Đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2026

Võ Xuân Sơn

27-1-2024

Mấy ngày nay, có hai nhân vật sáng chói trên mạng xã hội. Một trong hai nhân vật đó là ông HLV đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Troussier. Mọi người bàn chuyện đi ở của ông ấy một cách rất sôi nổi.

Tôi thì không biết gì về chuyện đi ở của ổng để mà bàn. Mà nếu tôi có biết, thì chắc chắn sẽ chẳng ai nghe tôi cả. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết, là nếu ông Troussier còn làm huấn luyện viên trưởng, thì chắc chắn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ không thể vô tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tôi đoan chắc như vậy. Ai muốn cá gì tôi cũng cá.

Tại sao tôi dám đoán chắc như vậy? Bạn muốn học đại học, thì bạn có phải học qua lớp 3, lớp 4… lớp 9, lớp 10 không? Hình như Việt Nam ta cũng có một số người không cần học, thậm chí có bằng đại học trước khi có bằng tốt nghiệp phổ thông. Mà ông Troussier thì đâu phải người Việt Nam mà có khả năng học một năm 5, 6 lớp. Phần lớn các thành viên trong đội tuyển của chúng ta cũng không có khả năng ấy, chẳng thấy ai là cán bộ đoàn, hay thanh niên xung phong, hay học lý luận cao cấp gì cả.

Sau một năm dẫn dắt đội tuyển, không biết bây giờ, đội tuyển của chúng ta, dưới sự dẫn dắt của ông Troussier, đang là lớp mấy, nếu cho rằng, trình độ bóng đá dự World Cup là tầm cử nhân? Trong khi đó chỉ còn không đến hai năm nữa, là cuộc thi tốt nghiệp đại học đã kết thúc, số cử nhân sẽ thi vô nghiên cứu sinh, rồi qua các vòng, chọn ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa.

Có ai nghĩ rằng, với những gì ông Troussier trình làng qua vòng loại Asian Cup vừa qua sau một năm dẫn đắt đội tuyển, thì hai năm nữa, đội tuyển Việt Nam đạt đến trình độ cử nhân?

Màn kéo áo đối thủ trong vòng cấm một cách hết sức lộ liễu, lại chưa thực sự cần thiết, màn kungfu ở giữa sân, trong một pha bóng không có gì là nguy hiểm, trong khi bản thân đang mang một cái thẻ vàng, và cả những cái thẻ vàng hoàn toàn không cần thiết trong trận đấu với Indonesia, sẽ giúp cho chúng ta hiểu, đội tuyển, dưới thời ông Troussier, đang ở lớp mấy.

Cho nên, ngoại trừ trường hợp World Cup được Đại học Đông Đô đứng ra tổ chức, thì tôi tin rằng, đội tuyển do ông Troussier sẽ chẳng thể nào mà vô được World Cup 2026. Nhưng mà biết đâu đấy. Việt Á từng lớn nhanh như Phù Đổng, thì Đông Đô cũng có thể đại diện World Cup cấp bằng cử nhân chứ.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Các cổ động viên Việt Nam mang cờ đỏ sao vàng ra phất đã tỏ ra kém hiệu quả.
    Thử mang cờ đỏ búa liềm ra phất xem sao.

    • The force is in the star(s). Sức mạnh tiềm ẩn trong (những) ngôi sao vàng lấp lánh

      Đội tuyển Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết vì cái cờ chỉ là Ngôi Sao Cô Đơn, Lone Star State. Thấy Huê Kỳ hông, quá trời sao lun nên làm sen đầm quấc tía .

      Có điều đừng có mơ Mỹ nữa, cái cờ Mỹ hiện giờ rất chật chội, có cố nhồi nhét thim 1 ngôi sao nữa cũng hổng nổi đâu . Kiếm cái cờ nào rộng rãi mà thim zô . Mai Thanh Hải vưỡn mong lá cờ đỏ sao vàng lun có mặt trong đất liền cũng như biển đảo . Rứa đo, rứa đo . Cứ cờ đỏ sao vàng mà thim zô

  2. Bọn học sinh miền nam ra bắc học một năm 3 lớp mà về vẫn làm bí thư tỉnh, thủ tướng, chủ tich nước, vẫn nổ cho thế giới phải sợ! Có sao đâu!

  3. World Cup của Đại học Đông Đô có nhiều chiến tướng đá hay mọi nhẽ, phải vỗ tay luôn luôn.

  4. Ông Troussier không yêu cầu những cầu thủ thực hiện những pha chém đinh chặt sắt mà có thể chiến thuật của ông ấy chưa phù hợp với lối đá háo thắng, mất dạy của mấy anh chàng việt, cứ muốn một bước tới trời thì muôn đời chỉ lẹt đẹt phía sau.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây