Tôi rời Hà Nội với một trái tim nặng trĩu

Nataliya Zhynkina

10-7-2024

Bà Nataliya Zhynkina, đại biện Ukraine tại Việt Nam. Nguồn: Facebook nhân vật

Thưa các bạn thân mến, hôm qua là ngày cuối trong nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam. Tôi đang hướng đến Kyiv để đảm nhận một vị trí mới tại Bộ Ngoại giao Ukraine.

Tôi rời Hà Nội với một trái tim nặng trĩu. Một phần bởi vì, với tư cách là một nhà ngoại giao, tôi đã không thành công trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng trong cuộc chiến man rợ của Nga chống lại người Ukraine, không có chỗ giao dịch làm ăn như thường lệ với Nga. Và trong khi tên lửa của Nga nhắm vào các bệnh viện nhi và bệnh viện phụ sản ở Ukraine thì bọn tội phạm chiến tranh Nga được các quan chức cấp cao Việt Nam chào đón nồng nhiệt.

Một phần khác, như một người bình thường tôi lo lắng về tương lai sống dưới những mối nguy hiểm và khó khăn của chiến tranh.

Nhưng có một phần lớn và rất quan trọng trong cuộc sống của tôi ở Việt Nam làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Đó là các bạn – những người bạn mà tôi đã gặp, trực tiếp và trên các mạng xã hội, qua email và qua điện thoại, trên đài phát thanh và trên truyền hình, giữa những người sống ở các thành phố lớn và nhỏ ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Các bạn, những người đã ở đó vì tôi và Ukraine để giúp chúng tôi bảo vệ đất nước và con người của chúng tôi bằng mọi cách có thể.

Những trải nghiệm và kỷ niệm tại Việt Nam sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Những bài học về lòng hiếu khách, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực để tôi cống hiến và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng tình và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết chắc rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, tình cảm và sự gắn bó với người Việt Nam vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tôi.

Do công việc tiếp theo của tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực kinh tế, tôi sẽ ít viết bằng tiếng Việt hơn về các sự kiện ở Ukraine. Mong các bạn tiếp tục theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Embassy Of Ukraine In Vietnam.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. Không thể nào quên ! Không thể nào quên !…
    *************************

    https://www.youtube.com/watch?v=gXD-xgzaC78
    NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI của ANH BẰNG – Nguyễn Toafn hát bằng cả trái tim

    Không thể nào quên ! Không thể nào quên !…
    Anh sẽ không bao giờ quên Hà Nội Phố
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Phố Sinh từ

    https://www.youtube.com/watch?v=BzpMi_VrWSI
    Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
    Nhạc & Lời: Nguyễn Đình Toàn Trình bày:Nguyên Khang

    Em ơi ! Không thể nào quên ! Không thể nào quên
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Thủ đô Sài Gòn xưa cũ
    Anh sẽ không bao giờ quên Hòn Ngọc Viễn Đông

    Em ơi ! Không thể nào quên ! Không thể nào quên
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Phố biển Đà Nẵng xưa cũ
    Anh sẽ không bao giờ quên Hải phố mưa dầm dề

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Anh hy vọng bên ấy Em sống trong Lòng Quê Hương như thế
    Như Anh vẫn hằng nhớ nhung Em bên này
    Anh hy vọng bên nớ Em sống trong Lòng Quê Mẹ như thế đấy
    Nhưng chắc sẽ có một ngày bị lãng quên
    Bệnh già quên lãng không tên họ không chân dung

    Thôi Em cứ để Thời gian trôi đi như thế
    Cứ để Dòng Thời gian lượng tử trôi đi trôi mau như Quang tử
    Dù cho Anh không thể nào quên, dù không thể khó quên
    Rồi mọi điều sẽ bị quên lãng
    Như Chuyện Tình mình rồi cũng chôn vào Cát bụi lãng quên

    https://www.youtube.com/watch?v=OZbDM_O8Y5s
    Giấc mơ hồi hương – Z (Vũ Thành – Anh Dũng)

    Không thể nào quên ! Không thể nào quên !…
    Anh sẽ không bao giờ quên Hà Nội Phố
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Phố Sinh từ

    Em ơi ! Không thể nào quên ! Không thể nào quên
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Thủ đô Sài Gòn xưa cũ
    Anh sẽ không bao giờ quên Hòn Ngọc Viễn Đông

    https://www.youtube.com/watch?v=ecy8nUn-YZM
    Nắng Paris, Nắng Sài Gòn (Ngô Thụy Miên) – Vũ Khanh

    Em ơi ! Không thể nào quên ! Không thể nào quên
    Anh chắc mãi mãi nghĩ về Phố biển Đà Nẵng xưa cũ
    Anh sẽ không bao giờ quên Hải phố mưa dầm dề

    Em ơi ! Không thể nào quên ! Không thể nào quên
    Quý Em Đà Nẵng … Yêu Em Hà Nội … Thương Em Sài Gòn …
    Em ơi ! Không thể nào quên ! Anh không bao giờ quên !

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Hề… hề…, thưa bà Nataliya Zhynkina, bà cứ yên lòng trở về quê hương để cùng nhân dân Ukraine chống xâm lược, vì, ở nơi đây bà đã thấy rất nhiều NGƯỜI VIỆT ủng hộ Ukraine chống BỌN […] NGA với tỉ lệ cao hơn nhiều so với BỌN […] PHÙ NGA. Mong bà hãy yêu NGƯỜI VIỆT ở khía cạnh này nhé. Cám ơn bà!!!

  3. Viẹt nam đã đổ rất nhiều máu để gìn giữ Tổ Quốc mình.
    Mong nhân dân Ukraine bền tâm vững chí trong cuộc chiến chống giặc Nga xâm lược, không để chúng cướp đi một mẩu đất nào.

    • Như Thủy 12/07/2024 At 12:21 pm

      Viẹt VIỆT NAM nam đã đổ rất nhiều máu để gìn giữ Tổ Quốc mình.

      Mong nhân dân Ukraine bền tâm vững chí trong cuộc chiến chống giặc Nga xâm lược, không để chúng cướp đi một mẩu đất nào.


      ĐÚNG một phần NHƯNG CHƯA ĐÚNG hoàn toàn TUYỆT ĐỐI

      Chuyện ĐUỔI Pháp truyện CHỐNG Mỹ CỨU NƯỚC thật ra

      chỉ là ĐUỔI Pháp CỬA TRƯỚC rước TÀU mao xếnh xáng CỬA SAU hậu môn quan CÒN nguy hiểm 1.000.000 lần hơn

      Chuyện ĐUỔI Pháp truyện CHỐNG Mỹ CỨU NƯỚC thật ra
      chỉ là CHỐNG Mỹ CỨU Tàu khựa theo CHIẾN LƯỢC chiến sách mao xếnh xáng đề ra “xài” XƯƠNG MÁU hàng chục triệu của MẸ VIỆT NAM “xài” LỆ PHÂN LY hàng trăm triệu CHIA LY di cư 1954 di tản 1975 vượt biển vượt biên NỬA SỐ chết trên Biển Cả H.O Thuyền nhân DU HỌC trốn CS THÙNG NHÂN … của MẸ VIỆT NAM

      Chuyện ĐUỔI Pháp truyện CHỐNG Mỹ CỨU NƯỚC thật ra
      chỉ là CHỐNG Mỹ CỨU Tàu khựa theo CHIẾN LƯỢC chiến sách mao xếnh xáng đề ra NHWU CHÍNH Lê Duẩn ruột ngựa chân thật TỰ THÚ ‘chúng ta đánh Mỹ là đánh cho TÀU !!!”

      Cứ như Algeria không mất giọt máu cũng được PHÁP trao trả Độc lập
      Cứ như ẤN ĐỘ với Chủ trương Bất bạ động của Thánh Cam Địa Gandhi không mất giọt máu cũng được ANH trao trả Độc lập

      Hãy như TÂY ĐỨC và NHẬT BẢN dù thua trận NHƯNG ĐÃ khôn ngoan dựa vào MỸ để chỉ vài năm sau thành Cường quốc kinh tế

      Nhất là Việt Nam đã có kinh nghiệm tiếp cận VĂN MINH Pháp và Khoa học Kỹ thuật hiện đại Mỹ nhưng vì nghe theo CHIẾN LƯỢC chiến sách VÔ CÙNG THÂM ĐỘC của mao xếnh xáng đề ra HẠ LỆNH cho hồ chí meo THI HÀNH (và thằng đại tội đồ đại vịt gian này lại bị mao xếnh xáng xây nặn thành thần tượng của bọn mớ ngủ Giáp Đồng Chinh …) Bác HỒ ta đó chính là bác MAO …hóa thành đại thảm họa của Dân tộc VIỆT

      “xài” XƯƠNG MÁU hàng chục triệu của MẸ VIỆT NAM “xài” LỆ PHÂN LY hàng trăm triệu CHIA LY di cư 1954 di tản 1975 vượt biển vượt biên NỬA SỐ chết trên Biển Cả H.O Thuyền nhân DU HỌC trốn CS THÙNG NHÂN … của MẸ VIỆT NAM

      Cứ như Algeria không mất giọt máu cũng được PHÁP trao trả Độc lập
      Cứ như ẤN ĐỘ với Chủ trương Bất bạ động của Thánh Cam Địa Gandhi không mất giọt máu cũng được ANH trao trả Độc lập

      Hãy như TÂY ĐỨC và NHẬT BẢN dù thua trận NHƯNG ĐÃ khôn ngoan dựa vào MỸ để chỉ vài năm sau thành Cường quốc kinh tế

      NHƯNG VẪN còn chưa muộn CHỚ NHƯ thằng phan văn trường LẾU LÁO (có thời gian tôi phân tích sau trên 2 bài mới trên TIẾNG DÂN vì tôi biết KHÁ RÕ về thằng phan văn trường LẾU LÁO

  4. Với tư cách cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ nhà nước và nhân dân U, nguyện cầu ơn trên giáng phúc cho cuộc tranh đấu vì chính nghĩa của nhân dân U

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây