Tình hình Ukraine ngày thứ 474

Phan Châu Thành

13-6-2023

1. Phía Ukraina đang dành được nhiều thắng lợi đáng chú ý ở mũi tấn công từ Velyka Novosilka, liên tiếp chiếm được các làng Levadne, Novodarivka, Neskuchne, Storozheve, Makarivka, Blagodatne… tiến sâu vào trận địa của Nga chừng 6,5 km và giải phóng được khoảng 90 km2 lãnh thổ.

Storozheve thuộc về Ukraina:

Quân Nga tìm cách tái chiếm nhưng bị đánh bại:

Hình ảnh quân Ukraina chiếm chiến hào Nga ở Novodarivka:

Novodonetske trở về với Ukraina:

Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 127 của Nga cố gắng tổ chức một cuộc phản công theo hướng Velyka Novosilka nhằm cải thiện lại tình hình nhưng nhanh chóng bị đánh bại.

Nguồn Nga công nhận Nga mất Makarovka:

https://twitter.com/astraiaintel/status/1668251494078922754

Sau khi đẩy lùi quân Nga, quân đội Ukraina tràn xuống Staromlynske:

https://twitter.com/…/status/1668299478636412929/photo/1

https://twitter.com/astraiaintel/status/1668238651073916931

Gần làng này, họ chiếm được 1 xe tăng T-80 BVM gần như mới của Nga, sản xuất năm 2022:

https://twitter.com/i/status/1668332073260814338

Nguồn Rybar của Nga công nhận các thông tin trên:

Tuy có chịu một số thiệt hại nhưng đà tiến công của quân đội Ukraina vẫn không hề giảm:

https://twitter.com/i/status/1668241571500941313

https://twitter.com/i/status/1668122898974777344

https://twitter.com/i/status/1668121693473087488

https://twitter.com/i/status/1668118867166601218

Khả năng cao là phía Nga sẽ mất toàn bộ vùng chiến thuật “mỏm Vremievsky” này trong nay mai. Ngay cả nguồn Nga cũng thừa nhận điều này:

Quân Nga đã mất Novodarivka và đang bỏ chạy khỏi Rivnopil để tránh khỏi bị bao vây:

Cảnh quân Ukriana tấn công chiếm các chiến hào địch:

Lính “đoạn hậu” của Nga đã không ngần ngại bắn vào chính những lính Nga đang tháo chạy, tự giết chết ít nhất 2 người lính của chính mình:

Giàn phóng tên lửa Grad của Nga trúng đạn pháo:

Drone thả lựu đạn xuống lính Nga:

Trực thăng KA-52 của Nga bị bắn hạ:

Phim từ một xe bọc thép Bradley của Ukraina bị trúng tên lửa chống tăng rồi vấp vào mìn, xe tuy hỏng nhưng người bên trong vẫn an toàn:

Ở phía tây mặt trận Zaporizhzhia, sau khi mất Lobkove, hôm nay, quân Nga phải rút lui khỏi làng Luhove:

Bản đồ cho các công sự của Nga cho thấy phía Ukraina tìm được lỗ hổng này trong tuyến phòng ngự của Nga, nơi khá sơ sài:

Đoàn xe tăng Nga bị phục kích tại phía nam Robotne:

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn tiếp tục liên thiên về việc: “đẩy lùi các đợt tấn công của quân Ukraina, phá hủy nhiều vũ khí và tiêu diệt nhiều quân địch”, nhưng không giải thích tại sao tuy “chiến thắng” mà quân Nga vẫn liên tục phải “rút lui chiến thuật” và hết vị trí này tới vị trí khác đang rơi vào tay phía Ukraina:

Bên trong thành phố Melitopol, du kích Ukraina tiếp tục hoạt động tích cực, cho nổ những đầu máy tàu hỏa Nga đang đậu tại đó:

2. Nguồn Nga cũng đã phải thừa nhận là: “phía Ukraina tiếp tục tấn công ở Bakhmut” nhưng đưa ra phim cho thấy một số tổn thất của phía Ukraina:

Bản đồ chiến trường Bakhmut lúc này:

Cảnh lính Nga lội qua kênh đào, bỏ chạy khỏi vị trí ở gần làng Klishchiivka, phía nam Bakhmut:

Tình hình phía bắc thành phố cũng không sáng sủa gì hơn cho phía Nga:

Chiến sự bắt đầu quay lại khu nội đô Bakhmut. Mất tới hơn 10 tháng để có thể tạm chiếm được hầu hết thành phố, nhưng quân Nga sau đó không tận dụng được bất kỳ lợi thế nào từ “chiến thắng” này, ngược lại, còn lo bị bao vây từ 2 cánh:

Một thiệt hại của phía Ukraina khi xe kéo và pháo M777 bị bắn trúng:

3. Du kích thuộc Binh đoàn nước Nga Tự do đã thành công phá hỏng một số đường ray tàu hỏa cùng các toa chở hàng ở Belgorod:

https://twitter.com/i/status/1668326742304636928

https://twitter.com/DarkBlutin/status/1668344298775928839

https://twitter.com/LXSummer1/status/1668328461239472128

Quân Nga đang điều động thêm 1.000 lính Chechens tới Belgorod hòng tiêu diệt nhóm du kích gốc Nga này.

Với nhiều nhất chỉ khoảng 200 người nhưng Binh đoàn nước Nga Tự do đang làm mưa làm gió trong khu vực, khiến quân Nga mất ăn mất ngủ bởi chiến thuật: “đánh nhanh, rút gọn”, chọc chỗ nọ, ngoáy chỗ kia, dọc theo khoảng 100 km đường biên giới giữa Ukraina và Nga.

Truyền hình Nga thậm chí cho rằng sẽ phải tăng quân số cho quân đội Nga lên thêm 2 hoặc 3 triệu lính như Trung Quốc để bảo vệ Belgorod:

Hàng ngàn người Nga tị nạn bỏ chạy khỏi thành phố sát biên giới Shebekino tới thủ phủ Belgorod đang phải ở trong các trại tị nạn, mà không biết bao giờ mới có thể quay trở về nhà, kêu ca rằng: “chúng tôi bị bỏ rơi” và buộc tội chính quyền địa phương “không hề làm gì cả”.

4. Trong buổi chiêu đãi nhân dịp quốc khánh Nga 12-6 hôm nay, tổng thống Nga Putin đặt câu hỏi: “Tại sao kẻ thù lại có thể tấn công các khu dân cư ở Belgorod? Tôi không nhìn thấy lý do gì để bắn vào dân thường cả” – cho thấy sự trâng tráo của ông ta, khi suốt một năm qua, lính Nga, theo lệnh của chính Putin, đã bắn phá bừa bãi vào các thành phố, làng mạc ở Ukraina, giết hại cả chục ngàn dân thường.

5. Bộ Quốc phòng Nga ra sắc lệnh bắt buộc các tổ chức bán quân sự như Wagner phải ký hợp đồng làm việc cho Bộ Quốc phòng, qua đó phụ thuộc vào sự chỉ huy, điều động cũng như tổ chức mà Bộ chỉ huy Quân sự Nga đưa ra. Điều này vấp phải sự chống đối quyết liệt của chỉ huy trưởng lực lượng Wagner Prigozhin, ông này ngay nhiên tuyên bố ngụ ý “nếu Shoigu định cướp Wagner từ tay ông ta, Shoigu sẽ chết”, cho thấy sự thù địch trong giới chỉ huy quân sự Nga đang lên tới đỉnh điểm.

Những gì phía Ukraina thể hiện trong những ngày qua cho thấy họ nghiên cứ quân Nga rất kỹ và chỉ tấn công khi khả năng đạt được kết quả rất cao. Bất kể một số thiệt hại nhất định, mới chỉ qua 8 ngày, hơn 100km2 lãnh thổ đã được giải phóng trên mặt trận Zaporizhzhia là một thành công không nhỏ, mà mình tin rằng đòn đánh quyết định vẫn chưa được tung ra.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây