Việt Nam sắp có Pu-tô?

Lý Trần

15-5-2024

“Pu-tô” là viết chơi theo lối portmanteau, ghép tên Putin của Nga với Tô Lâm của Việt Nam.

Quan sát sự kiện Tô Lâm sang Nga, qua cách ông ta phát biểu như ông ta như thể ông ta là nguyên thủ quốc gia khi tiếp đón khách nước ngoài, cùng với sự lông hành của công an từ cấp thấp nhất (xã) đến cấp cao (trung ương)… nhiều người Việt lo lắng, liệu Việt Nam có thể trở thành bản sao của nước Nga do tay KGB cai trị hay không?!

Nhìn vào nước Nga ngày nay, tất cả những ai có hiểu biết bình thường và có tư duy đúng đắn đều nhận thấy, từ khi Putin độc quyền cai trị theo lối của KGB, nước này đang dần trở thành một bản sao của Hitler và xã hội Nga đang dần bị phát xít hóa, tương tự như xã hội Đức trong những năm đầu với chế độ phát xít.

Bản thân Putin chỉ là tay võ biền với đủ thủ đoạn của một tay công an – mật vụ, chứ không phải một nhà chính trị hay chính khách (riêng về mặt này, Putin phải chỉ đáng làm tay xách dép cho Tập Cận Bình của Trung Quốc). Tô Lâm muốn học theo Putin vì ông ta cũng “cùng một giuộc”, với bản chất tàn ác của công an, nhưng không có tư chất làm chính trị và càng không thể làm chính khách.

Cuồng Nga-Putin: Điểm hội tụ

Sự mê muội ăn sâu vào tiềm thức của không ít người Việt, được củng cố và làm sâu thêm bằng sự ngu dân của Tuyên giáo Cộng sản, sự cố chấp và lú lẫn của một số cán bộ Mác-Lê, sự cuồng dại của những kẻ ưa bạo lực, thích bắt nạt người khác chỉ vì mình từng là nạn nhân của sự bắt nạt, và ý thức nô lệ từ trong tâm khảm của những người tự nhận mình là “người ăn cơm mặc áo nước Nga” … tất cả những thứ đó khiến cả hệ thống tuyên giáo và truyền thông Việt Nam hỉ hả, biến mình thành công cụ cho tuyên truyền giả dối của Nga, tiếp tục ngu dân bất chấp đạo lý. Với đảng CSVN, lẽ phải luôn theo phe.

Nhưng trong hoàn cảnh “không có chó, bắt mèo ăn cứt”, đảng CSVN có lẽ phải dựng anh Tô lên ghế “chủ tiệm nước”. Với hình ảnh đang há hốc miệng đớp miếng bò dát vàng ở London, vai trò kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, đi lại với tay Hitler-KGB của thế kỷ 21 … liệu ông ta có xứng đáng đại diện cho nhà nước Việt Nam (cho dù là nhà nước cộng sản) hay không? Nếu là người có liêm sỉ, chắc ông ta phải từ chối.

Cái quy luật “mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” vẫn luôn đúng. Đảng CSVN vừa dựng lên đống rác của nhân loại – tượng Lenin – ở Nghệ An và chuẩn bị đón Putin, tên tội phạm bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt, quả là hành động ngu xuẩn như muốn trêu ngươi cộng đồng nhân loại văn minh. Nhiều người cho rằng, phe Nghệ An trong đảng, phe công an và phe Tuyên giáo tâm đầu ý hợp với nhau ở điểm này.

Hãy nhìn vào nước Nga thời Putin để hình dung ra Việt Nam khi Tô Lâm nắm quyền và độc tài như Putin ở Nga hiện nay. Bộ máy nhà nước từ cao xuống thấp đều do kẻ thân tín của Tô Lâm nắm giữ, người dân hoàn toàn bị bịt miệng trước những bất công xã hội, các lĩnh vực kinh tế béo bở sẽ vào tay các phe cánh thân hữu của Tô Lâm, những người trẻ có học thức và có năng lực sẽ dần bỏ nước ra đi khi có thể… Nước Nga còn có dầu để bán, Việt Nam còn gì để bán? Có lẽ chỉ còn có đất nước.

Một đất nước như thế làm gì có tương lai cho con cháu nhân dân?

Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng, theo gương Tập Cận Bình, quyết thâu tóm gần như toàn bộ quyền lực về phe đảng, “mọi con mắt đều hướng đến ghế Tổng bí thư”, cuộc chiến vì chiếc ghế này càng trở nên khốc liệt trong nội bộ ĐCSVN. Vai trò nhà nước, chính phủ trở nên mờ nhạt, các hoạt động kinh tế xã hội, giao thương, khoa học… đều trở nên thứ yếu. Chính ông Trọng từng khẳng định, sự phát triển kinh tế không quan trong bằng sự tồn vong của chế độ cộng sản.

Phe Tuyên giáo và công an ngày càng có nhiều quyền nên càng lộng hành. Chúng hiện nguyên hình là một bọn chuyên ngu dân và chỉ chuyên đàn áp dân. Nếu sự mất cân bằng quyền lực này giữa nhóm độc tài cai trị và nhà nước tiếp tục trầm trọng thêm, đất nước không mấy chốc sẽ biến thành Nga, rồi thành Bắc Triều Tiên sau đó.

Trên đây chỉ là vài suy nghĩ tản mạn… về cung đình CSVN, nơi đang xảy ra cảnh cắn xé nhau dữ dội, cũng như nghĩ về tương lai bất định của đất nước và dân tộc này.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Tướng Công Trần Độ

    Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi
    Chia tay gia đình, bố mẹ, các em
    Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền
    Lửa chiến tranh, cháy tuổi xuân năm tháng

    Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng
    Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”.
    Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng.
    Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng.

    Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng
    Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn
    Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt
    Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng
    Như người cha, chỗ dựa của lòng tin.

    Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin?
    Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc
    Đến với Đảng để làm điều nhân đức
    Cùng lương tâm, cống hiến cho đời.

    Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
    Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
    Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
    Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?

    Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
    Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo
    Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác”
    Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm.

    Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân!
    Như cá phải rúc, chui vào nước!
    Đảng đề cao Nhân dân là trên hết
    Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân.

    Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân
    Đều phải bước theo chân của Đảng!
    Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”!
    “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông”

    Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng
    Đảng không tham quyền chức nghênh ngang
    Cách mạng thành công, cáo lão về làng
    Vui thú điền viên, thung dung câu cá.

    Hãy nhìn trông, không có ai về cả
    Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang
    Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang
    Chẳng dại gì về quê cha đất tổ.

    Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố
    Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên
    Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban
    Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ.

    Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế
    Nội chính bên này, bên nọ Công an
    Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang
    Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp

    Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết
    Sao đút túi liền những triệu đô la
    Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta
    Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng!

    Để mị dân, Đảng tăng cường lao động
    Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông”
    Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng
    Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát.

    Thân “ngọc ngà” phải về với đất
    Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình.
    Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh
    Riêng với Đảng, không ai thiêu cả

    Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố
    Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình.
    Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh
    Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ

    Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử
    Đảng hội vài ba điểm vào nhau
    Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu
    Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách.

    Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích
    “Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi
    Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi
    Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng.

    Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được
    Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do
    Từ miền quê cho tới thành đô
    Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí.

    Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ
    Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng
    Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng
    Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều cách.

    Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt
    Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan”
    Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử.

    Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở
    Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”.
    Các đại biểu đều đồng chí của mình
    Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc.

    Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp
    Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc”
    “Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô”
    Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô!

    Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng!
    Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng.
    Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
    Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”.

    Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa!
    Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa
    Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân.

    Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân.
    Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng.
    Rồi gặp được khi như diều bay bổng
    Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca.

    Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa
    Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng.

    Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán
    Xóa sao được, những tội lỗi gây nên!
    Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm”
    Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác

    Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất
    Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo.

    Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu?
    Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ.
    Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ
    Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời

    Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi
    Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!!

    Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết
    Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam
    Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm
    Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?!

    “Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ”
    Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!?
    Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung
    Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết….

    Đêm đã khuya, trước khi dừng bút
    Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời
    “Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi,
    Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”.

    Xin được xếp vần thơ, dừng lại
    Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời
    Thơ của tôi như tia nắng ban mai
    Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại.

    Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại
    Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua
    Đừng biến mình thành những chúa những vua
    Mà thống trị dân đen, như thuở trước.

    Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập”
    Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi
    Nơi cung đình, đâu phải chợ trời
    Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng

    Để trần gian, lại công hầu khanh tướng
    Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên.

    Những luận cứu: Các Mác và Lê nin
    Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc!

    So với Đảng, có súng bom bạo lực
    Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm
    Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm
    Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử!

    Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử
    Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu!

    Nguồn Mạng.


  2. Chú Pu-tô hỡi ! Bác Putin ơi ! Cáp Nhĩ Tân Phố Nga trời Bạch Nga
    ***************************

    https://www.youtube.com/watch?v=sav5OE6P5OE
    Why Putin toured Harbin, China

    Phố Nga nơi Cáp Nhĩ Tân
    Mạc Tư Khoa thu nhỏ lần tới đây
    Hắc Long Giang biên cương này
    Liên Xô – Trung cộng xác thây sông đầy
    Hoang tưởng môi liền môi mây
    Hóa răng cá sấu nuốt mày ‘sực’ tao
    Bộ đội Khrushchev + bác Mao

    https://www.youtube.com/watch?v=6DwUaI7k9qYRussian
    President Putin lays flowers at WWII memorial in Harbin during state visit to China

    Chiến tranh biên giới máu trào Tình Giang !
    Hồng quân Liên Xô lên đàng
    Đường ra tiền tuyến đập tan quân thù
    Giải phóng không quần Thủ Chu
    Ân N..ai Mao Xếnh Xáng lù đù vượt sông
    Tình Giang đồng chí bất đồng
    Giết nhau như nghóe Sông Tình máu đông
    Mùa Đông Nga lạnh băng đồng
    Hắc Long Giang rồng đen cong mình
    Cáp Nhĩ Tân : mơ Tàu kinh !
    Giấc mơ Mỹ trốn lình kình qua đây
    Bác nghé bảo trâu mặt dày
    Mày dạn nguyen tiendzung cây xanh dờn
    Trí ngủ xã nghĩa cuồng cơn
    Gà chọi lò ấp Toán đờn hát ca
    Bác Putin ngỡ Quê Nhà
    Cáp Nhĩ Tân ơi Phố Nga hóa phố Tàu
    “Hễnh hảo” vodka ‘sủa’ gâu gâu
    Tiếng Nga tiếng Mẹ quên đầu quên đuôi
    Cứ nhìn Mông Cổ thôi rồi !
    Xâm lăng bị Hán hóa mất nồi mất niêu
    Nghe phố Vệ cũng tiêu điều !
    “Hà L..ội” thu nhỏ cuối chiều T(b)ắc Kinh
    Lú vương Hồng đế Tập Cận Bình
    Nhấm trà Tàu hầu bàn xinh thế này !
    Tương n..ai cùng Vận mệnh xây
    Quá khứ Hiện tại thịt cầy lò tôn
    Có hồ tôn hiến khoái món l… !
    Tân chủ tiệm bán nước hôn môi dày
    Bò dát vàng Thổ Luân Đôn đây
    Bóng ma trần đại quang xanh gầy
    Đồng vị f..óng xạ Ba Lan mây trời
    Chú Pu-tô hỡi ! Bác Putin ơi !
    Cáp Nhĩ Tân Phố Nga trời Bạch Nga
    Mạc Tư Khoa thu nhỏ Quê Nhà

    https://www.youtube.com/watch?v=kwZzsGNlERc
    Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt – NGỌC LAN

    Như Sài Gòn Nhỏ Việt ta Hoa Kỳ
    Nhớ Sài Gòn Chị biệt ly
    Từ biệt Sài Gòn Lớn vì Chiến chinh…

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Chiến tranh biên giới biên cương Liên Xô – Trung cộng đẫm máu quanh vùng châu thổ Tình Giang Sông Tình năm 1969 ?

    Chiến tranh biên giới biên cương Ấn Độ – Trung cộng 1962
    Chiến tranh biên giới biên cương Liên Xô – Trung cộng 1969
    Chiến tranh biên giới biên cương Việt Nam – Trung cộng 1979

  3. Dù gì dù sao, tôi cũng đa tạ bác Tô Đại ra tay thẳng tay thanh trừng sát phạt những thằng hại Dân bán Nước như bọn xuân phúc xúc f ân + võ văn thưởng + vương đình huệ + LÃ thanh hải heo nọc mối chúa thành Hồ + ….
    Bác Tô Đại chắc chắn đi vào đảng sử vịt cộng như một VẾT SON với tuyệt chiêu thiếu lâm pha mùi THỔ bò dát vàng … ăn nhậu ở Luân Đôn như thế mới là ăn fong thái Chàng Romeo


    Bác Putin như chú Tố Tả : đi đêm T(b)ắc Kinh… mà vẫn hoang tưởng bát phố chiều Mạc Tư Khoa nơi Quê Nhà…
    **************************

    https://youtube.com/shorts/9q3gwxQQf58?si=SwG7EFxkutwh4vlH

    Bác Putin đang ‘lưu linh’ đến thành lời:
    “Xin lỗi vì tôi đã nốc Vodka nên nói lâu mà không chờ đợi người phiên dịch”.

    Nở một nụ cười hóm hỉnh rất ư là Nga, bác Putin tiếp lời:
    “Tôi cảm thấy mình thật sự như đang ở nhà, nên tôi bất chợt mặc định rằng mọi người tại đây đều hiểu tiếng Nga”.

    Ha ha ha !! Ha ha ha !! Ha ha ha !! Ha ha ha !!

    Bên ni Biên giới là Nhà
    Bên nớ cũng n..à Xú hương !
    Bác Putin quả fi thường
    Thao thao bất tuyệt giang trường Biển Đông
    Như Mao Xếnh Xáng diện hồng
    Fi-đen xì gà râu xồm
    “Xin lỗi nói thiếu thông ngôn …”
    Nàng phiên dịch to mồm lò tôn
    “Tôi cảm thấy mình bồn chồn
    Thật sự như đang Tâm hồn ở nhà
    Mọi người đều hiểu tiếng Nga
    Bên ni biên giới là nhà
    Bên kia Mạc Tư Khoa n..à T(b)ắc Kinh !!!…
    Chào Trun..g C..uốc vốn đa tình
    Lò tôn gần tỉ xẩm xinh hết mình …”
    Cơn mưa pháo tay Bắc Kinh
    Vỗ tay Vua Tập Cận Bình hồng vương

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Tô Lâm đớp bò dát vàng, tham nhũng chả kém bố con thằng nào.
    Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm đồng lòng bắn chết rồi mổ bụng Lê Đình Kình (chúng nó nghĩ Lê Đình Kình nuốt bản đồ nên mổ bụng phanh thây để tìm) sẽ có kết cục không ra gì. Cứ chờ mà xem.

  5. Không, khi anh thèm thịt bò, để cho kín đáo anh ấy lựa chọn ăn tạm bò Nga – anh sang và gặp Patrusev rồi ông ta bị Putin loại khỏi cuộc chơi nên số phận có lẽ sẽ lặp lại như vậy với anh ta.

  6. “Nếu sự mất cân bằng quyền lực này giữa nhóm độc tài cai trị và nhà nước tiếp tục trầm trọng thêm, đất nước không mấy chốc sẽ biến thành Nga, rồi thành Bắc Triều Tiên sau đó.”

    Thật tế VN đã là Nga, Bắc Hàn từ rất lâu. Cách phát triển kinh tế học TC, nên người dân và cả tác giả cũng lầm tưởng là bọn cai trị này khác hai thằng ác ôn kia! Chỉ đúng khi một nhóm đã có quyền lực vô đối thì nó sẽ lộ mặt hoàn toàn cách cai trị hà khắc như bọn Nga và Bắc Hàn. Chỉ là thời gian! Nếu người dân cứ mơ màng sống yên ấm giả tạo của bọn cầm quyền cs!

  7. Tô Lâm tuổi gì mà trở thành Pu-Tô cho được, nổi tiếng nhờ đàn áp khốc liệt chứ đâu phải biết cai trị hoặc nắm quyền hành một cách có hệ thống. Hơn nữa con cáo già Nguyễn Phú Trọng đâu phải tay vừa, lão sống sót và ngồi trên đầu đảng bấy lâu nay là nhờ món xảo quyệt, lão bày binh bố trận để gã tiều phu đốn củi phát quang dọn đường cho lão ngồi thêm nhiệm kỳ 4 mà không phải ê cái bản mặt với đám đảng viên đầu bò. Một khi gã tiều phu ngồi vào ghế chủ tịt rồi lão mới ra đòn. Cái bẫy đã được giăng ra, Tô Lâm đã nhìn thấy những buộc lòng nhảy vào. Vì nếu chỉ vì cái ghế chủ tịt thì gã đâu cần phải đốn Huệ đom đóm, xử con đom đóm là để nhảy vào cái ghế TBT nhưng cái sân sau gia đình có quá nhiều lỗ hổng nên bị cáo già nó triệt buộc. Nay mai chết cả dòng họ, chờ xem

  8. Nhân dân Việt Nam cần có một cuộc nổi dậy, từ Bắc tới Nam, từ Sài Gòn đến Hà Nội đồng loạt vùng lên, đập tan cái Đảng độc quyền thối nát, gây ra quốc nạn tham nhũng. Bọn chóp bu cầm quyền, mưu kế mánh khoé thủ đoạn, tranh giành quyền chức để hưởng như đế vương. Chúng cấm đoán người dân đủ kiểu. Chúng tàn ác với những người bất đồng chính kiến.
    Một trăm triệu nhân dân cả nước, phát huy tinh thần ý chí quật cường như các nước Châu Âu những năm 90, giải tán chế độ cộng sản. Xây dựng đất nước văn minh tự do dân chủ.

    • Một khi tòa án, côn an nằm gọn trong tay một thằng cỡ tô lâm đam mê màu máu của dân và miếng thịt bò dát vàng không có con chó nào dám bén mảng tranh giành, thì đại họa liên tiếp đại họa giáng xuống nước Việt.
      Chế độ súc sinh cọng sản là con quỷ chặt đầu này mọc đầu khác. Than ôi!!

  9. Hề… hề…, Ở bất kỳ một quốc gia nào khi mà CÁC TƯỚNG LĨNH VÕ BIỀN hoặc LŨ CON BUÔN phọt một phát TRỞ THÀNH LÃNH TỤ, thì quốc gia đó RẤT TỤT HẬU chỉ vì CHỦ NGHĨA LÝ LỊCH đó!!!

  10. Than ôi! Sao nhân dân Việt Nam còn u mê thế cơ chứ. Giới trẻ Việt Nam thay vì tà tưa, tiktok, drama, đú trend… thì rảnh nên vô coi những cái này để hiểu thêm tình hình chính trị đất nước. Vì người trẻ quyết định tương lai quốc gia cơ mà.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây