Về ba chữ “chung vận mệnh”

Nguyễn Khắc Mai

18-12-2023

Mấy bữa nay các phương tiện truyền thông đăng rất nhiều về ba chữ “chung vận mệnh”. Tôi thử bắt chước Descartes, suy nghĩ và nói đôi điều để chứng tỏ với bạn bè tôi đang “cogito ergo sum”. (Thành ngữ latin tương đồng với “Je pense, donc je suis”, nghĩa là “Tôi tư duy, tức tôi đang tồn tại”, của Triết gia vĩ đại người Pháp).

Chữ thứ nhất là chữ “chung”.  Chữ “chung”, người Việt mình dùng với nhiều sắc thái. Theo tôi, có hai điều quan trọng. Một là nghĩa cùng sở hữu, như câu thơ của Hồ xuân Hương “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung”, có với nhau một cái gì đấy gọi là chung, nhà chung, chung cư, chung chạ, cha chung không ai khóc…

Những là cái gì làm cùng nhau cũng gọi là chung, như khi đi nhậu cùng bạn bè thì chung chi, làm ăn chia chác với nhau thì chung đụng.  Ca dao có câu “Tháng Chín chung chân buôn hồng. Tháng Mười buôn thóc bán bông. Trở sang Một, Chạp thong dong hoàn toàn”. ‘Chung chân buôn hồng’ là cùng góp một chân trong hội buôn bán quả hồng, một thứ quả sang trọng và đẹp của lễ nghi hôn thú.

Người Việt có dùng một chữ ‘chung’, rất thâm thúy về triết lý mà ít người để ý. Không phải là không để ý đến cái câu ấy, mà là không để ý cái nhiều tầng, trùng điệp của thông tin:

Trống chùa ai đánh thì thùng

Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”.

Trước hết tôi hẵng nói về cái tầng lô gích học của phong cách tư duy (phương pháp luận). Người Việt có học thuyết Âm – Dương trong suy nghĩ và hành động, thì, sự vật, hiện tượng, quá trình nào cũng có hai mặt, đa nguyên, đa phẩm chất. Nên Lão Tử nói, “có cứng mới có mềm, có nông mới có sâu, có vắn mới có dài”.

Hai mặt đối lập luôn tồn tại bên nhau, trong nhau. Chung và riêng. Không có riêng cũng không có chung. Tư duy và nghiệm sinh của người Việt nhận ra một sự thật rất cay đắng, mà nhiều khi đành trố mắt bất lực, nhìn một lũ những kẻ rất khéo và vẫy vùng tự do, để biến cái chung có vẻ thiêng liêng thành cái riêng của chúng.

Ca dao không nói rõ ai mới có điều kiện để có thẩm quyền “khéo vẫy vùng”. Nhưng lịch sử cũng dạy cho người Việt biết được, chỉ những kẻ có quyền và có thế mới khéo vẫy vùng được, phải vừa có quyền cai trị, xưa là phong kiến, thực dân, nay là các đồng chí, phải có thế lực đồng tiền, nay là những đại gia tư bản đỏ!

Nghiệm ra cái chung không thể tồn tại độc lập, tự nó mà được. Nếu không có những cái riêng thì cũng không có cái chung. Không biết giữ cái riêng cũng không thể có cái chung được.

Ví như nói cái biên giới chung chẳng hạn. Mấy năm trước, tôi có lên một bản Dao ở Hà Giang để khảo sát một vấn đề văn hóa. Đến nơi, một anh người Dao từng là bộ đội biên phòng, kéo tôi xồng xộc xuống một thung sâu, rồi nói: “Để con chỉ cho ông cái biên giới. Hồi con còn nhỏ, biên giới không phải ở giữa cái khe trước mặt còn ở tít đằng xa trên đỉnh đồi bên kia. Con tính ở đây mình bị lấn sang ít nhất là 50 mét chiều rộng, dài khoảng ba cột mốc”.

Tôi nhẫm tính, ba cột mốc vào khoảng 50 km, nhân lên, vị chi ta mất ở đấy khoảng 2,5km2 đất. Như thế làm gì có biên giới chung mà chỉ có biên giới của từng nước, cái của ta trùng khớp với của Tàu thì gọi là chung. Thành ra, anh nào khéo vẫy vùng thì anh ấy được! Chỉ tội nghiệp cho kẻ yếu và hèn.

Ảnh: Vợ chồng TBT Nguyễn Phú Trọng đón tiếp vợ chồng Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ở Hà Nội ngày 12/12/2023. Nguồn: Tân Hoa Xã

Có một chữ “chung” nữa rất hay, rất thâm thúy, đúng và đẹp. Đó là chữ chung trong câu:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Chữ “chung” này là một giá trị minh triết của văn hóa nông nghiệp Việt tộc. Ngày nay nó đáng làm minh triết ứng xử, không chỉ trong quan hệ người với người, mà là nhân bản mới cho quan hệ quốc tế. Nhưng khó, vì nói như Nguyễn Du, chữ Tâm kia phải bằng ba chữ Tài. Phải tài trí, rất tài, rất rất tài mới thực hiện được chữ Tâm.

Cứ xem Nga ngố thì rõ, chúng không có cái tâm, cái tài, mà vẫn chỉ đem cái man di của thời Trung cổ, Sa hoàng để ứng xử trong thời hiện đại! Chúng dùng chữ rất văn hoa, “chiến dịch quân sự đặc biệt”, nhưng cũng chỉ là đem quân đi chiếm đoạt, giết người, cướp đất, cướp của.

Còn chữ “chung” trong “chung vận, chung mệnh” thì tinh tế hơn nhiều, không thể nghĩ một các giản đơn, lấy lòng nhau ở những cuộc hội đàm xã giao mà được yên tâm.

Thật ra, không là gì có chung vận hay chung mệnh. Bởi Vận là gì? Theo điển của Trung Quốc, thì vận, là sự xoay vần, một vòng tròn không bao giời dứt. Họ nói thế vận, nghĩa là sự xoay vần của thời thế, của thế giới. Họ nói quốc vận là vận mệnh một quốc gia. Họ dẫn Đào Tiềm thời Đông Tấn bên Tàu về “Thức vận” và “Tri mệnh”. Như thế là, mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia phải coi trọng sự hiểu biết cái “vận”, cái “mệnh” của mình.

Khi nói “vận”, ta phải hiểu đó là cái chu kỳ vận động, phát triển, chuyển hóa, thành đạt hay sa đọa, hanh hay bế, hên hay xui, lành hay dữ… của một sinh thể, nhất là sinh mệnh của một người, của một cộng đồng người.

Từ điển ấy đưa một câu của Đỗ Phủ để ví dụ “Vận di, Hán tộ chung nan phục”, nghĩa là khi vận đã di, đi khỏi, đi mất, thì Hán tộ cũng không sao khôi phục được. Vì thế, vận bao giờ cũng là cái cụ thể của từng sinh mệnh. Làm gì có cái vận hay mệnh chung. Người ta có thể có chung một lợi ích nào đó, chung một khuynh hướng sống, chung mong ước; chứ không có vận hay mệnh chung.

Nhưng tôi cho rằng vận hay mệnh luôn là cá thể hóa. Mỗi người, mỗi quốc gia dân tộc phải tự lo cho cái vận/ cái mệnh của mình, mỗi người phải tự mình sống, không thể nhờ kẻ khác sống hộ mình được. Thành thử, ngày xưa Lão Tử rất coi trọng cái gọi là “tự hóa”. Những kẻ tuyên truyền chống lại sự tự chuyển hóa, nếu không gọi là lừa bịp, thì cũng là một thứ ngu muội mà thôi.

Để tự lo cho cái vận/ cái mệnh của mình, thì quan niệm “thức vận”của Đào Tiềm thật sáng suốt. Cứ nghĩ mà xem, Nhật Bản và Hàn Quốc, những lân bang của chúng ta, chính họ đã rất thức vận nên đạt được sự thăng hoa như hiện nay. Hai con rồng ấy đã bay lên ngang ngửa trên bầu trời Đông Á.

Còn con rồng Việt thì sao? Vẫn là “Tiềm long tại điền, vật dụng”, đây là một hào, một biểu hiện của một hiện thực. Con rồng đáng lẽ phải bay lên, thì nó vẫn bò chui rúc trong ruộng, nên quẻ phán là “vứt đi”, vật dụng.  Ôi chả nhẽ lại là thứ đồ bỏ ư? Đau đớn! Đau đớn!

Nhưng nếu anh đớn hèn thì “bó tay chấm com”.

Xin hãy thức vận, thức vận.

PS: Nếu thời cho còn trà dư tửu hậu, kẻ già ở Ô Đồng Lầm này sẽ xin hầu chuyện về “Thức Vận”.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. Chuyến bay về Sáng Cuối cùng sau Đêm Giáng sinh 25/12/1945…
    **************************

    https://www.youtube.com/watch?v=AoaAzYXwvyg
    Điên Biên Phủ – Concerto de l’Adieu
    (Georges Delerue – 1992)

    Kính tặng bác tôi – cựu sĩ quan Pháp và đại uý QĐND cùng bố tôi cựu quân nhân Pháp…
    Cả hai từng chiến đấu cho Tự do Mẫu Quốc và từng bị lừa bịp chiến đấu cho chiêu bài thâm độc
    “Đánh Pháp rước Tàu” rồi “chống Mỹ cứu Tàu”… cả hai đã nhận ra nhiều năm Sự thật đau lòng ấy
    qua Văn minh Pháp dưới Ngọn cờ Tam Tài vào Thời quân ngũ…

    Cựu hoàng Duy Tân trong chuyến Không trình :
    Bất hạnh ai ngờ Khoảnh khắc giữa Tử sinh !
    Người đi mãi mãi mang theo Giấc mộng Lớn
    Thực hiện Giải pháp tránh đổ máu Chiến chinh
    Việt Nam đuề huề nhập vào Liên Hiệp Pháp
    Như Nguyện vọng Chí sĩ Phan Châu Trinh
    Chuyến bay Đêm tan vỡ Việt-Pháp Chuyện tình

    https://www.youtube.com/watch?v=_S2ejfZ3kjE
    DIEN BIEN PHU 1992 – Trailer

    Bất hạnh cho Dân Việt không tránh khỏi Nội chiến
    Lần hai Việt sử trong Chiến tranh Lạnh điêu linh
    Người đi mãi mãi mang theo Giấc mộng Lớn
    Thực thi Đáp án tránh đổ máu Chiến chinh
    Việt Nam Độc lập gia nhập Liên Hiệp Pháp
    Như Nguyện vọng Tướng de Gaulle mong hết mình
    Chuyến bay Đêm tan vỡ Chuyện tình Việt-Pháp
    Điện biên phủ nay bật mí bí mật Đại Hán âm binh
    “Đánh Pháp rước Tàu” rồi “chống Mỹ cứu chệt”
    Pháp sư Mao Xếnh Xáng sai thằng hồ chí minh
    Nho giáo “bác” bảo đi là đi chỉ đâu đánh đó
    Hàng triệu bộ đội kụ hồ phá toang Đất Mẹ đẹp xinh
    Làm bàn đạp cho chiến lược ma quỷ Mao Xếnh Xáng
    Thiêu sống hàng triệu con Mẹ Việt Nam bấy sinh linh
    Mỗi “chiến thắng” Vệ là “Đại thắng” Tề để thương lượng
    Nhờ Thầy Mỹ giúp 4 Hiện đại hóa Tàu giờ mạnh kinh !

    Ôi ! Bất hạnh cuốn theo Thế sử Việt sử Pháp sử
    Chuyến bay về Sáng Cuối cùng sau Đêm Giáng sinh
    Cựu hoàng Duy Tân về Đền Hùng cùng Ông cha Tiên tổ
    Cuốn mất Giải pháp Việt Nam vào Liên hiệp Pháp Liên minh…

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác sau khi hoàn tất Phim bản :
    “Le Dernier Vol de Nuit de l’Ex-Empereur Duy Tân du 26/12/1945…”

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg


  2. Chúng ta muốn được giải phóng giải thoát !!! Chúng Anh phải được giải phóng ! Cưng ơi !!!
    *******************

    https://www.youtube.com/watch?v=H6Txfpb22Bc
    Ý nghĩa cuộc biểu tình chống TQ ở VN

    Chúng ta muốn được giải phóng !
    Chúng ta cần được giải thoát !
    Chúng ta muốn được giải phóng từ tuyên truyền giả dối
    Của giặc trong phản quốc hồ chí meo Chí Phèo
    Chúng ta muốn cần giải phóng bùa Tàu nước lú
    Của giặc ngoài pháp sư Mao Xếnh Xáng Mao trạch Đông

    Còn Đảng còn mình chúng biết lo cho bộ lông mình !
    Vinh thân phì da gái gú tham nhung bôi trơn lại quả…
    Chúng ta không cần 5.000.000 thằng con đảng viên trộm cướp
    Chúng ta không cần 5.000.000 siêu vi trun..g c..uốc đực-cái đâu !!!
    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Có Vua Hùng biết, có Phật biết, có Chúa biết !
    Chúng ta muốn giải thoát giải phóng như thế nào…
    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Vùng dậy vùng lên xuống đường !
    Hạch tội chúng ngay tại Biệt phủ thằng chủ tiệm bán Nước võ văn thưởng

    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Vùng dậy vùng lên xuống đường !
    Hạch tội chúng ngay tại Hội trường Diên Hồng
    Tùng xẻo cắt đầu hơn tiểu đoàn nghị gật đực-cái
    Bắn nát thi thể chúng như vợ chồng thằng Chủ tịt Đảng Romania
    Bọn Nghị gật chỉ ăn ngon mặc đẹp sống như bầy ký sinh trùng
    Từ trong bô fân Mao ống nhổ Đặng từ quần lót Tập
    Hạch tội chúng ngay tại C..uốc hội Ba Đình

    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Vùng dậy vùng lên xuống đường !
    Hạch tội chúng ngay tại sào huyệt hang ổ
    Bắt thằng Vua Lú hại Dân bán Nước nguyễn phú trọng
    Tùng xẻo cắt đầu bắn nát thi thể như vợ chồng thằng Chủ tịt Đảng nước Lỗ Ma Cà ri

    https://www.youtube.com/watch?v=_wHdGWlJ4eA
    Cần Thơ biểu tình lớn chống Trung Quốc

    Chúng ta đã và đang vào trong Vòng tay lớn của Mẹ Việt Nam
    Chúng ta đang thêm cùng nhau Hoà giải đã có từ lâu
    Trên cùng một giàn Bầu bí cùng Dòng máu Lạc Hồng cùng thương lẫn nhau
    Và lần này Chúng ta biết chắc rằng đây là Sự Thật đấy
    Chúng ta đã và đang rơi vào Vòng tay lớn của Mẹ Việt Nam
    Chúng ta đang càng thêm cùng nhau Hoà giải
    Để cùng nhận diện thù trong giặc ngoài
    Chúng ta đang càng thêm cùng nhau Hoà giải
    Để cùng nhận ngoại thù truyền kiếp Bắc phương a tòng cùng nội thù

    Chúng ta đã và đang trong Vòng tay lớn của Mẹ Việt Nam
    Chúng ta đang thêm cùng nhau Hoà giải đã có từ lâu
    Trên cùng một giàn Bầu bí cùng Dòng máu Lạc Hồng cùng thương lẫn nhau
    Và lần này Chúng ta biết chắc rằng đây là Sự Thật đấy
    Có Vua Hùng biết, có Phật biết, có Chúa biết !
    Ngay cả Thánh của người đạo Hồi cũng biết

    Chúng ta đã đang và sẽ cùng chung Mục đích cao cả cao thượng
    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Có Vua Hùng biết, có Phật biết, có Chúa biết !
    Chúng ta muốn giải thoát giải phóng như thế nào
    Chúng ta phải tự giải phóng lấy chúng ta
    Vùng dậy vùng lên xuống đường !
    Hạch tội chúng ngay tại Biệt phủ thằng chủ tiệm bán Nước võ văn thưởng
    Hạch tội chúng hơn tiểu đoàn nghị gật đực-cái ngay tại C..uốc hội Ba Đình
    Hạch tội chúng ngay tại sào huyệt hang ổ
    Bắt thằng Vua Lú hại Dân bán Nước nguyễn phú trọng

    Thật kỳ lạ như đúng đấy !! Cưng hỡi của Anh ơi !!!
    Chúng Anh không ngừng bị ám ảnh bởi cái cách các Em yêu chúng Anh
    Nhưng Chúng Anh lần này phải thật chắc chắn
    Khi Chúng Anh bước ra khỏi cánh cửa trên ngưỡng cửa đó
    Đi vào Tự do như Chiến binh Việt trước Giờ ra trận ngoài khơi Biển Đông

    Mẹ Việt Nam hỡi ! Mẹ Việt Nam ơi !
    Ô Chúng con muốn được giải thoát giải phóng
    Cho xứng danh xứng đáng Đàn con của Mẹ Việt Nam ơi !
    Ô Chúng ta muốn được giải thoát giải phóng
    Cho xứng đáng cùng công dân như Mẹ Anh thư Cấn Thị Thêu
    Đã sinh tặng Tổ Quốc Việt Nam hai con Anh hùng

    Ô Chúng con muốn được giải thoát giải phóng
    Cho xứng danh xứng đáng Đàn con của Mẹ Việt Nam ơi !

    Ô Chúng ta rất muốn được Tự do – Hạnh phúc – Nhân quyền thật sự
    Không như bánh vẽ từ bọn bác Hù và Đảng cướp đêm trộm ngày
    Ô Chúng ta rất muốn được giải thoát giải phóng

    Vậy nên các Em gái con Trưng cháu Triệu ơi
    Toàn cả Nửa Việt Nam ơi ! Cưng ơi !
    Em không thấy Điều Cao đẹp này sao ???
    Chúng ta phải muốn được giải phóng giải thoát !!!
    Chúng ta phải muốn được giải thoát giải phóng !!!

    https://www.youtube.com/watch?v=-qnbxMIKeX4&t=19s
    Biểu tình chống Trung Quốc lớn nhất ở Hà Nội sau nhiều năm

    Chúng Anh phải được giải phóng ! Cục Cưng ơi !!!
    Chúng Anh phải được giải thoát !
    Và lần này Chúng Anh biết chắc rằng đây là Sự Thật đấy, Cưng ơi !!!
    Chỉ có Vua Hùng biết, có Phật biết, có Chúa biết !
    Ngay cả Thánh của người đạo Hồi cũng biết
    Chúng Anh phải được giải phóng ! Cục Cưng ơi !!!
    Chúng Anh phải được giải thoát !
    Ấy thế mới xứng đáng làm Người Việt Nam bình thường
    Không thể nào làm Giun làm Dế làm bô f..ân Mao làm ống nhổ Đặng
    Cho bọn Trọng – Thưởng dùng
    Làm bô f..ân làm ống nhổ cho 1, 4 tỉ ả xẩm chú thoòng khạc ị vào
    Như bọn LÃ (Lê) thanh hải HEO NỌC + trương muội LỢN XỀ “xì dầu” vào
    Xuống Biển Đông lên Trường Sơn cung phụng cho cả Hoa Lục
    Hơn 1, 4 tỉ ả xẩm chú thoòng – chúng còn nhếch nhác nhà quê hơn Chúng ta
    Chúng ta chỉ bắt 2 thằng Hoàng Duy Hùng mẽo gốc Tề vệ – con cháu HOÀNG VĂN HOAN
    Dám bảo “MƯỢN HOA (giá 43 tỉ đô n..a !!!) CÚNG PHẬ…P” Tàu ô cộng !!!
    LÃ (Lê) học lãnh Vân phốp gốc Tề vệ – em thằng LÃ (Lê) thanh hải HEO NỌC
    Dám bảo “BÀI HOA + KỲ THỊ CHỦNG TỘC” khi tố cáo bọn tội phạm quốc tế

    https://www.youtube.com/watch?v=LdZq_1C0GR0
    Biểu tình phản đối Trung Quốc và Việt Nam nhân 35 năm Hải chiến Gạc Ma | VOA Tiếng Việt

    Chúng Anh phải được giải phóng ! Cục Cưng ơi !!!
    Chúng Anh phải được giải thoát !
    Và lần này Chúng Anh biết chắc rằng đây là Sự Thật đấy, Cưng ơi !!!
    Chỉ có Vua Hùng biết, có Phật biết, có Chúa biết !
    Ngay cả Thánh của người đạo Hồi cũng biết
    Chúng Anh phải được giải phóng ! Cục Cưng ơi !!!
    Chúng Anh phải được giải thoát !
    Ấy thế mới xứng đáng làm Người Việt Nam bình thường
    Trong Hiện tình Thế giới hỗn mang bất định nhưng bao Vận hội Cơ may
    Chúng Anh phải được giải thoát !
    Ấy thế mới xứng đáng chỉ mới làm Người Việt Nam bình thường mà thôi !…

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  3. Đôi mắt Vị Quốc Sư
    ***************

    https://thuvienhoasen.org/images/file/74bUgwbt2wgBABoF/w300/thich-tue-sy-di-anh.jpg

    L’homme est un roseau pensant
    Con Người là một Cây Sậy có Tư tưởng và biết Suy tư
    Blaise Pascal


    Khi Phật tử thuần thành lạc trong Biển tối
    Thiền sư trở thành Ngọn hải đăng
    Giống như Thái dương hiện hữu
    Khi Phật tử thuần thành cùng Con chiên ngoan đạo tổn thương :
    Thiền sư trở thành lời cầu nguyện
    Thiền sư kể cho Phật tử thuần thành nghe Lời Phật dạy
    Khi Phật tử thuần thành cùng Con chiên ngoan đạo đau khổ
    Thiền sư đau khổ cùng Đồng bào cùng Quê Hương

    Thiền sư sẽ luôn là Ánh Từ bi cho Phật tử thuần thành
    Ngay cả cùng Con chiên ngoan đạo
    Vì Thiền sư là người bình dị tuyệt vời nhân chứng Dân tộc khổ đau
    Thiền sư là nhựa cây Đời sống – Thiền sư là Mật ong như Áo cà sa mầu Vàng
    Mầu da Dân tộc Việt trải bao Thăng trầm Lịch sử hào hùng thương tang
    Dòng máu Lạc Long của Thiền sư đang chảy trong huyết quản của Phật tử thuần thành
    Ngay cả cùng Con chiên ngoan đạo
    Vì Người là Quốc Sư trong Thời Quốc nạn Pháp nạn
    Một Thế kỷ trầm thống Nội chiến Quốc-cộng trong Chiến tranh Lạnh tương tàn
    Và trăm kỷ niệm chúng ta nâng niu Trái tim Người bằng cả Ngàn sao
    Thiền sư là Nhiệm vụ Nghĩa vụ
    Thiền sư là chén thánh của Phật tử thuần thành
    Ngay cả cùng Con chiên ngoan đạo

    https://thuvienhoasen.org/images/file/2w3Agg7w2wgBAA5V/w600/thich-tue-sy.jpg

    Ôi Phật hỡi ! Ôi Chúa ơi !
    Đôi mắt Sao Mai – Sao Hôm của Người
    Không bao giờ khuất trong Khung trời Đất Việt
    Thiền sư vẫn ôm lấy Phật tử thuần thành từng lượng tử sát na
    Cùng Con chiên ngoan đạo từng phút từng giây

    Thiền sư sẽ đưa Phật tử thuần thành cùng Con chiên ngoan đạo đi cùng
    Vào cuộc Lữ hành đấu tranh bất bạo động
    Vì Tình thương Bác ái Từ bi
    Vì Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu Tự do Dân quyền Nhân quyền Hạnh phúc
    Phật tử thuần thành cùng Con chiên ngoan đạo sẽ luôn chung thủy với Thiền sư
     
    https://nhacsituankhanh.files.wordpress.com/2022/09/301997452_10159122447643181_5960086172506236958_n.jpg?w=656&h=300&crop=1

    Khi Phật tử thuần thành cùng Con chiên ngoan đạo tổn thương
    Thiền sư hiên ngang bất khuất vào Hành lang Tử thần
    Như Biểu tượng Bi Trí Dũng thách thức Độc tài Toàn trị
    Thiền sư đã đang và sẽ còn sống trong Hiện tình Thế giới bất ổn định này
    Thiền sư – Ngôi sao của Phật tử thuần thành
    Cũng là của Con chiên ngoan đạo
    Thiền sư – Ngôi sao Bắc Đẩu giữa triệu triệu vì sao trong Dải Thiên hà
    Quốc Sư vừa nằm xuống như Cây Sậy ốm yếu bên bờ ruộng
    Nhưng để lại bao Suy tư Trầm tưởng tha thiết yêu Đồng bào và Quê Hương

    Mùa Tâm tang Quốc Sư Tuệ Sỹ lại cũng Mùa Giáng Sinh 2023
    Paris – 17:20 Giờ địa phương 23/12/2023

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    BẤM VÀO để xem thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO tàn bạo đàn áp ngay cả Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/3-9.jpeg

    Giây phút Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (ở giữa) được trả tự do vào năm 1998 cùng với các Hoà thượng Thích Phước An, Thích Phước Viên. Ảnh trên mạng

    CHỈ CÓ thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO của tên đại tội đồ siêu vịt gian bán NƯỚC

    Thời Lê Đại Hành đã kính mời Thiền sư QUỐC SƯ VẠN HẠNH làm cố vấnn cho Thời đại TIỀN LÊ
    Và QUỐC SƯ VẠN HẠNH lại chính là Bậc Thầy của Vua Lý Công Uẩn thì ĐẠI VIỆT Thời ấy Thế kỷ 10 HUY HOÀNG THỊNH TRỊ ĐỘC LÂP
    Còn đây chúng GIAM CẦM Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ trong HÀNH LANG TỬ THẦN suốt 15 năm và PHÓNG THÍCH bằng xe bịt bùng CÔN AN như xe xúc hốt chó điên chó hoang ngoài đường ……. MÀ BỌN 1 HẠNH dòng tu HÚ tiếp hiện HAY thằng trọc nằm vùng TRÍ Q..UÁNG gà vẫn ngậm mõm ngâm mồm THÌ QUẢ THẬT đáng GHÊ TỞM bọn SƯ HỔ MANG côn an cạo trọc vào NẰM VÙNG phá tan QUỐC GIÁO Việt Nam Đạp Phật

    BẤM VÀO để xem thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO tàn bạo đàn áp ngay cả Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/3-9.jpeg

    Giây phút Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (ở giữa) được trả tự do vào năm 1998 cùng với các Hoà thượng Thích Phước An, Thích Phước Viên. Ảnh trên mạng

  4. Ý ĐẠI LỢI là siêu cường kinh tế thứ Tư trong Cộng đồng kinh tế Âu châu cũng là Nước đầu tiên dại dột xin vào 1 ĐAI 1 ĐƯỜNG do bác cựu Tể tướng Ý Draghi từng là Thống đốc Ngân hàng Âu châu và chuyên gia lỗi lạc chi nhánh Ngân hàng Thế giới châu Âu ….chỉ vì nghĩ đến việc QUÁ CHUYÊN về kinh tế ….nhưng Bà Thủ tướng Ý tuy còn rất khá trẻ Giorgia Meloni đã rút khỏi VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỚI vì chỉ toàn thấy 1.000.000 Tàu cộng giăng đầy khắp 4 Bể 5 Châu

    Trong khi Việt Nam lại không những CÙNG CHUNG CỘNG ĐỒNG VẬN MỆNH và CHUNG CẢ TƯƠNG N..AI một nước nghèo nàn lạc hậu nhược tiểu do HCMeo dẫn dắt gần 80 NĂM lại sát nách TRONG KHI Ý là cường quốc lại cách xa 20.000 cây số …. chỉ là con mồi ngon NAI VÀNG NGƠ NGÁC đạp trên lá vàng khô BÊN DƯỚI hàng tỉ CON CÁ SẤU Tàu Khựa Chệt đang chờ CHƯA KỂ CẢ ngay trong Nước bọn VỊT GIAN gốc chệt CHỢ LỚN như mụ ả xẩm LỢN XỀ Trương Muội VẠN THỊNH PHÁT, heo nọc LÃ (Lê) thanh hải HEO NỌC , heo nọc HOÀNG TRUN..H HẢI cựu bí thơ thành QỦY HÀ L..ỘI và lũ vịt gian MẼO như góc nhìn HOÀNG DUY kHÙNG từ Mỹ thất nghiệp về HAY thằng LÃ (Lê) học lãnh vân TIỀN PHẬT LĂNG francs mồm mõm chúng như cái TÀY HÁY cái lò tôn của LIÊU CH..AI mụ ả xẩm LỢN XỀ Trương Muội VẠN THỊNH PHÁT, nhảy vào bênh mụ ả xẩm LỢN XỀ Trương Muội VẠN THỊNH PHÁT, nào là BÀI HOA nào là KỲ THỊ CHỦNG TỘC….còn thằng lọt sư Mẽo gốc vịt gian con cháu HOÀNG VĂN HOAN nào là MƯỢN HOA (giá 43 tỉ đô n..a MỸ) CÚNG PHẬ…P mao xếnh xáng bằng cách có được nhờ LỪA ĐẢO DÂN VIỆT thắt lưng buộc bụng NỘP CHO mụ ả xẩm LỢN XỀ Trương Muội VẠN THỊNH PHÁT

    NAY SẮP TỚI kịch bản TỒI TỆ gấp 1.000.000 LẦN đó là đang QUẢNG CÁO TIẾP THỊ xách HUANG nvidia từ Mỹ qua nhưng cũng là chú chệt như thằng chủ FOXCONN làm giàu nhờ dân ĐÀI LOAN và các nước trong đó có Việt Nam cả triệu nhân công lắp ráp cho APPLE…khiến hắn thành tỉ phú …NAY RA ứng cử Tổng thống ĐÀI LOAN muốn hội nhập lại ĐẤT MẸ HOA LỤC khiến TẬP CẬN BÌNH sướng rên còn hơn trên bụng mệ xẩm CÁI Diva Bà bà CHÀNH Bành Lệ V..ện the thé SƯỚNG RÊN “hểnh hảo !!!hểnh hảo !!!hểnh hảo !!! AGAIN AGAIN encore !!”

    THẾ MỚI là Vị Nữ Nguyên thủ Quốc gia xứng danh con cháu Cesar, Leonardo de Vinci đã quyết định rút Nước Ý ra khỏi mạng nhện mạng 1001 vòi bạch tuộc trun..g c..uốc 1 ĐAI 1 ĐƯỜNG 1.000.000 BẪY giăng gài đo ván sa lưới chông của đế c..uốc tội ác đang lên TÀU CỘNG

    https://www.youtube.com/watch?v=j3gsgbEptw8

    Italian PM Giorgia Meloni receives ceremonial welcome at Rashtrapati Bhawan.
    XEM ẤN ĐỘ đón tiếp Nữ Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trọng thị tại Rashtrapati Bhawan


    “Tôi là Giorgia. Tôi là một người phụ nữ, tôi là một người mẹ, tôi là người Ý, tôi là Cơ đốc nhân.”
    “Chúa, tổ quốc và gia đình”
    Giorgia Meloni – Tân Nữ Tổng thống Ý Đại Lợi

    “Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana.”
    “Tôi là Giorgia. Tôi là một người phụ nữ, tôi là một người mẹ, tôi là người Ý, tôi là Cơ đốc nhân.”
    “I am Giorgia. I’m a woman, I’m a mother, I’m Italian, I’m Christian.”
    Giorgia Meloni – Tân Nữ Tổng thống Ý Đại Lợi

    “Dio, patria, famiglia”
    “Chúa, tổ quốc và gia đình”
    “God, fatherland and family”
    Giorgia Meloni – Tân Nữ Tổng thống Ý Đại Lợi


    Hè năm 1971, cùng Bố tôi vào Nhà sách KHAI TRÍ, đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn…. Bố mua tặng con quyển Tuyển tập Thơ Pháp do Tổng thống Georges Pompidou biên soạn và giới thiệu – Đại sứ VNCH tại Pháp là Phạm Duy Khiêm từng là bạn học cùng lớp với Tổng thống Georges Pompidou… Về quán trọ tại Hoà Hưng, tôi đọc và thích thú nhất vẫn là hai bài thơ của Le Pont Mirabeau của Apollinaire và Georgia

    https://www.youtube.com/watch?v=h2q_y0IBog4 Les Champs magnétiques de Philippe Soupault et André Breton

    của Philippe Soupault (1897-1990) cùng với André Breton (1896-1966) là hai trong Bốn chim đầu đàn Pháp khai lập Trường phái Thơ Siêu thực của Pháp và Thế giới


    51 Năm trước GEORGIA của PHILIPPE SOUPAULT trong tuyển tập Thơ tình Thế giới “NHỮNG PHIẾN LỆ HỒNG TRONG THI CA ” hơn 400 bài do Anh Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền giới thiệu trên Tạp chí Văn và sắp sửa xuất bản thì 30 tháng tư đen về ……

    51 Năm sau vừa dịch lại Bài thơ phù hợp với Hiện tình chính trị Âu châu nóng bỏng ngày mai tại Ý Nữ Tổng thống cực hữu lên cầm quyền.

    Hôm quan Nữ Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức và có thể một tân Nữ Thủ tướng Anh nếu không BoJo Boris Johnson lại trở lại chính trường và bên Pháp Marine Le Pen con đường thật thật gần đến Phủ Tổng thống … Chưa bao giờ Nhân loại và Thế giới đầy biến động như thế … Hiểm họa chiến tranh giữa Văn minh và Dã man đang lù lù trước mắt bằng nội chiến cũng như đại thế chiến !!!


    Nhưng tôi vẫn cả tin Nữ Thánh Jeanne d’Arc lại xuất hiện hóa thân qua Marine và Giorgia cứu vớt Văn minh PHÁP Văn minh Ý Văn minh Anh …..

    Giorgia ****

    PHILIPPE SOUPAULT

    Anh không ngủ được Giorgia
    Anh bắn tên vào màn đêm Giorgia
    Anh đang đợi chờ Giorgia
    Lửa giống như tuyết Giorgia
    Đêm là cô láng giềng Giorgia của Anh
    Anh lắng nghe mọi tiếng động không có ngoại lệ Giorgia
    Anh thấy khói bốc lên và rò rỉ Giorgia
    Anh lén lút đi trong bóng tối Giorgia
    Anh chạy đây là đường phố ngoại ô Giorgia
    Đây là một thành phố giống nhau
    Và Anh không biết Giorgia
    Anh vội vàng đây là gió Giorgia
    Cùng cái lạnh và sự im lặng với nỗi sợ hãi Giorgia
    Anh chạy trốn khỏi Giorgia
    Anh điều hành Giorgia
    Những đám mây thấp, chúng sẽ rơi xuống chúng mình Giorgia
    Anh dang vòng tay ra rộng đón Giorgia
    Anh không thể nhắm mắt nữa Giorgia
    Anh gọi Giorgia
    Anh gọi Em là Giorgia
    Em sẽ đến chứ Giorgia
    Sớm lên em Giorgia
    Giorgia ! Giorgia ! Giorgia !
    Giorgia !
    Anh không ngủ được Giorgia
    Anh đang đợi chờ Em Giorgia.

    Nguyễn Hữu Viện dịch
    SÀI GÒN Hè 1971 – PARIS, 21/10/2022 đêm trước Ngày tuyên thệ nhận chức Tổng thống Ý

    **** (XIN XIN việt lại Tên người tình của Nhà Thơ Pháp thành tên Tiếng Ý cho phù hợp với Bối cảnh chính trị Âu châu hiện nay )

    https://www.youtube.com/watch?v=oQpSMsKdrhw

    Georgia, Philippe Soupault

    GEORGIA

    PAR PHILIPPE SOUPAULT

    Je ne dors pas Georgia
    Je lance des flèches dans la nuit Georgia
    j’attends Georgia
    Le feu est comme la neige Georgia
    La nuit est ma voisine Georgia J’écoute les bruits tous sans exception Georgia
    je vois la fumée qui monte et qui fuit Georgia
    je marche à pas de loup dans l’ombre Georgia
    je cours voici la rue les faubourgs Georgia
    Voici une ville qui est la même
    et que je ne connais pas Georgia
    je me hâte voici le vent Georgia
    et le froid et le silence et la peur Georgia
    je fuis Georgia
    je cours Georgia
    Les nuages sont bas il vont tomber Georgia
    j’étends les bras Georgia
    je ne ferme pas les yeux Georgia
    j’appelle Georgia
    je t’appelle Georgia
    Est-ce que tu viendras Georgia
    bientôt Georgia
    Georgia Georgia Georgia
    Georgia
    je ne dors pas Georgia
    je t’attends Georgia.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Giáo Sư Nguyễn Khắc Mai là người nhắc lại cho con cháu biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng phong trào học tập “Tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh”. Chỉ cần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng thay vì hô hào um lên thì cứ lẳng lặng mà áp dụng trong Đảng “Tư tưởng Tập Cận Bình, tác phong Nguyễn Phú Trọng”, thế là đủ . Mặc xác tụi “trí thức” chẻ sợi tóc thành 6 mươi tư, um lên với “tương lai” & “vận mệnh”. Chung hay riêng kệ tía, cứ tư tưởng & tác phong mà làm, có đủ cả chung-riêng, nếp-tẻ, tương lai lẫn định mệnh . Case closed

  6. Không biết SAU KHI ĐƯA TIỂN XONG Tập Cận Bình về nước, Nguyễn Phú Trọng có LÊN ĐỀN THỜ VỊ XUYÊN để THẮP NÉN HƯƠNG XIN LỖI HÀNG NGÀN LIỆT SĨ đã bỏ mình vì quân Trung Quốc hay không ?
    Hay là VUI MỪNG SUNG SƯỚNG vì ĐƯỢC Tập CHO VÀO CHUNG VẬN MỆNH ?

  7. Chỉ có đảng viên CS. mù qúang đến cùng như Trọng lú thì mới chung vận mệnh vói
    Tàu cộng, chứ nhân dân VN. ta hoàn toàn bác bỏ luận điệu RU NGỦ này !

  8. Thưa cụ, ” chung vận mệnh” tức là tôi thuộc về anh, trong cái vòng kiểm tỏa của anh ; hoặc là anh thuộc về tôi, trong vòng kiểm tỏa của tôi.
    Tất nhiên, cái gã Tàu khổng lồ kia không thể thuộc về chúng ta.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây