Người Việt Kiev biên dịch
8-6-2025
Zelensky đáp trả Trump: Nga và Ukraine không phải là “những đứa trẻ” đánh nhau trong công viên, Putin là “kẻ giết người”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây đã so sánh cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ II giữa Ukraine và Nga với “một cuộc ẩu đả giữa những đứa trẻ trong công viên“. Người đồng cấp Ukraine của ông Volodymyr Zelensky đã phản ứng lại “sự so sánh ẩn dụ” kỳ lạ này.
Nguyên thủ quốc gia Ukraine cho biết rằng, đó không phải là “những đứa trẻ trong công viên”, mà là một “kẻ giết người” đến để giết trẻ em. Ông Zelensky đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với ABC News.
Trước đó, trong một cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Trump đã so sánh cuộc chiến đẫm máu toàn diện của Nga xâm lược Ukraine với “một cuộc ẩu đả giữa hai đứa trẻ” đánh nhau “như điên”. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, “đôi khi tốt hơn là để chúng đánh nhau một chút” trước khi tách chúng ra.
Sự so sánh vô liêm sỉ này thậm chí gây sốc cho các nhà báo phương Tây. Do đó, nữ phóng viên khi gặp Zelensky đã hỏi, liệu theo ý kiến của ông, Trump có hiểu được nỗi đau khổ mà người dân Ukraine đang phải chịu đựng do sự xâm lược của Nga hay không.
Zelensky đáp trả “so sánh ẩn dụ” của Trump
“Chúng tôi không phải là trẻ con với Putin trên sân chơi trong công viên. Ông ta là kẻ giết người, đã đến công viên này để giết trẻ em”, Tổng thống Ukraine lưu ý.
Người đứng đầu nhà nước cũng nói về cuộc trò chuyện với một người Ukraine đã mất vợ và 3 đứa con trong chớp mắt do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và kể từ đó cuộc sống của ông tràn ngập nỗi đau vô bờ bến.
“Ông ấy không đề cập đến bất kỳ số liệu thống kê, con số hay số lần tấn công nào. Ông ấy chỉ nói: “Mỗi sáng khi thức dậy, tôi tìm kiếm gia đình mình – ở mọi ngóc ngách trong căn hộ… Đối với tôi, đó vẫn là một cơn ác mộng… một cơn ác mộng tồi tệ”, Tổng thống Zelensky kể lại lời của người cha đau buồn.
Theo Zelensky, Tổng thống Hoa Kỳ “không thể cảm nhận và hiểu hết nỗi đau này”. “Và vấn đề không phải là Tổng thống Trump, mà là bất kỳ người nào không ở đây, tại đất nước này, cách xa hàng ngàn dặm, [họ] không thể cảm nhận và hiểu hết nỗi đau này”, ông nói.
Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, tại thời điểm phỏng vấn, Nga đã giết chết 631 trẻ em Ukraine. Và các chiến thuật khủng bố chống lại thường dân đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cuộc chiến toàn diện do Liên bang Nga phát động.
Xin nhắc lại, sau cuộc tấn công phối hợp lớn của quân đội Nga vào các thành phố của Ukraine vào ngày 6 tháng 6, Trump đã cáo buộc Ukraine một cách vô liêm sỉ về cuộc tấn công của Nga. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Ukraine phải chịu trách nhiệm về việc Nga một lần nữa giết chết và làm bị thương hàng chục người Ukraine, vì Ukraine đã phá hủy một số máy bay mà Moscow đã ném bom đất nước này trong năm thứ tư.



Đúng là cái miệng làm hại cái thân bỏi vì kiểu ăn nói vung vít, nói cho sướng
miệng của Trump bất chấp dư luận hay coi trời bằng vung cũng rất đáng cho
thiên hạ chưởi rủa, kể cả phỉ báng thậm tệ !
Riêng về trường hợp này thì có lẽ cũng nên thử tìm hiểu thêm tại sao Trump
không thèm giữ mồm giữ miệng mà vẫn tiếp tục ăn nói bạt mạng như thế ?
Có phải vì Trump thất bại nặng nề trong tham vọng muốn được là người đem
lại hòa bình cho cuộc chiến Ukraine mà trước đó ông ta tưởng bở nên đã trở
nên ngông cuồng hơn nữa chăng ? Tôi thiển nghĩ có phần đúng bời vì Trump
đã không lường trước lý do này là không ai muốn dành cho Trump vinh dự đó
cả, gồm Nga và nhất là Liên Âu mà trái lại còn bị họ “thọc gậy bánh xe” khiến
cho Ukraine rơi vào thế “Nghoảng mặt sang Tề e Sở giận, quay đầu về Sở sợ
Tề ghen” nên Ukr.buộc phải đóng trò “đu dây” giữa 2 thế lực lớn có khả năng
giúp mình thắng trận và do đó chiến tranh chưa thể kết thúc ?
Tất nhiên trên đây là thiển ý của tôi và ai cũng có toàn quyền suy nghĩ theo
cách riêng tư của mỗi người, chứ không cần “theo đuôi” ai cả !
Đồng ý với đồng chí Zelensky
Nga đang chống lại sự can thiệp của ngoại bang, mục đích là để giải phóng & thống nhứt U Cà
Qua câu này của ông Trump, nó đã bóc vứt bỏ cái vỏ hào nhoáng, ra vẻ yêu hòa bình của ông ta . Trump, qua thái độ lạnh lùng, vô cảm, đùa cợt này , cho người Mỹ và thế giới thấy bản chất trống rỗng , giả tạo, vô lương tâm của ông ta . Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ucriane , hơn 4 năm qua đã tàn phá đất nước và giết hại hàng trăm ngàn người vô tội . Vậy mà ông ta lại cho đó là ” “một cuộc ẩu đả giữa hai đứa trẻ” ?! . Ông Trump có xứng đáng là tổng thống của một đất nước vĩ đại như Hoa Kỳ không ?