Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 119 (22-6-2022)

Phan Châu Thành

23-6-2022

1. Theo The New York Times, tình hình chiến sự cho thấy cả hai bên tham chiến đều đã yếu đi nhiều do tổn thất chiến tranh, nhưng trong thời gian tới, phía Nga vẫn còn có đủ năng lực để có thể chiếm được toàn bộ tỉnh Lugansk, là tỉnh phía đông xa nhất, dù điều đó sẽ đến rất từ từ. Việc đào tạo và cung cấp vũ khí hạng nặng từ phương Tây cho Ukraina cũng đang dần dần hoàn thành và sẽ hộ trợ cho phía Ukraina rất nhiều trong thời gian tới – đồng nghĩa rằng khả năng quân Nga có thể chiếm được toàn bộ tỉnh Donetsk ngày càng xuống thấp.

“Bộ binh Nga có tiến lên nhưng rất chậm, ở nhiều nơi, để tiến sâu được 1km họ phải mất hành tuần, đó có thể là hậu quả của việc thiếu hụt lính cũng như sự thận trọng của Nga, sau những vấn đề khủng khiếp của việc gián đoạn tiếp tế mà họ gặp phải, gây ra những tổn thất nghiêm trọng trong thời gian đầu cuộc chiến.” – tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ phát biểu – “Quân Nga đã mất khoảng 20-30% quân số thiết giáp được chuẩn bị để tham gia cuộc chiến này, đó là con số khổng lồ.”

Nhiều nguồn tin cho biết phía Nga đang vận chuyển một số xe tăng trong số 2.500 chiếc T-62s cũ, đã không sử dụng 10 năm nay, để bổ sung cho những thiếu hụt trên chiến trường.

2. Bản đồ chiến sự phía bắc Kharkiv, sát biên giới Nga.

Nga vẫn pháo kích liên tục vào các làng mạc trong tầm pháo, đồng thời bắn tên lửa tầm xa vào thành phố Kharkiv, riêng hôm nay, khiến thêm ít nhất 20 dân thường thiệt mạng.

Nhà máy khí đốt Shebelinskyi tiếp tục cháy, sau vụ tấn công của Nga từ hôm thứ 7 tới giờ:

Máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ gần Kharkiv:

Bộ binh Ukriana tấn công các vị trí của Nga:

Pháo M777 của Ukraina:

Phim cho thấy quân Ukraina đang tích cực sửa chữa vũ khí chiếm được của Nga để tái sử dụng:

Một đoàn xe tăng T-80BV của Nga đang kéo tới gần Kharkiv:

… cùng tên lửa tầm xa:

Đoạn phim cho thấy Kharkiv đã thay đổi thế nào từ khi quân Nga xâm lược:

3. Bản đồ chiến sự Kharkiv – Donbass từ ISW

Những điểm bị oanh tạc hay pháo tấn công:

Quân Ukraina tấn công thành phố Izium từ phía tây và chỉ cách thành phố 10km

Phim chiến sự khi họ tấn công một vị trí của Nga:

… trong khi quân Nga lại tấn công từ phía đông thành phố tới Slovyansk nhưng chưa thu được kết quả gì.

4. Bản đồ chiến sự quanh Severodonetsk:

Tiếp tục một ngày quân Nga tấn công thành phố Severodonetsk từ mọi hướng, kết hợp với bắn pháo, bắn tên lửa, ném bom khu vực do phía Ukraina kiểm soát nhưng chưa thu được kết quả gì, dù tình hình đối với phía Ukraina là rất khó khăn – theo ông Oleksandr Striuk, chỉ huy trưởng quân đội-hành chính vùng này.

Phía Ukraina thừa nhận quân Nga đã chiếm lại được làng Metolkin:

Quân Nga đột ngột tấn công bằng pháo vào sân bay Severodonetsk, dù theo nhiều thông tin trước đây, phía Nga đã chiếm được vùng này. Điều này cho thấy dường như quân Ukraina đã chiếm lại được hoặc đang có cuộc phản công tại đây:

Cây cầu nối giữa Severodonetsk và Lysychansk vẫn được sử dụng bằng cách leo bộ:

Quân Ukraina cũng đứng vững ở Voronove và Borivske, hai thành phố vệ tinh bên ngoài Severodonetsk:

Bộ binh Ukriana chiến đấu trong thành phố:

Phim từ phía Nga:

Cả hai bên đều bắt được lính của nhau:

Theo tin từ BBC News, khoảng một nửa quân số của các lực lượng ly khai Donbas, Lugansk đã chết hoặc bị thương

Một số phương tiện của Nga bị phá hủy:

Thành phố Lysychansk bị ném bom:

5. Bản đồ chiến sự quanh Bakhmut:

Con đường Bakhmut – Lysychansk vẫn do quân Ukraina kiểm soát, họ đã đẩy lùi được nhiều đợt tấn công của Nga. Cho đến khi họ còn kiểm soát con đường này thì quân Ukriana ở Severodonetsk và Lysychansk vẫn có thể nhận được tiếp tế hoặc rút lui bất cứ lúc nào.

6. Pháo binh Nga bắn vào một vị trí của Ukraina ở trong rừng gần Zaporizhia, ngoài những vụ đụng độ lẻ tẻ, vẫn không có gì xảy ra trên chiến trường này.

Ở thành phố Mariupol, đại diện của của „Bộ Phụ trách các vấn đề đặc biệt Nga” đã bị đâm chết ở nơi phát đồ hỗ trợ. Ngoài ra du kích Ukraina còn đốt 2 đầu kéo và 3 thùng xe:

Trong thành phố vẫn thiếu cả nước uống:

Phía Nga đem vứt các xác chết ra giữa nắng ở một nhà xác ngoài trời:

7. Trên chiến trường Kherson, hai bên đang dành giật nhau 2 điểm quan trọng Snihurivka và Kyselivka:

Đã có thể nhìn thấy chiến trận từ trong Kherson, một vụ nổ ở vùng Novaya Kakhovka, nơi quân Nga đóng quân.

Phía Ukraina đã bắn 2 quả tên lửa vào một khu vực công nghiệp tại cảng Skadovsk, vùng Kherson, khá xa chiến tuyến, cho thấy quân Ukraina đã sở hữu vũ khí tầm xa:

Kho đạn của Nga ở Khurstalnyi bị bắn nổ:

Quân Ukraina tấn công:

Nga bắn vào một vị trí của quân Ukraina ở Novovorontsovka:

Máy bay Nga ở Kherson:

Trong thành phố Kherson, xe của Olexiy Kovaliov, một nghị sỹ Ukraina đầu hàng và làm việc cho Nga đã phát nổ, chưa rõ số phận ra sao:

Du kích Ukraina đốt xe bọc thép của Nga:

8. Đã có nhiều nguồn tin chứng nhận việc tên lửa Ukraina tấn công đảo Rắn và phá hủy các vị trí của Nga tại đây:

Nga đã có nhiều tổn thất, theo ảnh vệ tinh cho thấy:

9. Drone tự sát Gorlytsya-2 do Ukraina tự sản xuất đã phá hủy một nhà máy lọc dầu của Nga ở Novoshakhtinsk, vùng Rostov, trong biên giới Nga. Phía Nga thậm chí còn quay được cảnh tấn công, và do không lường trước nên có vẻ coi thường.

https://twitter.com/i/status/1539603634668937219

10. Tướng Timo Kivinen, Tổng chỉ huy Quân đội Phần Lan tuyên bố: “Từ nhiều năm nay, Phần Lan đã chuẩn bị cho việc có thể bị quân Nga tấn công nên đã sẵn sàng đánh trả, nếu điều đó xảy ra.”

11. Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đức tuyên bố sẽ bắt đầu huấn luyện quân Ukraina sử dụng tên lửa tấn công tầm xa MLRS Mars II (M270) bắt đầu từ tuần sau. Điều đó cho thấy Đức sau đó cũng sẽ viện trợ cho phía Ukriana loại tên lửa này. Dường như, Đức bắt đầu nghiêm túc trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina, sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Đức tới Kyiv.

https://twitter.com/kharkiv…/status/1539655541173002241

Tên lửa RM-70 MLRS của Tiệp cũng đã tới Ukraina:

https://twitter.com/Osinttechn…/status/1539674304023089154

12. Tướng Nga Evgeny Buzhinsky lên tiếng đe dọa nước Anh “rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân”, “UK đang đùa với lửa”, „dường như phía Anh định thúc đẩy Thế chiến thứ 3”.

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thông báo rằng Nga lại tiếp tục thay đổi các tướng chỉ huy trên các mặt trận ở Ukraina:

13. Tổng thống Belarus Lukashenko đã hạ lệnh mang cả xe tăng gỗ tới biên giới Ukraina.

14. Nga bắn đạn chùm (loại đạn bị cấm bởi công ước Geneva) vào bãi tắm ở Chasiv Jar vùng Donetsk làm một người chết và 11 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Kế hoạch của phía Ukraina trong thời gian tới này sẽ là cố gắng bám trụ, giữ được những nơi nào có thể – lâu nhất có thể, bào mòn quân Nga, chờ lực lượng đang được huấn luyện hoàn thành các khóa đào tạo trở về chiến trường cùng với vũ khí mới với số lượng tương đối, rồi mới đồng loạt phản công. Do đó, những ngày tới sẽ là những ngày khó khăn và nhiều mất mát đối với họ.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Mùa Phượng Hồng nơi Phố Biển xưa yêu dấy dấu yêu
    ****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=DYXdLswOLts   ERNESTO CORTAZAR – Sicilian Romance

    Chắc Em còn mãi mãi nhớ…
    Bảy năm Hạnh phúc âm thầm yêu
    Khi chúng mình vẫn là bạn thân của nhau.
    Trong những ngày tháng ấy
    Phố Biển Đà Nẵng vừa Chiến chinh vừa Hoà bình
    Mùa Nội chiến lần Hai trong Thời Chiến tranh Lạnh
    Chúng mình Cô Thầy và bè bạn vẫn yên bình
    Dưới Mái trường Thanh bình tưởng chừng như vĩnh hằng vĩnh cửu
     Chắc Em còn mãi mãi nhớ…
    Bảy năm Hạnh phúc âm thầm yêu
    Khi chúng mình vẫn là bạn thân của nhau.
    Trong những ngày tháng ấy
    Phố Biển Đà Nẵng vừa Chiến chinh vừa Hoà bình
    Mùa Nội chiến lần Hai trong Thời Chiến tranh Lạnh
    Và nắng nóng thổi về từ Hạ Lào
    Phượng Hồng hàng phượng vĩ bên đường Lê Lợi
    Con đường trước Hồng Đức cổng trường
    Phượng Hồng bay qua tận trường Em

    https://www.youtube.com/watch?v=4dfS87pyoWIERNESTO CORTAZAR – Sicilian Romance

    Em thấy đấy, anh vẫn chưa hề quên …
    Những ánh Phượng Hồng đỏ thẫm chết theo gió cuốn đi
    Hoài cảm ký ức kỷ niệm lẫn lộn trong nuối tiếc hối tiếc
    Và gió nồm hay gió bấc mang Phượng Hồng đi
    Trong đêm băng lạnh Paris tưởng chừng như lãng quên
    Nhưng Anh vẫn nhớ hoài nhớ mãi
    Em thấy đấy, anh vẫn chưa hề quên …
    Những ánh Phượng Hồng đỏ thẫm chết theo gió cuốn đi
    Hoài cảm ký ức kỷ niệm lẫn lộn trong nuối tiếc hối tiếc
    Và gió nồm hay gió bấc mang Phượng Hồng đi
    Theo cơn gió bụi vào cơn lốc Việt Sử
    Em thấy chưa Anh chưa quên
    Bài hát Em từng hát cho Anh
    Ám ảnh theo suốt đời lưu vong lưu đầy lưu sinh
    Chỉ một điệp khúc nhưng bất tận trùng trùng điệp điệp
    Như sóng ngàn hàng hàng lớp lớp vỗ về phố biển Đà Nẵng
    Em là người đã yêu Anh
    Anh là người đã yêu Em
    Nhưng Cuộc đời như Định mệnh ngăn cách những người yêu nhau
    Chậm rãi yên lặng lặng lẽ lặng lẽ
    Như những dấu chân xóa đi trên bãi biển  
    Những dấu chân của bao đôi tình nhân vỡ tan tan vỡ

    https://www.youtube.com/watch?v=UcgqvVPDlIU  ERNESTO CORTAZAR – Sicilian Romance

    Anh vẫn nhớ hoài nhớ mãi
    Em thấy đấy, anh vẫn chưa hề quên …
    Những ánh Phượng Hồng đỏ thẫm chết theo gió cuốn đi
    Hoài cảm ký ức kỷ niệm lẫn lộn trong nuối tiếc hối tiếc
    Và gió nồm hay gió bấc mang Phượng Hồng đi
    Theo cơn gió bụi vào cơn lốc Việt Sử

    Em thấy đấy, anh vẫn chưa hề quên …
    Lời hát Em ngọt ngào đến thế !
    Như những cánh Phượng Hồng đỏ thẫm chết theo gió cuốn đi
    Hoài cảm ký ức kỷ niệm lẫn lộn trong nuối tiếc hối tiếc
    Và gió nồm hay gió bấc mang Phượng Hồng đi
    Theo cơn gió bụi Hồng vào cơn lốc Đỏ Thế Sử

     

     http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT 

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây