Diễn biến hòa bình

Huy Đức

11-9-2023

Nhân Tổng thống J. Biden đến Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Bình gửi tặng tôi một bộ 5 cuốn sách; sách lịch sử và các kiến thức về nền dân chủ Mỹ.

Nhớ, đầu năm 2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài viết “Thế Nào Là Dân Chủ”, đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam rồi phổ biến bằng cách gởi cho Ban chấp hành Trung ương. Ngày 6-3-2002, ông viết bài “Những Tín Hiệu Đáng Mừng Cho Dân Chủ Tại VN”, gửi TBT Nông Đức Mạnh và các cơ quan báo chí.

Hai mươi mốt ngày sau, 27-3-2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt. Tháng 6-2003, ông bị tuyên án 13 năm tù [phúc thẩm giảm xuống còn 5 năm tù và 3 năm quản chế].

Những gì mà bác sĩ Phạm Hồng Sơn viết 20 năm trước so với những gì chúng ta nói và viết hôm nay về phương Tây và những giá trị Mỹ; so với bộ sách mà ông Nguyễn Cảnh Bình viết, dịch và xuất bản tại Việt Nam, mới thấy, Việt Nam đã đi một chặng đường xa lắm.

Tất cả những sự thay đổi ấy đều diễn ra trong hòa bình.

Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu bổ sung vào BCH Trung ương tháng 1-1994, tại Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ. Đây là Đại hội đã đưa ra “bốn nguy cơ”, theo đó, những nhà cải cách, tiêu biểu là Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhấn mạnh “nguy cơ tham nhũng” và “nguy cơ tụt hậu”. Các nhà lý luận truyền thống của Đảng nhấn mạnh “nguy cơ chệch hướng” và “nguy cơ diễn biến hòa bình”.

Các nhà lý luận, những người đưa ra “nguy cơ chệch hướng”, “nguy cơ diễn biến hòa bình”, hẳn không thể hình dung được, chiều 10-9-2023, ông Nguyễn Phú Trọng – một nhà lý luận, một TBT của Đảng – bắt tay Tổng thống Mỹ và coi nhau là “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Ba mươi năm trước, những người đưa ra “nguy cơ chệch hướng”, “nguy cơ diễn biến hòa bình”, hẳn không thể hình dung, có ngày, Quốc hội Việt Nam từng phải nhóm họp sửa hàng trăm điều luật để đưa Việt Nam hướng tới những giá trị phổ quát, tương thích với “luật chơi” của “phương Tây” và Mỹ [theo cam kết BTA và WTO].

Trong cuốn sách xuất bản hồi tháng 6-2023, khi bàn về “Đường Lối Quân Sự, Chiến Lược Quốc Phòng…”, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra 13 câu hỏi, trong đó, ông yêu cầu làm rõ, chiến tranh trong tương lai thì “Đối tác, đối tượng là ai? Ai sẽ là đồng minh tin cậy của Việt Nam?”

Không rõ, 13 câu hỏi ấy liên quan gì tới việc ngày hôm qua, Mỹ trở thành “đối tác chiến lược và toàn diện”. Những người không theo kịp diễn biến hòa bình, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi Đảng phải trăn trở để xác định, ai là đồng minh, ai là “đối tượng” của chiến tranh, chứ không phải hiển nhiên như họ nghĩ.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người chấp bút phần III của cuốn sách, thì Tổng bí thư đã tự trả lời 13 câu hỏi này [Có lẽ vì cuốn sách của Tổng bí thư xuất bản công khai nên đã không nêu chi tiết phần ông tự trả lời 13 câu hỏi mà ai cũng tò mò muốn biết].

Nâng quan hệ Việt – Mỹ lên ngang tầm với những đồng minh cũ chắc chắn không chỉ có ý nghĩa chính trị. Nhưng, nó có thực sự trở thành cơ hội [hiện đại hóa quân đội, cải cách thể chế, bắt quan tham rửa tiền ở nước ngoài…] hay không, tùy thuộc rất nhiều ở Việt Nam; tùy thuộc vào não trạng của những thế hệ đang và sẽ nắm quyền trong Đảng.

Tháng 3-2023, theo sáng kiến của nhà báo Lê Thanh Tâm, một đồng nghiệp xưa ở Tuổi Trẻ, chúng tôi trở lại miền Tây Nghệ An. Cha tôi cũng như cha của Thanh Tâm Lê cuối thập niên 1950s, đều đi xây dựng các “nông trường quốc doanh”, xây dựng những mô hình trình diễn xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc.

Cả cha tôi và cha của Tâm đều thất bại.

Trong khi đó, phần đất những nông trường mà cha của Tâm làm giám đốc trước đây giờ là những nông trang tư nhân. Những nông trang hiện đại hơn họa báo Liên Xô và và đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà cha chúng tôi mơ ước. Tôi nói với Lê Thanh Tâm, “Đây có thể là xã hội chủ nghĩa trong mơ của cha chúng ta. Nhưng, sở dĩ ngày nay ‘xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa’ trên nền đất cũ là nhờ từ bỏ cái chủ nghĩa xã hội mà cha chúng ta theo đuổi”.

Năm 2014, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển [lúc ấy đang tham gia đàm phán TPP] đề cập tới ba trụ cột cho Việt Nam phát triển: Kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền và Xã hội dân sự. Ông Tuyển nói: “Tôi cảm thấy hiện nay chúng ta sợ cái từ ‘xã hội dân sự’ giống như sợ cái từ ‘kinh tế thị trường’ thời trước đổi mới, đó là điều rất là vô lý”[Đại hội VI nói là “phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần”].

Tôi nghĩ, nội hàm của “xã hội chủ nghĩa” trong “định hướng” là xây dựng một chế độ mang lại cho dân phúc lợi nhiều hơn chứ không phải tập trung quyền lực cho Đảng nhiều hơn.

Không thể có một nhà nước phúc lợi nếu không có kinh tế thị trường lành mạnh và hiệu quả. Và, không có xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền thì chỉ có tư bản hoang dã chứ không thể có kinh tế thị trường. Nếu Việt Nam đi theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” với nghĩa công bằng hơn, phúc lợi nhiều hơn thì ai chống nhà nước pháp quyền, chống xã hội dân sự phải coi là đang chống “định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bản chất của công cuộc đổi mới mà Việt Nam bắt đầu từ năm 1986 là từng bước từ bỏ mô hình Xô Viết. Sự thay đổi, đặc biệt là từ sau Cương Lĩnh Phát triển Kinh tế Xã hội đến năm 2000 [Đại hội VII] và Hiến pháp 1992, là thay đổi về chất; là không phải “chệch” mà không còn đi theo “hướng” cũ.

Cho dù, xã hội dân sự đang lệ thuộc vào “máy thở”, nhà nước vẫn đang loay hoay tìm pháp quyền, thị trường còn rất chợ búa, Đất nước đã lột xác. Các tác giả của Đường lối đổi mới Đại hội VI và ngay cả tác giả của Cương lĩnh 2000 chắc chắn không hình dung được đích đến của Việt Nam hôm nay. Sự lột xác đó tuy chậm nhưng diễn biến hòa bình.

Không thay đổi thì Việt Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong tham nhũng và sẽ càng tụt hậu. Thay đổi cũng là cách duy nhất để tránh tao loạn, bạo lực. Với một quốc gia mà tới năm 1989 vẫn còn chiến tranh, hòa bình là thiêng liêng, phát triển trong diễn biến hòa bình là may mắn nhất.

_______

Một số hình ảnh:

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. TRÍCH HUY ĐỨC

    Nhớ, đầu năm 2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài viết “Thế Nào Là Dân Chủ”, đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam rồi phổ biến bằng cách gởi cho Ban chấp hành Trung ương. Ngày 6-3-2002, ông viết bài “Những Tín Hiệu Đáng Mừng Cho Dân Chủ Tại VN”, gửi TBT Nông Đức Mạnh và các cơ quan báo chí.

    HẾT TRÍCH HUY ĐỨC

    GIỜ ĐÂY qua bên PARIS, cái nôi của DÂN CHỦ Thế giới bO..ác sĩ Phạm Hồng Sơn ANH HÙNG NÚP anh hÈn núp làm ăn hủ hỉ với mụ vợ làm cho LA FRANCOPHONIE … bặt tiếng im hơi bên này PHÚ LĂNG SA … KHỐN NẠN thật !!! bọn cò mồi TRÍ NGỦ XÃ NGHĨA còn tệ gấp 1.000.000 MỤ MỆ NẤM HĂNG RÔ hô răng tán phét CŨNG bặt tiếng im hơi BÊN MỸ lại còn CHÊ BAI Mỹ nữa !!!…

    https://www.youtube.com/watch?v=_M75Ba6SqWA

    Ký ức trận chiến Vị Xuyên – Hà Giang (1984) | Rare video about battle with China at Ha Giang

    The Hills and the Valleys of VI XUYEN are always on my cold Mind and in my warm Heart
    *************************************

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    *********************************

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !

    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=uxk-9tl1aJs

    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – LÊ DUNG

    O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam

    My poem becomes an Epic Song
    When it is for You !
    O Vị Xuyên !
    My poem made of fantasy
    My poem a melancholy Sunflower
    That I come to offer You.
    O Vị Xuyên an heroic City in the Northern Boundary !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    On the bloodiest battlefields fight all days and nights
    In the Sacred and Patriotic War in 1979


    https://www.youtube.com/watch?v=GS-95iwcRfY
    VỤ Tàu Cộng THẢM SÁT KINH HOÀNG 43 NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN HOÀ AN CAO BẰNG

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam
    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of Steel and Rampart of Copper as Stalingrad

    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of lovely and heroic women
    On the two banks of the Love River and Lô River
    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of blood and White Doves

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE


    ****************************
    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !

    ***************************

    https://www.youtube.com/watch?v=EIrUCeRO6Ts

    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – SĨ PHÚ

    Ôi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Sống và Chết vì Đất Mẹ và Quê Cha Việt Nam

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Quyết tử hai bên bờ Sông Thương và Sông Lô

    https://www.youtube.com/watch?v=2lQtVuLuYE8

    NƯỚC MẮT VỊ XUYÊN

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Máu kẻ thù và Chim Câu Trắng

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ

    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

    *********************************

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mùa Đại dịch Vị Xuyên – Mặt trận Mới vẫn còn đang nóng bỏng

    *********************************

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO ! (1)

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    https://www.youtube.com/watch?v=Borx-5SotMM

    Mặt trận Vị Xuyên 1984 1989 Lò vôi thế kỷ | Dũng Nguyễn TV

    Hàng chục triệu công sức Toàn Dân
    Giặc nhà ham lợi phá vỡ toang thân
    Làn sóng thứ hai Đại dịch siêu vi Vũ Hán
    Lây nhiễm tăng tốc Cấp số Cộng hóa Nhân !

    Vị Xuyên Chiến trường xưa Chiến sĩ biên cương
    Nay lại vì Dân vì Nước ra trận lên đường
    Chống Đại dịch siêu vi Trung C..uốc
    Giao liên giặc nhà giặc đực giặc cái bất lương
    Dẫn dắt Bom người nhiễm siêu vi qua Biên giới Việt
    Xử trảm bêu đầu xử bắn tùng xẻo chúng làm gương ….

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO !

    https://www.youtube.com/watch?v=TsFL6IZLqK0

    TỬ CHIẾN VỊ XUYÊN 1 ngày 600 Chiến Sĩ HY SINH – Ác Liệt Lò Vôi Thế Kỷ 685, Đồi Thịt Băm 772

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong Bao biên ta thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mặt trận Mới
    Vẫn còn đang nóng bỏng sục sôi
    Giữa Mùa Đại dịch Siêu vi Trung C..uốc
    Hàng triệu chú Thoòng ả Xẩm len lén Biển người qua chơi !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1) Trích thơ Chế Lan Viên

    *************************************

    The Hills and the Valleys of VI XUYEN are always on my cold Mind and in my warm Heart

    *************************************

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=3bRNCh9xgHs

    LÒ VÔI THẾ KỶ HƠN 4000 CHIẾN SỸ HY SINH CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG VỊ XUYÊN HÀ GIANG

    VI XUYEN’s Hills and Valleys always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    But the hills and the valleys sometimes
    Alive with the sound of war
    Caused by Red China’s agression and invasion
    In that Fiery Spring 1979
    With canons and bullets
    The chinese pirates have shotten for a thousand years

    VI XUYEN’s Hills and Valleys always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    VI XUYEN’s Hills fill my heart with the sound of furry
    My heart wants to write every poem it hears
    My heart wants to beat like the drums of war
    That rise from the Love River to the Mountains

    https://www.youtube.com/watch?v=1vFSkQ_J9HY

    Hồi Ký Trận Chiến Vị Xuyên – “Lò Vôi Thế Kỷ”

    My heart wants to sigh like a White Dove that flies
    From a pagoda on a breeze
    To pray like a bell ringing
    When it trips and falls over in the Love River
    Stones on its way
    To sing through the Dusk like a Swallow
    Who is learning to pray for a Peaceful Lunar New Year

    My imagination goes to VI XUYEN’s Hills and Valleys
    When every February 17th in Paris in exile is nostalgic
    I know I will hear what I’ve heard before
    In Vietnam in the Fiery Spring 1979
    Ang my heart will be blessed
    With the sound of canons and bullets
    Shotten by the chinese pirates
    For thousands of years
    And I will write once more poems

    https://www.youtube.com/watch?v=dElSrI9HbwM

    Lò vôi thế kỷ (1979 -1989)Cây Hương Vị Xuyên chiến tranh biên giới Việt Trung A

    VI XUYEN’s Rivers and Mountains always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    But its rivers and mountains sometimes
    Alive with the sound of war
    Caused by Red China’s agression and invasion
    In that Fiery Spring 1979
    With canons and bullets
    The chinese pirates have shotten for a thousand years

    VI XUYEN’s Rivers and Mountains always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    VI XUYEN’s Love River fill my heart with the sound of furry
    My heart wants to write every poem it hears
    My heart wants to beat like the drums of war
    That rise from the Love River to the Mountains

    https://www.youtube.com/watch?v=q_HFlPkYkA8

    Mặt Trận VỊ XUYÊN | TƯỚNG HOÀNG ĐAN: “Các Anh Đánh Thế Này Thì Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đẻ Ko Kịp Đâu”

    My heart wants to sigh like a White Dove that flies
    From a pagoda on a breeze
    To pray like a bell ringing
    When it trips and falls over in the Love River
    Stones on its way
    To sing through the Dawn like a Swallow
    Who is learning to pray for a Peaceful Lunar New Year
    My imagination goes to VI XUYEN’s Hills and Valleys
    When every February 17th in Paris in exile is nostalgic
    I know I will hear what I’ve heard before
    In Vietnam in the Fiery Spring 1979
    Ang my heart will be blessed
    With the sound of canons and bullets
    Shotten by the chinese pirates
    For thousands of years
    And I will write once more poems

    https://www.youtube.com/watch?v=boREPKIJfUs

    “Đồi thịt băm”, “Lò vôi thế kỷ” tại Vị Xuyên 1984

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Bấm dưới đây đọc tiếp

    https://baotiengdan.com/2021/02/23/tran-chien-cau-khanh-khe-va-gio-hoc-lich-su/?unapproved=122246&moderation-hash=352bf8df907fec8def7c44bc75fe4812#comment-122246

    $$$$$$$$$$$

    Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tại họp báo

    DÙ GÌ THÊ NÀO ĐI CHĂNG NỮA tôi hoàn toàn ủng hộ VIỆC LIÊN MINH trong ĐÔI TÁC CHIÊN LƯỢC MỸ-VIỆT
    SỬ LỊCH và VIỆT SỬ không cho phép chữ NẾU điều kiện NHƯNG cho phép chúng ta BÀI HỌC và bài học đó ĐÃ SAI LẦM từ năm 1977 khi ********* Đặc Phái viên của Tổng thống Jimmy CARTER là qua thăm HÀ NỘI để xúc tiến việc BÌNH THƯỜNG VIỆT-MỸ …và bọn chóp bu chóp mu Hà L..ội đã sai lầm CHIẾN LƯỢC cực kỳ quan trọng RIÊNG CHỈ CÓ Nguyễn Cơ Thạch và Trần Quang Cơ nhìn ra vấn đề còn tằng Tể tướng Đồng vẩu ký dâng MAO XẾNH XÁNG công hàm HOÀNG SA năm 1958 theo lệnh CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo … đã kỳ kèo 3 tỉ Mỹ kim như trong văn bản Hội nghị Paris ….nhưng vì chúng không tuân thủ tôn trọng thì làm sao MỸ bồi thường chiến tranh cho được … thật ra số tiền này so với Mỹ chẳng thấm béo nào và nay lại chẳng vào đâu so với 139 tỉ đô la xuất cảng xuất khẩu sang Mỹ năm 2022 ….Ba tháng đầu năm 2022, chỉ riêng kiều hối gởi về Sài Gòn hơn 7 tỉ MỸ KIM !!!!

    Tiếc thật không thôi đã KHÔNG CÓ CHUYẾN ĐI MỸ của ĐẶNG TIỂU BÌNH năm 1979 và KHUÔN MẶT Thế giới HÔM NAY khác hẳn ….Tàu cộng vẫn còn lạc hậu … Việt Nam lại trở lại thành TIỀN ĐỒN tiền phương CẢ NƯỚC VIỆT trong mắt xích chiến lược HOA KỲ vừa thoát khỏi LIÊN XÔ u ám và TÀU cộng VÔ CÙNG THÂM HIỂM mưu mô quỷ quyệt độc ác GẤP 1.000.000 cái Anh cả Đỏ LIÊN XÔ vodka ngày đêm “sủa” bốp CÚT XẾP … chắc chắn Việt Nam là NAM HÀN thứ hai hôm nay hùng cường với số dân gấp 4 NAM HÀN cả 100.000.000 Dân Việt như hơn 100.000.000 Dân NHẬT đồng minh chân tình của KHỐI TỰ DO tại châu Á tránh khỏi ĐẠI HIỂM HỌA Trun..g C..uốc cỗ máy chiến tranh TÀU cộng VÔ CÙNG THÂM HIỂM mưu mô quỷ quyệt độc ác GẤP 1.000.000 cái Anh cả NGA Putin !!!!

    TIẾC THAY cái OAN NGHIỆP Sử lịch Thế Sử !!!! Mà chúng ta tự hào TRONG BI KỊCH VIỆT NAM lại nắm giữ CÁI CHÌA KHÓA VÀNG Lịch sử đó để TỰ SÁT và làm hại HOÀ BÌNH THẾ GIỚI !!!!

    ********* BẰNG CHỨNG bấm vào đọc tiếp
    https://www.voatiengviet.com/a/on-lai-lich-su-cuu-tong-thong-jimmy-carter-va-viet-nam/6973070.html

    Ôn lại lịch sử: Cựu Tổng Thống Jimmy Carter và Việt Nam

    Vào năm 1977, chính quyền Carter đã bắt đầu có những tiếp xúc với phái đoàn LHQ của Hà Nội tại New York để thăm dò việc tái lập ngoại giao giữa hai nước. Thủ Tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam đề nghị hai bên gặp nhau tại Paris để thảo luận việc bình thường ngoại giao giữa hai quốc gia. Lúc đầu Việt Nam đòi bồi thường chiến tranh, nhưng sau cùng vào 1978, Hà Nội đã bỏ đòi hỏi này. Việt Nam cũng không buộc điều kiện Hoa Kỳ viện trợ vào vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tích.

    Về phía Hoa Kỳ, chính quyền Carter sẵn sàng trợ giúp kinh tế cho Việt Nam nhưng nhấn mạnh tại một cuộc họp báo rằng bất kỳ viện trợ nào cho Việt Nam phải là viện trợ “bình thường” và không được coi là bồi thường thiệt hại. Hoa Kỳ không có “món nợ” nào đối với Việt Nam về thiệt hại chiến tranh và không nên thừa nhận “có lỗi” trong cuộc xung đột Đông Dương. Hoa Kỳ chỉ cần Việt Nam hứa giải quyết vấn đề quân nhân mất tích, không cần phải tìm kiếm tất cả quân nhân mất tích.


    ********* BẰNG CHỨNG bấm vào đọc tiếp
    https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%C3%B3a_quan_h%E1%BB%87_ngo%E1%BA%A1i_giao_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam
    Bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam

    Năm 1977, khi Jimmy Carter nhậm chức tổng thống, ông đã nỗ lực đẩy mạnh việc bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam. Tháng 3 năm 1977, Carter gửi một phái đoàn sang Hà Nội để bàn về việc nối lại bang giao. Ngày 17 tháng 3 năm 1977, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đã tiếp Leonard Woodcock, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, chính quyền Carter đồng ý để Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

    CHẮC CHẮN không có CHIẾN TRANH VIỆT-TÀU năm 1979, không có THẢM SÁT GẠC MA vì bố bảo thằng TÀU cộng TÀU ô TÀU phù đụng vào VIỆT NAM khi đã là LIÊN MINH với HOA KỲ lúc ấy từ 1979 đến 1988 TRUN..g C..UỐC còn khố rách áo ôm ….

    LỖI TẠI bọn lãnh đạo TAY SAI Hà L..ội từ thằng gọi là BỐ GIÀ (godfather ! ) n..ẬP C..UỐC chí phèo HỒ CHÍ MEO

    đâu phải như Tổng thống Nam Hàn PHÁC CHÁNH HY hay Thủ tướng LÝ QUANG DIỆU là HAI VỊ CHA GIÀ DÂN TỘC sáng lập ra nhà nước hiện đại NAM HÀN và TÂN GIA BA

    Việt Nam mất THỜI GIAN quý báu từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 cho đến nay NGÀY BƯỚC vào ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN với HOA KỲ !!!!!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=_M75Ba6SqWA

    Ký ức trận chiến Vị Xuyên – Hà Giang (1984) | Rare video about battle with China at Ha Giang

    The Hills and the Valleys of VI XUYEN are always on my cold Mind and in my warm Heart
    *************************************

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    *********************************

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !

    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=uxk-9tl1aJs

    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – LÊ DUNG

    O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam

    My poem becomes an Epic Song
    When it is for You !
    O Vị Xuyên !
    My poem made of fantasy
    My poem a melancholy Sunflower
    That I come to offer You.
    O Vị Xuyên an heroic City in the Northern Boundary !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    On the bloodiest battlefields fight all days and nights
    In the Sacred and Patriotic War in 1979


    https://www.youtube.com/watch?v=GS-95iwcRfY
    VỤ Tàu Cộng THẢM SÁT KINH HOÀNG 43 NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN HOÀ AN CAO BẰNG

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam
    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of Steel and Rampart of Copper as Stalingrad

    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of lovely and heroic women
    On the two banks of the Love River and Lô River
    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of blood and White Doves

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE


    ****************************
    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !

    ***************************

    https://www.youtube.com/watch?v=EIrUCeRO6Ts

    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – SĨ PHÚ

    Ôi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Sống và Chết vì Đất Mẹ và Quê Cha Việt Nam

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Quyết tử hai bên bờ Sông Thương và Sông Lô

    https://www.youtube.com/watch?v=2lQtVuLuYE8

    NƯỚC MẮT VỊ XUYÊN

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Máu kẻ thù và Chim Câu Trắng

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ

    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

    *********************************

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mùa Đại dịch Vị Xuyên – Mặt trận Mới vẫn còn đang nóng bỏng

    *********************************

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO ! (1)

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    https://www.youtube.com/watch?v=Borx-5SotMM

    Mặt trận Vị Xuyên 1984 1989 Lò vôi thế kỷ | Dũng Nguyễn TV

    Hàng chục triệu công sức Toàn Dân
    Giặc nhà ham lợi phá vỡ toang thân
    Làn sóng thứ hai Đại dịch siêu vi Vũ Hán
    Lây nhiễm tăng tốc Cấp số Cộng hóa Nhân !

    Vị Xuyên Chiến trường xưa Chiến sĩ biên cương
    Nay lại vì Dân vì Nước ra trận lên đường
    Chống Đại dịch siêu vi Trung C..uốc
    Giao liên giặc nhà giặc đực giặc cái bất lương
    Dẫn dắt Bom người nhiễm siêu vi qua Biên giới Việt
    Xử trảm bêu đầu xử bắn tùng xẻo chúng làm gương ….

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO !

    https://www.youtube.com/watch?v=TsFL6IZLqK0

    TỬ CHIẾN VỊ XUYÊN 1 ngày 600 Chiến Sĩ HY SINH – Ác Liệt Lò Vôi Thế Kỷ 685, Đồi Thịt Băm 772

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong Bao biên ta thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mặt trận Mới
    Vẫn còn đang nóng bỏng sục sôi
    Giữa Mùa Đại dịch Siêu vi Trung C..uốc
    Hàng triệu chú Thoòng ả Xẩm len lén Biển người qua chơi !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1) Trích thơ Chế Lan Viên

    *************************************

    The Hills and the Valleys of VI XUYEN are always on my cold Mind and in my warm Heart

    *************************************

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=3bRNCh9xgHs

    LÒ VÔI THẾ KỶ HƠN 4000 CHIẾN SỸ HY SINH CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG VỊ XUYÊN HÀ GIANG

    VI XUYEN’s Hills and Valleys always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    But the hills and the valleys sometimes
    Alive with the sound of war
    Caused by Red China’s agression and invasion
    In that Fiery Spring 1979
    With canons and bullets
    The chinese pirates have shotten for a thousand years

    VI XUYEN’s Hills and Valleys always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    VI XUYEN’s Hills fill my heart with the sound of furry
    My heart wants to write every poem it hears
    My heart wants to beat like the drums of war
    That rise from the Love River to the Mountains

    https://www.youtube.com/watch?v=1vFSkQ_J9HY

    Hồi Ký Trận Chiến Vị Xuyên – “Lò Vôi Thế Kỷ”

    My heart wants to sigh like a White Dove that flies
    From a pagoda on a breeze
    To pray like a bell ringing
    When it trips and falls over in the Love River
    Stones on its way
    To sing through the Dusk like a Swallow
    Who is learning to pray for a Peaceful Lunar New Year

    My imagination goes to VI XUYEN’s Hills and Valleys
    When every February 17th in Paris in exile is nostalgic
    I know I will hear what I’ve heard before
    In Vietnam in the Fiery Spring 1979
    Ang my heart will be blessed
    With the sound of canons and bullets
    Shotten by the chinese pirates
    For thousands of years
    And I will write once more poems

    https://www.youtube.com/watch?v=dElSrI9HbwM

    Lò vôi thế kỷ (1979 -1989)Cây Hương Vị Xuyên chiến tranh biên giới Việt Trung A

    VI XUYEN’s Rivers and Mountains always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    But its rivers and mountains sometimes
    Alive with the sound of war
    Caused by Red China’s agression and invasion
    In that Fiery Spring 1979
    With canons and bullets
    The chinese pirates have shotten for a thousand years

    VI XUYEN’s Rivers and Mountains always
    On my cold Mind and in my warm Heart
    VI XUYEN’s Love River fill my heart with the sound of furry
    My heart wants to write every poem it hears
    My heart wants to beat like the drums of war
    That rise from the Love River to the Mountains

    https://www.youtube.com/watch?v=q_HFlPkYkA8

    Mặt Trận VỊ XUYÊN | TƯỚNG HOÀNG ĐAN: “Các Anh Đánh Thế Này Thì Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đẻ Ko Kịp Đâu”

    My heart wants to sigh like a White Dove that flies
    From a pagoda on a breeze
    To pray like a bell ringing
    When it trips and falls over in the Love River
    Stones on its way
    To sing through the Dawn like a Swallow
    Who is learning to pray for a Peaceful Lunar New Year
    My imagination goes to VI XUYEN’s Hills and Valleys
    When every February 17th in Paris in exile is nostalgic
    I know I will hear what I’ve heard before
    In Vietnam in the Fiery Spring 1979
    Ang my heart will be blessed
    With the sound of canons and bullets
    Shotten by the chinese pirates
    For thousands of years
    And I will write once more poems

    https://www.youtube.com/watch?v=boREPKIJfUs

    “Đồi thịt băm”, “Lò vôi thế kỷ” tại Vị Xuyên 1984

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Bấm dưới đây đọc tiếp

    https://baotiengdan.com/2021/02/23/tran-chien-cau-khanh-khe-va-gio-hoc-lich-su/?unapproved=122246&moderation-hash=352bf8df907fec8def7c44bc75fe4812#comment-122246

  2. Nhận thức là một quá trình, thay đổi nhận thức cũng là điều bình thường trong xã hội hiện đại. Nhờ có thay đổi nhận thức, đất nước mới có thời kỳ đổi mới để từ một nước nghèo, chậm phát triển thành một nước có thu nhập trung bình dẫu rằng mới chỉ ở mức thấp. Thay đổi nhận thức, từ bỏ cái thủ cựu cái lạc hậu để tiếp nhận cái mới, cái văn minh chính là động lực giúp xã hội phát triển. Thay đổi nhận thức thực ra là một quá trình tự diễn biến, tự chuyển hoá, quá trình này có thể đúng, có thể sai. Tôi không phải là nhà triết học, cũng không phải là người làm công tác tư tưởng, những người thích áp đặt tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình cho người khác. Tôi chỉ là một công dân bình thường có kiến thức hạn chế, những suy nghĩ của tôi có thể đúng, có thể sai cũng là điều bình thường. Suy nghĩ của tôi ai thích thì đọc, ai không thích thì chẳng nên đọc làm gì để rồi khó chịu hay bức xúc sẽ hại cho sức khỏe của mình.

    Mỗi người sống ở đời ai cũng đã ít nhất một lần tự diễn biến tự chuyển hoá nên việc tự diễn biến, tự chuyển hoá khi nào cần lên án, khi nào cần ủng hộ lại là điều cần bàn. Với các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, Trần Văn Truyền, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và nhiều ủy viên trung ương cũng như các tướng lĩnh đã bị kỷ luật hoặc bị truy tố, những người này không tự diễn biến, tự chuyển hoá từ tử tế thành xấu thì phải chăng bản chất họ đã xấu nhưng những người bổ nhiệm họ không nhận ra. Việc tự diễn biến, tự chuyển hoá của lớp người này, nếu thực sự họ từng là người tử tế, đã biến họ từ những người mồm nói hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân thành kẻ hại nước hại dân. Nếu trước khi phạm luật, họ là những người tử tế với lý tưởng trong sáng thì việc tự chuyển biến của họ đáng lên án và cần ngăn chặn, bởi ở đời ngăn chặn người tốt thành kẻ xấu là một việc đáng làm. Còn nếu những người này không phải là lớp người tử tế, họ leo lên nấc thang cao của quyền lực nhờ mánh lới nhờ thủ đoạn thì thể chế ta cũng nên xem lại cách tuyển chọn và sử dụng người.

    Cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước, một số vị lãnh đạo đất nước cũng đã tự diễn biến, tự chuyển hoá trong suy nghĩ của mình, thay đổi tư duy quản lý kinh tế, quản lý xã hội để đưa đất nước thoát khỏi sự khốn khó, dân được cởi trói. Cũng may, nhờ có tự diễn biến, tự chuyển hóa nên nền kinh tế nước ta mới khởi sắc chứ không trì trệ như Bắc Triều Tiên hay Cu Ba. Loại bỏ nhận định “Mĩ là kẻ thù lâu dài, Trung Quốc là kẻ thù trước mắt” ra khỏi hiến pháp để bắt tay làm ăn với họ là những diễn biến và chuyển hóa của những người lãnh đạo đất nước biết đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả. Giá mà những người lãnh đạo đất nước hiện nay biết thay đổi nhận thức theo quan điểm thống kê “suy nghĩ của số đông là suy nghĩ đúng” thì hay biết bao. Điều hành kinh tế theo hình thức TBCN nhưng điều hành và quản lý xã hội theo hình thức XHCN xem ra không khớp nhau. Có lẽ đây là lý do dẫn tới việc hàng dăm trăm quan chức cao cấp đã đang và sẽ phải ngồi tù. Những đại án như “Chuyến bay giải cứu” hay Việt Á thể hiện sự xung đột của hình thức quản lý kinh tế và quản lý xã hội không khớp nhau.

    Trong xã hội hiện đại, suy nghĩ không giống nhau, nhận thức khác nhau là điều bình thường. Nếu những người làm công tác tư tưởng, công tác tổ chức của thể chế luôn nghĩ rằng cách nghĩ của mình, cách làm của mình là đúng, những ai nghĩ sai với mình, làm không theo ý mình là sai, là phải phê phán, điều này có logic và hợp với lòng dân hay không. Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nhà nước biết lắng nghe ý dân, biết điều chỉnh suy nghĩ của mình để đưa ra những quyết sách hợp với lòng dân. Nếu làm được vậy đất nước mới đủ tài đủ lực để thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh”.

    NGUỒN MẠNG.

  3. Hoàng Sa ơi !
    ****************

    http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/13028451-8-4,_Anh_4,_Binh_minh_Ly_Son_.jpg

    Hoàng Sa ngủ vùi trong biển sóng
    Vô tận dập dồn con nước trong
    Cù Lao Chàm thương yêu vẫy gọi
    Đà Nẵng bến cảng tình chờ mong
    Bắc phương cướp rồi quân xâm lược
    Hoàng Sa máu thịt Việt Nam hồng
    Đảo nửa nụ cười nửa giọt lệ
    Ngày mai giải phóng hận đảo vong

    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Paris, Đông 1985
    – Đêm chợt nhớ tiếng gọi Hoàng Sa

    TUYỂN TẬP THƠ VĂN về HOÀNG SA + TRƯỜNG SA gần 300 bài viết

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    TUYỂN TẬP THƠ VĂN về HOÀNG SA + TRƯỜNG SA gần 300 bài viết

    https://baotiengdan.com/2020/01/19/hoang-sa-oi/?unapproved=98009&moderation-hash=240d169bf16fe0fa8e8caf6d098b68f3#comment-98009

    Hỡi Đồng bào Đồng hương yêu Nước trong và ngoài Đất Mẹ Việt Nam ! – Patriots inside and outside the Motherland Vietnam !

    BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC TIẾP

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12263

    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA /Hàng Triệu Trái Tim Việt đồng nhịp với Trường Sa

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=1785

    BẤM VÀO trên ĐÂY ĐỌC TIẾP


    Oh my beloved Paracels Islands ! Oh my beloved Spratleys Islands !
    ************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=-UCjxs-Sypk&feature=emb_logo HOÀNG SA – TRƯỜNG SA (Thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phù Chí Phát) Đức Cường

    Oh my beloved Paracels Islands !
    Can you hear my Free Song ?
    Can you hear my song,
    Song of Liberation for You .. ..

    That reaches You, my dear Spratleys Islands
    From Paris to far across the East Sea ?
    My LoveSong returns to both of You
    For its Echo from Your white cliffs returns to my Heart

    The Lights of Hope and Belief are playing
    With millions of the ocean waves
    The next beautiful SeaCity ĐàNẵng in wide expanse
    And the East Sea will be the biggest cimetry
    For pirate Red China’s water burial at sea
    Then the Capital HàNội will have to be
    In Her splendor for the Future
    To celebrate the Third BạchĐằng Victory
    In the East Sea in the beginning of the 21st Century

    Observing over our Modern Time
    Restlessly contemplating and dreaming for Peace
    Is this where and when Red China’s rise of ‘Peace’ ?
    The troubled times because of the Sino-Globalization ?
    But our everyday Lives do pass by swiftly
    Soon Peace will be over
    So let You both be happy
    The night is intoxicating like Hell’s wine
    This glorious Dawn will enlighten You

    But our days pass by swiftly
    Soon the night as well the chinese occupation will be over
    So let You both be happy
    The night is intoxicating like Hell’s wine
    This glorious Sunrise will brighten You

    Oh my Two beloved Islands !
    Under Red China’s illegal occupation
    Can you hear my Free Song ?
    Can you hear my engaged song,
    Song of Liberation for You .. ..
    From wayfaring old soldier living in exile,
    Returns to both of You,
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !

    Hoàng Sa Trường Sa – Phan Ni Tấn – Tùng Nguyên – Trần Trung Đao Live from Montreal •15 mai 2011

    Can You hear my secret calls
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !
    Please do open Your Hearts
    Have both of You tonight also thought of me kindly
    Then I can be with You in a Great Dream :
    Our beloved Paracels and Spratleys Islands will be liberated !
    By daughters of Heroines Trưng and Triệu
    And sons of Heroes Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ

    Can You hear my secret calls
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !
    So please do let yourselves be seen only once
    Show me Your lovely faces
    Then put out under the Moonlight over the East Sea
    My Mind and my Heart never forget both of You
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !
    Can You hear my secret calls and melodies
    And do fall asleep
    I am in Your Dream of Liberation and Independance, too.

    Do both of You still think of those nice hours
    When I was still in the Motherland
    And You, both were still free !
    Since we found ourselves for Life and for Always ?
    A little tune in a great Melody
    My heart’s poems recite and sing to both of You forever
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !
    Do both of You still think of those nice hours
    When I was still in the Motherland
    And You, both were still free !
    Do you still think of that nice time ?
    When I was still in the SeaCity ĐàNẵng .. ..

    Red China, an illegal pirate state clouded
    Your Freedom and Liberty
    My poems always bring Liberation back
    Oh my beloved Paracels and Spratleys Islands !
    Oh our beloved Paracels and Spratleys Islands !

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Lạc quan kiểu này không phải là lạc quan “tếu” mà là lạc quan có định hưóng XHVN.
    vì nó giúp cho người dân được an ủi rằng thì là mà “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp
    phải đá mà quàng phải dây”, nghĩa là nhân dân hãy tự sướng mà nên nhẫn nha chờ
    nhà nước CS. toàn trị này thay đổi ! Chắc đến khi đất nước VN. tan hoang vi thối nát
    tham nhũng hay chờ đến Tết Congo ?

  5. Cái tay Huy Đức này “giàu thật”- đọc nhiều,tiếp xúc nhiều,tích lũy nhiều , lại có kẻ cho sách nữa, không chừng hắn ta đoc cả rồi nên nhận để cho vui lòng…chớ chắc không cẩn đến nữa. Nếu vậy, cho tui bớt 1 quyển Huy Đức ơi!

  6. Nếu vẫn kiên định chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng HCM, nếu vẫn khư khư cương lĩnh đảng cao hơn Hiến pháp thì không thể có xã hội dân sự, không thể có kinh tế thị trường.
    Cái sự đổi mới theo kiểu cải lương đã phình ra chật kín cài lồng do chính cộng sản Ba Đình tạo ra theo đủ mọi chiều.
    Nhu cầu phải thay đổi triệt để, thay đổi thể chế cấp thiết hơn bao giờ hết.
    Khi Kim Ngọc cho thực hiện khoán chui ở địa phương phương mình, ông đã bị Trường Chinh mắng :” Anh định khôn hơn trung ương à “.
    Nhưng rồi Trường Chinh phải chấp nhận cho khoán trên phạm vi cả nước để thoát đói, thoát bo bo.
    Giờ đây nếu cộng sản Ba Đình không thực lòng theo thể chế dân chủ tự do, vẫn mắm môi mắm lợi ôm gấu quần giặc Tàu, thì cái CNXH đến cuối thế kỷ này vẫn chưa thể thấy, mà cái họa “xuống hố cả nút” đã sờ sờ trước mắt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây