Thời sự linh tinh: Ngã ngựa

Nguyễn Thông

17-3-2024

– Trong vòng hơn một tuần rồi, tên ngố Putin hai lần đe dọa dùng vũ khí hạt nhân, đe phát động chiến tranh hạt nhân. Trước, y thường giao việc này cho thằng đàn em Medvedev, thậm chí có lần báo quốc doanh An Nam bênh Pu ngố, bảo rằng cho tới lúc ấy Pu chưa khi nào đề cập tới dùng vũ khí hạt nhân. Bố khỉ, thách kẹo thằng Medvedev cũng không dám tự ý, thế mà cũng tin.

Nay thì nó chó càn cắn dậu, cùng đường rồi, chả giữ kẽ nữa. Vấn đề ở chỗ, với một thằng điên lấy hạt nhân ra đe dọa nhân loại mà vẫn chưa thấy những loa “quan ngại” lên tiếng. Chả nhẽ đợi nó bấm nút tự sát rồi mới quan ngại.

– Trên internet có cảnh diễn tập của mấy chú cơ động, đang phi ngựa bị ngã cái oạch. Chả hiểu ông nào nghĩ ra trò kỵ binh ở xứ này. Họ dùng nó vào việc gì, ai cũng hiểu. Chỉ có điều, nếu phi ở nông thôn đồng ruộng, can thiệp vào những chuyện liên quan tới thu đất giải tỏa đền bù thì ngựa còn hữu dụng, như xưa nay vốn chạy quen trên đất. Giờ bắt nó phi đường nhựa, chậm thì không được việc, nhanh thì sớm muộn cũng ngã oạch. Hình như khi lập dự án kỵ binh, họ không tính được điều này. Rồi lại vào chảo thắng cố hết mất thôi.

– Cách nhau vài ngày, tháng 3 Tây lịch nhắm giữa tháng, thiên hạ xôn xao việc tự dưng có hai mặt trời. Hôm thì xuất hiện ở hồ Tây nơi kinh đô lúc hoàng hôn, lần thì ở tỉnh Quảng Ngãi vào buổi sáng, ngay cả báo Dân Trí quốc doanh cũng đăng. Không ít nhà duy vật biện chứng xưa nay chả tin thứ siêu hình gì, lại thêm có tí kiến thức khoa học, về quang học, về vật lý, nhào ra giải thích, rằng thì là mà.

Vẫn biết làm gì có hai mặt giời, một ông cũng đủ nóng bỏ mẹ, nhưng từ thượng cổ tới giờ, thiếu gì chuyện như vậy. Đọc Tam quốc, Đông chu, cứ mươi hồi lại kể “điềm”, khi thì hai, thậm chí ba mặt trời, khi thì chó biết nói, khi thì hòn đá nứt ra đứa bé cầm cung tên…

Xưa kia người ta gọi đó là điềm. Có thật hay không, chẳng biết. Thời đó, điềm chỉ được truyền vào tai nhau hoặc ghi lại; thời nay 4 chấm không, iPhone, Samsung đầy người, liền chụp ảnh. Luật không thành văn là, cứ có điềm sẽ có chuyện. Những xã hội loạn, nước không yên thì thường xuất hiện điềm. Vậy thôi, đừng giải thích chi cho mệt.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Trung đoàn kỵ binh là do Lâm bò vàng phịa ra để bòn rút ngân sách.
    Dự án là tậu ngựa nước ngoài, nhưng thục mua là mấy con ngựa thồ của dân Mán Mường vẫn dùng thồ hàng khi đi chợ.
    Nên mới có chuyện ngựa ỉa đái khi đang diễu hành trên quảng trường Ba Đình.
    Và trò ngã ngựa… Toàn những pha dân có thể cười để quên đi cái đói.

  2. Mấy thằng ăn cơm mà não toàn bã đậu, gạo trong bì nhà bản thân mình còn không biết còn bao nhiêu mà cứ như truyện gì mình cũng biết. Đọc lời văn là đã biết là bố mẹ cho đi học nhueng không có văn hóa, nếu tài giỏi thì hãy làm 1 việc có ích cho nước, cho làng quê, cho cuộc đời chính bản thân mình đi, nghĩ cách nuôi dậy con cho tốt, làm nhiều việc có ích cho xã hội đấy mới là người có ích, còn nếu thấy cuộc đời này chưa phù hợp với bản thân thì hãy đầu thai sớm đi chứ sống cùng nhau nhưng không cùng mục dichd, chí hướng sống làm gì cho khổ bản thân. Cầu chúc cho mấy vị viết nhảm sớm siêu thoát…

  3. Bác thâm lắm nhá . Tựa bài của bác là “Ngã ngựa”, rồi bác nói vòng sang chuyện thằng Putin, xong, bác quay lại Quảng Ngãi. Chả thấy Putin ngã ngựa thế nào cả. Mà biết đâu nó lại ngồi tiếp một nhiệm kì nữa hoặc cho đến hết đời cũng như Tập hoàng đế .
    Chỉ rầu cho Quảng Nghĩa nhà mềnh .

  4. Ngọn cờ Đảng ta tung bay cao,
    Vững vàng bước đi, hướng tới nguồn sáng.
    Dân tộc đoàn kết, lòng yêu thương,
    Đảng Cộng sản, vững bước dẫn đường.

    Truyền thống lịch sử, hào hùng vang,
    Chiến thắng tháng Tư, lịch sử khắc ghi.
    Chủ nghĩa Xã hội, đất nước hưng thịnh,
    Ngày mai rạng ngời, Đảng vững bền.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây