Một tỉ Nhân Dân Tệ Tập tặng ta

Hoài Tố Hạnh

5-9-2023

Một tỉ nhân dân tệ Tập (hứa) tặng ta

Tám ngàn tỉ thầu Trung Hoa xây cho ta thành đống sắt gỉ…

Bao triệu triệu tỉ để đánh đổi biển trời, hải đảo đầy ắp hải sản, khoáng sản, dầu khí

Một tỉ tệ có đủ mua chăng nửa Thác Bản Dốc hay di dời vài cột mốc biên cương thấm đậm xương máu ông cha!!!???…

Một tỉ tệ có vá lành nỗi hờn căm mất Trường Sa, Hoàng Sa của toàn dân ta?

Có đủ bù rút ruột đất đai bán đại hạ giá tài nguyên khoáng sản cho Trung Hoa đến cạn kiệt?

Có đủ nuôi bao nhiêu ngàn vạn ba Tàu tràn sang đất Việt lấy vợ Việt Nam sinh Tàu con đàn đống ở Việt nam?…

Hồi xưa vua rước một giặc Trọng Thủy làm rể đã tan hoang cả đại sự quốc gia huống chi cho hàng vạn giặc vào nhà…

Một tỉ có cứu nổi bao nhiêu triệu người Việt chết vì đỉa hút máu toàn thân khi ăn bánh Tàu Trung có trứng đỉa, xác đỉa???…

Có đủ cứu giống nòi bị hủy hoại từ trẻ nhỏ

Khi bánh và đồ chơi Trung Hoa độc hại chết người bày bán đầy cổng trường?

Một tỉ có đủ bù lỗ một phần triệu sản xuất do mất điện khi trộm cắt điện cao thế bán cho thương lái Trung Quốc

Bán mèo cho Trung Hoa giá cao khiến chuột phá nát mùa màng

Có đủ chống chọi nạn ốc buôu vàng ai thả đầu nguồn phá nát đồng bằng sông Cửu Long giang

Có đủ bù tan nát lầm than phá sản của hàng triệu nông dân khi thương lái Tàu hứa thu mua rồi quay lưng trở mặt?

Một tỉ có đủ mua nỗi đau kéo cày thay trâu khi miền Bắc một thời giết trâu lấy móng bán giá cao ngất cho Trung Quốc?

Có đủ khắc phục hậu quả phá hỏng môi sinh khi Trung Hoa khai thác Boxit Tây nguyên, thép Formosa?

Có đủ chống chọi với hàng hóa Trung Hoa như thác đổ tràn vào ta ám sát hàng nội địa

Có đủ để xóa nội nhục lệ thuộc, yếu hèn khi đến cái tăm xỉa răng ở Việt nam cũng Madein China!!!???…

Một tỉ tệ Tập tặng ta quan ai mừng quýnh vì đang cạn túi

Nhưng túi cạn vì đâu- ai chỉ đạo xây những tượng đài, trung tâm hành chính xa xỉ và vô số sân banh, công trình lớn nhỏ phản cảm, vô tác dụng, bỏ hoang?

A tham nhũng liếm cạn ngân sách

Đất nước lâm nguy không chỉ đạo trăm họ mài gươm, luyện binh, hiện đại hóa quân đội đủ sức đối đầu với giặc

Toàn dân đớn đau- ai rước giặc vào nhà…

Nước lớn cái nỗi gì mà toàn chơi trò bẩn thỉu, du côn

Cho đàn em một miếng ăn cướp lại muôn triệu miếng

Miệng xoen xoét nói cười, bụng giết người thâm hiểm

Một triệu tỉ tệ có đủ mua thuốc xổ độc cho 100 triệu dân ta xơi độc tố Trung Hoa ém vào mâm cơm, thức uống, đồ chơi, đồ dùng mỗi nhà ???!!!…

Ôi Đại cục mà chơi trò tiểu tiện

Đái ỉa tứ tung thối khủng gọi là thơm

Thương đất nước nằm cạnh thằng đại lục

Hàng ngàn năm chèn ép muốn điên người…

Thương thân mẹ còn lưng hình chữ S

Trăm triệu dân cày nuôi kẻ cướp nó ăn

Ăn xong chúng ị ra mười sáu chữ vàng, bốn tốt

Tin làm sao lưỡi thằng Tập- lưỡi bò…

(còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Trích lại Trần Trung Đạo . Chỉ múa rìu qua mặt Tạ Duy Anh, biên tập vài chữ cho phù hợp với nội dung

    Bịnh hoài nghi là bịnh của con người. Y học có một ngành riêng cho bịnh hoài nghi gọi là Obsessive-compulsive disorder (OCD).

    Đừng nghĩ mình không bị bịnh. Công dân Xã hội chủ nghĩa, ai cũng đều vẫn còn mang trên lưng cả hàng ngàn năm chiến tranh với bao đau thương và ngộ nhận nên bịnh hoài nghi là một căn bịnh rất phổ biến của công dân XHCN thời nay.

    Những bài như thế này chỉ xát muối vào vết thương tình cảm, đào sâu tính nghi kỵ sẵn có trong bịnh nhân. Căn bịnh hiểm nghèo sẽ trầm trọng thêm và nhanh chóng lây sang người khác, lây sang thế hệ khác.

    Rất khó chữa trị tận gốc căn bịnh hoài nghi. Ngay cả chữa được thì thời gian chữa hết còn tùy thuộc vào trình độ văn hóa và nhận thức chính trị của mỗi bịnh nhân.

  2. NHÀ THƠ NHÂN DÂN: Nguyễn Minh Tâm

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Thì giàn khoan kia chẳng có bất ngờ đâu

    Cái “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt”
    Cửa miệng phun ra…
    che hiểm độc ở trong đầu.

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Bản chất bá quyền trong giọt máu Trung Hoa
    Nên chẳng bao giờ họ là bạn cả
    Dù khi vui, cứ thoải mái hảo à…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Lời cha ông còn vọng đến bây giờ
    Dặn cháu con hãy tỉnh mình cảnh giác
    Không được thả mình trong ngây thơ ngu ngơ…

    Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
    Sẽ thấy trong nụ cười có đủ cả nhu, cương
    Cái bắt tay có gọi là hữu nghị
    Cũng phải có khí phách hiên ngang của một kẻ can trường.

    NGUỒN MẠNG.

    • KHI DANH DỰ BẢN THÂN, DANH DỰ TẬP THỂ KHÔNG CÓ THÌ .... DANH DỰ CỦA ĐẤT NƯỚC CHỈ LÀ CÁI CON K!

      “…………………………….
      16 chữ vàng mang dòng máu quỉ
      16 chữ vàng hổ thẹn với tiền nhân
      16 chữ vàng không phải của nhân dân
      16 chữ vàng ô nhục
      …………………………………………..”

  3. Cha già dân tộc đã rao giảng hàng nửa thế kỷ nay :
    “Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em. “

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây