Phan Thuý Hà
5-5-2025

Sau khi có chủ trương sáp nhập xã (huyện Hương Khê – Hà Tĩnh) đã có thông tin “đồn đoán” đề án sáp nhập các xã – dù xã Phúc Đồng thuộc cụm sáp nhập nào vẫn được chọn tên và đặt trung tâm hành chính sau khi sáp nhập. Trong khi các nơi náo loạn lên về tên xã thì Phúc Đồng hoàn toàn không nghĩ gì, vì không có gì để nghĩ, Phúc Đồng có đủ các tiêu chí để đặt tên.
Thế nhưng trong đề án ký ngày 21.4 của Uỷ ban nhân dân Huyện gửi UBND Tỉnh, Sở nội vụ, Sở Văn hoá – Thể thao thì Phúc Đồng sáp nhập với xã Hoà Hải, Hương Bình và chọn tên xã mới là Hương Bình, đặt trung tâm hành chính tại xã Hương Bình.
Sau đó một ngày xã bắt đầu gửi giấy về thôn xóm để lấy ý kiến người dân. Trong giấy lấy ý kiến chỉ có nội dung đồng ý sáp nhập ba xã hay không. Người dân đánh dấu vào chỗ đồng ý sáp nhập ba xã.
Rất nhiểu người dân không được đưa cho tờ giấy đó. Hỏi sơ qua một xóm đã có trên 45 người bảo rằng họ không được phát giấy gì cả.
Khi ký giấy, người dân xóm 4, xóm 5 thắc mắc về tên xã và trung tâm hành chính thì cán bộ nói: ký đi, tên và trung tâm hành chính ký tờ sau.
Không có tờ sau nào cả.
Ngày hôm sau, ba người dân trực tiếp lên Huyện, Tỉnh nộp đơn kiến nghị về việc giữ tên Phúc Đồng và đặt trung tâm hành chính tại xã Phúc Đồng. Đơn tập thể có chữ ký của nhiều người dân. Bà con yên tâm chờ huyện, tỉnh trả lời.
Không có câu trả lời.
Ngày 29.4, Tỉnh vẫn chốt phương án như huyện Hương Khê gửi.
Lúc này người dân mới phát hiện ra cán bộ các xóm đã làm khống phiếu tổng kết ý kiến. Dùng phiếu đồng ý sáp nhập ba xã, tự tiện viết vào dòng chữ “đồng ý đặt tên xã là Hương Bình”, thành ra được hiểu là 100% đồng ý tên xã Hương Bình.
Tại sao cán bộ xóm xã Phúc Đồng phải làm một việc gian lận như vậy? Ai chỉ đạo họ không?
Khi thấy người dân lên ý kiến một cách ôn hoà trên Facebook, công an xã đã đến nhà, các cán bộ thôn thì hù doạ người dân vi phạm pháp luật. Và họ còn tưởng tượng ra có một đoàn khoảng ba chục người đang lôi kéo, kêu gọi tiền bạc thuê xe lên tỉnh biểu tình… Chính họ tạo ra một không khí đầy sợ hãi và căng thẳng trong xã suốt từ hôm đó đến giờ.
Người dân Phúc Đồng không đồng ý đặt tên xã Hương Bình. Đây không phải là chuyện tranh giành cái tên hay là cục bộ bảo thủ, mà là chuyện bản sắc văn hoá lịch sử về đặt tên. Không ai muốn mất tên xã vì thế mới đề ra các tiêu chí. Xoá bỏ tên xã Phúc Đồng để thay bằng Hương Bình là một việc làm gượng ép, thiếu hiểu biết.
Chiều hôm nay vài người dân đã lên Facebook yêu cầu thôn, xã phải đưa cho họ phiếu hỏi ý kiến về việc đặt tên xã. Và tại sao đánh tráo phiếu đồng ý sáp nhập thành phiếu đồng ý đặt tên xã.
Người dân Phúc Đồng mong mỏi được các nhà báo phản ánh lên báo sự việc này, và mong các cấp cơ quan có liên quan đến việc đặt tên xã suy nghĩ lại.


Mong các bạn quê hương Hà Tĩnh share bài viết này, góp một tiếng nói đến gần Tỉnh hơn. Đến Tổng bí thư Tô Lâm.
Thưa Tổng bí thư, mới chỉ sáp nhập, mới là cái tên mà ngay từ cán bộ xóm đã trơ tráo như vậy. Kỷ nguyên nào?



Khi mới bắt đầu nhăm nhe vụ sáp nhập, mình đã nghĩ rằng sẽ có hàng đống vụ việc tiêu cực xảy ra .
May là, chỉ mới cái tên xã thôi mà đã tròng tréo để qua mặt dân.
Vài bửa, việc sắp xếp chỗ ngồi, sẽ có hàng chục ,hàng trăm cách chạy chọt để có ghế mà đặt đít .Lúc ấy, tha hồ mà hốt nhá.
Quý ông, quý bà ở trên có hình dung ra cảnh giành giựt , bon chen, quỳ luỵ để “có chức” hay không ? Sôi nổi lắm, kín đáo lắm mà người dân vẫn cứ biết vì nó lộ ra tầy quầy .
Ghế ít, đít nhiều, cố lên các đồng chí .
Tình trạng như bài báo này là có sự bàn bạc và lãnh đạo của cấp ủy . Ban cán sự thôn, xã bằng mọi cách làm cho cho nhanh, gọn và đúng chỉ đạo của cấp trên để báo cáo thành tích . mai đây số người này nếu được bổ nhiệm vào cán bộ xã thì nạn nhũng nhiễu cho dân chắc còn khủng khiếp hơn nữa .
tôi ở phường4, thành phố Vũng tàu cũng được đưa tờ giấy và bảo ký tên , chổ đồng ý đã được đánh dấu rồi. Tôi hỏi nếu không đồng ý thì đánh dấu nữa à ? Người đưa giấy nói chỉ cần ký tên thôi…
Dân ở xứ này ngày trước sung lắm, họ tình nguyện dỡ nhà để cách mạng làm đường tải súng ống đạn dược vào đất của Lào rồi theo đó đánh chiếm Miền Nam, có lẽ do đói quá nên mơ một ngày ấm no khi chiến lợi phẩm tuồn về. Sau ngày Miền Nam bị phỏng giái thì họ vẫn đói như xưa và cực chẳng đã họ túa đi khắp nơi kiếm cách mưu sinh. Hà Tĩnh là nơi có nhiều quân trong bọ chánh trị, Hà Tĩnh anh hùng mà sao ra nông nỗi này ? Người ta kháo nhau rằng nên tránh xa dân Nghệ-Tĩnh vì họ là dân cào hốt, có lẽ cái đói đã nhập vào máu.