Tình hình Ukraine ngày thứ 573

Phan Châu Thành

20-9-2023

1. Sau thắng lợi liên tiếp của các đợt tấn công làm tê liệt hạm đội biển Đen của Nga, lần đầu tiên từ sau khi phía Nga đơn phương rút khỏi thỏa thuận “lúa mạch”, tàu Resilient Africa đã tới được cảng Chornomorsk ở vùng Odessa, nhận 3.000 tấn lúa mạch và rời đi an toàn.

Tàu thứ hai, AROYAT, cũng đang chuẩn bị cập cảng để nhận hàng.

https://twitter.com/SynMaxInt/status/1703831482035290550

Những tàu này được hải quân Ukraina bảo vệ – điều này cho thấy đúng như thông báo của các nguồn độc lập 2 ngày trước, phía Nga đã không còn có thể làm chủ hoàn toàn biển Đen.

https://twitter.com/…/status/1702986206219268440/photo/1

https://twitter.com/NOELreports/status/1704027369235788190

Thêm một tàu tuần tiễu thuộc thế hệ mới nhất của Nga, tàu Sergei Kotov, mới hạ thủy năm 2022, đã bị drone Ukraina đánh trúng. Tàu này được thiết kế để mang theo những tên lửa mới nhất của Nga như Kh-35 hay Kalibr.

https://twitter.com/jay1stnewy…/status/1704194939964289149

Phía Ukraina đã công bố phim quay cảnh tàu Kotov phát nổ:

https://twitter.com/i/status/1702421104047095812

Bộ quốc phòng Nga thừa nhận tàu Kotov đã bị 5 drone tấn công và „đã tiêu diệt toàn bộ số drone này”, nhưng không cung cấp được bất kỳ hình ảnh nào, cũng như không cho biết tàu này đang ở đâu, số phận các thủy thủ ra sao:

…trong khi nguồn Ukraina cho rằng tàu đã bị chìm:

Tương tự, đã có những hình ảnh của tàu ngầm Rostov-on-Don sau khi bị tên lửa Ukraina đánh trúng. Bốn ngày trước đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố: “tàu chỉ bị hư hỏng nhẹ và sau khi sửa chữa, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ”. Trên thực tế, không hiểu phía Nga cho thế nào là “nhẹ” và sẽ định sửa chữa kiểu gì ?

Không chỉ vậy, quân Nga đã sơ tán toàn bộ nhân sự khỏi khu vực quân cảng Sevastopol:

https://twitter.com/aborealis940/status/1704188174249967796

2. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thông báo quân Ukraina tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Robotyne và chọc thủng một số vị trí của Nga trên chiến tuyến số 2 của chiến lũy Surovikin. Đồng thời, phía Ukraina đã tiến vào phía đông làng Verbove và chiếm được toàn bộ các công sự của Nga nằm ở giữa Robotyne và Novoprokopivka. Quân Nga cũng phải rút ra khỏi khu vực phía tây Robotyne và không còn có thể uy hiếp trực tiếp tới làng này nữa.

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1704155891321151509

„Chảo rang” của Nga ngày càng thủng:

https://twitter.com/UKikaski/status/1704071229831831911

https://twitter.com/ArturRehi/status/1704167243653828836

Nguồn Nga thông báo về việc bắn rơi 1 máy bay Su-25 của Ukraina, nhưng cũng cho thấy rằng quân Ukraina tiến vào Verbove:

https://twitter.com/…/status/1704150676488556667/photo/1

Cảnh quân Ukraina tấn chiếm hệ thống chiến hào của Nga:

https://twitter.com/i/status/1703884321000395187

Chiến sự ban đêm:

https://twitter.com/i/status/1704162126682890724

Lính Nga bị bắt:

https://twitter.com/i/status/1704190345259425930

https://twitter.com/i/status/1704181551892742260

https://twitter.com/i/status/1704165403256049719

Một pháo Nga vừa di chuyển thì trúng drone bốc cháy, lính Nga vứt xe bỏ chay:

https://twitter.com/i/status/1704182488464011697

Drone quay được cảnh lính Nga đánh lính Nga bằng gậy – chắc do phạm một lỗi gì đó:

https://twitter.com/i/status/1704176400574406932

Ở gần Tokmak, một hệ thống S-400 của Nga bị phá hủy:

https://twitter.com/i/status/1704090730720116777

Theo Bộ Quốc phòng Anh, phía Nga điều tới Robotyne 10.000 lính dù và sử dụng họ như bộ binh phòng thủ các công sự, cho thấy sự thiếu hụt lực lượng chuyên nghiệp cũng như cách chỉ huy lộn xộn của quân Nga:

https://twitter.com/ukraniantr…/status/1704105557081149640

3. Nguồn Nga thông báo về việc Sở chỉ huy của Sư đoàn dù số 7 ở Kherson bị tấn công ngay lúc các sỹ quan đang họp. Chưa có thông tin về thương vong.

https://twitter.com/FreudGreys…/status/1704215113526562912

Nguồn độc lập công nhận sự việc này:

https://twitter.com/Roberto052…/status/1704157060298842297

Phim quay cảnh một xuồng máy của Nga bị drone tự sát phát hiện và tấn công:

https://twitter.com/i/status/1704190285561934235

4. Ngay cả các nguồn Nga cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng quân Nga có thể trụ lại ở Bakhmut:

https://twitter.com/Azovsouth/status/1703686223519195450

…và thừa nhận Nga đã mất cả Andriivka lẫn Klishchiivka:

https://twitter.com/RsRobert78/status/1704088943094820955

Phim từ chiến trường:

https://twitter.com/Roberto052…/status/1704175748137820639

5. Một đợt tấn công của Nga về hướng Kupyansk thất bại, để lại trên chiến trường 10 xe hạng nặng bị phá hủy, trong đó có cả T-90M, TOS-1…

https://twitter.com/JustusUwakwe/status/1704174574554718236

https://twitter.com/FONSEJ1/status/1704156600091447737

Nga còn sử dụng cả tên lửa Grom-E1 bắn vào thành phố:

https://twitter.com/Roberto052…/status/1704218829927145641

…làm 6 tình nguyện viên đang di tản dân thường ra khỏi vùng chiến sự tử nạn:

https://twitter.com/IrynaVoichuk/status/1704171278121193665

https://twitter.com/UKR_token/status/1704184682785444191

Cây cầu bắc qua sông Oskol cũng bị Nga bắn sập:

https://twitter.com/thedreamofone/status/1704138537572979038

6. Không thắng nổi trên chiến trường, như thường lệ, quân đội Nga tiếp tục chiến dịch khủng bố dân thường, liên tiếp sử dụng drone tự sát tấn công thành phố Lviv. Một nhà kho bốc cháy. Kho này thuộc về công ty sản xuất cửa sổ Farko của Ba Lan, đang cho Caritas mượn làm nơi chứa hàng viện trợ nhân đạo:

https://twitter.com/i/status/1704049700846907478

https://twitter.com/i/status/1704035953671618889

https://twitter.com/Sprinter99800/status/1704035934423957647

https://twitter.com/i/status/1704198891485134927

Liên Hiệp quốc đã công nhận điều này, thông báo rằng 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã bị phá hủy:

https://twitter.com/United24media/status/1704160921952608396

Thành phố Kharkiv cũng bị tấn công,:

https://twitter.com/Roberto052…/status/1704218829927145641

7. Đức thông báo tiếp tục gửi tới Ukraina một gói viện trợ vũ khí trị giá 400 triệu euro, trong đó có 200 xe chở lính chống mìn:

https://twitter.com/JustusUwakwe/status/1704178254989385733

https://twitter.com/JustusUwakwe/status/1704172225035714837

…còn Đan Mạch gửi thêm 45 xe tăng, bao gồm Leopard 1A và T-72:

https://twitter.com/JustusUwakwe/status/1704173900815351925

Na Uy cũng gửi 50 xe M548:

https://twitter.com/JustusUwakwe/status/1704149893755928917

8. Ở phía bên kia, sau cuộc gặp của tổng thống Nga Putin với chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Shoigu cũng đã tới Iran – có vẻ như Nga đang tìm cách mua vũ khí từ mọi nguồn có thể:

https://twitter.com/i/status/1704129522826686926

Đúng là „ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nga dùng drone và tên lửa siêu thanh oanh kích « dữ dội » cảng Odessa Ukraina

    https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230925-nga-d%C3%B9ng-drone-v%C3%A0-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa-si%C3%AAu-thanh-oanh-k%C3%ADch-d%E1%BB%AF-d%E1%BB%99i-c%E1%BA%A3ng-odessa-ukraina

    Các cơ sở tại cảng biển Odessa, miền nam Ukraina tiếp tục là mục tiêu oanh kích của Nga. Sáng sớm hôm nay, 25/09/2023, các drone và hai tên lửa của Nga đã « dồn dập » bắn phá vùng Odessa, làm một người bị thương và gây ra nhiều thiệt hại vật chất nghiêm trọng.

    Đăng ngày: 25/09/2023


    Odessa Hải phố của Em Olga và Đà Nẵng Phố Biển của Anh giao thoa ẩn hiện giữa Chiến tranh và Hoà bình
    *********************************

    https://www.youtube.com/watch?v=hy40gye8FaE
    Моя Одесса Artiste Шуфутинский Михаил

    Chiến tranh – Hoà bình:
    Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Và Odessa Hải phố của Em Olga !
    Rất có thể Sử Lịch sắp lặp lại
    Nơi Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Như Thế sử đang tái diễn giờ đây
    Nơi Odessa Hải phố của Em Olga !
    Từ Ukraine đến Biển Đông –
    Trường Sa chẳng bao xa

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân


    Nửa Thế kỷ trôi qua
    Vâng, Đà Nẵng như mọi khi
    Mọi Thời Phố Biển yêu dấu dấu yêu !
    Lưu vong đi qua mọi nơi với Anh !
    Vẫn như trước, Đà Thành vẫy gọi
    Đà Nẵng Phố Biển vuốt ve trong cơn mê
    Quê Hương ! Quê Nhà !

    Vẫn mọi nơi vẫn mãi mãi luôn luôn
    Anh nghe tiếng Em – Đà Nẵng Phố Biển
    Anh nghe giọng nói Em như một làn sóng Biển Đông
    Đà Nẵng Phố Biển xào xạc với hàng phượng vĩ
    Đà Nẵng Phố Biển vẫy gọi:
    Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu !

    https://www.youtube.com/watch?v=4Gok_Yy5G6c
    Кораблик Детства

    Chiến tranh – Hoà bình:
    Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Và Odessa Hải phố của Em Olga !
    Rất có thể Sử Lịch sắp lặp lại
    Nơi Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Như Thế sử đang tái diễn giờ đây
    Nơi Odessa Hải phố của Em Olga !
    Từ Ukraine đến Biển Đông –
    Trường Sa chẳng bao xa

    Khoảng cách Biển Đông
    Em thầm hát như Ngư nhân ngoài Vịnh Tiên Sa
    Hát về những Giấc mơ ngọt ngào bất tuyệt
    Đà Nẵng Phố Biển vẫy gọi:
    Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu !
    Đà Nẵng Phố Biển vẫy gọi:
    Đà Nẵng hát Khúc Tình ca
    Thành phố Ánh sáng của Anh
    Giấc mơ đầu tiên đầu đời của Em và của Anh !

    https://www.youtube.com/watch?v=Cqk5uuex5es
    Одесса. “Одессу-маму не продам…”

    Chiến tranh – Hoà bình:
    Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Và Odessa Hải phố của Em Olga !
    Rất có thể Sử Lịch sắp lặp lại
    Nơi Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Như Thế sử đang tái diễn giờ đây
    Nơi Odessa Hải phố của Em Olga !
    Từ Ukraine đến Biển Đông –
    Trường Sa chẳng bao xa

    Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu !
    Quyện mùi hương mặn của Biển Đông
    Và Mặt Trời treo lơ lửng trên Hàn Giang
    Còn hàng phượng vĩ thì thầm vào Mùa Hè Đỏ Lửa
    Trên Đại lộ Bạch Đằng vào năm tháng 1972

    Trên đại lộ say sưa mùi Hoa Phượng đỏ cả Mùa Hè
    Và bao chuyến thuyền qua bên kia Bờ An Hải
    Ngọn hải đăng và quân cảng cùng thương cảng Đà Nẵng
    Những cánh Hải Âu lạc đàn lượn vòng trên Sông Hàn
    Tiếng kinh nguyện cầu Chúa từ Nhà thờ Con Gà
    Tiếng cầu nguyện Kinh Phật từ Chùa Tỉnh Hội
    Cho Hoà bình cùng Chim Câu sớm về

    Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu !
    Quyện mùi hương mặn của muối Biển Đông
    Và Mặt Trăng treo lơ lửng trên Vịnh Tiên Sa
    Còn hàng phượng vĩ thì thầm vào Mùa Xuân Hoàng Sa
    Trên Đại lộ Bạch Đằng vào năm tháng 1974

    Sống lưu vong Anh luôn lôi kéo Em – Đà Nẵng từ ký ức
    Ngàn tà áo dài nữ sinh mầu Thiên thanh
    Trước cửa trường Hồng Đức
    Một Thời thanh niên như Chú dê non lạc bầy nơi đây
    Đà Nẵng Hải phố đầy nắng ấm thơ ngây

    https://www.youtube.com/watch?v=-yMrac6bXZM
    … и каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный Город…

    Chiến tranh – Hoà bình:
    Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Và Odessa Hải phố của Em Olga !
    Rất có thể Sử Lịch sắp lặp lại
    Nơi Đà Nẵng Phố Biển của Anh
    Như Thế sử đang tái diễn giờ đây
    Nơi Odessa Hải phố của Em Olga !
    Từ Ukraine đến Biển Đông –
    Trường Sa chẳng bao xa

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TỶ LƯƠNG DÂN
    Trong khi chờ MẶT TRẬN trên Hải phố ODESSA bước vào giai đoạn khốc liệt
    Paris – 09/03/2022


    Thủ đô Mạc Tư Khoa sinh từ Mẫu đô Kiev
    **************************

    Mạc Tư Khoa sinh từ Kiev Mẫu đô
    Gần bảy Thế kỷ sau mới dựng cơ đồ
    Kiev bên đôi bờ sông xuôi Nam vào Hắc Hải
    Nga cầm từ ấy tiếng đàn Nga sử đến Liên Xô
    Nguyên mông xâm lăng Nga, Thành Cát Tư Hãn
    Huỷ diệt thiêu hủy hoàn toàn man rợ hung nô
    Thăng Long đứng vững đại thắng ba lần Mông Cổ
    Vua Trần gác kiếm về Yên Tử dựng Phật Việt giáo đồ
    Bên kia thượng lưu Sông Volga từ tro tàn sống lại
    Phổ cũ Nga phục sinh thành Mạc Tư Khoa Thủ đô
    Đầu Thế kỷ 21 Mạc Tư Khoa đem quân chinh phạt
    Giờ này bên ấy khói lửa ngút trời Kiev Mẫu đô
    Thủ đô Con đang về hạch tội ngông cuồng Thủ đô Mẹ
    Cửu vạn cho Vua Đỏ Tập Cận Bình có đáng chi mô !!!

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Thủ đô Kyiv là một trong những thành phố lâu đời nhất ở châu Âu và được thành lập vào năm 482, trong khi Moscow được thành lập vào năm 1147 bởi Yuriy Dolgoruky, con trai của Volodymyr Monomakh. Vì vậy, Kyiv lớn hơn Moscow 665 năm.

    Tài liệu nói về Moskva có từ năm 1147 khi nó còn là một thị trấn ít người biết đến trong một tỉnh nhỏ, với phần lớn dân cư thuộc nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugria, người Merya. Năm 1156, công tước Yury Dolgoruky cho xây tường gỗ và đào hào sâu bao quanh thành phố để chống lại sự trộm cắp, cướp bóc. Do đó dân chúng được bảo vệ rất tốt cho đến tận năm 1177 thì thành phố bị thiêu hủy hoàn toàn và dân cư đã bị chết rất nhiều. Sau cuộc cướp phá năm 1237-1238, khi mà quân Mông Cổ thiêu hủy hoàn toàn thành phố và giết chóc dân cư, Moskva đã được phục hồi và trở thành thủ đô của một công quốc độc lập.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Moskva

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây