSVN CHUYÊN MÔN NÓI DỐI ” !!!
Mau mau DẸP Đi CÁI MIỆNG CSVN CHUYÊN MÔN NÓI DỐI !!!
abe co 27/12/2025 At 6:17 am
Dân chúng VN ai ai cũng đều biết CỘNG SẢN NÓI thì HAY nhưng LÀM THÌ DỞ,
CSVN chỉ biết NÓI XẠO, LÀM THÌ DỞ ẸT !!!
Nghe mãi ” BỌN CS CHỈ BIẾT NÓI TUYÊN TRUYỀN ” mà
” CHÁN BỎ XỪ BỌN CSVN CHUYÊN MÔN NÓI DỐI ” !!!
Mau mau DẸP Đi CÁI MIỆNG CSVN CHUYÊN MÔN NÓI DỐI !!!
Đọc lại coi ai khen & cám ơn Cộng Sản nha
abe co 27/12/2025 At 1:41 pm
Cãm ơn Tác Giả đã NÊU VẤN ĐỀ TRỌNG ĐẠI NÀY RẤT TẬN TÂM và CÔNG PHỤ
– “Tử tế” và làm “người tử tế” khiến ta nhớ đến Karl Marx và Vladimir Lenin. Karl Marx rất “tử tế” với cô hầu gái, sinh cho một “quí tử” nhưng Friedrich Engels phải muối mặt “nhận thay” và hàng năm trích tiền lợi nhuận bóc lột từ công nhân làm việc tại nhà máy dệt sợi của bố Friedrich Engel để lại, chu cấp nuôi “cậu quí tử”. V. Lenin rất “tử tế” khi tiêu diệt cả nhà Nga Hoàng chỉ vì Nga Hoàng đã xử tử anh trai của Lenin vì mưu sát Nga Hoàng. Còn “Bác Hìu dzĩ đại” rất “tử tế” khi viết bài “Địa chỉ ác ghê” để tòa án Cải cách ruộng đất xử bắn bà Cát Hanh Long -người từng cưu mang “Bác Hìu” kính yêu khi còn hoạt động bí mật.
Những điều “tử tế” -“những phát biểu của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026 vào chiều qua, 25.12…”- người dân đã nghe đi nghe lại từ khi “Bác Hìu dzĩ đại” nói “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”!? Bây chừ, Bí thư Trần Lưu Quang nói ra nghe cứ như thể là người phát hiện “chủ nghĩa Marx-L*n” mới, Oh là là! Shadu ! Shadu!
Thiền sư Thích Mỗi Đảng