Mạc Văn Trang
26-8-2025
(Nhân việc ông Nên chia tay tp Hồ Chí Minh, ra Trung ương công tác)
Từ trước tới nay tôi luôn có phản xạ né tránh các nhà lãnh đạo, nhất là dị ứng với những người “kiêu ngạo cộng sản”, tưởng cái gì cũng biết, thích lên mặt dạy đời. Trong quá trình làm việc của mình, tôi đã tiếp xúc với bảy Bộ trưởng Giáo dục, tính từ Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên cho đến Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, tôi chỉ có cảm tình, thân thiện với Bộ trưởng Trần Hồng Quân. Ông khiêm tốn lắng nghe, giản dị, chân thành, chịu học hỏi; luôn suy tư, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình; không ham của cải, quyền lực…
Tôi mến ông Nguyễn Văn Nên, dù không có gần gũi, làm việc với ông, nhưng thấy ông rất giống ông Quân; mà ông Nên còn trẻ trung, vui vẻ, thoải mái thân tình hơn ông Quân, nên có những ấn tượng tốt về ông.
1. Tôi bắt đầu cảm tình với ông Nên trong “Chiến dịch phòng chống Covid 19”, khi ông đứng ra kêu gọi, xin bà con ngoại tỉnh hãy ở lại thành phố…; khi ông có những quyết định cho dùng các bài thuốc, toa thuốc có hiệu quả thực tế; khi ông cho các shipper sớm hoạt động trở lại; khi ông thành thật nói rằng, bắt người F0, F1 đi tập trung rồi bỏ đó, thuốc không có, chăm sóc không hết, nhiều người chết không phải vì covid mà vì tập trung lại…
Đặc biệt khi ông đọc thư tôi gửi cho ông ngày 3/8/2021, tôi viết: “Đến khi thành phố triển khai chiến lược tiêm chích vaccine phòng covid-19 lại xảy ra một chuyện mà tôi thấy bất an. Đó là tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tài trợ mua 5.000.000 liều vaccine của Trung Quốc chích ngừa cho nhân dân thành phố. Có ba điều bất an.”…
Tôi tin rằng, ông đã đọc và lắng nghe, nên thay vì trước đó người dân đi tiêm vaccine là bắt buộc, không được phép chọn lựa, ông đã tuyên bố: Công khai cho dân biết tiêm vaccine gì và để dân tự nguyện, không ép buộc.
Có nơi thông báo tiêm vaccine Vero Cell (TQ), ai tiêm được 10kg gạo…
2. Trong bài “Thú vị Nguyễn Văn Nên” tôi đã viết: “TPO cho biết: Sáng 7/2/2023, Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố mừng xuân Quý Mão 2023….
Ông Nên không đọc bài Thư ký viết sẵn rồi CLMV… hay nói như ông Tướng Tuyên giáo: Phải “đấu tranh một mất một còn” trên không gian mạng 24/24 với “các thế lực thù địch”…; không chỉ thị cho báo chí như Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Báo chí phải làm ngược và vừa làm giống, vừa làm khác với mạng xã hội”…
Ông Nên nói về nhiệm vụ của báo chí phục vụ người dân một cách thiết thực, kịp thời, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân…
Thú vị nhất là ông đã tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo Chat GPT, mới xôn xao trên mạng xã hội ít ngày nay và có những nhận xét chín chắn. Ông nói: “Chúng ta đã nghe tới Chat GPT đó là bước đột phá của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo nên làn sóng cực mạnh trên internet, tác động đến mọi mặt xã hội. Mô hình này sẽ tác động hai mặt đến báo chí” …
“Chat GPT chỉ có thể trả lời các vấn đề theo khuôn mẫu chứ không thể chuyển tải tâm tư, tình cảm. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, cần phát huy tất cả những gì là điểm mạnh của con người để tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh. Người làm báo phải hết sức nhanh nhạy, cần thông tin thật nhanh, để ý Đảng lòng dân ngày càng thấu cảm và sâu sắc hơn, củng cố niềm tin vững chắc, giữ gìn uy tín, nghề nghiệp của người làm báo”…
Tôi tin là ông Nên chịu khó tự đọc, tự học nên cập nhật được những tri thức mới. Ông hẳn là người hiểu biết, thức thời nên phát biểu chân thành, chừng mực, sát với đời sống xã hội. Ông không giống mấy ông lãnh đạo “thùng rỗng kêu to” chuyên “bốc phét” nhưng điều không tưởng hay buột ra những câu ngây ngô, vô nghĩa”…
3. Ông Nên và buổi gặp mặt ngày 30/3/2025 với một số “nhân sĩ trí thức” “bất đồng chính kiến”.
Việc ông tổ chức buổi gặp mặt này và những lời nói, thái độ, cử chỉ của ông đối đãi với những người “bất đồng chính kiến” cho thấy ông rất gần gũi, lắng nghe một cách chân thành …
Hôm đó Kim Chi có nói việc làm Căn cước công dân có gắn chíp không được, không ebanking được, gây trở ngại cho cuộc sống rất nhiều; công an cứ canh gác chúng tôi để làm gì? Chúng tôi là những công dân yêu nước, có trách nhiệm xã hội, không hề bị phạt hành chính hay vi phạm pháp luật, mà bị cấm xuất cảnh mấy năm rồi!…
Cuối buổi họp mặt, ông Nên bắt tay chúng tôi và bảo, những việc của anh chị sẽ được giải quyết thôi…
Sau đó thì không còn công an “chăm sóc” như trước, CCCD có gắn chíp của Kim Chi được công an thành phố giải quyết nhanh chóng. Chỉ còn vấn đề xuất cảnh thì thành phố chắc cho qua, nhưng còn chờ trên Bộ giải quyết.
Như vậy ông Nên hứa và làm thật, làm ngay, cả những việc “nhỏ nhặt” khi người dân bức xúc…
Trong bữa ăn trưa hôm đó, tôi nói, anh Nên bây giờ có thằng thư ký Chat GPT tiện quá. Ông bảo, ôi, thư ký Chat GPT luôn phục vụ 24/24, tuyệt vời lắm. Nhưng nó chỉ giúp việc thôi, mình vẫn phải là chủ…
Lưu Trọng Văn hỏi, cái tên “Nên” của anh có xuất xứ thế nào?
Ông Nên bảo, chắc Ba tôi muốn tôi Nên Người… Rồi ông đọc bài thơ của thân phụ. Bài thơ thất ngôn bát cú, chuẩn, chứng tỏ Cụ sành thơ. Tôi chỉ nhớ có mấy chữ trong đó: … mong con Nên Người.
4. Tìm hiểu thêm thì biết ông Nên sinh ngày 14 tháng 7 năm 1957, quê ở Tây Ninh, sinh trong một gia đình có 9 người con, có truyền thống tham gia cách mạng; ông từng trong ngành công an 17 năm (1975 – 1992). Từ 1992 ông làm Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Từ đó ông bước vào lĩnh vực hoạt động dân sự và thăng tiến liên tục từ cấp huyện, tỉnh, trung ương, rồi làm bí thư tp Hồ Chí Minh.
Tôi cứ nghĩ, ông trải qua 17 năm trong ngành công an và 33 năm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng, đầy quyền lực mà không thấy bị tha hóa nhân cách như hàng loạt quan chức cấp cao; không thấy dư luận bàn tán về “thói hư, tật xấu” của ông như nhiều quan chức khác.
Nguyễn Văn Nên là trường hợp quý hiếm. Đúng như ông nói, “có những đảng viên nhưng mà tốt”! Năm nay ông 67 tuổi, vẫn đầy sức khoẻ, nhiệt huyết, vẫn tiếp tục công tác tốt.
Tôi nghĩ người như ông, tiếp tục ra ứng cử Quốc hội, bầu dân chủ, thì ông có thể tham gia mấy khoá vẫn tốt.
Chúc ông, ở đâu, làm gì cũng NÊN như thế, cứ như thế!



Quý vị trí thức xhcn cứ việc tâng bốc ông NVN tùy thích nhưng có điều là không trở thành người cộng sản mới là người tốt, lỡ theo cộng sản mà khi biết nó thế nào thì nên sớm từ bỏ nó, bằng không thì chỉ là hạng ngu trung dù có liêm khiết cũng bị người đời cười chê vì góp phần làm điêu đứng đất nước này.
“có những đảng viên nhưng mà tốt”! Chuyện giễu rẻ tiền . Người tốt không ai vào đảng cộng sản . Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng . Còn gần đảng CS ? … thì Ác và Tham
Sau 1975 ông bắt đầu từ cảnh sát hình sự thì biết trình độ là gì rùi! Còn việc ông gặp mặt trí thức để được tư vấn là việc lão Kiệt đã làm. Chẳng qua là làm màu thui! Mỗi người một cách nhưng việt cọng muôn đời vẫn là việt cọng thui! Đọc bài viết của MVT, Lê Trọng Văn….một hồi cũng loài cái đuôi việt cọng ra thui!
– Trong bó đũa, có chiếc dài chiếc ngắn. Bàn tay có 5 ngón, có ngón ngắn ngón dài. Giữa con người, có những người đúng là “con người” (= có nhân cách), chứ không phải “con vật”!? Ông Nguyễn Văn Nên tỉnh thức (= có tâm Phật) nên “buông xả” rất nhẹ nhàng. Phải chăng đây là “người Việt Nam chân chính” trong khi bại tướng Tô Đao (= Tò Lâm /Lầm To) “oai hùng, chễm chệ” ngất ngưởng ngồi trên “Ngai vàng của Đảng”, “chỉ biết còn Đảng còn mình”, ăn “thịt bò dát vàng”, kiên trì “chủ nghĩa Méo-L…n” và “tư tưởng Hồ Chí Phèo”, mong được nhận Huân chương Sao vàng khi “về chầu Trời” và lại còn thuyết giảng đạo lý làm “người Việt Nam chân chính” ?! Shadu ! Shadu!
Thiền sư Thích Như Đảng
Nguyễn Văn “Nên bây giờ bước ra khỏi cái vũng nhầy nhụa này” mới là trường hợp quý hiếm.🤔🤔🤔
Một người như NVN rất là bình thường ở các nước có tự do dân chủ, nhưng lại là của lạ và hiếm ở xứ VNCS. Chính cái thể chế độc tài CS ở VN đã tạo ra một tầng lớp lãnh đạo toàn thứ không ra gì, chỉ biết ăn và phá.