Tình hình Ukraine ngày thứ 191

Phan Châu Thành

3-9-2022

1. Nguồn của Nga khoe rằng đã phá được 1 căn cứ của Ukraina ở làng Bezimenne, nhưng cho thấy rằng quân Ukraina đang tràn sâu xuống tận đây và đồng thời nguồn này gián tiếp khẳng định làng Shchaslyve đã bị quân Ukraina chiếm mất:

Các nguồn chính thức của Nga đưa tin trái ngược nhau, tuy tuyên bố rằng “quân Nga đang thắng” như thường lệ, nhưng cho thấy chiến sự đã xảy ra rất sâu trong những vùng Nga kiểm soát, mở ra khả năng những làng mạc phía trước các vị trí đó đã được quân Ukraina giải phóng:

Tình báo Anh cung cấp bản đồ chiến trường mới nhất:

Một điều chắc chắn là quân Nga không thể dễ dàng vượt qua sông Dnipr để tiếp tế khi tất cả các cầu, phà đều bị tấn công và phá hủy:

Các cột khói bốc lên từ chiến trường phía bắc Kherson:

Việc quân Nga ném bom rất nhiều vị trí nằm sâu trong lãnh thổ được cho là họ đang quản lý cho thấy họ có thể đã không còn hoàn toàn kiểm soát những vùng này:

Bản đồ những cuộc tấn công của Ukraina ghi nhận quanh Kherson:

Nguồn từ Nga cho thấy quân Ukraina cũng có được một số thành tựu tại đây:

Nguồn từ Pháp dự đoán chiến trường quanh thành phố:

Pháo binh Nga tấn công một vị trí gần Avdiivka:

Xe thiết giáp hạng nhẹ YPR-765 của Ukraina bị quân Nga chiếm được:

Một lính Ukraina bị bắt:

Một kho đạn của Nga gần Vysokopillia đã phát nổ, đây là phim của vài hôm trước, có vẻ như sau vụ nổ này, quân Nga đã bắt buộc phải rút lui khỏi thành phố nhỏ này

Đêm qua, các tổ hợp HIMARS có những lúc đã bắn 18 quả một lúc vào các mục tiêu Nga:

Hệ thống phòng không Nga làm những gì có thể để đánh chặn tên lửa Ukraina:

… nhưng tỏ ra không hiệu quả, khi căn cứ của Nga ở Kozatske bốc cháy:

Vị trí Kozatske:

Nova Kakhovka chung số phận:

Rất nhiều cột khói bốc lên từ Kherson:

… chủ yếu quanh khu vực cầu Antonovsky:

… hay cầu tàu hỏa:

Kho đạn ở Kherson sau khi gặp gỡ HIMARS:

Pháo binh Ukraina hoạt động:

Một số xe tăng Nga bốc cháy hoặc nổ tung:

Lính Ukraina hành quân cùng xe tăng, bọc thép và bộ binh:

Lính Nga trúng đạn súng cối

… một số lính Nga tử trận:

Hình ảnh những người lính Nga treo cờ trắng xin hàng hôm qua sau khi ra hàng

… nhưng một số nguồn Nga thậm chí trắng trợn nói láo rằng “đó là lính Ukraina xin hàng”:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thông báo rằng quân Nga đang chuyển thêm rất nhiều quân chi viện cho chiến trường Kherson thông qua cầu Crimea:

Phim tại chỗ cũng cho thấy điều này:

Căn cứ Nga ở Melitopol bị HIMARS hỏi thăm giữa đêm:

2. Sau một cuộc giao tranh, rất nhiều vũ khí hạng nặng của Nga bị bỏ lại gần Izium:

3. Chiến trường quanh Bakhmut không có gì thay đổi:

Nguồn của Nga cũng công nhận, thậm chí khẳng định chiến sự tại các chiến trường “đang dừng lại”:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thậm chí còn cho rằng: theo nguồn từ cả hai phía Ukraina lẫn Nga, quân Ukraina đang chuẩn bị tổ chức phản công tại Bakhmut để dành lại những vị trí đã mất:

4. Khi thanh tra IAEA (Tổ chức năng lượng nguyên tử thế giới) hỏi đại diện Nga: tại sao quả tên lửa trên hiện trường lại cắm xuống theo hướng từ phía Nga chiếm đóng nếu đó là do quân Ukraina bắn, ông ta tìm cách giải thích rằng tên lửa đã quay 180 độ trước khi cắm xuống:

Người đại diện của Nga được phát hiện là Renat Karchaa, cố vấn cho chủ tịch Rosatom, vốn là một nhà “xã hội học” không có hiểu biết về kỹ thuật mà có một quá khứ mờ ám.

Hôm nay, khu vực nhà máy điện nguyên tử lại bị tấn công:

Một xe chở 200 quả mìn TM-62 AT của Nga chạy trúng mà vào mìn của Ukraina gài và phát nổ ở Zaporizhia:

5. Truyền hình Nga tiếp tục nhồi sọ trẻ con, khi dạy chúng rằng: “các cháu cần sống không phải để có nhiều niềm vui mà phải vì lý tưởng, mà các cháu sẵn sàng chết vì nó!”

Một thực tế là phía Nga đang tung ra hàng ngàn tin giả, nhiều khi tự mắng lẫn nhau về tình hình ở Kherson khiến việc kiểm tra thông tin rất khó khăn. Cá nhân mình cho rằng, tình hình sẽ chỉ có thể sáng tỏ sau khoảng 2 tuần nữa, khi quân Nga sẽ bắt đầu hết đạn mà việc tiếp tế bị gián đoạn, lúc đó may ra phía Ukraina mới có những cuộc tấn công mang tính đột phá. Thế nên phải chờ xem thôi – đúng như các nhà phân tích đã nói từ lâu, giai đoạn này sẽ là giai đoạn của chiến tranh “chảy máu cho đến chết”, xem phía bên nào mất tiếp tế, không chịu nổi mà phải thua chạy hoặc đầu hàng. Với sông Dnipr ngăn trở, phía Nga đang và sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Để xem.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây